• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chó đốm của tôi đã ra đi và tôi đã mất đi một niềm hạnh phúc

sau 4 ngày không ăn không uống đốm nhà tôi đã từ biệt tôi mãi mãi,một sự thật đau lòng nó không những là một người bạn nó còn là sự ấp ủ những dự định tương lai về một đàn đốm con háu hỉnh .ở quê tôi người ta nuôi chó chỉ mất vài chục ngàn tiền giống và nếu chó ốm thì đồng nghĩa với cái chết ,còn tôi bỏ ra một tháng lương đi 100km vào cái ngài thời tiết lạnh 0 độ C sợ nó lạnh tôi đã để nó vào trong bụng mình và kéo khóa áo và tiếp tục con đường 100km chở về khi thời tiết vẫn lằm ở con số 0 .tôi đã nuôi nó như một con người và nó cũng đáp lại tôi bằng sự thông minh của mình để làm tôi hài lòng.và bỗng nhiên 1 buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác tôi thả nó ra và chơi đùa với nó đến khi tối bõng nhiên nó nôn và không ăn,tôi nhờ mãi mới đc người mua thuốc của chó để tiêm nhưng 2 ngày vẫn không thấy nó ăn tôi đã thức suốt đêm để trông nấu cháo nhưng nó vẫn không ăn tôi quyết định dùng bơm xilanh bơm nc cháo bơm dc một lúc thì nó lại lên cơn nôn nó đã làm tôi rơi nc mắt .sáng hôm sau tôi định đem nó ra hà nội nhưng khi điện cho anh bác sĩ của vp và đc anh nói là khả năng sống thấp và không lên mang ra ,nó đã làm tôi hết hi vọng và anh bảo tôi truyền nc cho nó.tôi đã nhờ mấy ông bác sĩ thú y tiêm gà tiêm lơn nhờ truyền nc thì nhận đc cái cười nhạo giống như những người đã từng cười tôi bỏ ra tiền triệu để mua 1 con chó .cuối cùng tôi đã phải nhờ anh là bác sĩ người tới để truyền và ai cũng bảo k thể giữ dc nó và sợ nó cắn.nhưng nó đã làm tôi hãnh diện và cho mọi người thấy sự thông minh khi tôi nói với nó như một người bạn và nó đã lằm im để cho anh tôi lấy ven và truyền ai nhìn vào cũng trố tròn mắt một con chó đang lằm truyền nc khi không cần phải chói chân bịt mõm lằm ngoan như một đứa trẻ biết vâng lời và có người nói chó khôn vậy cũng đáng đồng tiền .rồi nó đã tỉnh táo hơn và chịu uống sữa nó không bị nôn nữa tôi đã hạnh phúc như vừa mới có dc nó như lần đầu tôi nhìn thấy nó.hôm nay bỗng nhiên khi đang làm tôi dc tin từ nhà gọi bảo nó đi ngoài nhiều quá và đã đi rồi là một ng đàn ông nhưng 1 chút nữa tôi đã rơi nc mắt ngay tại nơi làm việc.nhưng tôi đã không về tôi sợ rằng tôi sẽ không thể cầm dc nước mắt khi nhìn thấy nó .và bây giờ có lẽ nó đang trên đường chuyển kiếp, hy vọng kiếp sau nó sẽ là một con người
 

