• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèng Méng đáng yêu !!!

Hồi cuối tháng 6 gia đình Toydogs đi chơi Long hải MMéng cũng được đi cùng với mẹ đấy . Lúc đó MMéng có 37 ngày tuổi nên ngủ suốt ....chỉ có chị Alì là được dự thi thời trang thôi . Nhưng mọi người ai cũng vui lắm .


Ở nhà MMéng rất vui , dì Tám tàng với mẹ suốt ngày chơi vật lộn , chỉ là giỡn thôi...nhưng cũng có lúc mẹ và dì uýnh nhau thiệt ...giờ có thêm chị Alì tham gia nữa .......MMéng chỉ dám ngồi xem thôi , lâu lâu cô Mèo cùng ngồi xem với MMéng ...:hypnotized::hypnotized::hypnotized:


Cô Mèo rất thương MMéng , thỉnh thoảng cô còn ôm MMéng vào lòng rồi lấy lưỡi chải lông cho MMéng nữa.....:love struck::love struck::love struck:


...nên MMéng cũng rất thích cô ( cô có bộ lông vừa mềm lại vừa ấm , dựa vào ngủ thích ơi là thích nhé ) . Vì thế hôm rồi MMéng có cái nệm ngủ mới , MMéng mời cô cùng vào ngồi chung nè ....nhưng.......:love struck:

Cô ơi con có nệm mới nè........Cô ngồi thử đi .........Íza...cô ngồi lên con rồi........Êm không hả cô .........Ừ thích thật đấy ...


...Cho chị ngồi với:D..........Hưm...êm đấy;)..........hi..hi.. dì 8 ngồi với nha:D..có ra không thì bảo:time out:của con tao . Tao ngồi...Êm quá i à
còn tiếp

Trời ơi, xinh quá đi, hix.hix..Mèng Méng xinh quá..chào cô Khủng Long :)
 

Khủng long

Active Member
Hôm nay mới rảnh cập nhật tình hình của Mméng .
Mméng vẫn khỏe , nhưng bị cái càng ngày càng như...............".Củ Nhân Sâm ngàn năm" =)) .Người quắt queo lại trông thương lắm .Coi vậy mà Mméng cũng đã được sổ giun và chích ngừa đủ hai mũi thuốc rồi nên cũng phần nào yên tâm.

Mméng đang tắm nắng mà toàn bị " người lớn " quậy phá không hà =))=))=))







 

thanh-tam

New Member
lần đầu tiên thấy có một em mặt giống y chang tina nhà con, cô khủnglong, tina nhà con đang lên giống, hôm nay là ngày thứ 4 rồi, con đang tiềm chồng cho cục cưng, nếu cô giúp được, cho con địa chỉ liên lạc sớm nha cô, con đang ở QBThạnh. đây là hình em nó
 

Khủng long

Active Member
lần đầu tiên thấy có một em mặt giống y chang tina nhà con, cô khủnglong, tina nhà con đang lên giống, hôm nay là ngày thứ 4 rồi, con đang tiềm chồng cho cục cưng, nếu cô giúp được, cho con địa chỉ liên lạc sớm nha cô, con đang ở QBThạnh. đây là hình em nó
Con ở quận BT là cùng quần.....à quận với cô rồi =D>.
Cô giúp được con là chuyện nhỏ , mấy thằng đực nhà cô có giúp được con không mới là chuyện lớn =))=))=)) . Con cứ sang nhà cô coi mắt mấy thằng đực nhà cô trước đi , nếu ưng thì cô cho con ôm nó về ở rể vài bữa nhé .>:D<>:D<>:D<:wel:

*Mà con bé Tina nhà con xinh thế :love struck: nếu mà lấy thằng Êu nhà cô chắc cho ra một bày "loang lổ " đó con =))=))=))
Thằng Êu nhà cô nè ....
 

Khủng long

Active Member
Chuyện Mméng kể nè ...;)

Thấy cô Mèo buồn , Mméng tới hỏi thăm...cô nói chú đi chơi hoang mấy ngày về lại còn uýnh cô nữa....hu....hu...


