• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bồ Câu Bụi đời Bên Malaysia

Đây là những chú chim bồ câu sống lang thang tại quảng trường MALAYSIA



Còn đây là bầy chim hùng hậu nhất mình thấy trên nước MALAYSIA.




CÒN NTỒI2I MÌNH POST HÌNH TIẾP
 

seal203

Member
Còn đây là bầy chim hùng hậu nhất mình thấy trên nước MALAYSIA.




CÒN NTỒI2I MÌNH POST HÌNH TIẾP
Nếu mình không lầm thì đây là bầy chim ở cái chùa gì đó trên núi, đặc biệt là ở đây khỉ giật đồ tương đối chuyên nghiệp. Có huấn luyện không? thì theo người bản đại là "Có". Ít hình chụp xuất phát từ đây là vì lẽ đó.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Chùa gì gì là chùa gì gì :D ??? Ít hình chụp là sao? Tour du lịch đến Kuala Lumpur -Malaysia nào mà không dẫn du khách ghé đây tham quan chụp hình :D?

Đó là Động Batu -Malaysia -Ngoài Bồ câu còn có khỉ, mấy em Iguana hay Bearded Dragon... người ta mời chụp hình chung lấy tiền. Bên dưới chân động thì có quán trà sữa Ấn độ, massage đầu bằng dầu Ấn độ, người ta biểu diễn đổ sữa giữa 2 cốc cách nhau cả giang tay mà không đổ :) .

Động Batu -Malaysia



Đường lên động Batu.

Cuối thế kỷ 19, người Ấn Độ ở Malaysia đã khám phá ra một hang động rộng lớn tại vùng rừng núi Selangor, cách thủ đô Kuala Lumpur 12 km về phía bắc. Theo Ấn giáo, điều đó có nghĩa là các thần linh đã chọn hang làm nơi linh thiêng.

Kể từ ngày ấy, Batu (động đá) nhanh chóng trở thành thánh địa hành hương của cộng đồng người Ấn sống tại đất nước Đông Nam Á này.

Hệ thống động Batu bao gồm ba hang lớn, cùng nhiều hang nhỏ nằm rải rác trên rẻo núi đá vôi. Hang nổi tiếng nhất mang tên Đền Thờ có chiều dài khoảng 100 m, trong lòng thoáng đãng, rộng rãi, có thể chứa hàng nghìn người mộ đạo.

Cuối hang là ngôi đền thờ cổ kính, kiến trúc đặc biệt gồm bộ mái trang trí nhiều bức phù điêu sơn phết sặc sỡ, mô tả các câu chuyện truyền thuyết về thần Shiva. Phía sau đền có cửa đi vào hang tối dài gần 2 km, nơi trú ngụ của vô số đàn dơi từ bao đời nay.



Người sám hối mang trên mình kavati.

Hằng năm, lễ hội truyền thống Thai Pusam được tổ chức trọng thể ở hang Batu vào một ngày trong tháng 10 lịch Ấn Độ giáo (khoảng giữa tháng tháng 2 dương lịch). Ngày này, mọi con đường dẫn đến Batu đều dựng cổng chào, treo đèn kết hoa, màu sắc rực rỡ. Khắp nơi vang vọng tiếng nhạc, tiếng trống, tưng bừng đón rước tượng thần từ đền Srimaha Mariamman ở Kuala Lumpur sang.

Theo nghi thức Ấn giáo, những người tỏ lòng sám hối mang trên người kavati (trang thờ làm bằng những que kim loại) xiên thủng da thịt tại cổ, lưỡi, mũi, môi… đi trước đám rước, vượt qua 272 bậc thang, tiến dần tới đền thờ. Chỉ khi nào vị chủ lễ vừa đọc kinh vừa tháo kavati ra khỏi da thịt, xoa thuốc cầm máu, mọi tội lỗi mới được rửa sạch.

