• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó Điên - Đứa con bị ruồng bỏ

misha

Member
Phàm khi nuôi con, ai cũng muốn mình có được một đứa con khỏe mạnh, thông minh, ngoan hiền...Thế nhưng, bỗng một ngày kia, đứa con ấy bỗng trổ nên trái tính, trái nết, hung dữ, điên cuồng. Ta bèn gạt nước mắt, âm thầm lặng lẽ đưa nó vào....nhà thương điên.
Ta có một chú chó cưng, rất quý mến nó, ta cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui đùa với nó. Khi ta buồn, ta muốn nó ở bên mình, cùng gặm nhấm nỗi buồn đó với ta, và nó luôn làm tốt công việc đó. Khi ta vui, nó cũng vui lây, cùng nhảy nhót và sủa vang khi thấy ta phấn khích, và nó cũng làm tốt công việc đó. Khi ta già, chết đi, nó có thể đến nằm bên mộ ta, rền rĩ, bỏ ăn cho đến chết ( hiếm thấy có ai chết bên...mộ chó ). Như đã nói, lòng trung thành của chó là tuyệt đối, và con người cũng dành cho chó nhiều sự ưu ái. Than ôi, đó chỉ là tình cãm dành cho những con chó...chưa điên.
Đối với Chó Điên thì lại là một chuyện khác. lúc đó có thể nói ngả rẽ cuộc đời của nó đã sang một trang khác, bi thảm hơn nhiều, và thường là không có hậu.
Nếu người bị điên thì ta cho vào...nhà thương điên - Hết phim. Còn chó Điên ? Đi về đâu hỡi e, khi e đang là gánh nặng cho gia chủ. Vì ở ta, chưa có nhà thương điên cho chó. Vì ở ta, điều kiện sống của đa số chưa cao nên việc chữa trị cho chó điên được xem là xa xỉ. Vì ở ta suy nghĩ về thú nuôi của đa số mọi người còn nhẹ lắm cho nên chó bị điên đồng nghĩa với...chết chắc.
Lúc đầu thì cũng ...thấy kỳ, riết sau rồi cũng...thấy kệ. Thời điểm cuộc sống hiện tại thì đành chấp nhận vậy, biết đâu mai sao này ta lại có nghĩa địa dành cho chó, nhà thương dành cho chó, bãi biển dành cho chó chẳng hạn. Lúc ấy thì lòng ta sẽ thanh thản hơn khi ta đã đối xử với chú chó của mình bằng với với những gì mà chú đã đem lại cho ta.
Còn bạn thì sao ? đã bao giờ bạn rơi vào trường hợp đó ?
 

b4m4_b0y

Member
Hix hix :( May mà cún nhà em ko bị bệnh này . Nếu không thì chết :(( Người điên đã khiếp lắm rồi huống chi là chó :|
 
Top