Khánh Nhữ

Active Member
sau 4 ngày không ăn không uống đốm nhà tôi đã từ biệt tôi mãi mãi,một sự thật đau lòng nó không những là một người bạn nó còn là sự ấp ủ những dự định tương lai về một đàn đốm con háu hỉnh .ở quê tôi người ta nuôi chó chỉ mất vài chục ngàn tiền giống và nếu chó ốm thì đồng nghĩa với cái chết ,còn tôi bỏ ra một tháng lương đi 100km vào cái ngài thời tiết lạnh 0 độ C sợ nó lạnh tôi đã để nó vào trong bụng mình và kéo khóa áo và tiếp tục con đường 100km chở về khi thời tiết vẫn lằm ở con số 0 .tôi đã nuôi nó như một con người và nó cũng đáp lại tôi bằng sự thông minh của mình để làm tôi hài lòng.và bỗng nhiên 1 buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác tôi thả nó ra và chơi đùa với nó đến khi tối bõng nhiên nó nôn và không ăn,tôi nhờ mãi mới đc người mua thuốc của chó để tiêm nhưng 2 ngày vẫn không thấy nó ăn tôi đã thức suốt đêm để trông nấu cháo nhưng nó vẫn không ăn tôi quyết định dùng bơm xilanh bơm nc cháo bơm dc một lúc thì nó lại lên cơn nôn nó đã làm tôi rơi nc mắt .sáng hôm sau tôi định đem nó ra hà nội nhưng khi điện cho anh bác sĩ của vp và đc anh nói là khả năng sống thấp và không lên mang ra ,nó đã làm tôi hết hi vọng và anh bảo tôi truyền nc cho nó.tôi đã nhờ mấy ông bác sĩ thú y tiêm gà tiêm lơn nhờ truyền nc thì nhận đc cái cười nhạo giống như những người đã từng cười tôi bỏ ra tiền triệu để mua 1 con chó .cuối cùng tôi đã phải nhờ anh là bác sĩ người tới để truyền và ai cũng bảo k thể giữ dc nó và sợ nó cắn.nhưng nó đã làm tôi hãnh diện và cho mọi người thấy sự thông minh khi tôi nói với nó như một người bạn và nó đã lằm im để cho anh tôi lấy ven và truyền ai nhìn vào cũng trố tròn mắt một con chó đang lằm truyền nc khi không cần phải chói chân bịt mõm lằm ngoan như một đứa trẻ biết vâng lời và có người nói chó khôn vậy cũng đáng đồng tiền .rồi nó đã tỉnh táo hơn và chịu uống sữa nó không bị nôn nữa tôi đã hạnh phúc như vừa mới có dc nó như lần đầu tôi nhìn thấy nó.hôm nay bỗng nhiên khi đang làm tôi dc tin từ nhà gọi bảo nó đi ngoài nhiều quá và đã đi rồi là một ng đàn ông nhưng 1 chút nữa tôi đã rơi nc mắt ngay tại nơi làm việc.nhưng tôi đã không về tôi sợ rằng tôi sẽ không thể cầm dc nước mắt khi nhìn thấy nó .và bây giờ có lẽ nó đang trên đường chuyển kiếp, hy vọng kiếp sau nó sẽ là một con người
1 người yêu quý chó thực sự, hi vọng rằng bạn sẽ sớm tìm được 1 chú chó mà bạn cảm thấy yêu thương như chú đốm vừa mất...!
 
đọc bài của bạn nước mắt tôi cũng tuôn rơi! rơi vì tạm biệt chú chó đốm của bạn. nó thông minh nên nó sẽ sớm được đầu thai thành người. Không phải làm kiếp chó nữa.
sớm đầu thai nhé bé yêu!
 

Hải CĐDL

New Member
trời ơi tiếc quá chia buồn với Sang nhé. mình vừa cho bé về nhà mới xong.thật buồn vì nó ko có duyên vói cậu một người yêu và đam mê chó thật sự.mình cũng muốn nuôi bé lắm xonng gia đình mình chật quá. mà bé lại cần 1 không gian rộng để chơi đùa và hoạt động. mình bán cún đi cũng tiếc lắm nhứng biết làm sao dc. mình tiếc cái công chăm nó .nuôi từ nhỏ đi bắt thì đi 1 mình nên phải cho nó vào áo khoác để đem về.đưa đi tiêm ở nhà chú Hòa hàng vải. buồn....hay bạn đợi đi bắt cún nhà chú NGUYỄN QUỐC HÒA ý. chắc là sắp có đó. mình cũng bắt ở đấy mà.chú ý tiêm cả vác xin chống 7 bệnh luôn. nuôi dễ lắm ko hay bi ốm vặt đâu.mình nuôi bé như nuôi chó ta luôn.dc 15 cân đấy.chúc bạn sớm có cún đẹp và có đàn chó đốm đầu tiên ở Bắc Giang

