• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Brock- Chú mèo lạ: không có mắt.

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Brock- Chú mèo lạ: không có mắt.



Mèo Brock của ông bà Kelly đến từ Hoa-Kỳ, là chú mèo lạ nhất, tôi chưa bao giờ thấy. Mèo mù nghĩa là mèo vẫn có mắt nhưng mất khả năng thị giác. Còn chú mèo Brock sinh ra trên khuôn mặt không hề có hố mắt, vị trí của mắt chỉ là một khoảng bằng phẳng của da và lông.



Tự hào vì đã sở hữu chú mèo "có một mà chưa thấy có hai" này, ông bà Kelly xúc động kể với tôi:" Chúa đã ban cho tôi Brock! Cách đây bảy năm, vợ chồng tôi thường thấy một con mèo cái của ai đó đến ga-ra ô tô nhà tôi, có vẻ không được chăm sóc chu đáo, thậm chí rất đói nên hôm nào chúng tôi cũng lấy đồ ăn và chăm sóc như mèo của chúng tôi. Rồi bẵng đi khoảng ba bốn tháng không thấy đến nữa, chúng tôi yên tâm là nó đã được chăm sóc đầy đủ, chu đáo rồi, chỉ hơi nhớ nó đôi chút. Bỗng một hôm chồng tôi thốt lên:" Xem kìa nó lại đến với chúng ta !", không thể tin vào mắt mình nữa, con mèo đang ì ạch tha một chú mèo con chừng một tháng tuổi. Chúng tôi lại được làm những động tác quen thuộc là lấy thức ăn cho nó. Nhưng kỳ lạ thay, khi ra đến ga-ra thì không thấy con mèo mẹ đâu nữa, để lại bên cạnh bánh xe là chú mèo con- một con mèo đực không có mắt ( born no eyes ). Chúng tôi đã cảm nhận được điều gì, vội mang con mèo yếu ớt, dị dạng vào nhà. "Đây là quà của Chúa đấy em ạ!"- chồng tôi và tôi âu yếm bế nó như mới sinh ra một đứa con!".



Ảnh chụp Brock khi mới 4 và 6 tháng tuổi ở Hoa-Kỳ ( ảnh do ông bà Kelly chụp )


Vuốt vuốt rồi hôn vào khuôn mặt bằng phẳng của Brock, bà Kelly kể tiếp: " Chúng tôi mang nó đi khám bác sỹ Thú - y ngay hôm sau. Ái ngại cho vợ chồng tôi, ông bác sỹ khuyên nên làm giải pháp nhân đạo vì nuôi nó sẽ rất vất vả. Chúng tôi tỏ ý quyết tâm tận tình chăm sóc Brock làm ông bác sỹ quá xúc động nên tình nguyện là bác sỹ thú y riêng cho mèo của tôi". Và thế là cái tên đầy đủ " Brock Kelly", chú mèo rất đặc biệt này đã bảy năm mang họ và gắn bó với chúng tôi. Đi đâu chúng tôi cũng mang nó đi theo. Mỗi khi chuyển chỗ ở qua các Bang Hoa-Kỳ, chúng tôi phải tìm ngay cho mình một bác sỹ thú y tin cậy. Hàng ngày việc chăm sóc Brock tuy vất vả, nhưng cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc vì đã có Brock, nó như hiểu tất cả những gì chúng tôi giành cho nó. Kỳ lạ hơn nữa, thay vì không có đôi mắt, khả năng nghe tiếng động và ngửi hơi rất giỏi. Bác sỹ thấy đó: nó có phản xạ bỏ chạy khi có người lạ đến nhà. Ai cũng muốn chụp hình Brock nhưng khá khó khăn vì hình như nó biết và thường trốn ngay dưới gầm giường."



Brock nấp dưới gầm giường khi có người lạ vào nhà.

Chỉ cho tôi một cái khay có rãnh vòng tròn và quả bóng chạy trên rãnh, bà Kelly nói:" Brock được chúng tôi sắm đầy đủ các đồ chơi như những con mèo khác"- rất thỏa mãn, bà gọi Brock và nó biểu diễn dùng tay đẩy quả bóng chạy trên rãnh ngay trước mặt chúng tôi. Rồi bà mỉm cười: "Mèo của chúng tôi vẫn có mắt đấy chứ!"



Đồ chơi của Brock.

