Bella Pham
Member
cún nhà e ko chịu đi ra ngoài đường, e phải lôi cổ nó mới đi đc  ra ngoài bãi vệ sinh. ra đến nơi đứng thi gan với nó 1 tiếng  cuối cùng mình thua. vừa về đến nhà thì nó tè. mà bế nó  vứt ra xa nhà nó vẫn nhớ đường chạy về nhà. chỉ thích chơi  trong nhà với con mèo thôi.hjx nó tè ra nhà e tức quá lấy ống  tuýp vụt cho mấy cái vào đít. nó kêu đau nhưng ko thấy tỏ ra  sợ sệt gì cả.e sắp pó tay với nó mất rùi. có bác nào gặp  trường hợp giống e ko giúp e với 
(
Đừng đánh em Tom như thế chứ
								Đừng đánh em Tom như thế chứ