• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vicky pup: Một câu chuyện

Hôm nay em xin ra mắt với mọi người chú chó em thường tự hào đây ạ:



Ôi không biết vì sao lại để bị truy nã thế này!


Em ấy tên là Ky và là nàng ạ. Được 1 tuổi rồi ạ

 

nh0kkUn

Member
Hi!love_pupy302:
Chó nhóc Ky nhà bạn đẹp quá nhỉ, tớ cũng có 2 nhóc nhưng nó ảnh hưởng nhật nhiều hơn là ảnh hưởng Chihuahua, cậu có thể xe chó của tớ ở đây :D http://vietpet.com/forum/showthread.php?t=26751. Bé này nhìn dễ thương ghê. Chúc nhóc Ky luôn khoẻ để là niềm tự hào của chủ nhân nè, chủ nhân luôn khoẻ luôn( như vậy thì mới chăm sóc cho Ky được chứ ;)))
:X:X
 

zoezoe

New Member
hi, cho mình hỏi Ky nhà bạn là trai hay gái thế?mình xem ảnh thấy nhóc nhà ta hok có đuôi thì phải???
 
em xin đóng góp thêm một số hình ảnh cực cute:wel:

hi`, em nó đang vất vả vật lộn với......chính mình:


Em nó theo cảnh nhìn gần:
 

yeucho89

Member
xinh quá giống hệt anh trai BIBI nhà tớ chỉ mỗi tội lông ky của bạn đậm hơn còn đâu thì giống lắm giống từ cái "béo ú" đến cái dáng nằm "ưỡn ẹo".Ghét cực ý.chàng nhà tớ cũng có cả mấy cái nốt đồi mồi ở bụng như thế.
 
ôi cún của bạn có mau đẹp quá ah.....
mình luôn muốn có được một bé như thế..
chúc cún khoẻ mạnh
 
cảm ơn mọi người nhiều lằm. Đây sẽ là chuyên mục riêng của pé Vick nhà em, nên Tết này, em sẽ post thêm rất nhiều hình đẹp khi đi chơi về. Mong mọi người ủng hộ>:D<Dog Eye:wel:

Ôi em cảm ơn mọi người rất nhiều, và đây sẽ là topic riêng của bé Vicky nhà em. Sau Tết này chắc chắn sẽ có rất nhiều tầm hình sẽ được post lên xin mọi người ủng hộ ạ:wel:
 
Mọi người ơi, Vic bị bệnh!

ôi gần Tết rồi nhà em ai ai cũng bận hết. Nhưng điều em lo là Vic nhà em lại bệnh rồi không biết vì sao. Cún đi đứng loạng choạng, bỏ ăn. Đã khám bác sĩ thú y rồi, tiêm vài mũi rồi hai hôm sau bé cũng chỉ đi lại được thôi chứ cũng chả khá hơn. Cứ đà này em lo là Vic sẽ không đón năm mới cùng với gia đình được rồi. Mọi người giúp em với.:nailbitting::((Dog Eye
 
dễ thương quá đi, chúc bé nhà bạn luôn khoẻ mạnh, xinh xắn để luôn là niềm tự hào của cô chủ nhé:)
 
Top