trời ơi tiếc quá chia buồn với Sang nhé. mình vừa cho bé về nhà mới xong.thật buồn vì nó ko có duyên vói cậu một người yêu và đam mê chó thật sự.mình cũng muốn nuôi bé lắm xonng gia đình mình chật quá. mà bé lại cần 1 không gian rộng để chơi đùa và hoạt động. mình bán cún đi cũng tiếc lắm nhứng biết làm sao dc. mình tiếc cái công chăm nó .nuôi từ nhỏ đi bắt thì đi 1 mình nên phải cho nó vào áo khoác để đem về.đưa đi tiêm ở nhà chú Hòa hàng vải. buồn....hay bạn đợi đi bắt cún nhà chú NGUYỄN QUỐC HÒA ý. chắc là sắp có đó. mình cũng bắt ở đấy mà.chú ý tiêm cả vác xin chống 7 bệnh luôn. nuôi dễ lắm ko hay bi ốm vặt đâu.mình nuôi bé như nuôi chó ta luôn.dc 15 cân đấy.chúc bạn sớm có cún đẹp và có đàn chó đốm đầu tiên ở Bắc Giang

trời ơi tiếc quá chia buồn với Sang nhé. mình vừa cho bé về nhà mới xong.thật buồn vì nó ko có duyên vói cậu một người yêu và đam mê chó thật sự.mình cũng muốn nuôi bé lắm xonng gia đình mình chật quá. mà bé lại cần 1 không gian rộng để chơi đùa và hoạt động. mình bán cún đi cũng tiếc lắm nhứng biết làm sao dc. mình tiếc cái công chăm nó .nuôi từ nhỏ đi bắt thì đi 1 mình nên phải cho nó vào áo khoác để đem về.đưa đi tiêm ở nhà chú Hòa hàng vải. buồn....hay bạn đợi đi bắt cún nhà chú NGUYỄN QUỐC HÒA ý. chắc là sắp có đó. mình cũng bắt ở đấy mà.chú ý tiêm cả vác xin chống 7 bệnh luôn. nuôi dễ lắm ko hay bi ốm vặt đâu.mình nuôi bé như nuôi chó ta luôn.dc 15 cân đấy.chúc bạn sớm có cún đẹp và có đàn chó đốm đầu tiên ở Bắc Giang
 

quanghieu_hn

New Member
hix, mấy hôm trc' em đốm nhà a vẫn khỏe lắm mà :-s sao ra đi nhanh vậy :(. Chân thành chia buồn cùng anh :

Chân thành chia buồn cùng với bác :( ........................................................................................
 

xuxinh

Member
Đọc mà thấy xúc động quá! chú nuôi chó gì vậy chó Đốm luôn ạ! cún nhà cháu là cooker cũng chuẩn bị cho đi lấy giống! không biết em bé sẽ đẻ được bao nhiêu! nhưng nếu trên 4 bé thì cháu sẽ thân tặng chú 1 em làm bạn! số điện thoại của cháu la 0169 463 1991 cháu sinh nam 1991 :p
 
