• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

1 lần nữa tìm nhà mới cho lứa con của nhà bố Chiu và mẹ Hến

lần này mìk muốn tìm nhà thực sự muốn nuôi các con :)
nói thật là cả lũ đã đc về nhà mới hết nhưg bị cướp lại vì wa thăm bno k thể nào sốc hơn đc nữa :(( bno dường như sắp chết :) đến tối hday đón về sau mấy h đồng hồ 2 đứa lên cơn co giật lúc đấy bno dường như k thể uống đc nước đường nữa mặc dù đã cố gắg bơm cho 2 đứa..thất vọng vì đã tin tg? 1 nhà k có tí kiến thức nào về việc nuôi mèo kả :) kả đêm thức trắg nhỳn 2 đứa mà sót lẽ ra nên tìm hiểu kĩ hơn...mất kả đêm ngồi bơm ozezon với nước đg cuối cùng cũng k phụ côg của chị :) 2 đứa đã wa đc cơn nguy hiểm và bh đã bt trở lại :)) 2 đứa còn lại cũng chết đi sốg lại :| cũng chỉ 2 đứa này mà phải cho 2 đứa kia về nhà mới sớm hơn dự định :)
mà thôi k nói nhiều wa đc ngày 10/5 quả thực đã là may cho 4 đứa nhà mìk lắm r :)
bh là đkien để nuôi các con :
t1 là gd ở hn trog nhà k có ai gét mèo cả :) mìk muốn mấy đứa ở gần nhà vì đây là lứa đầu tiền và cuối cùng của bố Chiu
t2 mặc dù là mèo lai nhưng mìk vẫn muốn b. nào có kiến thức nuôi mèo.. 1 tí thôi cũng đc :) chứ k như cái nhà kia lúc mìk đến việc đầu tiền k chấp nhận đc là bno bị ướt sũng ngồi co ro ở đấy, bụg thỳ trương phềnh lên mà chẳng b' chủ bno đi đâu để ở nhà cho mẹ trôg.. còn cho bno uống sữa vilamiu dâu :O
t3 mìkk muốn các b. tiêm phòng cho bno đầy đủ lúc nào đến đón việc đầu tiên là mìk với b. sẽ dân nó đi tiêm và mũi t2 mìk sẽ liên lạc với b. để đi cùng như lần đầu [ tất nhiên chi phí tiêm do các b. chi trả :) ]
t4 mìk cho mèo chứ k bán nên đừg có ai gd hỏi bán mèo àk b. hay tnay tkia
mìkk nói đến đây thôi :) gặp sẽ trao đổi thêm
sdt :01992199751 nếu số đt mìk thuê bao là do mất sóng b. nào gọi thỳ mìk sẽ gọi lại sơm nhất có thể
đ/c : số 4 ngõ 136 phố sơn tây - ba đình [ gần bx kim mã ] nếu b. nào đến chơi xin gd trc cho mìk
yahoo: moOn.3ngO
 

pe_sushi

Member
chị biết cái bạn đón mèo của em, là bạn học cùng cấp 2 của chị. Em đến nhà nó là phải đi qua nhà chị ^^ Sau khi 2 đứa về nhà em rồi chị mới biết tình hình 2 đứa nguy kịch như vậy, vì lúc đó nó mới kể lại. Nhưng chị thấy nó bảo nó tiêm mấy mũi rồi mà 2 đứa ko đỡ, cũng là may mắn vì em đã kịp thời đến đón và chị thấy tuy nó ko có kinh nghiệm nuôi mèo nhưng cũng ko phải là ko có tí quan tâm nào đến 2 bé. Nhưng 2 bé qua khỏi đã là 1 điều may mắn rồi. Chúc 2 bé sớm tìm đc nhà mới tốt hơn >:D<
 
chị biết cái bạn đón mèo của em, là bạn học cùng cấp 2 của chị. Em đến nhà nó là phải đi qua nhà chị ^^ Sau khi 2 đứa về nhà em rồi chị mới biết tình hình 2 đứa nguy kịch như vậy, vì lúc đó nó mới kể lại. Nhưng chị thấy nó bảo nó tiêm mấy mũi rồi mà 2 đứa ko đỡ, cũng là may mắn vì em đã kịp thời đến đón và chị thấy tuy nó ko có kinh nghiệm nuôi mèo nhưng cũng ko phải là ko có tí quan tâm nào đến 2 bé. Nhưng 2 bé qua khỏi đã là 1 điều may mắn rồi. Chúc 2 bé sớm tìm đc nhà mới tốt hơn >:D<
vậy mà b. í bảo là có kinh nghiệm nuôi mèo vì đã nuôi khá nhiều r :)
nếu wan tâm thỳ đã chẳng bỏ 2 đứa đag co ro vì lạnh mà đi chơi đâu đấy :))
căn bản kái đi ngoài đấy cho uốg thuốc là đc chẳng cần tiêm j cả b. í k nge vẫn cố tiêm cho 2 đứa nó :) r gd bảo bno đỡ r =)) thế mà kể với ấy là tiêm 2 mũi r k thấy đỡ àk :)) đêm hday mìk đã tg? mất kả 2 đứa vì 2 đứa đã lên cơn co giật và kêu rất dữ như kiểu k thở đc r :) bno wa đc đúng là điều kì diệu :)
 

