• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vấn đề cho và xin mèo " TÂY THUẦN CHỦNG"....!

meomeocool

Member
.Bạn nghĩ tớ không biết, tớ biết đấy bạn ạ, bạn chưa hiểu được cảm giác lòng tin bị sụp đổ đâu. Tớ cũng từng tin tưởng, bởi vì tớ nghĩ đã lập nick trên diễn đàn này có nghĩa là đều có chung sở thích yêu mèo. Tỡ đã tin tưởng bạn đó và trao đi Bông đanh đá tớ chỉ lấy tiền vía thôi để em ý về chủ mới sẽ được chăm sóc cẩn thận.Để rồi tớ nhận được gì hả bạn?Bạn đó đang tâm bán Bông của tớ vào tiểu hổ khi tớ hỏi và được nhận câu trả lời "Không thích nữa thì bán đi lấy tiền tiều chứ làm gì?".Đời là thế bạn ạ, đau đến mức 2 năm liền tớ không dám nuôi 1 chú mèo nào cả, không phải tớ không muốn tin nhưng lòng tin khi bị sụp đổ nó khó lấy lại lắm bạn ạ.
Chị họ mình đã từng share lại(nói thẳng ra là bán đấy) 1 em mèo, lúc đầu cũng hứa hẹn thề thốt ghê lắm nhưng đến khi hỏi lại thì bạn ý đem bán lại cho người khác rùi vì "chán"! có sock k?
Mọi người ạk chưa chắc những người đi xin mèo là k yêu thương mèo và cũng chưa chắc những người bỏ tiên ra mua mèo là sẽ chăm sóc tốt cho em ý. Tớ nghĩ bạn Bizonzon cũng không cố ý làm phật ý mọi người đâu mọi người k cho thì thui đừng ném đá bạn ý nữa. Mọi người vào vp đều có điểm chung là yêu thương thú cưng chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người 1 cách thể hiện tình yêu đó vậy sao cứ phải nén đá nhau vậy????
 

ruồi bẹp

Active Member
Theo tớ nghĩ chắc khoảng 10% đấy là tớ nghĩ thế thôi. Tại bạn thấy đấy cứ topic cho mèo tây là vô nườm nượp đông ý kiến "xin" lắm còn topic mèo ta thì "vắng như chùa bà Đanh:("
các bạn xin mèo tây là 1 chuyện nhưng trong số vài bạn phản bác các bạn xin mèo tây mình thấy nói về tình yêu với mèo rất hay, mèo tây hay mèo ta đều yêu cả nhưng chính bản thân các bạn ấy chắc chẳng dám nhận 1 chú mèo ta bị bỏ rơi về bao giờ. Còn những bạn thực sự cưu mang những bé mèo ấy thì lại chẳng bao giờ đi khoe.
 

