• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bông đi mất rồi:L

donaldmarion

New Member
Thế là tròn 1 năm ngày Bông yêu về với anh:(( anh nhớ như in cái ngày anh đến nhà anh Nam gia sư đưa Bông xa khỏi vòng tay mẹ, nhìn mẹ em, anh tự nhủ phải nuôi em đến nơi đến chốn, chăm sóc em chu đáo. Rồi từng ngày từng ngày em lớn lên, anh rất vui và hạnh phúc khi thấy Bông xinh của anh kêu meo meo mỗi khi anh về đến nhà. Nhưng h đây điều đó đã kô còn nữa. Bông ơi em ở đâu về với anh đi, hàng ngày anh vẫn huýt sáo véo von gọi em, vẫn lắc cái hộp thức ăn khô kêu xào xạo để em nghe thấy về với anh, Bông ơi anh nhớ em lắm, 2 tuần rồi, h này kô hiểu em đang ở đâu nhỉ, cầu mong có 1 người chủ tốt bụng đưa em về nhà nuôi, Bông ơi, khi còn bên anh, nếu anh co j kô phải Bông đừng tráck anh nhé. Anh rất yêu Bông xinh của anh. Về với anh đi Bông ơi:((
Bé Bông nhà mình là mèo lai, mèo cái cụt đuôi, xinh lắm nhé. Cách đây 2 tuần vào 1 hôm trời mưa, mình cho bé vào nhà. Đêm hôm đấy bé kêu kinh lắm, rồi buổi sáng tạnh mưa bố mình thấy kêu quá nên mở cửa cho ra ngoài, nào ngờ bé đi mất tiêu luôn:(( mình buồn lắm, vì nhà mình cạnh đền nên Bông hay chèo sang đền chơi, mấy hôm nay đêm nào đi làm thêm về mình cũng cầm đèn pin chạy sang đền soi xem có Bông bên đó kô. Nhưng mà cũng vô íck:(( Nếu bạn nào sống ở làng Hồ, phố Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội gần đền Vệ Quốc thấy 1 em mèo cái lai, lông trắng, cụt đuôi đi lạc thì làm ơn báo cho mình biết nhé:(( mình nhớ Bông của mình lắm:((
Nếu các bạn nhìn thấy làm ơn liên hệ với mình qua số đt 0983992512 mình tên là Đức
Cám ơn các bạn nhiều:((
 

dung_lamark

Member
Hix . Xin chia buồn với bạn . Đợt bé Bông nhà mình gào đực , với cả lần đón thêm bé mèo mới nữa , mình đều phải xích Bông lại . Lo Bông bỏ nhà đi :( . Mong là sẽ có người tốt tìm được bé trả lại cho bạn :(
 
Top