• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

buồn !

kenny313

Member
đây là con mèo mập nhà em tuy không biết bắt chuột chỉ toàn ăn với ngủ nhưng cả nhà thương lắm vậy mà nó bị bắt mất rồi,cho em hỏi em nó mập như vậy chắc bị thịt có phải không ạ? tội nghiệp nó lắm nhưng không biết ở đâu mà chuộc về nữa :yawn:
đây là mấy hình cuối cùng của em nó

 

petin

New Member
bạn ở đâu vậy ? tìm mấy chổ bán chó mèo đi , may ra gặp chuộc em nó về , mình cũng biết cảm giác bị mất buồn kinh khủng , chia buồn cùng bạn !
 

Piggy

Member
Nếu bạn ổ gần trung tâm tp, có thể ra chợ chó mèo LHP hoặc mấy tiệm bán mèo tìm xem, hy vọng là gặp lại bé. Còn nếu bạn ở ngoại thành, thì khả năng bé đi lạc không tìm thấy đường về hoặc bị ... "thịt" rồi cũng nên.. Gần nhà mình có 1 lão khốn lắm.. Hôm trước thấy có mấy em mèo bị lạc, lão đem về nuôi. Tưởng lão là người yêu mèo... Lão nuôi khoảng 15 bé mèo bị lạc... Hỏi ra mới biết lão nuôi cho lớn để bán cho quán nhậu, vì dạo này có phong trào ăn thịt mèo.. :(. Ác nhất trên đời là cái thứ ăn thịt thú cưng....:(
 

Phu Dung

Moderator
Bạn ơi, nỗi đau đó ai cũng đã từng trải qua cả :broken heart: Một lần đau là một lần rút kinh nghiệm. Mèo phải nhốt trong nhà, nhà cửa phải kín đáo không có chỗ chui ra; phải thiến/ triệt sản; phải cho ăn no mòng bụng để không bao giờ muốn đi kiếm ăn gì khác; phải dành nhiều thời gian yêu thương chăm sóc ... Tóm lại là vật chất, tinh thần, giải pháp phần cứng phần mềm gì phải áp dụng đủ cả. Vậy may ra lũ nhỏ mới có tuổi thọ mà sống đời với mình. Nói nghe kỳ quái, có khi quá nửa đêm mình thức dậy bật đèn điểm danh tụi nhỏ rồi mới yên tâm ngủ tiếp đấy.
 

à méo

Member
Em rút kinh nghiệm rồi. Em nhất định không cho con Xu xuống tầng 1. Chỉ cho chơi trên tầng 3 hay cùng lắm là xuống tầng 2 một chút...
Cứ đi về là em gọi, gọi mà không thưa là em tìm cho ra thì thôi. Em sợ lắm rồi! Hôm tìm không thấy nó em chỉ chực khóc, hoá ra cu cậu chạy xuống tầng 1 chơi rồi không biết đường về, em dậm chân&quát mắng thì cu cậu chạy toé khói lên nhà, béo ục ịch nên đập mõm vào bậc thang có chảy một ít máu, em sợ quá khóc luôn, cả đêm nằm canh, ngủ một lúc lại dậy sờ xem cu cậu còn thở không :( May quá đến gần sáng nghe tiếng lạch xạch đi ăn đi uống với đi...tè là em thở phào nhẹ nhõm!
Thà chịu khó vất vả dọn dẹp hằng ngày còn hơn để mất mèo :(
Mong các bạn cùng rút kinh nghiệm vì gần đây bọn trộm mèo hoành hành rất ghê, không biết vì sao nữa.
 

hunghl87

Member
bạn thử làm 1cái cáo thị tìm vật nuôi xem!hôm qua bon nhà mình cũng bị ngã xuống tầng1 tìm mãi ko thấy mình ra làm ngay mấy cái tờ rơi dán thế là có ngừời thấy và chỉ giúp luôn!Bạn nhớ in ảnh mầu nhé cho người ta dễ nhận ra!chúc bạn sớm tìm thấy miu nha!
 
Top