cuti2091

New Member
trước khi nói ai thì bạn nên xem xét lại bản thân mình rồi hãy nhận xét nhé ;)
thứ 1 bạn nói người nào có kiến thức nhưng bạn cho mình hỏi bạn có kiến thức không khi mà để 2 đứa tớ đón về nhà nó đi ị mà như đi đái thế :| người thì gầy tong teo vào. mọi người cần thì mình sẽ up ảnh ngày đầu tiên nó về nhà
thứ 2: mình không thể ở nhà 24/24 và ngồi canh chúng nó được, mình còn việc của mình và mình khẳng định trước lúc đi chúng nó còn khỏe mạnh,và nó bị ướt thì mình cũng nói vs b rồi khi cho nó uống nó không uống mà nó chạy vào nhà tắm tự uống và nằm trong đó nên việc bụng và chân nó ướt là bt. ko ai tự nhiên điên đem dội nước hay dìm nó vào nước, nó bị ướt mình cũng dùng máy sấy sấy khô cho nó, máy sấy mình còn để ở ngoài, nhưng được một lúc nó lại chạy vào nhà tắm :|
thứ 3: việc cho nó uống sữa vinamilk dâu đúng là không đúng nhưng thử hỏi mọi người trong diễn đàn vietpet này khi mà 1 con mèo đang bình thường, chạy nhảy đùa giỡn bình thường mà lăn ra giãy đành đạch thì có ai đủ bình tĩnh để đi mua đúng loại sữa cho nó hay ko????
thứ 4: bạn xem lại cái thái độ của bạn khi cho mèo người khác, suốt ngày gọi điện hỏi thế nọ thế kia, nó không khỏe thì trách móc này trách móc nọ nhưng bạn nên xem lại trong đàn mèo nhà bạn 2 con trc chết vì sao và khi bạn giao mèo cho mình có hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh gì không mà trách này trách nọ và dạy mình phải thế này thế nọ. xl bạn tuổi của bạn kém mình đấy và cái thời gian bạn nuôi mèo còn chưa nhiều bằng mình đâu, nhiều kiến thức mình chưa biết thật nhưng không đến nỗi để bạn phải dạy này dạy nọ đâu. thân!
 

cuti2091

New Member
vậy mà b. í bảo là có kinh nghiệm nuôi mèo vì đã nuôi khá nhiều r :)
nếu wan tâm thỳ đã chẳng bỏ 2 đứa đag co ro vì lạnh mà đi chơi đâu đấy :))
căn bản kái đi ngoài đấy cho uốg thuốc là đc chẳng cần tiêm j cả b. í k nge vẫn cố tiêm cho 2 đứa nó :) r gd bảo bno đỡ r =)) thế mà kể với ấy là tiêm 2 mũi r k thấy đỡ àk :)) đêm hday mìk đã tg? mất kả 2 đứa vì 2 đứa đã lên cơn co giật và kêu rất dữ như kiểu k thở đc r :) bno wa đc đúng là điều kì diệu :)
bạn theo dõi mình hay sao mà biết mình đi chơi đâu đấu :O
xin thưa với bạn rằng mình không cố ý tiêm cho nó mà mình được sự hướng dẫn của bác sĩ thú y bạn ạ :))
bạn có thấy việc đi ngoài của nó đỡ chưa nếu không nói là khỏi :)) còn cái bệnh nó tự nhiên lăn ra giãy thì bạn nên lục lại cái trí nhớ của bạn xem đàn mèo của bạn có 2 con chết với biểu hiện như thế không ( đang khỏe mạnh lăn ra giãy ) và cũng chính mồm bạn nói ra cho mình đó =)) thật là hài hước và đúng là trẻ con =)) mình xin dừng và không cm ở cái topic ntn, bạn là con người ntn và mèo nhà bạn ntn thì những người nhận trực tiếp sẽ rõ =))
 
haha thật là hài hước =))
vâg đc sự hg' dẫn của thú y tế b. biết thuốc đấy ntn k ?là thuốc gì k mà đã tiêm
ngta tiêm thỳ đã đành đằg này ấy tự tay tiêm =))
xin lỗi đi mìk chưa bh nói là nó đag khỏe lăn ra giãy đi :))
việc b. cho mèo uống sữa í về hỏi mẹ b. xem mẹ b. nói j :)) đừg có nói kái kiểu k đủ bình tĩnh mua đúng sữa cho nó uống =))
b. nên xem lại xem mèo nhà mìk về nhà b. có gầy tong teo hay k nhá =))
nếu mà nó có yếu hay tnao í thỳ b. cũng chẳng mag về đâu :))
mìk k viết b` nhiều trên dd nhiều nhưng k phải mìk k wen ai :) ngta b' mìk chăm mèo tnao :)) chẳng phải như ấy nói ấy n` tuổi hơn ấy có kinh nghiệm đâu =)) ai nuôi ntn thỳ ngta nhỳn vào sẽ biết thôi :))
còn b. ák đừg có đi xin mèo nữa đi chỉ khổ bno thôi 8->
 

Linhmu_93

Active Member
Chon chủ cẩn thận nhé Chiu ơi, Linh cũng đau đầu và tuyệt vọng vì chọn nhầm chủ cho Bò Sữa, nhưng Linh khác Chiu là mình bán cho nó chứ k phải cho, nên khi đề nghị thậm chí cầu xin nó là mình trả tiền cho nó, nó trả mèo cho mình mà nó k đồng ý..... Chuyện dài lắm..... nhưng thực sự, việc tìm nhà mới cho mèo con với những người quá nhiều tình cảm chi phối hết lí trí như bọn mình quả thật rất khó....
 
Tớ thấy cuti2091 quá vô lí :|

Thứ 1: bạn không hề có 1 tí kiến thức nào về việc chăm sóc mèo con. Nếu chịu khó tìm hiểu thì dễ dàng tìm được thông tin hướng dẫn chăm mèo con là phải dùng sữa cho trẻ sơ sinh từ 0 - 6 tháng tuổi, mèo con dùng sữa vinamilk dâu đã không tiêu được rồi, nữa là mèo con bị tiêu chảy.

