• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cần tìm chủ cho mèo

meono

New Member
Hôm trước đi làm sớm mình thấy một chú mèo bị đi lạc. Nhìn nó rất dễ thương nhưng chỉ tội hơi gầy vì có lẽ bị bỏ đói nhiều hôm. Hiện tại nhà mình đã nuôi hai chú mèo rồi nên không thể nuôi thêm được. Bạn nào cần nuôi thì liên hệ ngay với mình theo số điện thoại này nhé 0904148384. Tình hình rất gấp vì mình đang nuôi nó tại kho của cơ quan mình.:praying:
 

mymyanh

Member
Bạn nào có khả năng thì liên lạc gấp với bạn meono đi kìa!Nhanh nhanh các bạn ơi!
Chúc cho bé mèo sớm tìm được nơi ở tốt!
 

nanami

New Member
cho mình xin hình em ý đc ko?:Dmình cũng đang muốn nuôi mèo
mà cho mình hỏi em ý là mèo cái hay mèo đực, đã lớn lắm chưa;)
cám ơn trc:love struck:
 

meono

New Member
Rất tiếc là mình lại không biết em mèo đó là đực hay cái:D . Nhưng là mèo tam thể, lông màu vàng và trắng là chủ yếu. Mình đoán là em ấy được khoảng 1năm tuổi (không chính xác lắm vì em đó rất gầy). Nếu bạn muốn nuôi thì hãy liên lạc với mình ngay, để lâu thì tội nghiệp em nó lắm.
 

nanami

New Member
HIC..Mèo tam thể thì chắc là mèo cái dồi..tại còn đang đi học..vẫn ở vs mẹ....mèo cái thfif hay đẻ..nên mẹ em ko cho nuôi..lần trc cũng nuôi 1 em tam thể...đặt tên con bé là chít..mắn đẻ ghê gớm...nhà em phải đem mèo đi tặng dài dài...nuôi con bé đc 7 năm dồi:(tháng trc em nó đi chơi ko thấy về nhà nữa..buồn lắm....gắn bó vs nhau 7 năm chứ ít ỏi j:(:(:(
hic..xl chị là mèo đực em còn lấy đc..chứ mèo cái..:(:)(:)((
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@Nanami: Em ơi, em nuôi nó đi em ạ, tội nghiệp bé mèo đi lạc gầy gò... Rồi em cho nó triệt sản được mà, đừng lo. Giải phẫu triệt sản cho mèo cái hết sức đơn giản và không tốn kém đâu em ạ.

@Meono: Bé mèo vẫn ở cơ quan em à? Bé ăn uống thế nào hả em? Bé ổn định không?
 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
Ái chà! ca này có khi để kyaugo xử lý đi ,Pumpkin giúp anh mang nó về cho anh được không ?hoặc bạn nào ở gần cầu gỗ giúp mình với chứ tự nhiên con trai đến nhà người khắc xin mèo thì hơi ngại ! thanks
 

meono

New Member
Hiện tại mình đang nuôi nó ở kho cơ quan mình, hôm thì mình mang cơm từ nhà đi cho nó ăn, hôm thì nó ăn thức ăn khô. Còn hôm nào mình không ngồi trên cơ quan mà phải đi cơ sở thì em nó phải nhịn thôi.
Vậy nên bạn nào muốn nuôi thì liên hệ nhanh đi nhé. Để lâu khổ thân em nó mà sếp mình biết thì cũng không hay. Con trai đến lấy mèo thì có làm sao đâu nhỉ. Từ Cầu Gỗ xuống chỗ mình gần lắm
ngay ga Hà nội thôi mà
 

à méo

Member
Mình giới thiệu cho 1 bạn cần nuôi mèo ta rồi nha! Chúc em ý sớm tìm được người chăm sóc!
 

Dale214

Member
bạn ơi bạn tìm thấy em ý ở khoảng ga Hà Nội à, mèo tam thể phải không? em ý có giống như em trong ảnh này không? bạn để ý giùm cái hình chữ V trên đầu em mèo trong ảnh của mình và nhìn lại em ý giúp mình xem với! Làm ơn phản hồi giúp mình sớm được không vì rất có thể đó là Katty nhà mình đấy huhuhu

Mình ở Khâm Thiên, nhưng dễ chừng Katty của mình lạc lên đó lắm. Bạn xem giùm mình nếu đúng là Katty nhà mình thì liên lạc lại với mình vào Y!M: dalenguyen2000 bạn nhé. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm!

 

hana04nt

Member
Mong bạn meono quá.Nếu đúng là Katty thì quả đúng là kì tích.Chắc Dale bây giờ đang hồi hộp lắm đúng không?Tớ xin được hồi hộp chờ câu trả lời của meono cùng với ấy.Nếu đúng là Katty thì không còn gì bằng.
 

Dale214

Member
tiếc quá mình đã điện cho bạn meono để hỏi thăm và được biết là em mèo đó không phải Katty nhà mình.
Vì để mang em ý đến nhà anh KyCauGo mà bạn meono bị miu cào và cắn rất nhiều vào tay, vừa phải đi tiêm phòng băng bó vết thương. Em miu vẫn chưa mang được đến nhà anh ấy. Chắc là ai có thời gian đến mang giùm bạn meono đi chứ không tội nghiệp em nó vì bạn meono không đến công ty là em ý không được cho ăn. Mà bạn meono cũng đang bị thương rồi!
 

meono

New Member
Tối qua mình đã định mang em mèo tới cho anh Kỳ Cầu Gỗ nhưng có một tai nạn nhỏ xảy ra nên ý định đó đã không thành. Nguyên nhân là thế này:
Tan giờ làm mình vội qua bên cty để đón em ấy, cho em ấy ăn xong đâu đấy rồi chuẩn bị hộp để cho em ấy vào thì em ấy giở chứng cho mình khoảng vài vết cắn vào cả 2 tay. Có vết rất xâu và chảy máu nhiều. Ngay sau đó thì em ấy phi đi mất không thể tìm được nữa. Sáng nay đi làm mình đã kiểm tra lại trong kho nhưng không thấy.
Mình rất cảm ơn sự quan tâm của những thành viên yêu mèo nhưng mình phải đi đến kểt luận cuối cùng là em ấy có lẽ thích đời sống hoang dã hơn là được chăm sóc tận tình của con người :(
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Chị Meono ơi, nếu bé mèo quay về chỗ đó thì chị báo lại cho bọn em nhé, không phải nó thích đời sống hoang dã đâu mà có lẽ vì bé bị đẩy vào đời sớm quá nên sợ người, em tin rằng với con người hay động vật cũng thế thôi, tình thương yêu là điều quý giá và đáng trân trọng nhất, không gì hạnh phúc hơn khi được yêu thương... Nếu bé quay lại chị báo nhé, em sẽ bàn cách với mọi người để đưa con về với chú Kỳ, chứ chị vất vả quá, cho bé ăn rồi lại bị cào, chị nên đi chích ngừa và băng nhé!

Đợi tin chị!
 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
Rất tiếc đã xảy ra sự việc trên ,xin cám ơn meono và các bạn đã giúp đỡ kycaugo .Có lẽ là do kycaugo không có duyên với cô TAM THỂ đó mà thôi .Tiếc thật ,các bạn để ý hộ kycaugo nhé nếu cô ai đó cần tìm chủ cho mèo thì cứ nghĩ ngay đến kycaugo là người đầu tiên nhé.Thanks
 
Top