• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó gọi điện thoại cấp cứu chủ.

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Chó gọi điện thoại cấp cứu chủ.

Theo Hãng Thông tấn Mỹ AP ngày 20/7/2006 : Giải thưởng của Hãng Điện thoại không dây VITA dành cho những ai có công gọi điện thoại di động cấp cứu mạng sống, ngăn chặn tội phạm hay cứu hộ khẩn cấp lần đầu tiên đã thuộc về “Cô chó” Belle, giống Beagle ở Washington,D.C . Cô chó này đã “ cắn “ vào điện thoại di động của người chủ mình - anh Keivin Weaver - số 911 khi anh bị đột quỵ bất ngờ do chứng bệnh đái tháo đường.

“Thật không thể tin nổi : nếu không có Belle thì tôi đâu còn sống nữa”, anh Weaver - 34 tuổi - người mà lượng đường huyết đã bị tụt tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Chó Belle đã được huấn luyện khẩn báo cấp cứu mỗi khi xảy ra tình trạng nguy kịch như vậy bằng cách “cắn” xuống con số “9” trong điện thoại di động của chủ đã đặt sẵn chế độ quay nhanh tự động tới “số cấp cứu 911”

Bằng ưu thế khứu giác của động vật, chó Belle có thể nhận biết được sự khác thường của lượng đường huyết của con người. Belle “ đọc “ được lượng đường huyết của chủ bằng cách định kỳ “liếm mũi” Weaver, nếu có gì bất ổn, lập tức chó Belle kêu rít, dùng móng chân cào tới tấp vào người chủ.”Cứ mỗi khi thấy nó cào vào tôi- Weaver nói - tôi lấy ngay dụng cụ tự đo lượng đường huyết và bao giờ Belle cũng đúng !”

Lược dịch theo link:

http://www.msnbc.msn.com/id/13439261/


Keivin Weaver và chó Belle "ân nhân" của mình, với tấm huy chương VITA của Hãng Điiện thoại di động.
 
Top