(Theo TTCN)

Việt Báo (Theo_VnExpress.net)​

Nếu mình không lầm thì đây là bầy chim ở cái chùa gì đó trên núi, đặc biệt là ở đây khỉ giật đồ tương đối chuyên nghiệp. Có huấn luyện không? thì theo người bản đại là "Có". Ít hình chụp xuất phát từ đây là vì lẽ đó.
 

seal203

Member
Chùa gì gì là chùa gì gì :D ??? Ít hình chụp là sao? Tour du lịch đến Kuala Lumpur -Malaysia mà không dẫn du khách ghé đây tham quan chụp hình :D?

Đó là Động Batu -Malaysia -Ngoài Bồ câu còn có khỉ, mấy em Iguana hay Bearded Dragon... người ta mời chụp hình chung lấy tiền. Bên dưới chân động thì có quán trà sữa Ấn độ, massage đầu bằng dầu Ấn độ, người ta biểu diễn đổ sữa giữa 2 cốc cách nhau cả giang tay mà không đổ :) .

Động Batu -Malaysia



Đường lên động Batu.

Cuối thế kỷ 19, người Ấn Độ ở Malaysia đã khám phá ra một hang động rộng lớn tại vùng rừng núi Selangor, cách thủ đô Kuala Lumpur 12 km về phía bắc. Theo Ấn giáo, điều đó có nghĩa là các thần linh đã chọn hang làm nơi linh thiêng.

Kể từ ngày ấy, Batu (động đá) nhanh chóng trở thành thánh địa hành hương của cộng đồng người Ấn sống tại đất nước Đông Nam Á này.

Hệ thống động Batu bao gồm ba hang lớn, cùng nhiều hang nhỏ nằm rải rác trên rẻo núi đá vôi. Hang nổi tiếng nhất mang tên Đền Thờ có chiều dài khoảng 100 m, trong lòng thoáng đãng, rộng rãi, có thể chứa hàng nghìn người mộ đạo.

Cuối hang là ngôi đền thờ cổ kính, kiến trúc đặc biệt gồm bộ mái trang trí nhiều bức phù điêu sơn phết sặc sỡ, mô tả các câu chuyện truyền thuyết về thần Shiva. Phía sau đền có cửa đi vào hang tối dài gần 2 km, nơi trú ngụ của vô số đàn dơi từ bao đời nay.



Người sám hối mang trên mình kavati.

Hằng năm, lễ hội truyền thống Thai Pusam được tổ chức trọng thể ở hang Batu vào một ngày trong tháng 10 lịch Ấn Độ giáo (khoảng giữa tháng tháng 2 dương lịch). Ngày này, mọi con đường dẫn đến Batu đều dựng cổng chào, treo đèn kết hoa, màu sắc rực rỡ. Khắp nơi vang vọng tiếng nhạc, tiếng trống, tưng bừng đón rước tượng thần từ đền Srimaha Mariamman ở Kuala Lumpur sang.

Theo nghi thức Ấn giáo, những người tỏ lòng sám hối mang trên người kavati (trang thờ làm bằng những que kim loại) xiên thủng da thịt tại cổ, lưỡi, mũi, môi… đi trước đám rước, vượt qua 272 bậc thang, tiến dần tới đền thờ. Chỉ khi nào vị chủ lễ vừa đọc kinh vừa tháo kavati ra khỏi da thịt, xoa thuốc cầm máu, mọi tội lỗi mới được rửa sạch.

(Theo TTCN)

Việt Báo (Theo_VnExpress.net)​
Nói chung là search sẽ ra thôi tại vì em đi Malaysia hồi đó giờ cứ "ta valy" mà đi không đi theo tour, đối tác bên đó dẫn đi tham quan những điểm điển hình chứ không vào. Đi ngang khu vực này mình chỉ khoái 1 điều đó là có 1 chị khuyết tật ngồi xe lăn bẻ chữ bằng kẽm rất đẹp, mình hay khắc chữ để tặng bạn bè và nhân viên, chị này còn hoạt động tại góc KFC gần khu lot 10.