mei_chan

Member
Chị họ mình đã từng share lại(nói thẳng ra là bán đấy) 1 em mèo, lúc đầu cũng hứa hẹn thề thốt ghê lắm nhưng đến khi hỏi lại thì bạn ý đem bán lại cho người khác rùi vì "chán"! có sock k?
Mọi người ạk chưa chắc những người đi xin mèo là k yêu thương mèo và cũng chưa chắc những người bỏ tiên ra mua mèo là sẽ chăm sóc tốt cho em ý. Tớ nghĩ bạn Bizonzon cũng không cố ý làm phật ý mọi người đâu mọi người k cho thì thui đừng ném đá bạn ý nữa. Mọi người vào vp đều có điểm chung là yêu thương thú cưng chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người 1 cách thể hiện tình yêu đó vậy sao cứ phải nén đá nhau vậy????
Bạn ơi tớ đã nói là không ném gạch đá gì cả bạn không hiểu ah? đấy là suy nghĩ và là bài học rút kinh nghiệm từ chính bản thân tớ thôi. Tớ đang nói đến vấn đề là xin được 1 mèo tây nhưng không biết giống gì bán lại 1 tr8 cơ mà chứ tớ đâu nói đến chuyện của bizonzon. bạn ấy muốn xin là quyền tự do cá nhân của bạn ấy, ai muốn cho cũng là quyền tự do cá nhân của họ mà.;)
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Thì chị có nói gì quá đáng đâu chắc là do chị viết chưa đủ ý để bạn ý hiểu thôi mà. Bây giờ mới có nhiều chuyện để mình rút kinh nghiệm chứ hồi đầu làm gì có chuyện như bây giờ. Chị vẫn nghĩ tin tưởng nhau là chính thôi vì tin chị mới giao lại đấy chứ, bây giờ nghĩ lại ân hận lắm em ạ mà Bông nhà chị hồi đấy chắc cũng được gọi là Ba tư như hiện nay ý chứ. Chị là chị ngu cái khoản giống mèo lắm, cứ Tây với ta lẫn lộn cả lên cả biết đường nào mà lần
Hờ em cũng chả bít cái khoản giống mèo. Chỉ có mỗi Tây cả Ta là phân biệt được thui. Chia buồn với bé Bông của chị. Nhà em nuôi cũng nhiều mèo mà giờ còn 2 đứa vì mọi người xin. Mèo thì cũng là mèo ta thôi vì gần nhà em có nhiều mèo đi hoang lắm. Nhưng mà em cũng toàn cho người quen thôi, cho nó chắc. Chứ không quen biết thì chẳng biết thế nào mà tin tưởng cả.
Nhưng cũng tùy trường hợp lòng tin bị đạp tơi bời. Mới đây thôi e về quê thấy con mèo nó bị chủ đối xư bạc quá, em bắt về nuôi nhưng mà nuôi cả tháng mà nó vẫn gầm ghè không chịu gần người. Rồi cái cô dọn nhà nhà em cô ý xin bảo xin hộ cái thằng chủ đồng nát khỉ gió nào ý. Bảo là nhà nó cần mèo lắm mà lại có vườn, có sân...E nghĩ như vậy thằng bé bớt tự kỉ nên đồng ý cho. Ai ngờ đến hôm trước hỏi con mèo thế nào rồi thì bảo nó đi mất rồi. Hix chả biết sự thật thế nào...Quen hay ko quen mà đã không có lòng đều vứt hết b-(b-(b-(b-(b-(
 

mei_chan

Member
các bạn xin mèo tây là 1 chuyện nhưng trong số vài bạn phản bác các bạn xin mèo tây mình thấy nói về tình yêu với mèo rất hay, mèo tây hay mèo ta đều yêu cả nhưng chính bản thân các bạn ấy chắc chẳng dám nhận 1 chú mèo ta bị bỏ rơi về bao giờ. Còn những bạn thực sự cưu mang những bé mèo ấy thì lại chẳng bao giờ đi khoe.
Thì đấy mới cần phải suy nghĩ cũng giống như lúc nãy tớ nói với bạn là khoảng 10% mà cũng có thể là hơn. Bởi các bạn ấy nhận nuôi các em mèo đó vì tình thương yêu nhưng không nói ra vì nói ra làm gì?
 

ruồi bẹp

Active Member
Thì đấy mới cần phải suy nghĩ cũng giống như lúc nãy tớ nói với bạn là khoảng 10% mà cũng có thể là hơn. Bởi các bạn ấy nhận nuôi các em mèo đó vì tình thương yêu nhưng không nói ra vì nói ra làm gì?
nhưng lại có 1 số bạn nói ra rất hay nhưng lại chẳng dám nhận các em ấy về nuôi. Người có cơ sở để khoe thì không khoe nhưng người không có làm thì làm cả bài diễn văn cơ.
 