Thứ 2: bạn quá bận rộn thì tại sao bạn nhận nuôi "2 con mèo tong teo"??? Bạn không có thời gian chăm thì sao bạn còn nhận? Bạn nghĩ cứ vứt đồ ăn là mèo sẽ tự béo và khỏe mạnh à? Bạn biết mèo vào phòng tắm rồi chúng ướt, không lẽ bạn không thể sắp xếp để chúng không ướt do cứ vào nhà tắm à? (nhốt hoặc xích lại, hay đóng cửa phòng tắm luôn cho đỡ vào nghịch nước...). Ít ra cũng nên gửi gắm cho người trong gia đình, như là "nhìn hộ con mấy bé mèo, chúng ướt thì lau khô hộ con, chúng có biểu hiện j bất thường thì liên lạc ngay với con để con mang chúng đi thú y... Blah blah", nhưng đằng này thì... Nói luôn : bạn vô trách nhiệm

Thứ 3: thái độ của "người cho mèo" phải như thế nào mới là đúng? Là cảm ơn bạn đã chăm hộ ư? Xin lỗi bạn, bạn là người đi xin, chứ bạn không phải người ban ơn, chủ cũ của bé mèo có quyền hỏi thăm tình hình của bé khi xa họ

tớ lại lấy dẫn chứng của bản thân nói cho bạn biết, tớ đã xin 2 mèo (1 ta - 1 tây), và tớ thường xuyên update cho chũ cũ các bé thông tin và tình hình hiện tại của các bé ( chủ bé mèo ta thì hoàn toàn tin tưởng khi để tớ nuôi, bạn ấy không yêu cầu nhưng tớ vẫn update thông tin đấy ), dù thông tin chỉ là "mèo cũ mèo mới khè nhau", "ăn uống... thậm chí là ị có ngoan không",... Và nhất là bé Chấu - bé mèo tây tớ xin được, không chỉ update thông tin ( tớ ntin nhiều tới mức làm chủ cũ bé Chấu hết tiền đthoai thì phải :-s) , tớ còn nhiệt tình đưa đón em ý đến thăm Chấu - không tin cho bạn đi kiểm chứng nhé :).

Đi xin không đơn giản là nhận mèo xong là xong đâu bạn ạ, nó khác đi mua đấy, bạn có biết "của tặng là của lo, của cho là của nợ" không? Bạn vừa thiếu kiến thức - vừa vô trách nhiệm - đã vậy còn to tiếng ở đây sao? Bạn nghĩ bạn ban ơn cho chiuchiu là nhận mèo hộ chiuchiu nên bạn ấy phải biết ơn bạn và để mặc bạn làm j thì làm tình yêu nhỏ của bạn ấy ư? Không bạn ạ, tốt nhất bạn đừng xin thêm con mèo nào nữa, tìm hiểu về cách chăm sóc mèo trước khi đi xin ấy

Tớ sinh năm 1990, tớ ít kiến thức về chăm mèo đấy ( nhưng khẳng định "hơn bạn là cái chắc") nên tớ phải tìm hiểu về sức khỏe và cách chăm mèo ốm từ mọi nguồn thông tin ( nhỡ mồm chứ k may lũ mèo nhà tớ xảy ra chuyện, tớ còn biết cách chăm, chứ không lại "hoảng quá nên không bình tĩnh chọn đc đúng loại sữa mèo con tiêu chảy nên dùng" :)) ). Kể cả chiuchiu có kém tuổi, nhưng nếu em ấy chăm mèo tốt, tại sao lại không học hỏi thêm để mèo nhà mình cũng có thể sống được nhỉ?

Tạm thế đã, giờ còn phải ngủ, tớ viết bài bằng đthoai nên không nói nhiều thêm ( tớ gõ chậm :">) chúc 2 bé mèo sớm tìm đc chủ mới yêu thương và xứng đáng với tình yêu của chiuchiu dành cho 2 đứa.
 

Linhmu_93

Active Member
K đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để comment dài như chị Diệp. E đọc hết bài của chị và hoàn toàn đồng ý với những gì chị nói.
Nhưng mà, e xin lỗi nói thẳng, cuti gì gì đấy k xứng để phải nói nhiều đâu chị ạ. Đọc cmt nó viết mà thấy...ngứa một số chỗ quá! Càng nói càng thể hiện cái sự nguy hiểm + vô lí của cái con người này.... Cũng may là Chiu đòi đc mèo rồi :D
Mong 2 con tìm đc chủ mới yêu thuơng và chăm sóc các con tận tình nhé!
 
cảm ơn vì cm của cô Linh và c. Diệp :x
nếu ai như e nhỳn thấy mèo nhà mìk như tế chắc cũng k chịu đc :)
cũng may mà bno wa khỏi k thỳ e cũng k nuôi mèo nữa r =="
up cho các con tìm đc nhà mới :x
 

cuti2091

New Member
Tớ thấy cuti2091 quá vô lí :|

Thứ 1: bạn không hề có 1 tí kiến thức nào về việc chăm sóc mèo con. Nếu chịu khó tìm hiểu thì dễ dàng tìm được thông tin hướng dẫn chăm mèo con là phải dùng sữa cho trẻ sơ sinh từ 0 - 6 tháng tuổi, mèo con dùng sữa vinamilk dâu đã không tiêu được rồi, nữa là mèo con bị tiêu chảy.

Thứ 2: bạn quá bận rộn thì tại sao bạn nhận nuôi "2 con mèo tong teo"??? Bạn không có thời gian chăm thì sao bạn còn nhận? Bạn nghĩ cứ vứt đồ ăn là mèo sẽ tự béo và khỏe mạnh à? Bạn biết mèo vào phòng tắm rồi chúng ướt, không lẽ bạn không thể sắp xếp để chúng không ướt do cứ vào nhà tắm à? (nhốt hoặc xích lại, hay đóng cửa phòng tắm luôn cho đỡ vào nghịch nước...). Ít ra cũng nên gửi gắm cho người trong gia đình, như là "nhìn hộ con mấy bé mèo, chúng ướt thì lau khô hộ con, chúng có biểu hiện j bất thường thì liên lạc ngay với con để con mang chúng đi thú y... Blah blah", nhưng đằng này thì... Nói luôn : bạn vô trách nhiệm