Để con..Mm vòng tới trước , Mm vòng ngả sau...rình lúc hắn không chú ý ,Mm bay đạp vào bụng...nhảy đạp vào lưng...


Hắn cũng không vừa...nhảy lên đè Mmxuống...nhai đầu....nhai tai...tính lấy Mèo đè Chó hả :time out:...Nhưng Mm quật lại liền...


Làm hắn lăn quay , chết giấc, chỉ còn có hai con mắt liếc qua ,liếc lại thôi . Giờ hắn phải nịnh Mm lắm... ai không tin thì thôi =))=))=))


Và sau đó hắn cũng hiền hơn ....thỉnh thoảng Ngoại già cũng bay vào đá mà hắn cũng để yên cho Ngoại đá hắn đó ...bà con tin hông ????
 

quanthucha

Member
hôm chủ nhật 5/9 ra cafe cine định gặp chị khủng long và mèng mẽng , ( xui quá , quán đang sữa chữa ) nên không gặp hõi thăm mèng mẽng được . hen gặp chị khũng long dịp khác nha . thân chào .
 

thanh-tam

New Member
Con ở quận BT là cùng quần.....à quận với cô rồi =D>.
Cô giúp được con là chuyện nhỏ , mấy thằng đực nhà cô có giúp được con không mới là chuyện lớn =))=))=)) . Con cứ sang nhà cô coi mắt mấy thằng đực nhà cô trước đi , nếu ưng thì cô cho con ôm nó về ở rể vài bữa nhé .>:D<>:D<>:D<:wel:]
xin lỗi cô khủng long,kg hiểu sao mấy ngày nay kg vào vietpet được,hôm nay mới vào được nên trả lời cô muộn. Mừng là ở cùng "quần" zới cô rùi, con đang lo sốt vó mà chưa kiếm được chồng cho con gái nhà con, em nó "xịt" vào ngày 2/9 đó cô:D, vậy cô cho con địa chỉ đi cô, con wa liền, đợi tin cô :love struck:. Áo Tina mặc trong hình là con may đó, con còn móc mấy cái áo len hơi bị độc đó Dog Eye, thấy cô có bài may áo cho MM bằng zớ nên sẵn tiện khoe zới cô lun. Vậy con đợi tin cô hén! cảm ơn cô trước.
 

thanh-tam

New Member
Con ở quận BT là cùng quần.....à quận với cô rồi =D>.
]
Xin lỗi cô khủng long, không hiểu sao mấy ngày nay kg vào vietpet được, nên hôm nay mới trả lời cô. Mừng là ở cùng "quần" zới cô, con đang lo kiếm chồng cho tina nhà cho mà chưa xong, em nó "xịt" ngày 2/9 đó cô. Vậy cô cho địa chỉ hay số dt con sẽ wa chỗ cô liền, cũng gấp rồi cô ơi, mong tin cô.Ông xã con khoái cún tam thể kìa cô, nên cô khỏi lo loang lổ, càng độc lại càng hay:D. Pa pa của MM là cu nào vậy cô, hôm con qua cô cho con diện kiến nha, MM đẹp wa1 trời.
áo đầm tina mặc trong hình là con may đó, con còn móc mấy cái áo len đẹp thì chưa biết, nhưng hàng độc lém. thấy cô có bài may áo cho MM bằng vớ nên sẵng tiện khoe zới cô cho zui. vậy con đợi tin cô, cảm ơn cô khủng long trước.
 

Khủng long

Active Member
Cô cũng xin lỗi con nhé ....mấy bữa nay cô lu bu nên cũng quên lửng không vô dđ :D. Nếu con ghé cô thì :-c cho cô số 0123 55 34568 ( cô Phượng 57 ).....Chưa muộn đâu con , nhớ ôm cả Tina đến cô nhé...cô đợi .....>:D<>:D<>:D<
Á quên nữa cái vụ móc áo hôm nào cô phải nhờ con chỉ cho cô vài chiêu rồi......áo cún con may cũng đẹp nữa....học hỏi ....học hỏi nha ....
 

