• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em và con trai Bentley - lần đầu join forum, xin chào cả nhà ạ!

kid1989

Active Member
Thế thì cho đi đc rồi cho nó hòa nhập với cộng đồng với cả khỏe chân khỏe tay. Nhốt nhiều ko chạy nhảy ===> cơ thể suy nhược ===> chân yếu đấy cứ cho chạy nhiều vào. Đã cho đi là ko đc xót con, ra đấy bị mấy con khác nó vần vò thì kệ nó 1,2 hôm là quen tự nó biết đường trốn ko phải sót con đâu chỉ là cho đi chơi thì xác định mấy hôm phải tắm 1 lần thôi :))
 

yeuketoan89

Active Member
Hớ! Sao lại là "anh em mình" @@ Bạn hơi bị bí ẩn đó nha! Mới đầu tớ tưởng 89, hóa ra là 86. Trước nghĩ là girl giống mình, hóa ra lại không phải! Vâng, thế hôm nào "anh em mình" cho các cháu đi chơi ạ! ;))
hê hê.chắc thấy nik yeuketoan nên tưởng là con gái à, con trai cũng làm kế toán đc mà, ko những đc mà còn tốt nữa là đằng khác.hê hê
oke hôm nào " anh em " mình cho cháu nó đi chơi nhé, xong " anh em " mình cũng nhân tiện đi chơi luôn :))
 
kiểu này biết đâu.... hai người là..... chúc cho hai cún gặp nhau.và chúc cho một...đẹp 8->8->8->8->
 

RubySal

Member
Thế thì cho đi đc rồi cho nó hòa nhập với cộng đồng với cả khỏe chân khỏe tay. Nhốt nhiều ko chạy nhảy ===> cơ thể suy nhược ===> chân yếu đấy cứ cho chạy nhiều vào. Đã cho đi là ko đc xót con, ra đấy bị mấy con khác nó vần vò thì kệ nó 1,2 hôm là quen tự nó biết đường trốn ko phải sót con đâu chỉ là cho đi chơi thì xác định mấy hôm phải tắm 1 lần thôi :))
À, cái vụ bị chó khác vần vò thì em hem sợ. Vì nhà em, ngoài Bentley ra còn nuôi 1 em Bulli nữa, to + khỏe dã man. Em vẫn thả 2 đứa nó ra sân cho vờn nhau. Nghịch như quỷ. Mỗi lần vậy, tụi nó phá cái sân lanh tanh bành, mà người ngợm đứa nào cũng như hủi @@. Em là em chỉ sợ Bent mải chơi quá, mỗi lần cho đi chơi về là ku cậu cứ hóng ra ngoài, thành ra chả chịu ăn uống gì. Ngại mỗi vấn đề này bác ạ!
 
Ối zồi ôi, bác nì trí tưởng tượng bắn đại bác xa vài kilomet chả chơi! ;))
cũng chẳng xa đâu.cứ từ từ rồi sẽ đến thôi.không có chuyên gì là không thể xảy ra cả.18/06/2012 này cún tròn ba tháng rồi đấy e ạ.lúc đấy em cho ít ảnh lên nhé.ngày trước A cũng đặt gạch một bé nhưng vì không có chỗ nuôi nên đã nhường lại cho người khác nhưng ma tiếc lắm.hình như tên nó là LAIKA ở cầu long biên ấy.chúc cún mau ăn chóng lớn.>:/:-??:-??:-??
 

RubySal

Member
cũng chẳng xa đâu.cứ từ từ rồi sẽ đến thôi.không có chuyên gì là không thể xảy ra cả.18/06/2012 này cún tròn ba tháng rồi đấy e ạ.lúc đấy em cho ít ảnh lên nhé.ngày trước A cũng đặt gạch một bé nhưng vì không có chỗ nuôi nên đã nhường lại cho người khác nhưng ma tiếc lắm.hình như tên nó là LAIKA ở cầu long biên ấy.chúc cún mau ăn chóng lớn.>:/:-??:-??:-??
Đúng là Laika đó anh! :D Hồi đầu mới đến bắt chó, em cũng nhòm Laika, sau thấy có duyên với nhóc nhà em nên quyết định chọn nó. 18/6 này đúng 3 tháng, anh nhớ nhỉ! Em đang cố để cho nó lên mốc 10kg mà ko biết có đc ko. Giờ mới khoảng 8,5 - 9 kg @@
 

hung1991

Member
e này sinh ngày bao nhiêu thế bằng tuổi với Laika nhà mình mà nhìn giống hết luôn bạn bắt đàn nào thế
 

RubySal

Member
e này sinh ngày bao nhiêu thế bằng tuổi với Laika nhà mình mà nhìn giống hết luôn bạn bắt đàn nào thế
Hì hì, chính xác thì chúng nó là anh em đó bạn! Đàn nhà Kiên Lĩnh Nam, sinh 18/3. 2 nhóc này giống nhau gần như hoàn toàn, giống nhau nhất trong đàn. Đợt đến bắt, mình thix cả 2 iẻm nên cứ lưỡng lự mãi. Tí nữa thì cũng bắt Laika nhà bạn đó, nhưng về sau cảm thấy có duyên với ku Bent hơn nên chọn nó. Hôm nào cho anh em nó giao lưu nhỉ! :D
 

RubySal

Member
Updated: Hình Bent Zồ tròn 3 tháng tuổi ạ!