mei_chan

Member
Hờ em cũng chả bít cái khoản giống mèo. Chỉ có mỗi Tây cả Ta là phân biệt được thui. Chia buồn với bé Bông của chị. Nhà em nuôi cũng nhiều mèo mà giờ còn 2 đứa vì mọi người xin. Mèo thì cũng là mèo ta thôi vì gần nhà em có nhiều mèo đi hoang lắm. Nhưng mà em cũng toàn cho người quen thôi, cho nó chắc. Chứ không quen biết thì chẳng biết thế nào mà tin tưởng cả.
Nhưng cũng tùy trường hợp lòng tin bị đạp tơi bời. Mới đây thôi e về quê thấy con mèo nó bị chủ đối xư bạc quá, em bắt về nuôi nhưng mà nuôi cả tháng mà nó vẫn gầm ghè không chịu gần người. Rồi cái cô dọn nhà nhà em cô ý xin bảo xin hộ cái thằng chủ đồng nát khỉ gió nào ý. Bảo là nhà nó cần mèo lắm mà lại có vườn, có sân...E nghĩ như vậy thằng bé bớt tự kỉ nên đồng ý cho. Ai ngờ đến hôm trước hỏi con mèo thế nào rồi thì bảo nó đi mất rồi. Hix chả biết sự thật thế nào...Quen hay ko quen mà đã không có lòng đều vứt hết b-(b-(b-(b-(b-(
Chị cũng một lần bị thế rồi, mèo Mướp nhà chị đẻ 6 con để lại nuôi không hết vì lại chửa nên mẹ chị mạng cho bà hàng khô ở cái chợ gần nhà chị. Em biết không chị thấy bà ý chăm lắm cho ăn toàn đồ ngon thôi nên mình cũng yên tâm. Đùng một phát mẹ chị đi chợ về chửi cái bà hàng khô đấy là có cũng không cho, hóa ra là bà ấy vỗ béo nó, đúng cái lúc mẹ chị sang mua hạt tiêu thấy bà ý mần thịt nó em ạ. Mẹ chị hỏi bà ý trả lời ráo hoảnh "cháu bà ý lên chơi không có gì tiếp đón, mà nó lại thích thịt mèo nên bà ý thịt để mời cháu bà ý ăn", Rồi lại hồn nhiên hỏi mẹ chị nhà còn mèo con không cho bà ý mới đau còn chị nghe mẹ chị kể xong không nói được lời nào luôn
 

mei_chan

Member
nhưng lại có 1 số bạn nói ra rất hay nhưng lại chẳng dám nhận các em ấy về nuôi. Người có cơ sở để khoe thì không khoe nhưng người không có làm thì làm cả bài diễn văn cơ.
Thì tớ mới đang không hiểu mà tớ thấy phức tạp quá. Giống mèo ta khôn mà, tính tự lập lại cao nữa nhưng chả mấy ai thích cả, tiêu biểu cái lão cuối đường nhà tớ cứ rình rình mèo ta nhà ai không biết cứ bắt về thịt thôi nên nhà tớ toàn phải canh.
 

ruồi bẹp

Active Member
Thì tớ mới đang không hiểu mà tớ thấy phức tạp quá. Giống mèo ta khôn mà, tính tự lập lại cao nữa nhưng chả mấy ai thích cả, tiêu biểu cái lão cuối đường nhà tớ cứ rình rình mèo ta nhà ai không biết cứ bắt về thịt thôi nên nhà tớ toàn phải canh.
thật ra thì mỗi giống mèo đều có đặc điểm riêng vì thế mà xét 1 cách công bằng là ai cũng có sở thích riêng của mình. Bản thân tớ, cả nhà toàn mèo Anh.

Nhưng cũng nên phân biệt những bạn có sở thích về 1 giống mèo tây nào đó thật và những bạn có tư tưởng xính tây, chỉ biết có mèo tây chứ chẳng biết mèo tây là có những giống gì và đặc điển từng giống ra sao. Và cái hay của các bạn này là xính tây nhưng lại lên án những người chỉ biết mở mồm ra là lên án những người chỉ biết nuôi mèo tây :))

còn về việc ăn thịt mèo có lẽ nó đã ngấm vào máu của 1 bộ phận dân ta rồi, muốn thay đổi được là cả 1 quá trình rất dài. Trước mắt mình nuôi mèo nên có các biện pháp đầy đủ và cần thiết để bảo vệ mèo nhà mình.
 

mei_chan

Member
thật ra thì mỗi giống mèo đều có đặc điểm riêng vì thế mà xét 1 cách công bằng là ai cũng có sở thích riêng của mình. Bản thân tớ, cả nhà toàn mèo Anh.

