• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Album Mitchell nhà e

cun.yeu

New Member
Lật lại thấy ảnh từ bé đến lớn đúng là khác từng ngày, e xin giới thiệu chân dung của Mít siêu quậy nhà e:
Những ngày đầu mới về, còn có vẻ nhu mì, bẽn lẽn:

Bắt đầu sục sạo: Quấy phá:

Làm sao để post ảnh ở photobucket hay flickr lên đây luôn hả các bác. E k biết làm toàn phải chọn kiểu này mệt ghê.
 
Em này xinh quá!Nhìn ảnh này biết siêu quậy rồi

Em là cái hay đực vậy bạn?Mình đoán là cái:D!:)Xinh quá bạn ạ!
 
uầy! cún của bạn giống y hệt em Đen nhà mình!!! Cún nhà mình đc gần 4 tháng rồi, lạp xưởng cái. Nếu cún của bạn là đực thì cho mình đính ước trc nha!!!
 

cun.yeu

New Member
Dạ, cái là đoán chuẩn rồi đấy ạ, tên việt là thị Mít mà:



Mà bác Miffy_style ơi, làm thế nào để post cái hình to và rõ như bác vậy. Ai biết chỉ e với, e chả biết gì. Mít còn nhiều ảnh yêu lắm cơ

@Tuấn tóp: con Mít nhà em cũng khoảng 4 5 tháng, e bắt ở Hoàng Hoa Thám, khéo chúng nó chị em một nhà cũng nên
 

cun.yeu

New Member
Cảm ơn bác ạ, nãy e cũng hì hục mày mò nhưng mà nó trắng phớ k ra, để thử lại xem nào:





 

cun.yeu

New Member
Đứng rất điệu nhé:


Thêm một đặc điểm là lúc nào cũng đòi bế hoặc cho ngồi lên đùi, k thì đứng cào cấu, rền rĩ phát mệt mới thôi:
 

Bull_Box

Member
Nuôi bọn lạp xườn này thì mình phải dạy giỗ, nghiêm khắc từ bé. Nếu không lớn lên bọn chúng nghịch phá kinh khủng lắm...Nhưng nói chung lạp sườn này sống tình cảm lắm...
 

cun.yeu

New Member
Nuôi bọn lạp xườn này thì mình phải dạy giỗ, nghiêm khắc từ bé. Nếu không lớn lên bọn chúng nghịch phá kinh khủng lắm...Nhưng nói chung lạp sườn này sống tình cảm lắm...
Vâng, tình cảm quá đến nỗi nhiều lúc như giẻ rách:D. E cứ đi đâu một bước là nó đòi theo một bước, kể cả đang ngủ say, mà thấy mình đi toilet, cũng nhảy phốc dậy, đứng nhìn xem có đi xa không, hồi trc còn có trò đứng ngoài cửa cào đòi vào toilet bằng được...

E ngồi học, bàn thấp nên nàng ta đứng đập tay vào bàn phím liên tục, liếm màn hình, rồi thì nằm lên đùi, đuổi xuống lại mò lên... Nhiều lúc nó nặng quá, e đợi nó ngủ say đặt nó xuống, nó lại lọ mọ leo lên bằng đc... Cũng tại e cho nó ngủ chung, nên nó quen thì phải. Đc cái cứ tắt đèn, là đập tay đòi mở chăn cho chui vào, rồi phải cho nó gối lên tay mỏi quá trời luôn.

Đây là Mít hồi 2 tháng tuổi, đã lọ mọ leo cầu thang


hồi đầu chỉ leo đc đến bậc 3 rồi ngồi khóc,Dog Eye, vì k lên, k xuống đc: =))




 

cun.yeu

New Member
Còn đây là hôm đầu Mít leo lên tận tầng 2 trong sự ngỡ ngàng của cả nhà, nàng ta dung dăng dung dẻ:



Rồi tự thưởng cho mình bằng trò lăn lộn trên chăn: :hypnotized:



Rồi ngồi thở: :))

 
nhìn bé thương quá..mừng cho Mít có được 1 người chủ tốt bụng nhiều tình cảm..vui lây với bạn vì có được 1 bé cún yêu quá dễ thương luôn..
 

cun.yeu

New Member
Mít ngủ, nhìn ngủ thì rõ là ngoan thế này (mặc dù đôi lúc ngáy hơi bị to:raised eyebrow:), vậy mà mở mắt ra thì, nghịch tung cả nhà cửa:


Thấy chụp hình, hé mắt lườm rồi ngủ tiếp:


Rất hay nằm tơ hơ thế này:
 

cun.yeu

New Member
Mai phải đi xa nên gửi Mít ở nhà bạn. Mọi ngày nó cứ huỳnh huỵch chạy ra chạy vào, cắn xé đồ đạc, giờ k có nó lại thấy buồn ghê:

Kittty và nhện đen, hai đồ chơi yêu thích của Mít:




Cắn đứt hai mắt ở cái thảm chùi chân con vịt:


Chỉ cắn con ếch ở điện thoại chứ k thèm làm hỏng điện thoại:


Chỉ mong Mít đi ở nhờ cư xử cho đúng mực, kẻo người ta mắng cho thì xấu mặt cả chó lẫn chủ mất thôi
 
Top