Thứ 3: thái độ của "người cho mèo" phải như thế nào mới là đúng? Là cảm ơn bạn đã chăm hộ ư? Xin lỗi bạn, bạn là người đi xin, chứ bạn không phải người ban ơn, chủ cũ của bé mèo có quyền hỏi thăm tình hình của bé khi xa họ

tớ lại lấy dẫn chứng của bản thân nói cho bạn biết, tớ đã xin 2 mèo (1 ta - 1 tây), và tớ thường xuyên update cho chũ cũ các bé thông tin và tình hình hiện tại của các bé ( chủ bé mèo ta thì hoàn toàn tin tưởng khi để tớ nuôi, bạn ấy không yêu cầu nhưng tớ vẫn update thông tin đấy ), dù thông tin chỉ là "mèo cũ mèo mới khè nhau", "ăn uống... thậm chí là ị có ngoan không",... Và nhất là bé Chấu - bé mèo tây tớ xin được, không chỉ update thông tin ( tớ ntin nhiều tới mức làm chủ cũ bé Chấu hết tiền đthoai thì phải :-s) , tớ còn nhiệt tình đưa đón em ý đến thăm Chấu - không tin cho bạn đi kiểm chứng nhé :).

Đi xin không đơn giản là nhận mèo xong là xong đâu bạn ạ, nó khác đi mua đấy, bạn có biết "của tặng là của lo, của cho là của nợ" không? Bạn vừa thiếu kiến thức - vừa vô trách nhiệm - đã vậy còn to tiếng ở đây sao? Bạn nghĩ bạn ban ơn cho chiuchiu là nhận mèo hộ chiuchiu nên bạn ấy phải biết ơn bạn và để mặc bạn làm j thì làm tình yêu nhỏ của bạn ấy ư? Không bạn ạ, tốt nhất bạn đừng xin thêm con mèo nào nữa, tìm hiểu về cách chăm sóc mèo trước khi đi xin ấy

Tớ sinh năm 1990, tớ ít kiến thức về chăm mèo đấy ( nhưng khẳng định "hơn bạn là cái chắc") nên tớ phải tìm hiểu về sức khỏe và cách chăm mèo ốm từ mọi nguồn thông tin ( nhỡ mồm chứ k may lũ mèo nhà tớ xảy ra chuyện, tớ còn biết cách chăm, chứ không lại "hoảng quá nên không bình tĩnh chọn đc đúng loại sữa mèo con tiêu chảy nên dùng" :)) ). Kể cả chiuchiu có kém tuổi, nhưng nếu em ấy chăm mèo tốt, tại sao lại không học hỏi thêm để mèo nhà mình cũng có thể sống được nhỉ?

Tạm thế đã, giờ còn phải ngủ, tớ viết bài bằng đthoai nên không nói nhiều thêm ( tớ gõ chậm :">) chúc 2 bé mèo sớm tìm đc chủ mới yêu thương và xứng đáng với tình yêu của chiuchiu dành cho 2 đứa.
vốn định không cm nữa đâu nhưng đọc cái cm của bạn mà mình thấy bạn vô lý quá :| bạn đã đọc kĩ cm của mình chưa mà bạn dám cm những dòng khẳng định nhưtheess:thứ 1: mình cám ơn về cái chia sẻ của bạn, mính sai là mình cho nó uốn sữa vinamilk và mình cũng đã nhận ở trên
thứ 2: bạn nên đọc kĩ lại cm của của chủ topic nhé cũng đã nói việc mình nhờ trông mèo hay ko. trc khi đi mình đã nhờ mẹ mình trông mèo giúp.mình nuối chúng nó trên phòng chứ không phải dưới nhà :)
thứ 3: bạn nên hỏi chủ topic xem mèo nhà bạn ấy có nhốt hay xích bg ko???khi chúng nó về mình đã đi đặt 1 cái lồng gỗ to cho chúng nó nhưng khi nhốt chúng nó vào thì không 1 con nào chịu nó cứ đâm đầu vào các song gỗ, còn xích nó thì nó tìm mọi cách để giật dây ra dù bị treo cổ, thử hỏi nếu mèo nhà b như thế b có xích hay nhốt nó nữa khồng?????
thứ 4: việc b nói chủ cũ thăm hỏi và người xin mèo phải update thường xuyên. bạn có đọc cm khi mình nói mình chụo ảnh ngày đầu rồi những ngày sau mình cũng chụp chúng nó ko?bạn nghĩ mình chụp để làm gì, để up cho chủ cũ của nó xem chứ ko để để làm cảnh à????và b cũng nên hỏi rõ chủ topic xem mình có thông báo thường xuyên việc con nào ốm, con nào khỏe, nó đi ngoài hay ăn uống ra sao ko???và bạn cũng nên hỏi chủ topic cái cách mà ngta hỏi thăm nó ntn, có khiến ng khác khó chịu không????
thứ 5: mình thấy 1 số thành viên vào cm nói là may lấy lại mèo và chủ topic cũng nói đòi lại đc nhg mình xl nói thẳng câu nếu mình ko có ý định đưa lại mèo và cũng không lo cho chúng nó thì chắc gì chủ topic đã đến đc nhà và đưa chúng nó đi???và mình cũng hỏi b ntn là "to mồm" hay chính b đang "to mồm" b sn 90 thì b cũng có học thức, nên có những cm lịch sự.nên suy nghĩ trước khi nói, các cụ có câu "uốn lưỡi 7 lần trc khi nói" b nên đọc kĩ chủ đề và cm rồi hãy cm, b là người ngoài cuộc đừng tỏ vẻ hiểu biết quá như thế.thân!
p/s:(ko nói bạn) 1 số thành viên mình thấy đi hết diễn đàn này đến diễn đàn nọ có những cm ra vẻ ta đây rồi chọc ngoáy này nọ, vào hùa nói ng này thế này hay người khác thế kia.mình chỉ có 1 câu để khuyên b là" hãy soi gương lại bản thân mình đi" chưa hoàn hảo thì đừng tỏ vẻ nguy hiểm. ai nguy hiểm thì tự rõ và mọi người trong các diễn đàn đều rõ. mình ko chỉ đích danh ai nhg tự mà hiểu, tự mà ngẫm, đừng có vào hùa theo dàng bầy đàn như thế. còn về phần mình mình sẽ ko bước vào cái topic này thêm 1 lần nào nữa. muốn nói muốn xỉa xói thì cứ tự nhiên,ngta bảo làm ng ko chấp tiểu nhân bì ổi :))
 