thanh-tam

New Member
Cô cũng xin lỗi con nhé ....mấy bữa nay cô lu bu nên cũng quên lửng không vô dđ :D. Nếu con ghé cô thì :-c cho cô số 0123 55 34568 ( cô Phượng 57 ).....Chưa muộn đâu con , nhớ ôm cả Tina đến cô nhé...cô đợi .....>:D<>:D<>:D<
Á quên nữa cái vụ móc áo hôm nào cô phải nhờ con chỉ cho cô vài chiêu rồi......áo cún con may cũng đẹp nữa....học hỏi ....học hỏi nha ....
ui, con đợi cô lâu quá, sợ trễ ngày, mà cũng trễ thiệt, nên con cho nó phối ở trại rồi, lần đầu nó nghệt mặt ra (thiệt xấu hổ), lần thứ 2, nó khóc wá trời tội nghiệp nó quá, kg biết có nên cơm cháo gì kg nữa. Tina chưa có duyên với nhà cô rồi, vậy để lần sau cô hén. còn dụ may áo với móc áo hôm nào cô đi off rủ con, rùi đem len + kim móc cô với con móc chơi. Con có post mấy cái áo bên Vietdog, toppic là "tina (chihuahua) và những kiểu ngủ dễ thương" cô thích thì qua đó coi thử, con làm biếng post lại quá. Vậy hén, chào cô khủng long.
 

Khủng long

Active Member
ui, con đợi cô lâu quá, sợ trễ ngày, mà cũng trễ thiệt, nên con cho nó phối ở trại rồi, lần đầu nó nghệt mặt ra (thiệt xấu hổ), lần thứ 2, nó khóc wá trời tội nghiệp nó quá, kg biết có nên cơm cháo gì kg nữa. Tina chưa có duyên với nhà cô rồi, vậy để lần sau cô hén. còn dụ may áo với móc áo hôm nào cô đi off rủ con, rùi đem len + kim móc cô với con móc chơi. Con có post mấy cái áo bên Vietdog, toppic là "tina (chihuahua) và những kiểu ngủ dễ thương" cô thích thì qua đó coi thử, con làm biếng post lại quá. Vậy hén, chào cô khủng long.
Chẹp....chẹp ....vậy là hai trẻ chưa có duyên với nhau rồi =))....hẹn lần sau vậy . Nhưng theo sự hiểu biết ít ỏi của cô thì Tina tính đến ngày hôm qua ( kể từ 2/9 ) mới có 11 ngày thì vẫn chưa muộn , thêm nữa phải nhìn thực tế " bông hoa " của nó mới nói được .....nhưng thôi .....có chuyện này còn "động trời " hơn nè con.

:dancing::dancing::dancing: Con có tin không rằng thế gian này là quá nhỏ....:D .... rằng bé Tina nhà con cũng đã từng là của cô .....cô cũng đã từng cưng nựng Tina nhà con cả tháng trời rồi í...bé Alỳ nhà cô là em lứa sau của Tina nhà con đấy =))=))=)). Bởi vậy con tinh mắt mới nhận thấy chúng nó giống nhau.....vậy là bà con họ hàng rồi con ơi........Nếu con đúng là người tới đón Tina hồi đó thì sẽ nhớ ra cô là người ôm Tina đưa cho con ( lúc đó cô đang rất buồn vì phải nhường Tina đấy con à....).
 

thanh-tam

New Member
ui thiệt hả? cô là người bỏ nó vô cái túi tạp dề, gọi nó là chuột, nó té đi cà thọt, cô lấy dầu bôi cho nó, rồi cô cho con cái túi bế nó về hả, khà khà lúc đó con còn khen con mèo 2 mắt hai màu của cô đẹp nữa, àh con còn thấy con bocxer đại ca nhà cô nữa, nghĩ lại thì khớp thiệt:-bd, thiệt là "động trời"=))=)), may xíu nữa là cho chúng nó loạn luân rùi:)), mà cô yên tâm, tina về với con, có hường cuộc đời yên ấm rồi cô ơi.
 

