• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sheryl Dolls - Đại gia đình búp bê đá quý (tầng 2)

Sheryl

Active Member
Sheryl Dolls - Đại gia đình búp bê đá quý
(tầng 2)​

Đại gia đình búp bê đá quý hiện giờ đã rất đông vui nhộn nhịp, nếu không giới thiệu lại có khi mọi người chả nhớ nổi nhà cháu có bao nhiêu miu cún khẩu mất. Vì vậy nhân dịp mẹ cháu đón thêm thành viên mới, nhà búp bê đá quý xin phép được lên tầng cho cuộc sống nó thoải mái hơn ạ. Mong mọi người ủng hộ ít nguyên vật liệu :D.


Ren

Thành viên đầu tiên mẹ cháu muốn nói tới chắc chắn là hoàng tử Ren rồi. Ren nhà cháu sinh ngày 30/5/2010, là mèo anh lông dài màu đen. Tên thường gọi là hoàng tử đen (Ren và đen nghe na ná nhau ạ :">).


Ren về với gia đình đá quý, trở thành thành viên đầu tiên của gia đình mới này, là niềm an ủi lớn của mẹ Sheryl khi mà anh, ông, chú, bác Mizu đã bỏ mẹ cháu ra đi được gần 5 năm. Sau 5 năm mẹ cháu mới có đủ dũng cảm để đón một bé mèo mới về nhà, vậy mà trời vẫn còn thử thách mẹ cháu nhiều lắm. Ren về nhà sau cả một hành trình dài, mẹ cháu gặp cháu ở Thụy Khuê, nhưng lại phải chạy về tận bên kia sông Đuống mới được phép mang cháu về lại HN. Hành trình ly kì này nếu các cô chú bác muốn biết thêm thì xin quay về tầng 1 nhà cháu ạ.


Ren nhà cháu trộm vía to lớn, nặng cân, đô lực sĩ nhưng lại rất hiền lành, quấn mẹ, Ren yêu mẹ nhất trên đời nên mẹ cháu cũng yêu Ren lắm. Dạo này nhà đông con, Ren không được cưng như trước nhưng cũng không tị hiềm gì. Ren của mẹ lớn lắm rồi. :x.
 

Sheryl

Active Member
Bom

Nhắc tới Bom điều đầu tiên trong đầu mẹ là vẻ đẹp kiêu sa và quý phái. Lần đầu tiên gặp Bom mẹ đã bị vẻ đẹp hút hồn của con đánh gục. Ngồi như tượng cả buổi chỉ để ngắm con, vì Bom nhát, nếu mẹ tới gần sẽ chạy đi ngay. Lúc đó chỉ mong sao con chạy lại. Trời quả không phụ lòng mẹ, ngồi lỳ 3 tiếng Bom cũng bắt đầu tò mò xem tượng đá này là gì. Thật là hạnh phúc.


Bom của mẹ đẹp như sương khói​

Bom sinh ngày 7/10/2009 là thành viên lớn tuổi nhất trong gia đình búp bê đá quý hiện giờ. Tính tình kiêu sa, Bom quấn người, rất thích vuốt ve nhưng không thích bế. Thích trai nhưng không thích có bầu. Con của mẹ muốn giữ vững ngôi vị Miss Vietpet nên sợ bầu xấu dáng hả con?


Ren và Bom rất yêu thương nhau, luôn chăm sóc lẫn nhau nên mẹ không phải lo nhiều cho hai đứa. Nhìn các con lúc nào cũng ở bên nhau hạnh phúc mẹ cũng thấy đỡ lo nhiều. Yêu Bom lắm.
 

Sheryl

Active Member
Hitle

Hitle và Bom vốn là thành viên của một đại gia đình lớn, rất lớn, nhưng vì nhiều lý do nên các con đã tới trở thành thành viên của gia đình búp bê đá quý.


