Hôm trước em xin được 1 anh trên diễn đàn 1 chú phú quốc lai,anh ý bảo ko chăm được nên cho,em đón em nó về được 5 ngày rồi,em nó gầy lắm,bụng to đi khám thì người ta bảo giun,bị đi ngoài nên em cho đi tiêm bây giờ hết rồi,em nó ăn uống tốt lắm,ngoan lắm nên em nhìn nó lại càng thương.
em hỏi cái anh cho em chó thì anh ý bảo là nó được 3 tháng rồi nhưng mà ko biết sao,từ hôm đón về em chưa thấy em nó chạy bao giờ cả lúc nào cũng đi rất từ từ,chỉ vẫy đuôi là nhanh thôi
( em ko biết nó có bị thiếu chất gì kô hay bị bệnh gì,bác chỉ giúp em với
tiện đây bác cho em hỏi là tiêm phòng cho em nó thì tiêm ở đâu được ạ,bao nhiu tiền 1 mũi và phải tiêm mấy mũi ạ ( cái bà thú y gần nhà em đi công tác gần tết mới về nên em ko tiêm được
)
em mong tin của bác sĩ từng giờ
raying:
cám ơn bác sĩ >
<
em hỏi cái anh cho em chó thì anh ý bảo là nó được 3 tháng rồi nhưng mà ko biết sao,từ hôm đón về em chưa thấy em nó chạy bao giờ cả lúc nào cũng đi rất từ từ,chỉ vẫy đuôi là nhanh thôi
tiện đây bác cho em hỏi là tiêm phòng cho em nó thì tiêm ở đâu được ạ,bao nhiu tiền 1 mũi và phải tiêm mấy mũi ạ ( cái bà thú y gần nhà em đi công tác gần tết mới về nên em ko tiêm được
em mong tin của bác sĩ từng giờ
cám ơn bác sĩ >