invisible.clown
New Member
Tình hình là vầy
hôm nọ đi trên Tôn Thất Thuyết gặp một em mèo chừng 1 tháng tuổi luống cuống băng qua đường , nhìn tội lắm , cứ để vậy thế nào xe cũng cán mà mình đã thấy rồi lại bỏ đi cũng không nỡ chút nào , rồi lại ôm bé về nhà , mà bố mình thì cực ghét mèo , ổng nói cứ tắm cho nó đi rồi mai tao quăng ra đường , lo lắm . buồn lắm , mong các bạn hảy mỡ lòng thương cho bé . Mình khỗ tâm lắm khi có người bố như thế
(
bé là mèo cái , màu trắng đen vàng , mắt hí xị xị
mình ỡ TP . HCM , quận 4 đường Lê Quốc Hưng
mọi chi tiết xin liên lạc yh : invisible.clown
hoặc hãy để lại sốđt
cãm ơn mọi người
hôm nọ đi trên Tôn Thất Thuyết gặp một em mèo chừng 1 tháng tuổi luống cuống băng qua đường , nhìn tội lắm , cứ để vậy thế nào xe cũng cán mà mình đã thấy rồi lại bỏ đi cũng không nỡ chút nào , rồi lại ôm bé về nhà , mà bố mình thì cực ghét mèo , ổng nói cứ tắm cho nó đi rồi mai tao quăng ra đường , lo lắm . buồn lắm , mong các bạn hảy mỡ lòng thương cho bé . Mình khỗ tâm lắm khi có người bố như thế
bé là mèo cái , màu trắng đen vàng , mắt hí xị xị
mình ỡ TP . HCM , quận 4 đường Lê Quốc Hưng
mọi chi tiết xin liên lạc yh : invisible.clown
hoặc hãy để lại sốđt
cãm ơn mọi người