• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vietpet với Euro 2008.

đây là bộ mặt thật của Nga?quá thất vọng.nếu đá thế này thì thua luôn Hà Lan từ tứ kết cho nó xong.quá chán...
 

Hoan2008

Member
Người ta vẫn thường nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Trong bóng đá, sự may mắn vẫn luôn xuất hiện, nhưng câu nói này vẫn đúng xuyên suốt.
Phải thừa nhận, dưới tài cầm quân của Hiddink, Gấu Nga đã có sự tiến bộ vượt bậc, ngay việc họ lọt tới vòng bán kết đã là một điều rất hiếm người nghĩ tới. Như vậy đã là thành công lắm rồi.
Đức - Tây lọt vào chung kết là một kết quả đẹp nhất của Euro 2008.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Đúng vậy, Nga chiến thắng Hà Lan đã là một tiến bộ ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người, em thấy báo nói còn có người ... treo cổ chết vì cá độ thua mấy trận kiểu như Nga - Hà Lan vậy. Quá bất ngờ! Việc Nga lọt vào bán kết quả là một thành công lớn, chính Hiddink cũng đã nói ông là một người thực tế và ông luôn nhìn vào hiện thực, hôm nay, thua đậm trước TBN - 1 đội bóng tuyệt vời như vậy, họ đã phong toả "linh hồn" Arshavin rất chặt, khiến Nga không phát huy được hết khả năng cả phòng ngự lẫn tấn công, thừa thắng xông lên, TBN đã tạo nên trận đấu cho riêng mình. Chỉ còn một trận chung kết duy nhất dành cho những người thắng cuộc xứng đáng - Đức và TBN, hãy xem họ sẽ làm được những gì để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của EURO 2008!
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Nga tan giấc mơ hoa, Tây Ban Nha lần thứ ba vào chung kết Euro

Nga tan giấc mơ hoa, Tây Ban Nha lần thứ ba vào chung kết Euro

Chơi tốt hơn so với lần gặp nhau trước đó ở vòng bảng, thậm chí còn suýt vượt lên dẫn bàn, nhưng các học trò của HLV Guus Hiddink một lần nữa đã không thể tránh được kết quả thua cách biệt trước Tây Ban Nha, và đành nhìn đối thủ đi tiếp một cách thuyết phục.

Chuyện cổ tích Nga mà anh chàng IVAN không thể viết tiếp sự diệu kỳ nữa. Dù sao thì người Nga và người Thổ nhĩ kỳ cũng đã viết nên kỳ tích của Euro 2008 làm lu mờ những cái tên Italia, Hà-Lan...


Một trận đấu khá vất vả cho hàng thủ Nga.


Cả hàng phòng ngự Nga đứng nhìn lỗ hổng quá lớn cho phép Xavi dễ dàng phá thế quân bình.


Pha ghi bàn đẳng cấp của Daniel Guiza.

Dù có quá nhiều bất ngờ, đảo lộn mọi phán đoán của người hâm mộ, nhưng hai cái tên: Đức + Tây Ban Nha vẫn xứng đáng trong trận chung kết.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bóng đá và Thú cưng: cùng là một cách chơi !

Bóng đá và Thú cưng: cùng là một cách chơi !

Người ta vẫn thường nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Trong bóng đá, sự may mắn vẫn luôn xuất hiện, nhưng câu nói này vẫn đúng xuyên suốt.
Phải thừa nhận, dưới tài cầm quân của Hiddink, Gấu Nga đã có sự tiến bộ vượt bậc, ngay việc họ lọt tới vòng bán kết đã là một điều rất hiếm người nghĩ tới. Như vậy đã là thành công lắm rồi.
Đức - Tây lọt vào chung kết là một kết quả đẹp nhất của Euro 2008.
Hoan viết rất chuẩn, đẳng cấp là một thứ không bỗng dưng có ngay được. Tựa như người chơi thú cưng, tiền có thể mua được nhiều chó đẹp, nhưng còn cách chơi, đẳng cấp chơi cũng đâu có thể đánh giá bằng tiền.

Suy rộng ra bóng đá và vật cưng đều có quy luật chơi giống nhau:

Có thể mua được cuộc chơi,
Không ai mua nổi cách chơi của người.