Nhưng cũng nên phân biệt những bạn có sở thích về 1 giống mèo tây nào đó thật và những bạn có tư tưởng xính tây, chỉ biết có mèo tây chứ chẳng biết mèo tây là có những giống gì và đặc điển từng giống ra sao. Và cái hay của các bạn này là xính tây nhưng lại lên án những người chỉ biết mở mồm ra là lên án những người chỉ biết nuôi mèo tây :))

còn về việc ăn thịt mèo có lẽ nó đã ngấm vào máu của 1 bộ phận dân ta rồi, muốn thay đổi được là cả 1 quá trình rất dài. Trước mắt mình nuôi mèo nên có các biện pháp đầy đủ và cần thiết để bảo vệ mèo nhà mình.
Tớ là tớ thích tất Tây với chả ta quan trọng gì chứ nhỉ? Nhà tớ nuôi toàn mèo ta nhưng tỉnh thoảng cũng có tây lẫn vào vì chả biết ai là chủ để trả lại cả thôi thì lại thành mèo nhà mình >:D< chả lẽ cứ để đi hoang
 

zZĩnz

Member
mình hơi ngoài lề 1 chút nhưng mình muốn lật ngược lại vấn đề như thế này:

trong số những bạn phản cảm, dị ứng với các topic xin mèo tây, khen những người nhận nuôi mèo ta, rồi kêu nào mèo nào chả là mèo đều đáng yêu hết rồi phân biệt cái việc nuôi mèo tây với mèo ta... thì có mấy bạn sẵn sàng nhận nuôi 1 bé mèo ta thật từ các topic nhặt được mèo bị bỏ rơi????
Với ai thì em ko biết nhưng hơn mấy tháng trước em sẵn sàng bỏ tiền ra mua lại 3 bé mèo con bé tí chưa kịp dứt sữa mẹ đã bị chủ mang đi bán rồi lại long đong lận đận đi tìm nhà có mèo đẻ để nhờ nuôi 3 đứa nhóc. Lúc tìm đc rồi thì suýt nữa 3 nhóc bị mẹ nuôi cắn chết vì lạ mùi em lại phải tìm sang nhà khác . giờ thì đứa 3 đứa cam quýt đào đã khỏe lên rồi mỗi tháng em đưa cho bác chủ nhà 150k để nhờ nuôi các bé ( vì giờ mấy con nặc nô ấy vân thèm ti sữa mẹ ạ >.< ) rồi sắp tới lại đi tìm nhà mới cho mí nhóc đó nữa hơi gian nan nhưng cũng vui mà . Còn chị Mei thì nhà toàn nuôi mèo ta Nhà Kit cũng 2 con mèo ta Nhà Hell cũng 2 con mèo ta rồi nhiều nhiều nữa mà chị ^^
 

yeupeo91

Member
Mạn phép bạn, cho tớ nói vài câu. Trước hết, lần sau bạn làm ơn viết có chấm phẩy, tớ đọc cũng chưa hiểu rõ lắm ý bạn do không biết câu cú dừng ở chỗ nào.
Ai dám khẳng định tớ xin mèo Tây về để bán?
Tớ xin mèo chả ảnh hưởng đến ai còn bạn chủ topic này đã vác cái mặt tớ ra làm bia phi tiêu, bạn bảo ai động chạm đến ai?
Các bạn đừng nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Tớ nói cho bạn biết, rất nhiều bạn vừa tham gia đã ngay lập tức rời bỏ diễn đàn với ấn tượng xấu là nơi đây động chút là nói đến tiền, hở ra là bị ném đá. Và sự thực tớ thấy cũng gần đúng như thế rồi.
Ấy thấy đúng thì cứ việc "khăn gói quả mướp" mà ra đi. Đâu ai giữ.=)). Chứng tỏ ấy có tật giật mình mới nói chủ topic mang ấy ra làm bia phi tiêu. Trong khi đó dạo này diễn đàn đang có nhiều topic lập ra toàn bị ném đá, hầu như ko ai đồng cảm cả mà cứ lập liên tục, nên cũng như tâm trạng khó chịu chung của mọi ng chủ topic mới lập ra. Ấy nói có j cứ vào hẳn topic của ấy mà comment,tớ nghĩ chủ topic có 2 lý do: Thứ nhất chị ấy ko muốn up topic của ấy; Thứ 2, ng ta ko thích nhưng nội dung như thế mắc mớ j ng ta phải zô theo dõi làm chi?. Tớ đặc biệt ko có cảm tình và nói thẳng ra là ghét cái kiểu in đậm chữ "MÈO TÂY THUẦN CHỦNG,hoặc có lai thì GEN TÂY PHẢI TRỘI"... Uk, thì chắc giờ ấy xin về ko bán. Nhưng chắc sau này để kinh doanh thôi. Ko có điều kiện mua em mèo tây thì hàng tháng lấy đâu ra kinh phí mà nuôi em nó. Mèo tây đâu có dễ sống như mèo ta. Còn thuốc thang khi nó bệnh tật nữa.
Tớ nghĩ, thay vì mọi ng vào ném đá thì hãy đừng vào comment để up những topic như thế lên nữa.
 

