Xin chào Anh Chị Em trong D Đ bồ câu :
Nuôi chim bồ câu là mơ ước của tôi , đến nay mới được toại nguyện :
Vì nhiều lý do mà đến nay mới có điều kiện rảnh rỗi mới thực hiện đươc ý thích của mình :coffee: Trước mắt là nuôi đàn chim này cho chúng khôn lớn , khoẻ mạnh sinh sôi con đàn cháu đống , hàng ngày tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngồi cho chim ăn, ngắm nhìn chúng cũng là 1 cách để giảm street rồi.
Hàng tuần vào những ngày nghỉ ,nếu được mang chim ra đê sông HỒNG thả là thích rồi , còn xa hơn nữa là mang ra HỒ hoặc mang ra Lăng Bác thả mà về nhà được đầy đủ như vậy là quá vui.
Tôi đươc biêt ở trong D Đ bồ câu này & ở ngoài đời thì có những người nuôi chim đua nhưng lại nhốt hoặc làm vú em ...... cả đời của chúng chẳng được bay chứ nói gì đến đua ..........& ngược lại có những người nuôi chim câu cảnh thì lại thả ra cho bay tự do , như vậy cũng là bình thường . ......bởi trên đời mỗi ngưòi có 1 sở thích khác nhau và cách thể hiện cũng chẳng giốgn nhau mà
Nuôi chim bồ câu là mơ ước của tôi , đến nay mới được toại nguyện :
Vì nhiều lý do mà đến nay mới có điều kiện rảnh rỗi mới thực hiện đươc ý thích của mình :coffee: Trước mắt là nuôi đàn chim này cho chúng khôn lớn , khoẻ mạnh sinh sôi con đàn cháu đống , hàng ngày tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngồi cho chim ăn, ngắm nhìn chúng cũng là 1 cách để giảm street rồi.
Hàng tuần vào những ngày nghỉ ,nếu được mang chim ra đê sông HỒNG thả là thích rồi , còn xa hơn nữa là mang ra HỒ hoặc mang ra Lăng Bác thả mà về nhà được đầy đủ như vậy là quá vui.
Tôi đươc biêt ở trong D Đ bồ câu này & ở ngoài đời thì có những người nuôi chim đua nhưng lại nhốt hoặc làm vú em ...... cả đời của chúng chẳng được bay chứ nói gì đến đua ..........& ngược lại có những người nuôi chim câu cảnh thì lại thả ra cho bay tự do , như vậy cũng là bình thường . ......bởi trên đời mỗi ngưòi có 1 sở thích khác nhau và cách thể hiện cũng chẳng giốgn nhau mà