@cuti2091: việc bạn được nhận mèo của chủ cũ là một bản hợp đồng, trong đó có thỏa thuận về việc thăm hỏi, chăm sóc vv.v... Nếu bạn không muốn thực hiện cam kết trong hợp đồng thì đừng nhận nuôi 2 con mèo đó. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu đã nhận nuôi thì phải thực hiện cam kết. Còn cụ thể cam kết ra sao thì đây cũng là bài học cho bạn. Người ta cho mèo, người ta yêu cầu quyền thăm hỏi. Còn bạn nhận mèo, cũng phải yêu cầu quyền bị thăm hỏi đúng lúc đúng chỗ. Nếu cảm thấy các điều kiện trong hợp đồng là vô lý thì đừng nhận mèo của người ta.

@chiuchiu_93: Bạn không thể mang cho mèo rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Trách nhiệm đầu tiên chính là việc lựa chọn sai của bạn, bạn nên tự trách mình trước khi trách người khác. Cái gì mà bạn yêu quý không thể mong người khác cũng yêu quý như thế. Bản thân bạn còn trao gửi mèo nhầm người thì cũng chẳng phải một người có trách nhiệm đâu.

Giữa hai bạn giờ đây đang có mâu thuẫn về việc chăm sóc mèo như thế nào là hợp lý. Vậy thì tốt nhất là bạn chiuchiu_93 mở mắt to hơn mà chọn cho mèo nhà mình một người hợp ý bạn. Còn bạn cuti2091 cũng nhằm con mèo khác mà xin. Bôi nhọ nhau trên diễn đàn không thể hiện mình là những người chủ tốt đâu.=)). Mà bạn cuti2091 không chăm chút được nhiều thì nhằm mèo ta thuần mà xin nhé.
 
@cuti2091: việc bạn được nhận mèo của chủ cũ là một bản hợp đồng, trong đó có thỏa thuận về việc thăm hỏi, chăm sóc vv.v... Nếu bạn không muốn thực hiện cam kết trong hợp đồng thì đừng nhận nuôi 2 con mèo đó. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu đã nhận nuôi thì phải thực hiện cam kết. Còn cụ thể cam kết ra sao thì đây cũng là bài học cho bạn. Người ta cho mèo, người ta yêu cầu quyền thăm hỏi. Còn bạn nhận mèo, cũng phải yêu cầu quyền bị thăm hỏi đúng lúc đúng chỗ. Nếu cảm thấy các điều kiện trong hợp đồng là vô lý thì đừng nhận mèo của người ta.

@chiuchiu_93: Bạn không thể mang cho mèo rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Trách nhiệm đầu tiên chính là việc lựa chọn sai của bạn, bạn nên tự trách mình trước khi trách người khác. Cái gì mà bạn yêu quý không thể mong người khác cũng yêu quý như thế. Bản thân bạn còn trao gửi mèo nhầm người thì cũng chẳng phải một người có trách nhiệm đâu.

Giữa hai bạn giờ đây đang có mâu thuẫn về việc chăm sóc mèo như thế nào là hợp lý. Vậy thì tốt nhất là bạn chiuchiu_93 mở mắt to hơn mà chọn cho mèo nhà mình một người hợp ý bạn. Còn bạn cuti2091 cũng nhằm con mèo khác mà xin. Bôi nhọ nhau trên diễn đàn không thể hiện mình là những người chủ tốt đâu.=)). Mà bạn cuti2091 không chăm chút được nhiều thì nhằm mèo ta thuần mà xin nhé.
b. đã nhỳn thấy mìk trách cái j chưa mà nói thế ?
chỉ đơn giản là đưa ra kái ví dụ thôi :)
thế ấy nghĩ tớ cho đi dễ thế àk =)) b. í hứa tnay hứa tno. còn nói cho bno' ăn thức khô của mèo ăn ká đóng hộp, cho bno uống thuốc đầy đủ.. đã từg chăm nhiều mèo và còn là b, của pe_sushi
nếu ấy ngi tớ thiếu trách nhiệm để tìm ra chủ tốt thỳ b. nhầm r :))
nếu k vì là b. của pe_sushi thỳ mìk cũg k thấy đág tin mà cho mag về đâu
mà đơn giản mìk thấy mìk bị lừa bởi những lời nói chăm sóc các e nó tốt :))
nói mồm nhưng k làm đc :))
nên b. đừng có ném gạhh vào pic của mìk :)
chỉ mog các con kiếm đc chủ thôi:)
 