Hôm qua cháu nó tròn 3 tháng tuổi, em xin up hình lên để đánh dấu mốc quan trọng này (tính đổi tên topic cho nó có tính nóng hổi, mà ko bít làm sao đổi. Bác nào bjt cách thì chỉ em mới ạ!)


Hik, em rình mãi mới chộp được nó 1 kiểu. Lúc nào nó cũng trong tình trạng nhảy cồ cồ, ko chụp nổi >.<

Mà vì ko chụp đc hình nên em qua cà nhíp cho nó sinh động dễ hình dung.
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ZhcyFTwO8jM&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
 

yeuketoan89

Active Member
hjx. chân em ý có sạch ko mà bạn cho đi cả lên đệm thế, em nó mấy ki lô rùi, đã cho e nó ra công viên chơi bao giờ chưa
 

RubySal

Member
Hôm nào mới tắm cho nó xong thì tớ cho nó vào nhà chơi thoải mái. Ku cậu rất thích bới bới cái đống chăn (như kiểu đang đào hố đất í :D).
Hiện giờ nếu ăn no thì nó đc gần 10kg, còn bình thường thì ~ 9,5 kg. Tớ mới cho nó đi chơi 1 vài lần thui, cũng chưa dám cho đi nhiều. Dạo trc cho ra đền Lừ chơi nó toàn bắt nạt chó khác thôi, đầu gấu lắm! >.<
 

yeuketoan89

Active Member
đền lừ à, dạo này t hay cho em Tôm ra công viên tuổi trẻ chơi, hôm nào cậu cho em nó lên cv tuổi trẻ hoặc t cho e tôm xuống đền lừ chơi nhé, ở CV tuổi trẻ thì bãi cỏ rộng lắm và sạch nữa, ko có rác rưởi hay kim tiêm gì đâu :D
em tôm nhà t 2 ngày tắm cho 1 lần, vì đi chơi nghịch bẩn ko tắm sợ nó bị ghẻ mất, rùi thì tè dầm ra nhà rùi lại dẫm vào.hjx hhjx
 

RubySal

Member
Ah, tớ muốn hỏi chút kinh nghiệm. cậu đã bắt đầu dạy em nó các trick đơn giản chưa? Như kiểu bắt tay, bắt đồ vật v...v... Tớ dạy Bent zồ, nó học rất nhanh. Phải nói là rất thông minh! Nhưng dù nó làm đc rồi thì lần sau bảo nó làm, nó cũng chả thực hiện 1 cách ngoan ngoãn. VD mình ném cái que, nó bắt đc ngay & chạy về phía mình. Mà đến nơi thì nó dừng khựng lại, nhìn mình và quay đít đi luôn, ko chịu đưa que cho mình. Rất láo! Làm thế nào để rèn nó nền tình hơn đc?
 

yeuketoan89

Active Member
hjx, t mới chỉ cho e nó đi chơi thôi, chứ chưa có trích choác j hết, chưa dạy được gì đâu, t tính tầm 5 tháng rồi cho nó đi học ở các trang trại chó ý, chứ mình thứ nhất là ko có kinh nghiệm, với cũng ko có thời gian nữa, có thời gian dắt nó đi chơi là tốt lắm rùi ý. bạn dạy cún nếu thành công thì chỉ cho mình với nhé, hoặc bạn dạy cún hộ m với, m sẽ hậu tạ nhiều nhiều :D
 

RubySal

Member
Ế! Cậu nên tham khảo và tìm hiểu thật kĩ trc khi cho cún đi huấn luyện ở trang trại nào đó nhé! Tớ ko sure lắm, chỉ nghe có người bạn kể đã từng có nhà đưa chó tới đó gửi. Sau mấy tuần đến thăm thì thấy trên mình nó có vùng thịt bị hoại tử vì bị con chó khác cắn đấy. Mình cũng từng nghĩ đến chuyện cho nó đi "học", nhưng nghe vậy là thấy chột luôn @@
 

yeuketoan89

Active Member
thế à, chuyện đó thì t chưa nghe bao giờ, nhưng t nghĩ nếu đưa đến 1 trang trại nào đó, mình sẽ làm hợp đồng đàng hoàng thỏa thuận những việc như sau mấy tháng đó cún của mình phải học đc những j, tình trạng sức khỏe phải tốt hơn lúc trước khi đi học...nhưng nếu lớn ít nữa mà t cảm thấy tự dạy nó được thì có lẽ cũng ko cần cho đi học :D
nhưng t vẫn thích cho đi học hơn, cho nó dày dạn sương gió, chỉ ra công viên chơi với mấy chú cún khác thôi thì hơi " công tử " quá, phải cho nó khổ 1 chút mới được :))
 

yeuketoan89

Active Member
hôm nay vừa cho em tôm và em bent ra cv tuổi trẻ chơi xong. em bent nhìn ở ngoài đẹp hơn trong cà nhíp, rất gấu, kết nhất quả quân tép trên đầu em nó. tóm là là xinh và đẹp zai :))
P/S : chủ của em Bent cũng rất xinh :D
 
Top