sau 4 ngày không ăn không uống đốm nhà tôi đã từ biệt tôi mãi mãi,một sự thật đau lòng nó không những là một người bạn nó còn là sự ấp ủ những dự định tương lai về một đàn đốm con háu hỉnh .ở quê tôi người ta nuôi chó chỉ mất vài chục ngàn tiền giống và nếu chó ốm thì đồng nghĩa với cái chết ,còn tôi bỏ ra một tháng lương đi 100km vào cái ngài thời tiết lạnh 0 độ C sợ nó lạnh tôi đã để nó vào trong bụng mình và kéo khóa áo và tiếp tục con đường 100km chở về khi thời tiết vẫn lằm ở con số 0 .tôi đã nuôi nó như một con người và nó cũng đáp lại tôi bằng sự thông minh của mình để làm tôi hài lòng.và bỗng nhiên 1 buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác tôi thả nó ra và chơi đùa với nó đến khi tối bõng nhiên nó nôn và không ăn,tôi nhờ mãi mới đc người mua thuốc của chó để tiêm nhưng 2 ngày vẫn không thấy nó ăn tôi đã thức suốt đêm để trông nấu cháo nhưng nó vẫn không ăn tôi quyết định dùng bơm xilanh bơm nc cháo bơm dc một lúc thì nó lại lên cơn nôn nó đã làm tôi rơi nc mắt .sáng hôm sau tôi định đem nó ra hà nội nhưng khi điện cho anh bác sĩ của vp và đc anh nói là khả năng sống thấp và không lên mang ra ,nó đã làm tôi hết hi vọng và anh bảo tôi truyền nc cho nó.tôi đã nhờ mấy ông bác sĩ thú y tiêm gà tiêm lơn nhờ truyền nc thì nhận đc cái cười nhạo giống như những người đã từng cười tôi bỏ ra tiền triệu để mua 1 con chó .cuối cùng tôi đã phải nhờ anh là bác sĩ người tới để truyền và ai cũng bảo k thể giữ dc nó và sợ nó cắn.nhưng nó đã làm tôi hãnh diện và cho mọi người thấy sự thông minh khi tôi nói với nó như một người bạn và nó đã lằm im để cho anh tôi lấy ven và truyền ai nhìn vào cũng trố tròn mắt một con chó đang lằm truyền nc khi không cần phải chói chân bịt mõm lằm ngoan như một đứa trẻ biết vâng lời và có người nói chó khôn vậy cũng đáng đồng tiền .rồi nó đã tỉnh táo hơn và chịu uống sữa nó không bị nôn nữa tôi đã hạnh phúc như vừa mới có dc nó như lần đầu tôi nhìn thấy nó.hôm nay bỗng nhiên khi đang làm tôi dc tin từ nhà gọi bảo nó đi ngoài nhiều quá và đã đi rồi là một ng đàn ông nhưng 1 chút nữa tôi đã rơi nc mắt ngay tại nơi làm việc.nhưng tôi đã không về tôi sợ rằng tôi sẽ không thể cầm dc nước mắt khi nhìn thấy nó .và bây giờ có lẽ nó đang trên đường chuyển kiếp, hy vọng kiếp sau nó sẽ là một con người
Trước tiên xin chia buồn với bạn, nhưng bên cạnh đó thì bạn nên lấy đó mà rút kinh nghiệm để lần sau không gặp phải, rồi bạn sẽ còn nuôi 1 hay nhiều còn chó khác. Nên tìm hiểu về cún con trước khi nuôi, các bệnh dễ gặp của chó nhỏ ( dưới 6 tháng tuổi ), cách tiêm phòng, chăm sóc. Theo tớ thì đốm của bạn có hiện tượng bị care, đó là bệnh rất hay gặp ở chó con, và tớ thấy 1 điều nữa, tớ thấy bạn nói là nhiệt độ 0 độ C như vậy đó cũng có thể là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến...Hãy coi đây là 1 bài học để không xảy ra chuyện đáng tiếc...chúc bạn tìm được em đốm khỏe mạnh...
 
Đọc mà thấy xúc động quá! chú nuôi chó gì vậy chó Đốm luôn ạ! cún nhà cháu là cooker cũng chuẩn bị cho đi lấy giống! không biết em bé sẽ đẻ được bao nhiêu! nhưng nếu trên 4 bé thì cháu sẽ thân tặng chú 1 em làm bạn! số điện thoại của cháu la 0169 463 1991 cháu sinh nam 1991 :p
trước tiên xin cảm ơn tất cả các bác có cùng niềm đam mê yêu chó.
và cảm ơn bạn xuxinh rất nhiều bạn xinh năm 91 mình xinh năm 88 có thể nói là bạn cũng dc.số điện thoại của mình là 0983943196 mong dc làm quen với bạn .yahoo của mình là vusang_25 chúc bạn và cún khoẻ mạnh
 
Trước tiên xin chia buồn với bạn, nhưng bên cạnh đó thì bạn nên lấy đó mà rút kinh nghiệm để lần sau không gặp phải, rồi bạn sẽ còn nuôi 1 hay nhiều còn chó khác. Nên tìm hiểu về cún con trước khi nuôi, các bệnh dễ gặp của chó nhỏ ( dưới 6 tháng tuổi ), cách tiêm phòng, chăm sóc. Theo tớ thì đốm của bạn có hiện tượng bị care, đó là bệnh rất hay gặp ở chó con, và tớ thấy 1 điều nữa, tớ thấy bạn nói là nhiệt độ 0 độ C như vậy đó cũng có thể là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến...Hãy coi đây là 1 bài học để không xảy ra chuyện đáng tiếc...chúc bạn tìm được em đốm khỏe mạnh...
em cảm ơn bác.nhưng ngày em đón nó về miền bắc rất lạnh lạng sơn 0 độ .nhưng em đón bé về nuôi dc 4 tháng mới bị .nhưng thôi hy vọng sau này em sẽ có duyên với 1 bé khoe mạnh hơn
 
Top