@ cuti2091 :
t1 : về việc uống sữa đấy thỳ b. đã wa sai r lại còn nói nó đag giãy đành đạch cuống nên cho uống nhầm sữa àk @@ đầu óc b. để đi đâu vậy? kể cả mìk có cuống mấy cũng chẳng như b. đâu :)
t2 : lúc mìk đến mẹ ấy có trông j đâu :)| nó nằm co ro mà còn chẳng biết :)) con vàg thỳ chui ở chỗ nào k biết.. làm phải đi tìm 1 lúc mới thấy :) nếu ấy có wtam í thỳ sẽ chẳng để 2 đứa như thế mà đi đâu :)) nếu wtam thỳ đã thấy bụng của cả 2 trương phềnh hết cả lên k đi đc =))
t3 :ừ đúng nhà mìk nuôi mèo chưa bh nhốt trog lồng hay xích lại nhưng có mỗi 2 cách đấy mới k giữ đc nó vào wc àk :)) b. chỉ cần đóng cửa phòng wc lại thế là xog :-?? wa đơn giản fai k :))
t4 :cho mìk hỏi cái là mìk hỏi thăm ntn mà khó chịu với b. thế ???
t5 :chắc là ấy nhỳn thấy 2 đứa gần như chết r muốn giả àk :)) r nói mèo mìk bị bệnh tnay tkia gầy tong teo k nuôi đc àk =)) giả càg tốt b. àk nếu k sao thấy đc bộ mặt thật :))thế ấy trc khi cm đã uốn lưỡi 7 lần chưa @@ ng ngoại cuộc còn có nx nthe' nói j trog cuộc :))có khi nếu là mèo của ngta ngta còn làm loạn lên chứ k như mìk đâu b. ạk :))
p/s : còn ai nguy hiểm thỳ tự b. hiểu :)) nói nốt là b. cũng chẳng có tư cách j mà cm trog pic này đâu :)) nói thế có hiểu nữa k nếu k hiểu thỳ ... =))
 

ha_chip_xinh

New Member
tôi là cái người đi cùng bạn cuti2091 đến nhà bạn đón mèo đây,bạn đừng giở giọng giả nhân giả nghĩa ra đây nữa và đừng chối bay chối biến những lời bạn nói khi chúng tôi đến nhà bạn đón mèo "trong đàn nhà mình có 2 con bị chết, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày đấy mình sợ chúng nó chết ấy" bạn khẳng định không nói câu này trước mặt chúng tôi không :))
Chuyện mèo gần chết hay không bạn tự nghĩ chứ, mình là người đề nghị bạn ấy trả mèo cho bạn từ hôm trước,bạn ấy cũng gọi điện nói cho bạn từ hôm trước, đến hôm sau nó mới phát bệnh thử hỏi bạn là bạn ấy có phải là nhà tiên tri không mà đoán được mèo sắp chết hay chưa =))
bạn yêu mèo và quí mèo đến mức mà khi bạn giao mèo cho người ta về nhà mà chúng nó đi ngoài phân lỏng như nước tiểu của nó ấy, bạn yêu mèo đến mức mà đàn mèo của bạn có 2 con chết mà bạn không đem 4 con còn lại đi tiêm phòng để đến lúc 2 con lại bị triệu chứng như thế bạn mới đi khám, khi nghe bác sĩ nói que thử 250k để phát hiện bệnh hay không thì bạn lại bế mèo về và chờ nó chết :)) những câu gì thốt ở mồm bạn ra mình đều nghe rõ qua loa ngoài bạn ạ :)) bạn yêu mèo, thực sự muốn tìm chủ tốt cho chúng nó hay là khi nó bị bệnh bạn gửi cho người khác để người ta chăm nó khỏe rồi bạn lại đón về "nếu 2 con này mà có vấn đề gì thì tớ lại đón 2 đứa nhà ấy về mất" chẳng lẽ bạn đã quên :))
 
ừ b. nói đúng r đấy tớ k wen đâu :))
nếu cách đây 2 tháng mìk sẽ chẳng ngần ngại mà bỏ ra số tiền đấy mà đi tiêm cho bno đâu :)) b. àk bh mìk đag ở nhà chưa có việc làm việc tiêm cho kả 4 đứa đối với mìk bh là k thể vì thế mới tìm chủ cho nó :)) dkien. mìk k cho phép tiêm đc cho kả 4 nhưng mìk vẫn chăm nó tốt hơn b. của b. đấy :))
tớ k có đủ dkien. nên đem về tự chữa thôi :) và đấy mìk đã chữa khỏi k như b. ấy nhỳn thấy mèo mìk ở nhà b. í bị nthe sắp chết nên b. í giả về =))
b. ơi nói lại đi lúc ở nhà mìk í 2 đứa nó theo mìk là vẫn đi bt đấy :)) 2 ấy cũng nhỳn thấy 2 đứa nó khỏe ntn r` chẳng cần fai nói thêm =)) tế mà kêu mèo nhà mìk tong teo sao :)) còn về nhà b. í b. í cho ăn như tế mèo nhà mìk ruột yếu jong' mẹ nó ăn lug tug là bị đi ngoài ấy ạk =))
nên b. muốn ném gạch thỳ cứ ném đi =))
ai b' mìk nuôi mèo ntn là đc k cần b. vào đả kík đâu :">
còn mèo nhà mìk í đi khám đàg hoàng uống thuốc với tiêm đag hòag ở đấy b. ạk k như b. của b. còn chẳng thèm đem mèo đi khám mà tự mìk mua thuốc trog khi chẳng b; thuôc đấy là j mà tự tiêm luôn đâu =))
còn muốn nói j nữa í đến nhà mà nói =)) mìk chẳng sợ đâu :">
còn thík thỳ cứ ném gạch con mìk vẫn tìm chủ tốt hơn 2 b. đấy =))
àk wen mất còn k biết ai giả nhân giả ngia đâu nên đừg noí tế kẻo mìk ngại lắm :">
 
nói luôn tôi không định reply thêm để tranh luận với bạn :-/ mà sang đến trang thứ 2 thì topic cũng biến thành nơi để đưa ra ý kiến với tranh luận luôn rồi :-?? được, tôi lại tiếp tục nói về những gạch đầu dòng bạn phản bác lại tôi nhé. Tôi luôn nghĩ kỹ trước khi làm, nói khi tôi biết điều tôi nói là đúng, và tôi đọc kỹ từng comment của 2 bạn (chiuchiu và cuti) rồi tôi mới lên tiếng, bạn cũng chưa đọc kỹ comment của tôi đâu mà trích dẫn :-?? nếu như bạn hiểu bạn đã giải thích chứ không đưa lí do cùn cho tôi (điều tôi cần là lời giải thích chứ không phải ngụy biện :))).

