Xin phép tác giả bài hát, cùng anh gì gì đó tên Akira.^
^
Bởi vì bạn yêu mèo, mỗi sáng thanh bình thức dậy: lông trắng, lông vàng, lông đen...lông nhiều màu, lông bay phấp phới, bay lên mũi hắt xì, hắt xì. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố "nhỏ", bạn quay sang bên cạnh,định vuốt ve chào buổi sáng miu cưng-bất thình lình: bạn vơ phải cái gì cứng cứng nhớt nhớt-dụi mắt nhìn,1 em chuột đã từ trần, miệng rơi rơi tí huyết:sick: -> bạn vẫn còn may, vi tôi biết có thằng mèo sát thủ chuyên tha chuột chết lên gối ngủ tặng nữ chủ nhân xinh đẹp chào ngày mới, mà nó ăn 1 nửa-để dành tặng 1 nửa. Không sao, bởi vì bạn yêu mèo.
Vì yêu,sau khi đọc bài "nụ hôn bằng mắt của những chú mèo" bạn thử áp dụng, hôn gió này, rồi hôn bằng mắt với hai đứa nhóc. Chúng thích thú lắm, nhưng không hôn lại bạn, mà xông lên, mỗi đứa đấm vào 1 bên mắt
, chút xíu nữa là đui. Nhưng khó mà cai nghiện ngủ chung với chúng được, ai chẳng thích mấy cục lông lá, mềm mềm:love struck:, thích cái lưỡi rát rát, liếm mặt mình không thương tiếc, đôi khi cắn tai nhồn nhột, nhưng lúc lên cơn điên, chúng xông vào oánh nhau-mặt mình ở giữa làm trụ cào móng:wall:. Thôi,cũng bởi vì yêu.
Rồi mỗi lúc con bạn vốn nổi tiếng hoa khôi đến chơi nhà, lạ thay là chẳng cần gọi, 2 thằng mèo đều chơi quanh quẩn gần mình(ngày thường gọi rát cổ không thèm chơi với mình),chúng chỉ đợi cái miệng xinh đẹp của bạn mình cất tiếng oanh vàng "cưng lên đây chị bế nào", lập tức, cả 2 thằng nhảy phốc lên, đứa nằm trên đùi, đứa ngồi bên cạnh, mắt lim dim, đuôi ngoáy ngoáy lia lịa.
) bọn này cầm tinh con dê.
Nhiều lúc cô đơn, nuôi nhiều mèo, chúng nó mải chơi với nhau, quên luôn mình. Tủi thân, buồn buồn tủi tủi đi...quét xác gián. Rồi mình đi mở tủ lạnh, cầm cái hộp ruốc cá lên, hếch mặt cười duyên 1 cái rồi đi vào bếp, cả lũ lũ lượt kéo theo sau, mà xếp hàng theo thứ tự mới chết cười: con út, thằng 2 cuối là thằng cả, vào bếp con út háu ăn bám riết lấy chân, đòi bằng được 1 miếng thì thôi, 2 thằng kia từ tốn hơn, lịch sự hơn: đứa nhảy lên trạn, đứa ngồi lên bếp ga. Tất cả cùng đồng thanh bài hát "Xin ăn", mắt tròn, trong sáng ngây thơ:angel:. Lũ hâm!
Vấn đề sức khỏe duy nhất hơi hơi bất ổn ở đây, là hình như mũi bạn quen với...mùi nước tiểu của mèo, bạn vẫn nằm ngủ ngon lành, rồi 2, 3 hôm sau, mẹ bạn mới phát hiện ra có đứa tè vào gối mặt khỉ thân yêu của bạn, thôi không sao, chuyện vặt, ngửi thêm tí nữa thì hỡi ôi: chăn, gối ôm, màn cũng dính. Mẹ bắt đi khám lại mũi, cùng toàn bộ đường hô hấp, hô hô, có khi khí quản toàn lông mèo cũng nên.
Mà thôi, không sao, bởi vì bạn có 1 lũ mèo, bởi vì bạn yêu mèo. Và BỞI VÌ ĐAM MÊ :love struck:
Bởi vì bạn yêu mèo, mỗi sáng thanh bình thức dậy: lông trắng, lông vàng, lông đen...lông nhiều màu, lông bay phấp phới, bay lên mũi hắt xì, hắt xì. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố "nhỏ", bạn quay sang bên cạnh,định vuốt ve chào buổi sáng miu cưng-bất thình lình: bạn vơ phải cái gì cứng cứng nhớt nhớt-dụi mắt nhìn,1 em chuột đã từ trần, miệng rơi rơi tí huyết:sick: -> bạn vẫn còn may, vi tôi biết có thằng mèo sát thủ chuyên tha chuột chết lên gối ngủ tặng nữ chủ nhân xinh đẹp chào ngày mới, mà nó ăn 1 nửa-để dành tặng 1 nửa. Không sao, bởi vì bạn yêu mèo.
Vì yêu,sau khi đọc bài "nụ hôn bằng mắt của những chú mèo" bạn thử áp dụng, hôn gió này, rồi hôn bằng mắt với hai đứa nhóc. Chúng thích thú lắm, nhưng không hôn lại bạn, mà xông lên, mỗi đứa đấm vào 1 bên mắt
Rồi mỗi lúc con bạn vốn nổi tiếng hoa khôi đến chơi nhà, lạ thay là chẳng cần gọi, 2 thằng mèo đều chơi quanh quẩn gần mình(ngày thường gọi rát cổ không thèm chơi với mình),chúng chỉ đợi cái miệng xinh đẹp của bạn mình cất tiếng oanh vàng "cưng lên đây chị bế nào", lập tức, cả 2 thằng nhảy phốc lên, đứa nằm trên đùi, đứa ngồi bên cạnh, mắt lim dim, đuôi ngoáy ngoáy lia lịa.
Nhiều lúc cô đơn, nuôi nhiều mèo, chúng nó mải chơi với nhau, quên luôn mình. Tủi thân, buồn buồn tủi tủi đi...quét xác gián. Rồi mình đi mở tủ lạnh, cầm cái hộp ruốc cá lên, hếch mặt cười duyên 1 cái rồi đi vào bếp, cả lũ lũ lượt kéo theo sau, mà xếp hàng theo thứ tự mới chết cười: con út, thằng 2 cuối là thằng cả, vào bếp con út háu ăn bám riết lấy chân, đòi bằng được 1 miếng thì thôi, 2 thằng kia từ tốn hơn, lịch sự hơn: đứa nhảy lên trạn, đứa ngồi lên bếp ga. Tất cả cùng đồng thanh bài hát "Xin ăn", mắt tròn, trong sáng ngây thơ:angel:. Lũ hâm!
Vấn đề sức khỏe duy nhất hơi hơi bất ổn ở đây, là hình như mũi bạn quen với...mùi nước tiểu của mèo, bạn vẫn nằm ngủ ngon lành, rồi 2, 3 hôm sau, mẹ bạn mới phát hiện ra có đứa tè vào gối mặt khỉ thân yêu của bạn, thôi không sao, chuyện vặt, ngửi thêm tí nữa thì hỡi ôi: chăn, gối ôm, màn cũng dính. Mẹ bắt đi khám lại mũi, cùng toàn bộ đường hô hấp, hô hô, có khi khí quản toàn lông mèo cũng nên.
Mà thôi, không sao, bởi vì bạn có 1 lũ mèo, bởi vì bạn yêu mèo. Và BỞI VÌ ĐAM MÊ :love struck: