• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Batư tìm tổ ấm :">

ropilois

Member
Mình ở Hà Nội.
Mình băn khoăn mãi mới lập topic này.
Để biết rõ hơn về mèo nhà mình, mời các bạn vào topic sau đọc.
http://forum.vietpet.com/120031-hai-thang-cu-ty-nha-nho.html

Gia đình mình rất yêu động vật. Tuy không giàu có gì nhưng luôn đảm bảo cho lũ lắm lông một cuộc sống sung sướng đầy đủ. Nhọ là một cô mèo Ba tư lai, mình mua được của một anh nhà trên đường Âu Cơ vào một ngày mưa bão, sau một thời gian xin bố mẹ cho nuôi và tự tiết kiệm tiền. Sau khi về nhà mình, Nhọ đã cảm hóa tất cả mọi người trong nhà nhờ vẻ ngoài dễ thương và ý thức của mình. Nhờ vậy, tiền nuôi Nhọ mình không còn phải lo nghĩ, bố mẹ mình tài trợ hết.
Lúc mua Nhọ, mình cứ nghĩ số tiền ấy quá lớn (1tr6) so với một con mèo (vì lần cuối cùng mình nuôi mèo là hơn 10 năm về trước, mà chỉ toàn là mèo ta được bạn bè cho). Nhưng khi nuôi Nhọ mình đã thấy là mình sai lầm. Tiền nuôi mèo còn đắt gấp tỉ lần so với tiền mua. Riêng tiền tiêm phòng đã là 600k, tiền ăn mỗi ngày là 30k, tiền cát mèo mỗi tháng là 300k, đó là chưa tính tiền sữa tắm, dụng cụ chải lông, phấn rôm, v.v... Tính ra một tháng tiền nuôi Nhọ đến hơn 1 triệu rồi. Đã thế gen Ba tư của Nhọ quá trội, lúc mang về bé bị nấm, bị chảy gèn mắt khá nhiều. Làm mình phải chăm nom rất vất vả mới chữa dứt được. Để rồi công sức mình được báo đáp là Nhọ sống khỏe mạnh, khi trưởng thành trổ mã rất xinh đẹp.


Ở trên mình kể lể hơi dài dòng, không phải là mình muốn kể khổ. Mà mình muốn các bạn hiểu và lường trước được việc nuôi một chú mèo Ba tư sẽ tốn kém và khó khăn đến nhường nào, trước khi các bạn post bài xin mèo về nuôi.

Thực ra mình không muốn cho Nhọ đẻ. Vì mình biết việc tìm nhà cho mèo con sẽ khó khăn lắm. Nhưng khi đến kỳ Nhọ kêu quá nhiều, quá thảm thiết, mà mẹ mình thì nhất định không cho đi triệt sản, bảo như thế nhẫn tâm quá. Vậy nên mình đã bỏ ra 1 triệu để cho Nhọ kết duyên cùng một chàng mèo Ba tư (mình vốn thích cái mặt tịt của giống này :">). Thời gian Nhọ đi ở nhà người ta, rồi mang bầu, thực sự là thời gian vô cùng vất vả với mình. Mà mình thì không muốn kể hết chuyện ra đây. Khi sinh hai thằng Tý con mình vất vả, phải mổ đẻ rất đau đớn :((. Mình rất xót xa.

Hai thằng cu Tý nhờ trời khỏe mạnh. Nhọ rất thương con, lúc nào cũng ôm ấp liếm láp rất tình cảm. Mình đã đồng ý cho Tý Em đến nhà một anh bạn. Còn Tý Anh, mình định giữ lại cho Nhọ đỡ buồn, hơn nữa Tý Anh là thằng yếu đuối đần độn hơn Tý Em nhiều, nên cho Tý Anh đi mình cũng không thấy yên tâm :-< . Nhưng vấn đề là nhà mình chỉ có 40m2, đã nuôi 3 chó lab, 1 mèo Nhọ rồi, hơn nữa, Tý Anh nếu ở lại thì phải đi xiến ball, mà thằng ku lại khá đẹp mã, nên mẹ mình thấy hơi thất đức. Vì vậy, dù vô cùng tiếc nuối nhưng nhà mình đã đi đến quyết định là phải cho Tý Anh đi. :( Sau đây là vài hình ảnh mới của Tý Anh. (Tý Anh là thằng mặt tịt hơn)

18 Ngày

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.393862730674070.92355.100001510392159&type=3

26 ngày

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396526180407725.93137.100001510392159&type=3

Chụp hôm qua

https://www.facebook.com/photo.php?...689783977.4368.100001510392159&type=3&theater

Nhà mình cho Tý Anh đi để thằng bé có cuộc sống sung sướng hơn ở nhà mình. Nên mình có một số yêu cầu với người nhận nuôi Tý Anh sau đây:

_ Nhà bạn phải ở trong bốn quận nội thành Hà Nội, khép kín để mèo không bị đi mất, nhất là khi Tý Anh là mèo đực, đến tuổi nó sẽ tìm cách đi chơi.
_Bạn thường xuyên dùng FB để update tình hình Tý Anh
_Bạn có thể là sinh viên, nhưng gia đình bạn phải có điều kiện và ủng hộ bạn nuôi mèo, và phải xác định sẵn những khoản tiền nuôi mèo mình liệt kê ở trên
_Nhà bạn không có chó to hoặc nuôi quá nhiều mèo rồi.
_Bạn không được xiến ball Tý Anh dù vì bất kỳ lý do gì đi nữa
_KHÔNG MUA ĐI BÁN LẠI. Nếu như vì lý do nào đấy bạn không nuôi được Tý Anh nữa, xin hãy liên lạc với mình và trả lại.
_Bạn phải có thời gian để quan tâm chăm sóc Tý Anh
_Nhà bạn phải có khoảng sân nhỏ hoặc sân thượng để Tý Anh tắm nắng, tránh tình trạng thiếu canxi
_Không cho Tý Anh ăn toàn bộ hạt khô, nếu có ăn hạt khô thì phải ăn canin. Nhưng phải kèm đồ tươi, hạt khô chỉ là phụ. Để tránh bệnh thận.

Hiện tại, mình mới nghĩ ra những điều kiện trên. Nếu như thấy thiếu sót gì sẽ thêm vào sau. Tuy không phải buôn bán, nhưng mình nói trước là mình SẼ LẤY TIỀN VÍA phù hợp, nhưng không phải chém đắt hay nói thách, chỉ là mình không muốn Tý Anh bị mua đi bán lại và đảm bảo tiềm lực kinh tế nhà bạn.

Nếu như các bạn hiểu và đáp ứng được những yêu cầu trên. Xin vui lòng post comment ở dưới. Mình sẽ xem xét và liên lạc với các bạn. ^^
 

Kún¥êu

Member
- Chúc em tìm được chủ mới thích hợp cho Tý anh, hình như em ở trong sài gòn?
- Híc, không hiểu chị hoa mắt hay em viết nhầm chứ nhà chị cũng nuôi mèo nhưng 1 tháng 1 con chỉ hết 1 bao cát 75k thôi, 5 con mèo lớn nhà chị 1 tháng dùng hết 300k tiền cát vệ sinh.
 

ropilois

Member
- Chúc em tìm được chủ mới thích hợp cho Tý anh, hình như em ở trong sài gòn?
- Híc, không hiểu chị hoa mắt hay em viết nhầm chứ nhà chị cũng nuôi mèo nhưng 1 tháng 1 con chỉ hết 1 bao cát 75k thôi, 5 con mèo lớn nhà chị 1 tháng dùng hết 300k tiền cát vệ sinh.
Em ở hà nội chị ạ. Cát em mua ở gần nhà toàn 115k một bịch, nếu có thời gian qua chỗ bs Chiền thì mới là 95k, hik. Đợt trước chưa bầu bì thì mèo mẹ một tháng khoảng 2 bịch nếu dùng tiết kiệm. Nhưng bây giờ là ba bịch rồi chị ạ. Mẹ em cứ ca cẩm là ăn lắm ị nhiều, ngày nó ăn 5, 6 bữa, cứ khoảng 3 4 tiếng ăn một lần. :D
 
1.Nhà mình có 1 con chó, nhưng nhốt trong chuồng, không thả ra sân, chỉ được dẳt đi WC buổi tối.
2.Gia đình đã có kinh nghiệm nuôi mèo từ lâu, ai cũng thích mèo, không bao giờ ngược đãi mèo.
3.Đã mua , đã nuôi thì sẽ nuôi bằng tấm lòng của mình, sẽ không có chuyện buôn đi bán lại.
4.Lúc nào cũng có người ở nhà 24/24, luôn cho mèo ăn uống nước và vuốt ve mèo.
5.Mèo sẽ được tắm nắng và ăn canxi , tẩy giun, tiêm phòng đầy đủ
6.Sẽ cam kết không thiến mèo
7.Về thức ăn của mèo, sẽ thay đổi thường xuyên các món ăn,và đảm bảo vệ sinh
Nói thật mình cũng không hứa chắc chắn và đảm bảo sẽ thực hiện hết những tiêu chuẩn của bạn đặt ra , nhưng mình cũng sẽ cố gắng, và sẽ nuôi và huấn luyện mèo theo cách của mình.
Có gì bạn thấy đồng ý thì inbox cho mình nhé.Thân!
 

ropilois

Member
1.Nhà mình có 1 con chó, nhưng nhốt trong chuồng, không thả ra sân, chỉ được dẳt đi WC buổi tối.
2.Gia đình đã có kinh nghiệm nuôi mèo từ lâu, ai cũng thích mèo, không bao giờ ngược đãi mèo.
3.Đã mua , đã nuôi thì sẽ nuôi bằng tấm lòng của mình, sẽ không có chuyện buôn đi bán lại.
4.Lúc nào cũng có người ở nhà 24/24, luôn cho mèo ăn uống nước và vuốt ve mèo.
5.Mèo sẽ được tắm nắng và ăn canxi , tẩy giun, tiêm phòng đầy đủ
6.Sẽ cam kết không thiến mèo
7.Về thức ăn của mèo, sẽ thay đổi thường xuyên các món ăn,và đảm bảo vệ sinh
Nói thật mình cũng không hứa chắc chắn và đảm bảo sẽ thực hiện hết những tiêu chuẩn của bạn đặt ra , nhưng mình cũng sẽ cố gắng, và sẽ nuôi và huấn luyện mèo theo cách của mình.
Có gì bạn thấy đồng ý thì inbox cho mình nhé.Thân!
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tý Anh nhà mình :) . Bạn có thể cho mình hỏi nhà bạn ở đâu và thêm một chút thông tin về bạn không?! ^^ (tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, sđt, nếu bạn thấy không tiện ở đây thì có thể inbox mình ^^)
 
Mình ở Hà Đông, 24t, dân designer, mình có thể đáp ứng đc yêu cầu nuôi Tý anh của bạn.
Rất mọng đc nhận nuôi Tý anh!
Cảm ơn bạn nhiều!
 

ropilois

Member
Mình ở Hà Đông, 24t, dân designer, mình có thể đáp ứng đc yêu cầu nuôi Tý anh của bạn.
Rất mọng đc nhận nuôi Tý anh!
Cảm ơn bạn nhiều!
Bạn ơi, rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tý Anh nhà mình. Nhưng mình muốn Tý Anh ở một trong bốn quận nội thành Hà Nội thôi để thỉnh thoảng mình còn đi thăm thằng bé. :)
 

kid1989

Active Member
Tưởng nhà bác Phố Cỏ này có con Sam rồi cơ mà nhờ @_@

Mình thấy tiêu chí chó to không hợp lý lắm Miễn là chủ bảo được là được vì như nhà mình 1 hus 1 mèo ta lai Nga vẫn chơi đùa với nhau đều con chó toàn nhường con mèo con mèo toàn dơ vuốt tát lấy được vào mặt con chó mà con chó chỉ đứng với đuổi chứ chưa bao giờ cắn hay dẫm vào người con mèo cả @_@ Đôi khi con mèo đánh nhau chó thấy toàn chạy ra bệnh đuổi mèo khác đi chỗ khác là đằng khác.

Chúc bạn tìm được chủ tốt cho cháu nó
 
Hic, em có Sam rùi nên muốn nuôi 1 em mèo cho 2 đứa chơi với nhau đấy ạ, e thấy Sam nó thích mèo, dắt đi đường nhìn thấy con mèo là chạy vào chơi cùng nên thấy thương quá, em định mua em mèo ALN mà ko đủ tiền, hnay thấy bác chó nhã í nên e mới mạn phép hỏi ạ.
 

ropilois

Member
Tưởng nhà bác Phố Cỏ này có con Sam rồi cơ mà nhờ @_@

Mình thấy tiêu chí chó to không hợp lý lắm Miễn là chủ bảo được là được vì như nhà mình 1 hus 1 mèo ta lai Nga vẫn chơi đùa với nhau đều con chó toàn nhường con mèo con mèo toàn dơ vuốt tát lấy được vào mặt con chó mà con chó chỉ đứng với đuổi chứ chưa bao giờ cắn hay dẫm vào người con mèo cả @_@ Đôi khi con mèo đánh nhau chó thấy toàn chạy ra bệnh đuổi mèo khác đi chỗ khác là đằng khác.

Chúc bạn tìm được chủ tốt cho cháu nó
Mình cũng biết vậy bạn ạ. Không phải đâu xa, nhà mình cũng vậy. 3 chó lab, 1 chó mẹ, hai chó con. Chó mẹ rất hiền lành giống như em hus nhà bạn, toàn bị Nhọ xông vào bắt nạt. Nhưng mình sợ không phải nhà ai cũng bảo được chó, ví dụ như hai chú lab con nhà mình, do mình sơ ý nên đã hai lần vào tận ổ mèo tha mèo con, đánh mắng dọa nạt kiểu gì cũng không ăn thua. hik.
 
Hic, em có nuôi 1 em alaskan rồi, nên e muốn nuôi thêm 1 em mèo cho 2 đứa làm bạn, vì thấy Sam ra đường hay chơi với mèo, bình thường e vẫn chơi với Sam nhưng có vẻ nó vẫn thích có bạn là động vật hơn. Hnay thấy bạn đăng tin nên mình mạn phép xin.
Rât mong nhận đc tin vui từ mẹ bạn ^^
 

kid1989

Active Member
Mình cũng biết vậy bạn ạ. Không phải đâu xa, nhà mình cũng vậy. 3 chó lab, 1 chó mẹ, hai chó con. Chó mẹ rất hiền lành giống như em hus nhà bạn, toàn bị Nhọ xông vào bắt nạt. Nhưng mình sợ không phải nhà ai cũng bảo được chó, ví dụ như hai chú lab con nhà mình, do mình sơ ý nên đã hai lần vào tận ổ mèo tha mèo con, đánh mắng dọa nạt kiểu gì cũng không ăn thua. hik.
=.= Uhm. Nhà bạn cũng hơi nguy hiểm chó con tính năng động thích đùa giỡn và thích các con vật nhỏ thế nên mới tha ra đấy chứ nó ko có ý làm tổn thương :-< Chỉ là nó đùa quá đà gây tai nạn thôi :( Mà sao bạn ko cho ổ mèo con riêng 1 chỗ hoặc 1 tầng :-s
 
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tý Anh nhà mình :) . Bạn có thể cho mình hỏi nhà bạn ở đâu và thêm một chút thông tin về bạn không?! ^^ (tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, sđt, nếu bạn thấy không tiện ở đây thì có thể inbox mình ^^)
Mình là con gái,25 tuổi- Mình đang làm cho 1 công ty du lịch
Nhà ở đường TRần Hưng Đạo -HK -HN
 

ropilois

Member
=.= Uhm. Nhà bạn cũng hơi nguy hiểm chó con tính năng động thích đùa giỡn và thích các con vật nhỏ thế nên mới tha ra đấy chứ nó ko có ý làm tổn thương :-< Chỉ là nó đùa quá đà gây tai nạn thôi :( Mà sao bạn ko cho ổ mèo con riêng 1 chỗ hoặc 1 tầng :-s
nhà mình khá nhỏ bạn ạ, có 40m2 thôi, hai tầng 1 tum, không có phòng nhỏ riêng biệt. chó mèo được tự do lượn lờ trong nhà. hik, mình cũng biết chúng nó chỉ đùa, vì nếu ác ý thì chúng nó đã cắn chết rồi, nhưng việc tha mèo con như thế rất nguy hiểm, lỡ chúng nó vờn quá đà thì chết. hik :(
 

kid1989

Active Member
nhà mình khá nhỏ bạn ạ, có 40m2 thôi, hai tầng 1 tum, không có phòng nhỏ riêng biệt. chó mèo được tự do lượn lờ trong nhà. hik, mình cũng biết chúng nó chỉ đùa, vì nếu ác ý thì chúng nó đã cắn chết rồi, nhưng việc tha mèo con như thế rất nguy hiểm, lỡ chúng nó vờn quá đà thì chết. hik :(
Uhm hjx thôi giờ bọn nhox nó lớn và không làm sao thế là đc rồi nhà mình thì khép kín chó chạy dưới tầng 1 không lên tầng 2. Trước mèo đẻ toàn cho đẻ trong phòng mình thế là vừa an toàn vừa sạch sẽ lại dễ chăm ^^ Mà 2 con nhox con nhìn xik quá đáng yêu lắm :D
 

ropilois

Member
Uhm hjx thôi giờ bọn nhox nó lớn và không làm sao thế là đc rồi nhà mình thì khép kín chó chạy dưới tầng 1 không lên tầng 2. Trước mèo đẻ toàn cho đẻ trong phòng mình thế là vừa an toàn vừa sạch sẽ lại dễ chăm ^^ Mà 2 con nhox con nhìn xik quá đáng yêu lắm :D
cảm ơn bạn nhé, bây giờ chúng nó được 5 tuần tuổi rồi, biết nghịch rồi. ^^ cả đêm mẹ con chúng nó đùa nghịch rồi mắng chửi nhau eo éo. :))
 

kid1989

Active Member
cảm ơn bạn nhé, bây giờ chúng nó được 5 tuần tuổi rồi, biết nghịch rồi. ^^ cả đêm mẹ con chúng nó đùa nghịch rồi mắng chửi nhau eo éo. :))
:)) Nhà tờ trc mèo con đẻ buổi tối tớ toàn trêu cho nó dạy đùa nghịch đến đêm mệt là đi ngủ chứ cho bọn nó ngủ ngày thì đêm khỏi ngủ T_____T trước nghĩ lại lúc chăm mèo con cũng đến khiếp lúc bé tí còn đỡ sau lớn 1 tí chưa biết gì có đêm nó ị cho đầy phòng :(( có lần đang ngủ còn phải dậy dọn shit trên giường cách chỗ mình nằm có hơn 1m =,= ác mộng :(
 
Top