Mọi người giúp e với ( e đang vô cung đau buồn, và bất lực nhìn e cún tội nghiệp
Cún e là giống bull, mua nhà đẻ,được 3 tháng rồi, đã tiêm phòng 1 mũi, chưa kịp tiêm mũi thứ 2 .
Cún háu ăn lắm, nhưng e không dám cho ăn nhiều, chỉ cho ăn 1 bát cơm với thịt băm rang khô, hôm thứ 2 cún nhà e trèo lên bàn lôi túi bánh rán xuống ăn vụng, e phát hiện ra la lên, lôi ra, nhưng cún vội vàng
nuốt, nửa túi nilong đã trong bụng e ý ( e lo lắng, chú ý theo dỗi xem có nôn hay đi ra không, nhưng không
thấy, thứ 3 thì cún vẫn ăn ngủ bình thường, nhưng đến tối thì bỏ ăn, sáng hôm sau là thứ 4 nôn ra nilong, từ l
lúc ý, em ý bỏ ăn, nôn ra bọt, ị phân vẫn cứng , đến sáng thứ 5 thì nôn nước vàng nước trắng nhớt khắp
nhà, kèm đi ngoài màu vàng tanh. E lo quá, mang đi thú y gần nhà. trên đường đi , em ý nôn ra nước trắng có
kèm nhiều cục máu nhỏ. E đưa đi người ta bảo phải truyền dịch, rồi tiêm 3 mũi j j đó ý, màu xanh, màu vàng
và màu j nữa e cũng không nhớ. Ngta dặn cho uống ozezon, nó uống cũng khỏe lắm, không thấy nôn hay đi
ngoài nữa. Cô ý dặn phải tiêm 5 ngày. Đến thứ 6 cún đi tiêm về, có vẻ muốn ăn, e mới cho ít cháo và thịt băm
nhuyễn, nó ăn luôn và uống nước nhiều. nhưng đến chiều là nôn ra hết, tối còn đi ngoài phân loãng như nước
socola ý (
Sáng hôm sau thì nôn ra bọt trắng, đi ngoài ra dịch nhầy có lẫn máu, ( nhìn e ý tọi lắm,cố lết ra vườn để đi
và nằm bẹp ở đấy để nôn và đi ngoài
( nhìn e ý quặn ruột lên mà e hok cầm được nước mắt (
E tuyệt vọng lắm (nhưng hôm nay thứ 7 e vẫn mang cún đi tiêm
đến nơi cún lại có vẻ khỏe, nhanh nhẹn
hơn, thấy bác sẽ còn chạy trốn Cô bác sĩ bảo tiêm đến hôm thứ 3 mà vẫn còn nhanh ntnay thì vẫn tiêm
được
rồi cô ý tiếp tục truyền dịch và tiêm 3 mũi
sau khi đưa e ý về , e ý có nhanh nhẹn hơn, xong vẫn nôn
ra bọt 1 lần và đi ngoài ra máu kèm dịch nhầy ( Hiện h thì đang đi tìm nước uống, nhưng e không dám cho vì
cô ý bảo chị được cho uống ozezol thôi, uống nước khác nó sẽ nôn sẽ mệt ( ozezol thì nó không uống, e
hòa nước cháo loãng cũng không uốn lấy thử nước lọc thì uống luôn
e hok dám cho nữa
h cu cậu đang
ngủ rồi
( e lo quá mấy hôm nay không hôm nào ngon giấc
H e không biết làm ntn nữa , mọi người giúp e với , xem cún nhà e, còn cơ hội sống không?Cô bác sĩ bảo e ý bị
parvo , tiêm qua được ngày thứ 4 thì có cơ hội sống
Hiện nhà e còn 1 cún nữa khoảng gần 3 tuổi, e đang sợ, không biết có lây không nữa
( huhu
Cún e là giống bull, mua nhà đẻ,được 3 tháng rồi, đã tiêm phòng 1 mũi, chưa kịp tiêm mũi thứ 2 .
Cún háu ăn lắm, nhưng e không dám cho ăn nhiều, chỉ cho ăn 1 bát cơm với thịt băm rang khô, hôm thứ 2 cún nhà e trèo lên bàn lôi túi bánh rán xuống ăn vụng, e phát hiện ra la lên, lôi ra, nhưng cún vội vàng
nuốt, nửa túi nilong đã trong bụng e ý ( e lo lắng, chú ý theo dỗi xem có nôn hay đi ra không, nhưng không
thấy, thứ 3 thì cún vẫn ăn ngủ bình thường, nhưng đến tối thì bỏ ăn, sáng hôm sau là thứ 4 nôn ra nilong, từ l
lúc ý, em ý bỏ ăn, nôn ra bọt, ị phân vẫn cứng , đến sáng thứ 5 thì nôn nước vàng nước trắng nhớt khắp
nhà, kèm đi ngoài màu vàng tanh. E lo quá, mang đi thú y gần nhà. trên đường đi , em ý nôn ra nước trắng có
kèm nhiều cục máu nhỏ. E đưa đi người ta bảo phải truyền dịch, rồi tiêm 3 mũi j j đó ý, màu xanh, màu vàng
và màu j nữa e cũng không nhớ. Ngta dặn cho uống ozezon, nó uống cũng khỏe lắm, không thấy nôn hay đi
ngoài nữa. Cô ý dặn phải tiêm 5 ngày. Đến thứ 6 cún đi tiêm về, có vẻ muốn ăn, e mới cho ít cháo và thịt băm
nhuyễn, nó ăn luôn và uống nước nhiều. nhưng đến chiều là nôn ra hết, tối còn đi ngoài phân loãng như nước
socola ý (
Sáng hôm sau thì nôn ra bọt trắng, đi ngoài ra dịch nhầy có lẫn máu, ( nhìn e ý tọi lắm,cố lết ra vườn để đi
và nằm bẹp ở đấy để nôn và đi ngoài
E tuyệt vọng lắm (nhưng hôm nay thứ 7 e vẫn mang cún đi tiêm
hơn, thấy bác sẽ còn chạy trốn Cô bác sĩ bảo tiêm đến hôm thứ 3 mà vẫn còn nhanh ntnay thì vẫn tiêm
được
ra bọt 1 lần và đi ngoài ra máu kèm dịch nhầy ( Hiện h thì đang đi tìm nước uống, nhưng e không dám cho vì
cô ý bảo chị được cho uống ozezol thôi, uống nước khác nó sẽ nôn sẽ mệt ( ozezol thì nó không uống, e
hòa nước cháo loãng cũng không uốn lấy thử nước lọc thì uống luôn
ngủ rồi
H e không biết làm ntn nữa , mọi người giúp e với , xem cún nhà e, còn cơ hội sống không?Cô bác sĩ bảo e ý bị
parvo , tiêm qua được ngày thứ 4 thì có cơ hội sống
Hiện nhà e còn 1 cún nữa khoảng gần 3 tuổi, e đang sợ, không biết có lây không nữa