Sau khi đọc hết 8 trang trong mục sức khoẻ mèo thì em thấy triệu chứng miu nhà em giống như là thiếu canxi vậy.
Hôm trước đang khoẻ mạnh, hôm sau đã đi đứng lảo đảo, hay ngã.. người oặt ẹo, mềm nhũn..
Mẹ em vẫn khăng khăng là mèo bị cảm lạnh vì mấy hôm toàn nhốt trên tầng 4 có gió lùa..
Nhưng em thấy rất lạ vì mèo cứ mềm nhũn 1 hôm, hôm sau lại chạy nhảy bình thường, rồi hôm sau nữa lại ốm và hnay khi em viết bài này nó lại chạy nhảy bình thường tuy nhiên chưa vững lắm :|
Em mong mọi người có thể giúp đỡ và cho em ý kiến.. vì rất nhiều bạn đã mất thú cưng mắc bệnh này..
Mà thật sự đi bác sĩ thú y thì mơ hồ lắm, khó mà tìm đc bác sĩ tin cậy, nhiều bạn đã đi mà sau đấy sức khoẻ mèo còn trầm trọng hơn làm em k dám đưa mèo đi khám
Hôm trước đang khoẻ mạnh, hôm sau đã đi đứng lảo đảo, hay ngã.. người oặt ẹo, mềm nhũn..
Mẹ em vẫn khăng khăng là mèo bị cảm lạnh vì mấy hôm toàn nhốt trên tầng 4 có gió lùa..
Nhưng em thấy rất lạ vì mèo cứ mềm nhũn 1 hôm, hôm sau lại chạy nhảy bình thường, rồi hôm sau nữa lại ốm và hnay khi em viết bài này nó lại chạy nhảy bình thường tuy nhiên chưa vững lắm :|
Em mong mọi người có thể giúp đỡ và cho em ý kiến.. vì rất nhiều bạn đã mất thú cưng mắc bệnh này..
Mà thật sự đi bác sĩ thú y thì mơ hồ lắm, khó mà tìm đc bác sĩ tin cậy, nhiều bạn đã đi mà sau đấy sức khoẻ mèo còn trầm trọng hơn làm em k dám đưa mèo đi khám