zZĩnz

Member
Ấy thấy đúng thì cứ việc "khăn gói quả mướp" mà ra đi. Đâu ai giữ.=)). Chứng tỏ ấy có tật giật mình mới nói chủ topic mang ấy ra làm bia phi tiêu. Trong khi đó dạo này diễn đàn đang có nhiều topic lập ra toàn bị ném đá, hầu như ko ai đồng cảm cả mà cứ lập liên tục, nên cũng như tâm trạng khó chịu chung của mọi ng chủ topic mới lập ra. Ấy nói có j cứ vào hẳn topic của ấy mà comment,tớ nghĩ chủ topic có 2 lý do: Thứ nhất chị ấy ko muốn up topic của ấy; Thứ 2, ng ta ko thích nhưng nội dung như thế mắc mớ j ng ta phải zô theo dõi làm chi?. Tớ đặc biệt ko có cảm tình và nói thẳng ra là ghét cái kiểu in đậm chữ "MÈO TÂY THUẦN CHỦNG,hoặc có lai thì GEN TÂY PHẢI TRỘI"... Uk, thì chắc giờ ấy xin về ko bán. Nhưng chắc sau này để kinh doanh thôi. Ko có điều kiện mua em mèo tây thì hàng tháng lấy đâu ra kinh phí mà nuôi em nó. Mèo tây đâu có dễ sống như mèo ta. Còn thuốc thang khi nó bệnh tật nữa.
Tớ nghĩ, thay vì mọi ng vào ném đá thì hãy đừng vào comment để up những topic như thế lên nữa.
Có ngàn cái nút cảm ơn cũng ko đủ Cám ơn cám ơn cám ơn cám ơnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 

yeupeo91

Member
Có ngàn cái nút cảm ơn cũng ko đủ Cám ơn cám ơn cám ơn cám ơnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ak nói thật thì trc giờ t cũng hem hiểu cái nút thanks đó có để mọi ng thi đua j ko. Chỉ biết tớ đã bấm Thanks khi thấy ai đó chia sẻ hay mà thôi. T theo dõi diễn đàn thường xuyên nhưng thỉnh thoảng t mới comment thôi, nghĩa là ko phải vào kiếm thanks mà chỉ góp ý hoặc bình luận những cái j ko thể ko nói.
Vì thế, t nghĩ mọi ng suy nghĩ lại cái từ mà mọi ng nói bizonzon "là mem cũ chắc ko sao". Mem cũ có hơn 700 bài viết mà mọi ng nhìn xem đc bao nhiêu cái thanks??? Đủ hiểu là mem cũ hay mem mới, chưa hẳn đã khác nhau về sự đóng góp cho diễn đàn đâu.
 

yeupeo91

Member
mình hơi ngoài lề 1 chút nhưng mình muốn lật ngược lại vấn đề như thế này:

trong số những bạn phản cảm, dị ứng với các topic xin mèo tây, khen những người nhận nuôi mèo ta, rồi kêu nào mèo nào chả là mèo đều đáng yêu hết rồi phân biệt cái việc nuôi mèo tây với mèo ta... thì có mấy bạn sẵn sàng nhận nuôi 1 bé mèo ta thật từ các topic nhặt được mèo bị bỏ rơi????
Em nè chị! e ko biết mod đã xóa 2 topic mà chủ topic đăng cho mèo ta mà e lên xin chưa. E hơi ngại phải chê, nhưng 1 em mèo e xin ở rất xa nhà e, lúc đó nhỏ ,biếng ăn và còn nấm nữa. 1 em thì mèo đi lạc. 2 em hoàn toàn là mèo ta, ko béo ko khỏe chút nào. (Nếu chủ topic cho tớ mèo ngày xưa có đọc và hơi phật ý thì tớ thành thật sr. :D)
 
