nhu nguyet
Member
(Zing) - Một cặp chó cứu hộ vừa được phẫu thuật nâng ngực để giúp chúng tìm được chủ mới. Cuộc phẫu thuật này tốn 1.200 bảng.
Morgan và Emma, hai con chó thuộc loài labrador, hiện đã "xuống mã" trầm trọng sau nhiều năm được nuôi để lấy giống. Phần da bụng của chúng chảy xệ tới mức người ta tưởng sắp chạm tới mặt đất.
Trước tình cảnh đó, hiển nhiên Morgan và Emma khó lòng "lọt mắt xanh" của người yêu chó nào. Vì thế, nhân viên của trạm nuôi dưỡng Wallace Kennels đã quyết định đầu tư để "nâng cấp" bộ ngực cho chúng, để chúng có vẻ ngoài khá hơn.
Bà Teresa Bartholomew, chủ cơ sở nói trên cho biết: "Điều này quả là hơi bất thường. Gần như chẳng có mấy người lại bỏ tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho chó của mình. Chúng tôi sẽ là những người tiên phong. Nhưng mọi việc vẫn chưa xong. Hiện tại hai con chó vẫn chưa tìm được mái ấm mới".
Cả Morgan và Emma đều bị chủ bỏ rơi, và được bà Bartholomew nhặt về nuôi.
Lạc Cầm
Theo Telegraph
Morgan và Emma, hai con chó thuộc loài labrador, hiện đã "xuống mã" trầm trọng sau nhiều năm được nuôi để lấy giống. Phần da bụng của chúng chảy xệ tới mức người ta tưởng sắp chạm tới mặt đất.
Trước tình cảnh đó, hiển nhiên Morgan và Emma khó lòng "lọt mắt xanh" của người yêu chó nào. Vì thế, nhân viên của trạm nuôi dưỡng Wallace Kennels đã quyết định đầu tư để "nâng cấp" bộ ngực cho chúng, để chúng có vẻ ngoài khá hơn.
Bà Teresa Bartholomew, chủ cơ sở nói trên cho biết: "Điều này quả là hơi bất thường. Gần như chẳng có mấy người lại bỏ tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho chó của mình. Chúng tôi sẽ là những người tiên phong. Nhưng mọi việc vẫn chưa xong. Hiện tại hai con chó vẫn chưa tìm được mái ấm mới".
Cả Morgan và Emma đều bị chủ bỏ rơi, và được bà Bartholomew nhặt về nuôi.
Lạc Cầm
Theo Telegraph