Hitle kiêu kì, con chỉ yêu mèo chứ không yêu người phải không? Đấy là những suy nghĩ đầu tiên của mẹ khi con đến đây. Hitle vô cùng tự lập, có thể lo cho bản thân rất tốt, chính vì vậy mà con cũng có thể một mình chăm sóc các búp bê Thạch Anh. Sau khi làm mẹ, Hitle có vẻ hiền lành và gần người hơn xưa rất nhiều. Đúng là một giai đoạn lớn của cuộc đời con nhỉ.


Từ phải qua trái: Rosy, Smoky, Rocky, Onyx, Milky
Các con của mẹ Hitle và bố Xám Bi​

Các búp bê Thạch Anh của Hitle đã được một tháng rồi đấy. Một mình con đã chăm cho chúng rất tốt, nhưng từ giờ hãy san sẻ công việc này cho mẹ nữa nhé. Yêu Le.
 

Sheryl

Active Member
Bum

Bum yêu quý, lần đầu mẹ gặp Bum là cũng là lần đầu mẹ gặp chị Bom và chị Hitle. Lúc đó Bum của mẹ chỉ có thể nằm bẹp một chỗ. Mẹ Nhi đặt đâu là con nằm đấy, chẳng có phản ứng gì. Trong mắt con mẹ có thể thấy là con cũng muốn chơi lắm, nhưng con không thể :(. Tội nghiệp Bum.




Nhưng đó là quá khứ rồi. Bum giờ đã lớn, khỏe mạnh, và vẫn đáng yêu như xưa. Vẫn hiền lành, quấn người, thèm khát được bế bồng. Cám ơn mẹ ngudaymuon, mẹ Nhi, chị Shimmy đã chăm sóc cho Bum.



 

Sheryl

Active Member
Ly

Có những chuyện mà ai cũng hiểu chỉ có mình Ly không hiểu. Ly đã viếng thăm những ngôi nhà nổi tiếng vietpet như nhà ngudaymuon, gia đình đô rê, rồi sang gia đình đá quý. Không hiểu sao con đi đâu cũng để lại một "nỗi kinh hoàng". Nhưng có vẻ ở gia đình đá quý Ly đã ổn hơn rồi nhỉ. Hi vọng con có thể sống bình an ở nơi này.


Cám ơn Ly đã mang tới cho mẹ 4 thiên thần nhỏ xinh đẹp: Popeye aka Gray, Đần aka Opal, Công Chúa, Tròn aka Moon.


Công chúa

Popeye

Opal

Tròn

Những ngày các con mới về đây quả là những ngày sóng gió, thật may mắn là chúng ta vẫn có thể vượt qua. Chúc mừng các con đã lớn lên khỏe mạnh và được về với những gia đình tốt.
 

Sheryl

Active Member
Bông

Sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên tại Sài Gòn và đến kì khai hoa nở nhụy Bông lại về quê cũ cho... an toàn. Hôm nay nhà Đá quý vinh dự đón tiểu thư Bông về thành thành viên mới của gia đình.



Bông cố gắng ngoan hiền để mẹ Kim và anh Bảo không phải lo lắng nhé. Hôm nay đón Bông hơi bị vất vả đấy. Đứng ở sân ga mưa ướt như chuột mới đón được con. Đừng phụ công các mẹ lo lắng nhé. Ngoan ngoan con yêu.
 

Sheryl

Active Member
Búp bê Thạch Anh

Rosy, Smoky, Rocky, Onyx, Milky
5 đứa con đầu tiên của mẹ HitLe và bố Xám bi. Các con được đặt tên theo 5 loại đá thạch anh thông dụng. Những cái tên đậm chất đá quý và hợp với phong thủy năm nay hi vọng sẽ mang tới may mắn cho các con của mẹ.

Cho bố Xám Bi ké tí nào, bố Xám Bi sắp sang ở cùng các con rồi đấy.


Các búp bê thạch anh giờ đã được hơn một tháng. Các bé sinh ngày 14/6/2011.









 

Sheryl

Active Member
Tanpopo



Không được ở với mẹ nhiều. Nhưng hi vọng Tanpopo sẽ sớm trở thành một tiểu thư quý phái :x.
 