X

xuka3691

Guest
Ak nói thật thì trc giờ t cũng hem hiểu cái nút thanks đó có để mọi ng thi đua j ko. Chỉ biết tớ đã bấm Thanks khi thấy ai đó chia sẻ hay mà thôi. T theo dõi diễn đàn thường xuyên nhưng thỉnh thoảng t mới comment thôi, nghĩa là ko phải vào kiếm thanks mà chỉ góp ý hoặc bình luận những cái j ko thể ko nói.
Vì thế, t nghĩ mọi ng suy nghĩ lại cái từ mà mọi ng nói bizonzon "là mem cũ chắc ko sao". Mem cũ có hơn 700 bài viết mà mọi ng nhìn xem đc bao nhiêu cái thanks??? Đủ hiểu là mem cũ hay mem mới, chưa hẳn đã khác nhau về sự đóng góp cho diễn đàn đâu.
trả lời bạn vì vụ nút thanks nhé. t lại phải dài dòng rùi. thông cảm trước.

nút thanks mục đích đúng là như bạn nói đấy, đồng ý với ai thì mình thanks, thấy ai chia sẻ thông tin hữa ích thì mình thanks

trước đây t rất chịu khó thanks và sưu tầm nút thanks. tất cả bài comt trong top của t lập t đều thanks hết (kể cả với nik mà t ghét). đi đâu gặp bài nào chỉ cần có 1 ý t thấy đồng ý thôi, t cũng thanks. thỉnh thoảng, với bài t được thanks nhiều (hơn 10 người/ bài ý)....t đọc đi đọc lại, tự hào lắm ý.

sau thì diễn đàn pho mát. thế là mất hết cả thanks. các bài cũ được khôi phục nhưng không được khôi phục thanks. t chán.

chán rồi, t nhận ra cái thanks ấy sao mà phù du. tự nhìn mấy cái thanks ấy làm gì, rồi tự hào ảo. chị Kúnyeu ít thanks, chị Ngudaymuon ít thanks, chị beheo, chị beambeam, chị sheryl, chị ruồi bẹp...hồi trước thì cũng nhiệt tình thanks lắm, giờ cũng lười.

thế nên, đừng tự huyễn hoặc mình vì mấy cái thanks. đôi khi người ta nhấn thanks là có mục đích đấy. bạn để ý, vào những top bán mèo, t k nói top vớ vẩn, nói hẳn như nhà sheryl, ruồi bẹp, beam beam đi...bài nào cũng được thanks. nếu thích, ngày nào bạn cũng vào đấy biểu lộ cảm xúc, up hộ bài...chẳng bao lâu là cũng kiếm được kha khá ý.

à, không biết bạn nào đã đọc thắc mắc của t ở top kia chưa? nếu được thì tiện top này các bạn trả lời luôn. sợ bên kia mải cãi nhau quên mất của t.

thanks all

p/s: t cũng biết có người thích thanks lắm, giờ theo t đánh giá lại đi vào con đường tự sướng hoang tưởng rồi. nhưng thôi chẳng nói tên ra, không lại thành chủ đề cãi nhau mới
 

Chit9x

Member
Xin xong bán lại. được ngta tặng mà vô trách nhiệm thế là cùng. Mình từng đi xin mèo tây. Được chị Hà cho 1 em Nga rất xinh. Có mấy bác bảo bán lại nhưng dù mình có kẹt tiền cũng chưa bzờ nghĩ đến chuyện sẽ bán e ý. Không hiểu là xin xong bán thì cái người bán có nghĩ đến tấm lòng của người cho đã dứt ruột đem đứa con cưng của mình tặng cho bạn không. Nghĩ cái gì mà lại làm thế.
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
thật ra thì mỗi giống mèo đều có đặc điểm riêng vì thế mà xét 1 cách công bằng là ai cũng có sở thích riêng của mình. Bản thân tớ, cả nhà toàn mèo Anh.

