• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cứu thú quý

vits2be

Member
Hàng ngàn động vật quý hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi cứu hộ thành công, thả về tự nhiên
Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi (gọi tắt là trung tâm) có diện tích 4.000 m2 nằm trên địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi-TPHCM, ra đời từ năm 2006 do Chi cục Kiểm lâm TPHCM quản lý và Tổ chức Wildlife At Risk (WAR-một tổ chức phi chính phủ) tài trợ toàn bộ hoạt động.

Tại đây, đã có hàng ngàn động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới đã được cứu sống, đưa về với môi trường tự nhiên.

Ăn, ngủ cùng thú


Vừa bước vào khu cứu hộ, từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng gầm gừ của những chú gấu ngựa, gấu chó, tiếng chí chóe của vượn và cả tiếng la của khỉ. Anh Lê Xuân Lâm, quản lý trung tâm, cho biết các động vật được cứu hộ tại đây chủ yếu thuộc động vật quý hiếm (nhóm 1B), trong đó nhiều nhất là gấu , vượn, cu li, rái cá, tê tê, kỳ đà, rắn và rùa các loại…


Hiện trung tâm đang cứu hộ khoảng 120 cá thể như gấu chó, gấu ngựa, voọc chà vá chân đen, rái cá, cu li… Trong số này, mèo rừng và voọc chà vá chân đen đều nằm trong sách đỏ.


Anh Lê Xuân Lâm, quản lý Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi,
đang chăm sóc một con gấu chó được cứu hộ

Cuối năm 2009, trung tâm tiếp nhận một con gấu chó từ Kiểm lâm TP trong tình trạng nguy kịch do bỏ ăn nhiều ngày.

“Tôi cùng các anh em trong đội cứu hộ phải túc trực, mang ghế xếp đến… ăn, ngủ gần gấu để tiện theo dõi sức khỏe, có phương pháp cứu hộ hợp lý. Rồi hằng ngày phải thay nhau đưa gấu ra vườn “thư giãn”, tập quen dần cuộc sống hoang dã. Phải mất gần một năm, chú gấu mới khỏe lại bình thường, gian nan vô cùng”- anh Lê Thanh Bình, nhân viên cứu hộ, nhớ lại.

Mới đây nhất, trung tâm tiếp nhận một con gấu chó từ Kiểm lâm tỉnh Long An chuyển đến trong tình trạng thoi thóp, đã mất đi tính hoang dã vì bị nuôi nhốt quá lâu. Với nỗ lực cứu chữa của trung tâm, hiện chú gấu này đang dần quay về với đặc tính hoang dã vốn có.

“Những người cứu hộ thú quý như chúng tôi mỗi khi thấy thú bị thương hoặc chết, ai cũng đau lòng; ngược lại, sẽ thấy hạnh phúc khi tự tay mình cứu sống, trực tiếp thả chúng về tự nhiên. Hiện tại, trung tâm cứu hộ vẫn còn 10 cá thể thuộc động vật quý hiếm bị mất đi một chân không thể thả về tự nhiên, rất tội nghiệp, anh em phải sống chung với chúng để chăm sóc”- anh Lâm tâm sự.

2.400 động vật quý hiếm được cứu sống

Hầu hết các động vật quý hiếm được đưa về trung tâm để cứu hộ là do Đội Kiểm lâm Cơ động Chi cục Kiểm lâm TPHCM tịch thu trong những vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã; số còn lại là từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nuôi nhốt làm cảnh tình nguyện trao tặng; ngoài ra, cũng có một số lượng lớn từ chi cục kiểm lâm các tỉnh chuyển giao.

Từ năm 2006 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và cứu hộ thành công gần 2.400 động vật quý hiếm và đã thả về tự nhiên gần 1.600 cá thể, trong đó có một số động vật nằm trong danh sách sắp tiệt chủng như báo hoa mai, vượn, voọc chà vá chân đen, rái cá…


Chị Danile đến từ Vương quốc Anh hiện đang làm tình nguyện viên tại trung tâm

Thông thường, với các loài bò sát, thời gian cứu hộ chỉ khoảng 6 tháng sẽ thả về tự nhiên. Đối với các loài linh trưởng như vượn, cu li, voọc… thời gian cứu hộ phải từ 1 đến 2 năm.

Cũng có nhiều loài phải mất thời gian dài hơn, nhất là các động vật tịch thu được từ các vụ buôn bán trái phép, bị vận chuyển hoặc nhốt trong thời gian dài dẫn đến sức khỏe suy kiệt, mất đi bản năng hoang dã vốn có.

Tất cả thú quý trước khi thả về tự nhiên phải bảo đảm sức khỏe để tồn tại và sinh trưởng tốt nên việc điều trị, chăm sóc phải thận trọng từng tí.

Chính vì vậy, những “bác sĩ” ở đây được các chuyên gia nước ngoài đào tạo khá bài bản từ việc chăm sóc, cho thú ăn đến việc “bắt bệnh” cho thú.

“Làm “bác sĩ” cho thú ngoài sự đam mê còn cần phải có “nghề”. Anh em chúng tôi ở đây giờ chỉ nhìn thoáng qua là biết được khi nào thú vui, buồn, thậm chí chúng đang buồn vì… chuyện gì!”- anh Bình nói dí dỏm.

Nguồn ==> http://nld.com.vn/20110626091929253p0c1002/cuu-thu-quy.htm
 
Top