( Thơ Bảo Sinh )
 
chào 2 bạn

Bóng đá và Thú cưng: cùng là một cách chơi !



Hoan viết rất chuẩn, đẳng cấp là một thứ không bỗng dưng có ngay được. Tựa như người chơi thú cưng, tiền có thể mua được nhiều chó đẹp, nhưng còn cách chơi, đẳng cấp chơi cũng đâu có thể đánh giá bằng tiền.

Suy rộng ra bóng đá và vật cưng đều có quy luật chơi giống nhau:

Có thể mua được cuộc chơi,
Không ai mua nổi cách chơi của người.

( Thơ Bảo Sinh )
hai bạn bình luận rất hay về bóng đá , và đúng như thực tế , rất hâm mộ 2 bạn ,
thân chào 2 bạn LONGDL
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Đức có nhiều cửa vô địch hơn Tây Ban Nha’

Đức có nhiều cửa vô địch hơn Tây Ban Nha’

Bất chấp thành tích của Tây Ban Nha hiện tỏ ra thuyết phục hơn so với “cỗ xe tăng”, tiền vệ Xavi vẫn tự đánh giá thấp đội tuyển của mình trước trận chung kết Euro 2008, tối chủ nhật này.


Xavi.

Xavi nhận xét: “Hàng chục năm qua, trong khi Tây Ban Nha chẳng giành được danh hiệu nào, thì người Đức liên tục được vào trận chung kết các giải đấu lớn và đã đoạt nhiều chức vô địch. Chính vì vậy, họ có nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi”.

Những lời phát biểu của cầu thủ 28 tuổi quả không sai. Khoảng 40 năm trở lại đây, Tây Ban Nha chỉ có hai lần lọt vào chung kết, tại Euro 1964 (vô địch) và Euro 1984 (á quân). Trong khi đó, Đức có tới 11 lần (World Cup 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, Euro 1972, 1976, 1980, 1992, 1996), đoạt 5 chức vô địch. “Với bề dày truyền thống đó, tôi nghĩ Đức mới là ứng cử viên sáng giá trong trận chung kết năm nay, chứ không phải Tây Ban Nha”, Xavi nhấn mạnh một lần nữa.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Ballack có nguy cơ vắng mặt trận chung kết

Ballack có nguy cơ vắng mặt trận chung kết

Cơ hội để tiền vệ thủ quân - mắt xích quan trọng của "xe tăng Đức" - dự trận tranh ngôi vô địch Euro 2008 gặp Tây Ban Nha tối nay bị đặt dấu hỏi rất lớn.

Theo nguồn tin riêng của tờ Bild (Đức), Michael Ballack hiện gặp phải một số vấn đề khá phức tạp ở bắp chân. Anh kêu đau và được điều trị suốt từ sáng thứ Sáu nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả khả quan.


Cả nước Đức đang hồi hộp chờ tin về Ballack. Ảnh: AP.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Đức - TBN, kinh nghiệm thách thức sự hoa mỹ?

Đức - TBN, kinh nghiệm thách thức sự hoa mỹ?

Gần như đồng đều về tương quan lực lượng, phong độ, thế nên trong trận chung kết Euro 2008 tối nay, đội nào tận dụng triệt để được sở trường và thế mạnh truyền thống, đội đó sẽ sẽ có nhiều cơ may chiến thắng.


Sau 24 năm, Tây Ban Nha lại có mặt trong trận chung kết Euro. Ảnh: Getty Images.


Hàng thủ lỏng lẻo, thủ môn Lehmann (áo xanh) chậm chạp, cặp trung vệ (áo trắng) hay mắc sai lầm, Đức có lý do để lo ngại trước các cầu thủ tấn công nhanh nhẹn của Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.
 
Dù sao thì cháu cũng xin bỏ 1 phiếu cho Đức vô địch,tinh thần của người Đức thì ko còn gì phải bàn cãi,cháu đặc biệt thích sự lì lợm trong lối chơi của Đức.ĐỨC SẼ VÔ ĐỊCH...
 

catsamac

Member
tui bỏ phiếu cho Tây Ban Nha, do chưa lộ bài, thắng Nga khá dễ dàng, các tuyến đồng đều.
 
tui bỏ phiếu cho Tây Ban Nha, do chưa lộ bài, thắng Nga khá dễ dàng, các tuyến đồng đều.
theo mình đội ít lộ bài nhất thì phải nói đến Đức,bạn theo dõi từ đầu giải đến giờ trận nào Đức cũng đá như trận nào,xem Đức đá chúng ta có thể liên tưởng tới lối đá "ru ngủ" của Juve thời kì còn thống trị Seria
 

Manonero

Member
Gục ngã rồi Đức ơi...