thanh-tam

New Member
ui thiệt hả? cô là người bỏ nó vô cái túi tạp dề, gọi nó là chuột, nó té đi cà thọt, cô lấy dầu bôi cho nó, rồi cô cho con cái túi bế nó về hả, khà khà lúc đó con còn khen con mèo 2 mắt hai màu của cô đẹp nữa, àh con còn thấy con bocxer đại ca nhà cô nữa, nghĩ lại thì khớp thiệt:-bd, thiệt là "động trời"=))=)), may xíu nữa là cho chúng nó loạn luân rùi:)), mà cô yên tâm, tina về với con, có hường cuộc đời yên ấm rồi cô ơi.
 

thanh-tam

New Member
Chẹp....chẹp ....vậy là hai trẻ chưa có duyên với nhau rồi =))....hẹn lần sau vậy . Nhưng theo sự hiểu biết ít ỏi của cô thì Tina tính đến ngày hôm qua ( kể từ 2/9 ) mới có 11 ngày thì vẫn chưa muộn , thêm nữa phải nhìn thực tế " bông hoa " của nó mới nói được .....nhưng thôi .....có chuyện này còn "động trời " hơn nè con.

:dancing::dancing::dancing: Con có tin không rằng thế gian này là quá nhỏ....:D .... rằng bé Tina nhà con cũng đã từng là của cô .....cô cũng đã từng cưng nựng Tina nhà con cả tháng trời rồi í...bé Alỳ nhà cô là em lứa sau của Tina nhà con đấy =))=))=)). Bởi vậy con tinh mắt mới nhận thấy chúng nó giống nhau.....vậy là bà con họ hàng rồi con ơi........Nếu con đúng là người tới đón Tina hồi đó thì sẽ nhớ ra cô là người ôm Tina đưa cho con ( lúc đó cô đang rất buồn vì phải nhường Tina đấy con à....).
ui thiệt hả? cô là người bỏ nó vô cái túi tạp dề, gọi nó là chuột, nó té đi cà thọt, cô lấy dầu bôi cho nó, rồi cô cho con cái túi bế nó về hả, khà khà lúc đó con còn khen con mèo 2 mắt hai màu của cô đẹp nữa, àh con còn thấy con bocxer đại ca nhà cô nữa, nghĩ lại thì khớp thiệt:-bd, thiệt là "động trời"=))=)), may xíu nữa là cho chúng nó loạn luân rùi:)), mà cô yên tâm, tina về với con, có hường cuộc đời yên ấm rồi cô ơi.
 

thanh-tam

New Member
Chẹp....chẹp ....vậy là hai trẻ chưa có duyên với nhau rồi =))....hẹn lần sau vậy . Nhưng theo sự hiểu biết ít ỏi của cô thì Tina tính đến ngày hôm qua ( kể từ 2/9 ) mới có 11 ngày thì vẫn chưa muộn , thêm nữa phải nhìn thực tế " bông hoa " của nó mới nói được .....nhưng thôi .....có chuyện này còn "động trời " hơn nè con.

:dancing::dancing::dancing: Con có tin không rằng thế gian này là quá nhỏ....:D .... rằng bé Tina nhà con cũng đã từng là của cô .....cô cũng đã từng cưng nựng Tina nhà con cả tháng trời rồi í...bé Alỳ nhà cô là em lứa sau của Tina nhà con đấy =))=))=)). Bởi vậy con tinh mắt mới nhận thấy chúng nó giống nhau.....vậy là bà con họ hàng rồi con ơi........Nếu con đúng là người tới đón Tina hồi đó thì sẽ nhớ ra cô là người ôm Tina đưa cho con ( lúc đó cô đang rất buồn vì phải nhường Tina đấy con à....).
ui thiệt hả? cô là người bỏ nó vô cái túi tạp dề, gọi nó là chuột, nó té đi cà thọt, cô lấy dầu bôi cho nó, rồi cô cho con cái túi bế nó về hả, khà khà lúc đó con còn khen con mèo 2 mắt hai màu của cô đẹp nữa, àh con còn thấy con bocxer đại ca nhà cô nữa, nghĩ lại thì khớp thiệt:-bd, thiệt là "động trời" =))=)), may xíu nữa là cho chúng nó loạn luân rùi , mà cô yên tâm, tina về với con, có hường cuộc đời yên ấm rồi cô ơi.
 