thứ 1: ok, bạn tự nhận bạn thiếu hiểu biết.

thứ 2: bạn nhờ mẹ bạn hay không tôi không biết, tôi chỉ nghe 2 bên nói chuyện qua lại. Và điều tôi nhận thấy ở đây "bạn bỏ mặc mèo nhảy vào nhà tắm nghịch nước -> chúng ướt nhẹp và co ro". Câu này không sai chứ?

nếu trong trường hợp bạn nhờ mẹ của bạn trông mèo thì tại sao mèo lại ướt? trông kiểu gì để mặc chúng nó ướt rồi co ro????? tại sao bạn nhờ mẹ trông mà mèo bạn lại để nhốt ở phòng bạn??? ít ra khi nhờ thì bạn cũng phải để mèo ở dưới tầm mắt để mẹ của bạn có thể trông được chứ? chốt lại nhé, cứ giả vờ bạn có nhờ mẹ của bạn trông đi - nhưng bạn vẫn nhốt mèo ở phòng bạn -> thế thì trông kiểu gì??? như vậy không là vô trách nhiệm? tôi nói sai ở đâu?

thứ 3: tôi ở nhà không nuôi nhốt mèo (đến vòng cổ tôi còn sợ nó rụng lông cổ nữa là xích) - nhưng ngày đầu tiên mèo về, con nào cũng như con nào, tôi đều buộc nó lại bằng 1 sợi vải, để nó quen chỗ ăn uống + khu wc :) và kêu gào thế nào tôi cũng không thả (cho nó quen, chứ nghịch ai mà chịu được :))), cũng may là chúng nó ị ngoan - ăn khỏe - không nghịch nước nên chỉ bị ngày đầu thôi.

nếu như quan tâm tới mèo, ít ra trong lúc bạn đi vắng - và bạn hiểu rõ mèo cứ nhảy vào phòng tắm nghịch nước (không lẽ phòng tắm của bạn không thể khô ráo được? nếu không sao bạn không đóng cửa phòng tắm?) tại sao bạn không sắp xếp được để chúng không nhảy vào nghịch nữa? (ví dụ như cất hết thau chậu lên -> để ráo nước, dưới sàn phòng tắm không để nhiều vật dụng như cốc hay giẻ ướt... đại loại thế. Vì hè nóng, không ít nhà để mèo ngủ trong nhà tắm vì trong đó mát mẻ hơn các phòng khác -> phòng tắm nhà họ luôn khô ráo và thoáng <tôi nói khá chi tiết - mong bạn chịu khó đọc kỹ và hiểu ý tôi trước khi bạn phản ứng lại>

thứ 4: đấy là việc tất nhiên và phải có, bạn nhận mèo thì bạn phải có trách nhiệm. Họ tặng bạn chứ bạn không bỏ ra 1 đống tiền để mang nó về, sau đấy muốn làm gì thì làm đâu.

tôi có chụp ảnh mèo, chụp cũng kha khá, từ lúc nó mới về tới lúc nó béo quay, tôi "chụp làm cảnh" đấy, :-/ tôi xem lại kỷ niệm của nó khi ngày đầu mới về và so sánh với hiện tại. Chứ muốn biết tình hình á? Xin mời đến nhà thăm luôn (kể cả khi chủ cũ của bé không đến được, tôi đến tận nhà đưa đón cho thăm mèo :) chuyện có thật luôn đấy!), và trong trường hợp không đến tận nhà được, tôi mới up ảnh lên mạng để xem qua màn hình (nếu thôi, chứ tôi chưa có làm vậy đâu :)) tôi vẫn thích và mong họ đến nhà để biết rõ ràng tình hình của bé hơn - chứ ở trên mạng bốc phét thế nào họ biết được à? :)) ).

"Của tặng là của lo - của cho là của nợ", không ai dễ dàng cho không ai cái gì cả, bạn nhận mèo không mất tiền -> bạn phải tự hiểu trách nhiệm của bạn thế nào chứ?, họ có quyền hỏi thăm mèo nhà họ, khi họ biết mèo ốm, họ lo lắng bồn chồn (tôi hiểu cảm giác đấy, bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của chiuchiu mà hiểu cho chiuchiu) nên mới sốt ruột hỏi han nhiều. Nếu bạn là người vô trách nhiệm thì hiển nhiên bạn nghĩ bạn đúng rồi =D> (thôi khỏi bàn thêm, rõ ràng thế còn gì nữa:)))

thứ 5: thế bạn không trả "mèo sắp chết" thì bạn định giữ lại làm gì thế? (xin lỗi 2 bé) để nó cứng lại - nhe răng - không khép được mắt thì lúc đó mới trả à? :)) đùa, bạn càng nói càng thấy trơ tráo, bạn lại chẳng mừng quá khi 2 con mèo bệnh gần chết được tống ra khỏi nhà ấy (người như bạn tôi gặp không ít đâu). quả thật chiuchiu cả nể vì pe_shushi (bạn ý không liên quan nhưng tôi dám chắc 90% bạn giơ cái mác "mình là bạn của pe_shushi" - 1 nhân vật khá uy tín ở box mèo này - để xin mèo nhà chiuchiu) nên nghĩ bạn cũng chăm đc mèo như shushi -> đồng ý để mèo con cho bạn chăm :| (quả thật hơi khờ... nhưng tâm lí chung thôi, ai mà ngờ được bạn lại đến cái mức này)

và đây là FORUM nhé, nơi các bình luận công khai và nhiều ý kiến cùng được đưa ra để tranh luận cùng 1 vấn đề. Tôi là người ngoài cuộc mà đọc trường hợp này tôi không ngồi yên được, nếu là tôi thì xin lỗi bạn trước, đảm bảo bạn không thể lên diễn đàn ngồi cãi nhau với tôi được đâu :-?? . Tính tôi vốn nóng nảy, mà tôi thấy chiuchiu quá hiền khi để bạn "hú hét" ở đây nên tôi lên tiếng, tôi ý kiến đấy :-/ bạn cấm tôi ư? nếu không muốn bị nhận xét thì bạn về blog cá nhân mà tự nói chuyện 1 mình đi - khi tham gia diễn đàn thì bạn phải đọc những ý kiến tranh luận thế này nhé :-h.

