KangSooIn
Member
Tình hình là khỏag 1 tuần trước thằng cu nhà em (6thág tuổi) tiêm phòng bệnh
chẳng hiểu sao từ đấy đến giờ nó cứ bỏ ăn miết, nhìn gây hẳn đi tội quá
vì ông anh họ em bảo là chó tiêm xong hay xuống sức nên cũng không để ý lắm
đến hôm qua mới chú ý thấy ở cổ nó có 1 cục hạch, sờ vào thấy mềm mềm (hic, trước đấy em cứ tưởng là cục...mỡ =.=)
Các bác cứu em nó với, nó cứ bỏ ăn thế này em xót lắm
(
tuy nó chỉ là chó ta thôi nhưng em rất yêu nó, cả nhà đều có tình cảm với nó
nó mà có mệnh hệ gì chắc em không chịu nổi mất
(
Em muốn hỏi ý kiến các vet ở đây trước khi đưa nó đi BSTY vì ở LC thực sự nghề này không phát triển lắm và em cũng chưa tin tưởng được ai
Mong mọi người giúp đỡ em
Em xin cảm ơn trước
chẳng hiểu sao từ đấy đến giờ nó cứ bỏ ăn miết, nhìn gây hẳn đi tội quá
vì ông anh họ em bảo là chó tiêm xong hay xuống sức nên cũng không để ý lắm
đến hôm qua mới chú ý thấy ở cổ nó có 1 cục hạch, sờ vào thấy mềm mềm (hic, trước đấy em cứ tưởng là cục...mỡ =.=)
Các bác cứu em nó với, nó cứ bỏ ăn thế này em xót lắm
tuy nó chỉ là chó ta thôi nhưng em rất yêu nó, cả nhà đều có tình cảm với nó
nó mà có mệnh hệ gì chắc em không chịu nổi mất
Em muốn hỏi ý kiến các vet ở đây trước khi đưa nó đi BSTY vì ở LC thực sự nghề này không phát triển lắm và em cũng chưa tin tưởng được ai
Mong mọi người giúp đỡ em
Em xin cảm ơn trước