thanh-tam

New Member
ui thiệt hả? cô là người bỏ nó vô cái túi tạp dề, gọi nó là chuột, nó té đi cà thọt, cô lấy dầu bôi cho nó, rồi cô cho con cái túi bế nó về hả, lúc đó con còn khen con mèo 2 mắt hai màu của cô đẹp nữa, àh con còn thấy con boxer đại ca nhà cô nữa, nghĩ lại thì khớp thiệt:-bd, thiệt là "động trời"=))=)), may xíu nữa là cho chúng nó loạn luân rùi:)), mà cô yên tâm, tina về với con, có hường cuộc đời yên ấm rồi cô ơi.
 

thanh-tam

New Member
ui thiệt hả? cô là người bỏ nó vô cái túi tạp dề, gọi nó là chuột, nó té đi cà thọt, cô lấy dầu bôi cho nó, rồi cô cho con cái túi bế nó về hả, khà khà lúc đó con còn khen con mèo 2 mắt hai màu của cô đẹp nữa, con còn thấy con boxer đại ca nhà cô nữa, nghĩ lại thì khớp thiệt:-bd, thiệt là "động trời"=))=)), may xíu nữa là cho chúng nó loạn luân rùi:)), mà cô yên tâm, tina về với con, có hường cuộc đời yên ấm rồi cô ơi.
 

Khủng long

Active Member
ui thiệt hả? cô là người bỏ nó vô cái túi tạp dề, gọi nó là chuột, nó té đi cà thọt, cô lấy dầu bôi cho nó, rồi cô cho con cái túi bế nó về hả, khà khà lúc đó con còn khen con mèo 2 mắt hai màu của cô đẹp nữa, con còn thấy con boxer đại ca nhà cô nữa, nghĩ lại thì khớp thiệt:-bd, thiệt là "động trời"=))=)), may xíu nữa là cho chúng nó loạn luân rùi:)), mà cô yên tâm, tina về với con, có hường cuộc đời yên ấm rồi cô ơi.
Trờ...ờ....i....làm gì mà cà lăm dzữ vậy con ???=))=))=)) . Vậy là con vẫn nhớ :-bd , đúng là hồi đó cô đã cho con mà đúng ra là cho bé Tina nhà con cái túi ,vì cô rất thương nó .Cô tính nuôi nó nhưng chủ nó nói có người mua rồi , nên cô phải chờ lứa sau . Tina và đám cún nhà cô không có dính dáng họ hàng ,ngoại trừ bé Alỳ là cùng cha mẹ với Tina nhà con thôi , nên nếu có gì cũng chẳng sợ loạn luân con à . Mà CÔ với CON chẳng cùng chung dòng máu chó...á...á....yêu chó là gì =))=))=)) bà con họ hàng quá đi chứ ..... Cô còn giữ mấy đoạn video hồi nhỏ của Tina đó con . Con nhìn hai đứa nó xinh không nè ...

 

thanh-tam

New Member
trời đất ơi, con post bài hoài mà kg được, phải gửi nhiều lần, ai dè nó hiện lên cả đống vầy nè, spam topic của cô rồi, sao kg có nút sửa bài để con xóa đi nhỉ. Tina là"chục chưng" của vợ chồng nhà con, nó bám con như "miếng lột mụn" sao mà kg nhớ được, nhưng cô ơi, con ẳm tina đi đâu, những người nuôi chihuahua chuyên nghiệp (trong đó có BS Sơn) đều nói nó lai với con Pinseher, mà con cũng thấy nó kg giống với chihuahua nhà người ta, nó quậy phá, hung dữ, nhảy tưng tưng, bỏ nó lên ghế để lau nhà, thấy lâu mà kg ẵm nó xuống là nó tự nhảy.... túm lại tina khác người....ý lộn....khác chó ^^, kg biết Alì nhà cô có vậy kg? hôm nào cho chị em nhà nó gặp nhau đi cô, hì hì, mà cô Phượng, tina đi phối về sao nó vẫn còn ra máu hồng hồng, ít thôi, mà còn có triệu chứng thèm trai (ôm chân ông xã nhà con ^^ ^^) kg biết vậy có bình thường kg cô, con lần đầu nuôi chó sau phối kg có kinh nghiệm.
 
Top