- Bà có e ngại gì khi quyết định mang Brock đến Việt nam?
- Chỉ vì lần này mang nó đi quá xa, hơn nửa vòng trái đất, chúng tôi đã được các bác sỹ thú - y Hoa kỳ tư vấn và kiểm tra sức khỏe cho Brock rất cẩn thận trước khi lên máy bay. May mắn hơn nữa là có bạn tôi gốc Việt đã cho tôi địa chỉ trang web: www.vietpet.com và cho biết ở Việt nam cũng có rất nhiều bạn yêu thích thú cưng, đặc biệt là mèo. Bác sỹ thấy đấy:vợ chồng tôi vui vẻ rất hài lòng sống và làm việc tại Việt nam. Brock vẫn đủ các điều kiện chăm sóc chu đáo không khác gì ở Hoa-Kỳ.





Tôi rất ngạc nhiên vì mới đến Việt nam mà ông bà Kelly đã biết được Vietpet. Xin chúc cho ông bà Kelly luôn được hạnh phúc cùng Brock yêu thương và có nhiều kỷ niệm đẹp trên đất nước Việt Nam của chúng tôi.


Bác sỹ Greenvet





 

ashita

Dịch giả Vietpet
xinh quá bác ơi ^^ cháu có thể đến thăm nó được ko ạ ?
 

Phu Dung

Moderator
Ông bà Kelly thật là tử tế. Không phải ai cũng muốn nhận một quả trách nhiệm to như thế đâu. Nếu là mình, mình cũng sẽ tận tình nuôi em Brock. Làm sao mà có thể phụ lòng uỷ thác của con mèo mẹ chứ! Nó đã đem đứa con bất hạnh của mình giao cho người tử tế nhất mà nó biết. Chúc cho ông bà Kelly mọi điều tốt lành và bé Brock luôn vui vẻ khoẻ mạnh. Dưng mà việc chăm sóc sức khoẻ của bé Brock khi ở VN chắc lại phải nhờ Greenvet thôi, bác nhỉ?
 
Bác Báu à,cháu thực sự rất muốn đến thăm bác,ông bà Kelly và Brock... Ngày xưa hồi cháu còn bé,nhà bà nội cháu tự dưng thấy trên mái nhà ở đâu ra một con mèo con ko có cả 2 vành tai. Thương lắm! Nhưng ngày đấy người ta coi đó là điềm xui nên đã định vứt nó đi. May mà có ông tổ trưởng nhận nuôi nó về,và nó đã sống vui vẻ mạnh khỏe cho đến cách đây nửa năm thì mất vì tuổi già. Cháu cũng đã có nhiều kỉ niệm với nó,mong là được gặp bác và ông bà Kelly để chia sẻ. Brock tuy ko có mắt nhưng vẫn đẹp và tinh khôn quá. Mong sao cháu có thể giúp được gì...
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bongxinh và các bạn có nhã ý trên, gọi điện thoại cho tôi 0903223217, sẽ cố gắng liên hệ hẹn gặp ông bà Kelly và thăm Brock nhé.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Cho Pumpkin và em gửi lời cảm ơn đến ông bà Kelly ạ. Lại thêm 1 chú mèo hạnh phúc.

Pumpkin gửi Brock một cái hôn thắm thiết nhé, meow meow meow...
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Hôm rồi BSGV có gặp lại Ông Bà Kelly và Brock. Tất cả đều khỏe mạnh. Brock hơi nhát khi nghe tiếng chân hoặc giọng nói của BS ( vì đã có lần tiêm vaccine cho Brock). Ông Bà Kelly rất hân hạn và nhận lời đón tiếp anh chị em Vietpet đến thăm Brock vào tháng Tư tới. Khoẳng tháng 6/2008 cả gia đình sẽ chuyển đi Philipine, chia tay với Việt nam.
 

kacumeo

New Member
Bác Báu ơi,khi nào mọi người đi thăm Brock thì bác báo cho cháu với nhé. Cháu rất muốn được gặp Brock. Cháu cám ơn bác.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Em cũng muốn đi, cho em đi với... Nếu ông bà Kelly không ngại đông người sẽ làm Brock sợ, thì cho em đi cùng nhé.
 

moon_prince

New Member
Ui, em Brock dễ thương thật đấy bác Báu ah. Nếu có thêm đôi mắt tinh tường nữa thì chắc chắn em í sẽ trông rất xinh. Ông bà Kelly thật là tử tế và đôn hậu! Gía mà ai cũng được như vậy các bác nhỉ!!!
 
không sao cả Brock còn có mũi cơ mà vì thính giác của mèo nhạy lắm nên nó có thể đi đứng được em Brock dễ thương quá
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tin mới nhất : Ông Bà Kelly có lời mời anh chị em Vietpet đến thăm chú mèo không có mắt Brock trước khi chú cùng ông bà chủ tạm biệt Việt Nam trở về Hoa - Kỳ.

Về cuộc offline Mèo đặc biệt này sẽ có thông báo chi tiết sau khi chắc chắn có hẹn với gia đình của Brock. Mời PCN CLB Mèo Pumpkin chuẩn bị tinh thần giúp làm phiên dịch Anh ngữ cho Đoàn.