PS : không chụp hình vì khi chụp hình có nguy cơ bị khỉ giật máy chạy vào núi nên ít chụp hình.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
:)) :)) :)) , chắc có mình em không dám chụp hình thôi :thingking: ! Em bị ám ảnh vì những lời nói của bạn em rồi! Vì anh vừa chụp hình, vừa quay phim và chụp luôn hình mấy con khỉ luôn :D. Chắc boyquay676 cũng chụp tùm lum như bao du khách khác :)! Anh thấy chúng còn hiền và ít hơn những con khỉ ở Cần Giờ :D !
Lúc trước anh đi thì đàn bồ câu ít hơn nhiều, bây giờ đúng là không thua đàn bồ câu ở gần Hoàng cung của Thái lan !

... không chụp hình vì khi chụp hình có nguy cơ bị khỉ giật máy chạy vào núi nên ít chụp hình.
 
Còn nữa nè anh em.

Đây là ảnh của mấy chú chim sông trên vách động.




Đây là chú kỳ đà và chú (kiếm tiền ) khi du khách chụp hình


Đàn gà nữa nè.

 
:)) :)) :)) , chắc có mình em không dám chụp hình thôi :thingking: ! Em bị ám ảnh vì những lời nói của bạn em rồi! Vì anh vừa chụp hình, vừa quay phim và chụp luôn hình mấy con khỉ luôn :D. Chắc boyquay676 cũng chụp tùm lum như bao du khách khác :)! Anh thấy chúng còn hiền và ít hơn những con khỉ ở Cần Giờ :D !
Lúc trước anh đi thì đàn bồ câu ít hơn nhiều, bây giờ đúng là không thua đàn bồ câu ở gần Hoàng cung của Thái lan !
Anh Big nói rất đúng đó bạn. Khi mình tham quang khu động BATU thì khi đó xung quanh có rất nhiều du khách cũng như mình tay cầm máy ảnh và máy quay phim chụp lia lịa. Vì xung quang nơi đây đáng trùng tu lại nên có rất nhiều dân địa phương mà mình không thấy có gì có vẻ như bạn nói. Mình còn thấy du khách nhờ họ chụp dùm mấy tấm ảnh nữa.
 

seal203

Member
:)) :)) :)) , chắc có mình em không dám chụp hình thôi :thingking: ! Em bị ám ảnh vì những lời nói của bạn em rồi! Vì anh vừa chụp hình, vừa quay phim và chụp luôn hình mấy con khỉ luôn :D. Chắc boyquay676 cũng chụp tùm lum như bao du khách khác :)! Anh thấy chúng còn hiền và ít hơn những con khỉ ở Cần Giờ :D !
Lúc trước anh đi thì đàn bồ câu ít hơn nhiều, bây giờ đúng là không thua đàn bồ câu ở gần Hoàng cung của Thái lan !
Nói thì nói vậy chứ em không vào đây chỉ đứng ở ngoài nhìn rồi đi.
@Boyquay : Không biết bây giờ như thế nào vì mình chỉ đi ngang đây đúng 1 lần các lần sau chỉ ở KL hoặc selangor (khu này chuyên về KCN, hãng xưởng còn KL thì chỉ cao ốc VP giao dịch, Malaysia hay ở chỗ này VN mình đang biến Hiệp Phước, Đức Hoà, Nhơn Trạch, Long Thành, Bình Dương thành những selangor). Ngày mình đi chắc cũng 5-6 năm gì rồi khỉ la liệt bạn ạ. Bậc thang toàn là khỉ, nhìn cái hết muốn vô. Còn về vấn đề giật thì đúng là mình không kiểm chứng (ngu gì kiểm chứng) nhưng bạn mình nói 1 số cư dân ở đây dạy khỉ giật đồ du khách (thấy giống cần giờ quá nên tin :D)
 
Top