trước cái bài có dòng P/s của bạn, chỉ có tôi - chiuchiu và Linhmu là phản ứng trước bạn, bạn không cần nói giọng "đểu" ở đây, có gì cứ chỉ đích danh đi nhé, bạn là thằng đàn ông - dám nói dám nhận (mà cũng hơi kỳ kỳ :"> đàn ông con trai đi "chửi" con gái, tôi thấy cứ làm sao ý :-" kiểu như ... "hèn hạ" ý mà :))). Và thêm nữa, bạn chửi "chúng tôi bầy đàn", bạn đi kể khổ cho ai kia (nick ha_chip_xinh) để vào topic này nhập đàn với bạn thế?

cũng mong bạn đừng vào topic này thêm 1 lần nào để "cãi cùn" với chiuchiu hay tôi, để yên cho chiuchiu tìm được gia đình mới yên ấm cho 2 bé mèo "suýt được" bạn hại chết.

(ừ thì cũng P/s 1 cái đã, tôi dẫn chứng tôi sinh năm 1990 không phải để thể hiện trước bạn, ý của tôi "tôi già rồi, tôi vẫn học hỏi cái mới từ nhiều nguồn, kể cả họ có kém tuổi tôi, nếu giỏi hơn tôi thì tôi không ngại ngần học theo". mong bạn hiểu ý của tôi, chứ đừng đọc sơ qua rồi áp đặt ý nghĩ của bạn vào rồi chuyển hướng đề tài nhé, tôi giải thích thế này tôi mệt lắm, nhưng không giải thích sợ bạn không thể hiểu nổi)

BẠN THẬT LÀ BỈ ỔI cuti2091 ạ!
 

Susu109

Member
2 bé khỏe mạnh lại là tốt rồi, up cho 2 con tìm được chủ yêu thương thật sự nào..........>:D<
 

ha_chip_xinh

New Member
@Ngọc Diệp: bạn nói ai bầy đàn???bạn thử đọc cmt từ đầu đến cuối xem bạn cuti2091 hay là tôi nói các bạn bầy đàn hay là bạn có tật giật mình????tôi không nhắc đến bạn thì mong bạn cũng đừng CẮN đến tôi và tôi xin thưa với bạn tôi là người yêu của bạn cuti2091 và cũng là người đến nhà bạn chiuchiu93 cùng bạn cuti2091 để đón mèo và chính tai tôi nghe thấy những lời bạn chiuchiu93 kia nói ra, tôi không nói oan cũng chẳng đổ điêu,người ta chả phải kể khổ với tôi làm gì và tôi cũng không rỗi hơi như bạn, ngày ngày chăm chú vào chuyện của người khác rồi vào cắn người ta. Những gì tôi noi đều dựa trên những cái có thật và dựa trên những gì tôi nghe thấy, còn bạn nghe được gì trong truyện này mà bạn phán những câu xanh rờn như thế hay bạn cũng là cá mè một lứa bạn nói người ta cmt cùn nhưng bạn nên xem và hỏi những người đọc topic này xem bạn là người cùn hay người ta cùn. Cũng hỏi luôn người hiểu biết như bạn nếu mèo sắp chết từ hôm trước thì với sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của bạn cuti2091 thì mèo còn sống đến hôm sau không???ngta muốn đẩy mèo sắp chết đi thì thiếu gì cách mà người ta phải gọi bạn chủ topic đến để trả mèo và bây giò để bị bêu riếu, ngta không cho địa chỉ chắc bạn chủ topic này có biết mà đến không. Việc ngta như thế nào thì bạn nên hỏi lại chủ topic nhé, ban đầu ngta hỏi mua nhưng bạn này nói không bán mà cho thế người ta mới xin và khi chủ topic nói quá khó khăn thì bạn cuti2091 có nói 1 câu "nếu bạn không cho được thì thôi, mình cũng không ép" tôi là người ngồi cạnh chẳng lẽ tôi nghe nhầm??và để xác minh thì bạn cứ hỏi thẳng chủ topic xem bạn ấy trả lời như thế nào nên bạn đừng tỏ vẻ nguy hiểm mà đoán lung tung, khi đến người ta cũng có quà và tiền vía cho mèo chứ không phải dựa vào hơi ai mà xin mèo, xin bạn đừng thở ra những câu khó ngửi như thế.Người ta cmt nói mèo ngta nuôi trên phòng nhưng khi đi ngta gửi mẹ dưới nhà,bạn đọc cmt mà bạn không hiểu thì có 2 TH 1 là bạn đọc không kĩ mà đã cmt như thế, vậy thì nó mâu thuân với câu nói "mình đọc rất kĩ trước khi cmt" TH2 là cái nhận thức của bạn được đên thế thôi.bạn cũng nói đây là 4rum sao khi tôi vào cmt bạn lại cho là bầy đàn hay là bạn hay bầy đàn như thế nên biết???còn bạn cmt cái dòng nói ngta phải thế này phải thế kia xin lỗi bạn chả đủ tư cách đâu. tôi không nói với bạn thì xin bạn đừng CẮN tôi, bạn biết CẮN là hành động của loài nào rồi đấy. còn bạn cuti2091 đã không thèm nói với bạn thì bạn cũng đừng chạy theo mà.....và cũng xin out cái topic này để bạn chủ topic tìm được chủ cho mèo, ai như thế nào thì tự khắc mọi người sẽ rõ, nói với bạn chỉ BẨN mồm tôi thôi :-j
p/s: chúc chủ topic tìm được chủ cho mèo
 
Top