Cỗ xe tăng đã đứt xích trước đại pháo TBN!

Hu hu hu hu ......
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Gục ngã rồi Đức ơi...

Cỗ xe tăng đã đứt xích trước đại pháo TBN!

Hu hu hu hu ......
Sao các cặp giò Đức cứng quá vậy ?

Vinh quang thuộc về xứ sở Đấu Bò Tót!

Torres - Người hùng của Tây Ban Nha.
 
Thế là hết,một kì EURO quá kém chất lượng,xem trận chung kết mà chẳng có tí cảm xúc nào.Giấc mơ của Đức tan theo Đức...
 

l0ve_d0g

Member
Những chú bò tót đã húc đổ những cỗ xe tăng Đức

Năm nay Tây Ban Nha và những người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha đã vỡ oà trong niềm sung sướng sau 44 năm chờ đợi

Họ xứng đáng được như vậy

Tây Ban Nha với cầu thủ tài năng như David Villa,Iker Casilas,Puyol,... và quan trọng là người hùng của trận đấu ngày hôm nay Fernando Torres đã nổi trội hơn hẳn so với Đức

Fernando Torres đã toả sáng đúng lúc khi đánh bại Phillips Lahm để ghi bàn thắng ở phút 31 ấn định chíên thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha

Có thể nói Tây Ban Nha đã đá 1 trận khá hay nhưng họ còn thiếu 1 chút gì đó,May Mắn chăng?

Còn những cỗ xe tăng Đức?

Cũng phải nói là họ cũng đã đá hết sức mình nhưng như 1 cỗ xe tăng kiệt xăng vậy.Cái gì nó cũng có giới hạn của nó.

Điển hình cầu thủ cống hiến nhất trận đấu hôm nay chắc sẽ là Michael Ballack

Anh đã lăn xả cho đến giọt sức lực cuối cùng và cho đến giây cuối cùng của trận đấu

Dù sao thì đây cũng là chiến thắng xứng đáng đối với đội tuyển Tây Ban Nha

Năm nay lực lượng của họ quá mạnh và cộng thêm với lối chơi tấn công thì khỏi phải nói

Có lẽ đêm nay sẽ có triệu triệu con tim vỡ oà trong hạnh phúc và tan nát trong thất vọng

Chắc những người Tây Ban Nha và những người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha sẽ có 1 đêm mất ngủ(Như em ^^)

Sẽ nhớ về Euro năm nay,1 mùa Euro đẹp

Nhớ về những đêm thức trắng để hò hét,gào thét theo trái bóng lăn và gào nhảy lên khi trái bóng lăn vào lưới

Khép lại Euro 2008...
 

l0ve_d0g

Member
Thế là hết,một kì EURO quá kém chất lượng,xem trận chung kết mà chẳng có tí cảm xúc nào.Giấc mơ của Đức tan theo Đức...
Em thấy Euro năm nay thế là ổn đấy chứ bác.Cảm xúc em thăng hoa nhiều lần lắm.Bác đừng vì Đức thua mà như thế ^^.Bóng đá cũng phải có lúc thua lúc thắng.Nhưng không thể phủ nhận là trận đấu này không hay.Em nói thế thôi.Các cầu thủ Đức đều đã lăn xả hết mình rồi khả năng của họ chỉ được có thế thì đành chịu chứ biết làm thế nào.Hi vọng Wolrd Cup nhanh nhanh 1 tý ^^
 

Vladavia

Member
Quái đản! Lúc bắt đầu tập trung xem thì hồ hởi hào hứng, lúc vừa kết thúc cái tự nhiên mặt ông nào cũng lì lì, tắt bụp tivi. Năm nay toàn những thằng mình ghét thì nó lại thắng. Đau thật! Mất toi cả tháng giời thức khuya dậy sớm, người lúc nào cũng biêng biêng.
 
Top