Chúc mừng, chúc mừng! Nhà cháu vinh dự được mời dự tân gia. Chúc các con luôn mạnh khỏe, ăn tốt, * ngoan để bố mẹ các con có nhiều thời gian cho nhau hơn nhé.
 

Sheryl

Active Member
Update tình hình cho mẹ beheoxinhxan an tâm. Bông vào lúc 11h30 đã hết tự kỉ và leo lên giường. Giường nhà người ta, tự ý leo lên xong lại còn khè cái người chủ gia đình đang ngồi ôm comp kể chuyện của Bông mới sợ chứ. Khè xong lại quành ra phía sau người ta nghịch túi nilon, nghịch chán rồi tự nằm ngủ.

Khi Sheryl thử vuốt má thì khè, vuốt lưng thì không khè (chắc tại vẫn còn ít men dài tim :)) ).

Nói chung là Bông đã chuyển nhà thành công bước đầu. Mẹ beheoxinhxan đừng lo nghĩ quá nhé :x.
 

beheoxinhxan

Active Member
:-* Cám ơn cô Sheryl :-*. Bước đẦu thế la quá tuyệt rồi. Cứ lo con sẽ tự kỷ vài ngày cơ;). Giờ thì lo đến cái vấn đề vệ sinh:)). Vì cát nhà chị thì loại khác. Nếu ngộ nhỡ mà con có "bậy" thì đừng đánh con đau quá nhé:p:)).
Sáng nay Bảo vẫn hỏi Bông, và nói là con thương Bông, nhớ Bông:(.
 

Sheryl

Active Member
:-* Cám ơn cô Sheryl :-*. Bước đẦu thế la quá tuyệt rồi. Cứ lo con sẽ tự kỷ vài ngày cơ;). Giờ thì lo đến cái vấn đề vệ sinh:)). Vì cát nhà chị thì loại khác. Nếu ngộ nhỡ mà con có "bậy" thì đừng đánh con đau quá nhé:p:)).
Sáng nay Bảo vẫn hỏi Bông, và nói là con thương Bông, nhớ Bông:(.
Trong giỏ xách vẫn còn cát khô nên em trộn 2 loại vào với nhau rồi. Con bé cũng biết và đi Vào đấy. Con thân thiên hơn nhưng cũng vẫn rất cảnh giác. Lúc nào quên thì cho bế. Nhớ ra là lại khè :))
 

ruồi bẹp

Active Member
mẹ nhớ nhầm sinh nhật con zai rồi mẹ ơi, nhà có mỗi thằng cu nó sinh ngày 15/5 bảo nó sinh 30 =(:)(
 

beheoxinhxan

Active Member
Trong giỏ xách vẫn còn cát khô nên em trộn 2 loại vào với nhau rồi. Con bé cũng biết và đi Vào đấy. Con thân thiên hơn nhưng cũng vẫn rất cảnh giác. Lúc nào quên thì cho bế. Nhớ ra là lại khè :))
:-* Yêu yêu, thế thì ngoan rồi. Sáng nay kể chuyện Bông trèo lên giường gia chủ và khè gia chủ=)), chồng chị bảo "Hóa ra chỉ hiền với người nhà thôi. Tội nghiệp, chắc là buồn lắm" :)) ( Hóa ra cũng thương nó:D)
 

Downcome

Phó nhòm
:-* Yêu yêu, thế thì ngoan rồi. Sáng nay kể chuyện Bông trèo lên giường gia chủ và khè gia chủ=)), chồng chị bảo "Hóa ra chỉ hiền với người nhà thôi. Tội nghiệp, chắc là buồn lắm" :)) ( Hóa ra cũng thương nó:D)
Hôm qua về nhà mới có 1 chuyến dạo mát tốc độ cao với Le :)) rồi kỷ niệm mẹ nuôi 1 nhát trong lòng bàn tay:-*, đến tối đến lượt bố nuôi 1 nhát, dù đã đeo găng bảo hộ>:/