Nhưng cũng nên phân biệt những bạn có sở thích về 1 giống mèo tây nào đó thật và những bạn có tư tưởng xính tây, chỉ biết có mèo tây chứ chẳng biết mèo tây là có những giống gì và đặc điển từng giống ra sao. Và cái hay của các bạn này là xính tây nhưng lại lên án những người chỉ biết mở mồm ra là lên án những người chỉ biết nuôi mèo tây :))

còn về việc ăn thịt mèo có lẽ nó đã ngấm vào máu của 1 bộ phận dân ta rồi, muốn thay đổi được là cả 1 quá trình rất dài. Trước mắt mình nuôi mèo nên có các biện pháp đầy đủ và cần thiết để bảo vệ mèo nhà mình.
Chị ơi đâu phải nhất thiết cứ phải hiểu biết mới nuôi mèo tây? Đối với em đơn giản là thích mèo, thích nhìn ngắm, vuốt ve, chải chuốt và chăm sóc nhìn nò lớn lên hàng ngày thôi. Giống như 1 phần cuộc sống, làm cuộc sống thêm ý nghĩa và cũng là tự tạo cho mình tình yêu thương.
Nhà em nuôi cả tây cả ta nhưng nói thật sống cùng nhau tính tình chúng nó cũng gần giống nhau hết. Mà em cũng chẳng quan tâm xem nó là mèo gì. Ai hỏi thì bảo mèo tây, vậy thôi. Yêu thương thì nuôi thôi mà.
 

ruồi bẹp

Active Member
Chị ơi đâu phải nhất thiết cứ phải hiểu biết mới nuôi mèo tây? Đối với em đơn giản là thích mèo, thích nhìn ngắm, vuốt ve, chải chuốt và chăm sóc nhìn nò lớn lên hàng ngày thôi. Giống như 1 phần cuộc sống, làm cuộc sống thêm ý nghĩa và cũng là tự tạo cho mình tình yêu thương.
Nhà em nuôi cả tây cả ta nhưng nói thật sống cùng nhau tính tình chúng nó cũng gần giống nhau hết. Mà em cũng chẳng quan tâm xem nó là mèo gì. Ai hỏi thì bảo mèo tây, vậy thôi. Yêu thương thì nuôi thôi mà.
hiểu về mèo để chăm sóc nó tốt hơn chứ em, em thấy rõ ràng việc chăm sóc tây ta, lông ngắn lông dài là khác nhau. Em biết về giống của nó ko phải để đi khoe mà để nắm rõ đặc điểm cơ thể, lông, tai, tính cách và thói quen của chúng nó mà từ đó biết cách yêu chiều nó hơn. Ví dụ như mèo lông ngắn, đặc điểm lông của mèo ta và vèo anh hay pháp khác nhau, chất lông cũng khác. Mèo lông dài cũng từng giống mà khác nhau, cái này em có thể cảm nhận được khi sờ vào lông tụi nó.

Nuôi mèo em cũng cần phải bỏ thời gian ra nghiên cứu về chúng nó, ví dụ như mèo tây quý ở bộ lông, mèo ta quý ở cái dáng, những cái đó nó làm nên vẻ đẹp và sự kiêu hãnh của chính bản thân con mèo. Đâu phải cứ mèo lớn lên, to ra là nó khỏe mạnh, hạnh phúc đâu em. Đến con ngừoi còn phải biết yêu thương nhau đúng cách nữa là.

Đó chỉ là kinh nghiệm nuôi mèo của chị thôi, chia sẻ với em 1 chút chứ không có ý đả kích gì. Chúc em và các bé vui vẻ.
 

hathu08

Active Member
Ak nói thật thì trc giờ t cũng hem hiểu cái nút thanks đó có để mọi ng thi đua j ko. Chỉ biết tớ đã bấm Thanks khi thấy ai đó chia sẻ hay mà thôi. T theo dõi diễn đàn thường xuyên nhưng thỉnh thoảng t mới comment thôi, nghĩa là ko phải vào kiếm thanks mà chỉ góp ý hoặc bình luận những cái j ko thể ko nói.
Vì thế, t nghĩ mọi ng suy nghĩ lại cái từ mà mọi ng nói bizonzon "là mem cũ chắc ko sao". Mem cũ có hơn 700 bài viết mà mọi ng nhìn xem đc bao nhiêu cái thanks??? Đủ hiểu là mem cũ hay mem mới, chưa hẳn đã khác nhau về sự đóng góp cho diễn đàn đâu.
từ hồi diễn đàn sửa lại mất hết thanks hồi trước bạn ạ.
không biết thì đừng nói liều, nha.
 
Top