Ông Bà Kelly và Brock.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Buổi gặp gỡ cảm động.

Buổi gặp gỡ cảm động.

11.15' sáng 14/6/2008, nhận lời mời của ông bà Kelly, BCN CLB Mèo Vietpet Hà nội Rose1402, Pumpkin và anh em Hội viên chúng tôi: Bông xinh, BSGV đã được ông bà chủ của mèo Brock đón tiếp nồng hậu.

Cùng một sở thích, chúng tôi như đã từng thân quen từ lâu trong một gia đình. Bà Kelly kể lại những giây phút khó khăn, vất vả để có một đứa con tinh thần : Brock, đã làm vui cho tuổi già.

Không phải vì tò mò về một con mèo lạ, mọi người vuốt ve, truyền tay nhau bế ẵm Brock như chính những chú mèo thân yêu của mình. Những cái hôn nhè nhẹ âu yếm của Rose1402, Bông xinh, Pumpkin lần lượt trên khuôn mặt phẳng lỳ của chú mèo. Tình cảm chân thành đã cảm hóa Brock- vốn dĩ nhút nhát, nhanh chóng trong vòng tay, nhịp thở của chúng tôi dường như chính chủ của Brock.

Pumpkin với khả năng Anh ngữ truyền cảm, đã làm ông bà Kelly thêm ngạc nhiên về những con người đến từ Vietpet. Bà khoe rằng đã copy, đọc và sẽ dịch sang Tiếng Anh bài viết cảm động về Brock trên trang WWW.VIETPET.COM một cộng đồng yêu thú cưng của Việt nam.

Một điều thú vị nữa về Brock với một khả năng kỳ lạ : Dự báo được sang chấn động đất ở Hà nội ảnh hưởng trận động đất tỉnh Tứ Xuyên , Trung Quốc. Bà kể rằng : hôm đó Brock có những động tác khác thường, chưa bao giờ thấy Brock quá hoảng hốt, chạy nhẩy vô thức trong căn hộ chung cư 20 tầng nhà 17T1. Rồi chỉ sau đó một vài giờ, cả cao ốc rung lên, đong đưa do ảnh hưởng sang chấn nhẹ. Sách vở, khoa học cũng có nói khả năng phi thường của động vật dự báo các thảm họa, ở đây lại từ một chú mèo bẩm sinh không có mắt, chính là Brock đang được chúng tôi vuốt ve.

Chỉ còn một tháng nữa, gia đình ông bà Kelly và Brock sẽ tạm biệt Việt Nam. Pumpkin đại diện cho Hội Mèo Vietpet Hà nội kính mời ông bà Kelly tới dự một buổi offline của CLB, ông bà đã vui vẻ nhận lời.

Gần hai giờ đồng hồ trôi đi quá nhanh, chúng tôi chia tay gia đình Brock trong sự lưu luyến của chủ nhà.

Chúc ông bà Kelly và Brock sức khỏe và may mắn tới nơi ở mới.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tạm biệt Brock và ông bà Kelly.

Tạm biệt Brock và ông bà Kelly.

6.30 sáng nay 15/7/2008, Brock và ông bà Kelly đã rời Việt Nam. Ông bà gửi lời chào và chúc sức khoẻ Hội mèo VP Hà nội và những chú mèo yêu. Ông bà Kelly cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của anh chị em Vietpet với mèo Brock.

Một gói quà tặng riêng cho các chú mèo Viepet Cat Lovers của Ông Bà và Brock sẽ được BSGV chuyển tới Rose1402 làm giải thưởng cho cuộc off sắp tới.

Vì chuyến bay quá sớm nên chỉ có một mình BSGV tiễn ông bà Kelly và Brock tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Cầu chúc sức khoẻ và bình an cho gia đình Kelly- Brock !
 

Rose1402

Vietpet sponsor
Một số hình ảnh của chuyến thăm gia đình ông bà Kelly và chú mèo Brock xin gửi tới ace hội yêu mèo:

[IMGc=]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_3675-ED.jpg[/IMGc]

[IMGc=]http://i226.photobucket.com/albums/dd15/rose1402/IMG_3676.jpg[/IMGc]

(còn tiếp...)
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Đúng là chị Phượng có khác, tranh bế mèo béo nhanh thế cơ chứ:D! Hình ảnh nhìn hạnh phúc quá, mong cho gia đình ông bà Kelly và mèo Brock luôn được vui vẻ, bình yêu bên nhau suốt đời...!
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta có thể lại được gặp Ông Bà Kelly và Brock trong một ngày gần đây. Hy vọng anh em Vietpet có dịp tái ngộ với gia đình "chú mèo không mắt" này.
 
Top