Thực ra Bông hiền, lúc bắt ra khỏi ***g không có ý kiến gì cả, đến lúc chị Le xả thân giữ con thì Bông mới bắt đầu tự vệ - Kinh nghiệm xương máu là đừng bao giờ cho mèo lạ gần mèo đẻ. Le hôm qua fang cả REN, oánh cả BOM vì bị kích động. Nói chung tối qua là một bữa rộn ràng ở nhà gia đình Đá Quý :">
 

Beambeam

Active Member
Nhà cô Sheryl nhiều thành viên quá, mà toàn các thành viên dễ thương thôi, làm nhà Beam hoa hết cả mắt đếm đi đếm lại mà vẫn bị nhầm, Bông đi đường xa mà vẫn trắng xóa, thích thế, đúng là phong thái tiểu thư :-*
Chúc đại gia đình nhà đá quý luôn khỏe mạnh, đông vui và sớm lên tầng 3 nhé :)
 

Sheryl

Active Member
:-* Yêu yêu, thế thì ngoan rồi. Sáng nay kể chuyện Bông trèo lên giường gia chủ và khè gia chủ=)), chồng chị bảo "Hóa ra chỉ hiền với người nhà thôi. Tội nghiệp, chắc là buồn lắm" :)) ( Hóa ra cũng thương nó:D)
Chả hiểu nổi Bông :)). Đã có ý định khè thì leo lên giường người ta làm gì. Leo lên rồi, người ta nhìn hỏi leo lên làm gì đấy thì cô ý khè. Người ta quay đi thì nghịch túi nilong xong ệch ra ngủ.

Nằm thì bành trướng hết cả cái giường, người ta bảo nằm dịch ra người ta nằm với chứ thì lại khè, ra điều ta mới là chủ cái giường chứ @__@.

Sau khi dàn xếp vị trí trên giường xong thì hai mẹ con ngủ tới sáng, nhưng sáng dậy thì mở mắt ra cái lại khè, kiểu như đêm qua không nhớ ngủ với ai, ngủ chung với mình mà oan ức, tội lỗi lắm ý. Ghét Bông thế :)).
 

beheoxinhxan

Active Member
Hôm qua về nhà mới có 1 chuyến dạo mát tốc độ cao với Le :)) rồi kỷ niệm mẹ nuôi 1 nhát trong lòng bàn tay:-*, đến tối đến lượt bố nuôi 1 nhát, dù đã đeo găng bảo hộ>:/

Thực ra Bông hiền, lúc bắt ra khỏi ***g không có ý kiến gì cả, đến lúc chị Le xả thân giữ con thì Bông mới bắt đầu tự vệ - Kinh nghiệm xương máu là đừng bao giờ cho mèo lạ gần mèo đẻ. Le hôm qua fang cả REN, oánh cả BOM vì bị kích động. Nói chung tối qua là một bữa rộn ràng ở nhà gia đình Đá Quý :">
May quá, bố vẫn chấm là con gái hiền:D
Chả hiểu nổi Bông :)). Đã có ý định khè thì leo lên giường người ta làm gì. Leo lên rồi, người ta nhìn hỏi leo lên làm gì đấy thì cô ý khè. Người ta quay đi thì nghịch túi nilong xong ệch ra ngủ.

Nằm thì bành trướng hết cả cái giường, người ta bảo nằm dịch ra người ta nằm với chứ thì lại khè, ra điều ta mới là chủ cái giường chứ @__@.

Sau khi dàn xếp vị trí trên giường xong thì hai mẹ con ngủ tới sáng, nhưng sáng dậy thì mở mắt ra cái lại khè, kiểu như đêm qua không nhớ ngủ với ai, ngủ chung với mình mà oan ức, tội lỗi lắm ý. Ghét Bông thế :)).
:x :x Mỗi ngày được nghe kể chuyện về Bông như thế này thì tốt quá:-*. ;;)
 
Top