• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vừa khoe lũ giặc nhà em,vừa tìm chủ tốt cho 2 bé ạ

xFakex

Member
Đây là lần đầu tiên em post bài để giới thiệu lũ nheo nhóc nhà em với mọi người ạ :D.. Thứ nhất là vì yêu chúng nó quá nên phải chia sẻ bớt không thì phát cuồng lên mất :">. Thứ hai là 3 nhóc đã có thể rời mẹ nên em muốn tìm chủ mới cho các bé. Vì đều là member trên này nên em có thể yên tâm là ai cũng có tình yêu vô bờ bến với lũ lông lá này :x.
Em xin kể lai lịch, tính cách từng đứa nhà chúng nó để mọi người tiện theo dõi ạ :D
- Tình yêu béo ú của em :)) ~ SooBin
+ Sinh tháng 9/2010. Là anh em ruột với con bé SooMi (sẽ kể bên dưới).
+Giới tính: đã là công công =).
+Tính cách, thói quen: nói chung là dễ ôm ấp vần vò, thỉnh thoảng đùa dai với nó nó sẽ quay ra cáu bẩn =)). Thích ôm tay (gấu bông, lũ mèo con, bất kể cái gì miễn là mềm...) để đạp đạp + cắn, cắn xong cứ ngậm đấy đần mặt ra. Thích ngồi ngoài cửa sổ thò nửa thân béo ú ra ngó nghiêng. Thích leo lên chăn rồi nằm ịch xuống, không cần biết có ai nằm dưới hay không (nó béo như lợn ạ, mấy lần em suýt chết ngạt vì nó =.=")
+Điểm thiên thần: Rất là biết nhường nhịn. Từ ngày Mi mang thai không tranh ăn nữa mà toàn đợi Mi ăn xong mới ăn. Đến lúc 3 con nặc nô biết ăn cơm cũng nhẫn nhịn ngồi đợi 3 đứa nó ăn xong mới vào. Toàn đợi mẹ Mi ra khỏi ổ là trèo vào nằm liếm láp lũ mèo con =)
Mặt ngu đây ạ =)

Đại gia :->

Dáng ngủ siêu nhân

Không ăn được cũng phải giữ cho kỹ

Tạm hết 1 đứa ạ, part 2 sẽ tiếp tục :D
 

xFakex

Member
Part 2

Bonus cái dáng nằm siêu bựa của Bin =))


Part 2 để kể về con bé siêu đỏng đảnh SooMi
+ Sinh tháng 9/2010
+Giới tính: gái 3 con =))
+Tính cách, thói quen: cực kì đỏng đảnh, kiêu kỳ, không thích được ôm, chỉ dụi dụi với cho vuốt ve lúc nịnh bợ. Còn có cái trò ngày nào cũng đúng 5h sáng leo lên đầu em dí mặt vào tai em gào lên đòi ăn :-L.Hunt chuột cực siêu (à mà con Bin cũng rứa ;)), mà đã bắt được là không tài nào lấy được của nó =.=". 1 bà mẹ trẻ chăm con cực khéo dù đây là lần sinh nở đầu tiên của nàng.
+Bà ngoại của Bin-Mi là mèo 34 thuần chủng nhưng vì 1 phút lầm lỡ nên mẹ của Bin-Mi lại thành con lai =)). Do đó 2 đứa chúng nó cũng được coi là có tí ngoại quốc nên lông cũng dài lắm ạ.

Dáng nằm cũng duyên chả kém =))


Tình cảm từ lúc lọt lòng đến lớn :x


Hix, lần đầu post bài nhiều ảnh nên hoang mang quá :-s...Có gì sai sót mọi người bỏ qua cho em ạ :-*. 2 đứa chúng nó chỉ là mèo ta(lai) bình thường thôi ạ nhưng với em thì là 2 tình yêu to lớn lắm. Còn nhiều ảnh nhưng trình độ chụp kém + chúng nó không thích làm model nên không đẹp lắm :((
Part 3 là quan trọng nhất để show hàng kiếm chủ cho 3 nhóc :))
 

xFakex

Member
Part 3

Em chẳng muốn cho chúng nó đi nhưng vì bố mẹ ra nghị quyết: "Nuôi con gì cũng chỉ tối đa là 2 (một đôi)" nên đàn chó cũng cho hết chỉ giữ 1 bé đực ở lại với mẹ thôi :-s. Nhà em thì lắm đồ linh tinh mà 3 con nặc nô này nghịch như giặc, va đổ loảng xoảng suốt ngày nữa =.="
+3 nhóc sinh sau 5 bé chó 2 ngày. Sinh lúc 3-4h sáng ngày 27/9/11.
+Sức khỏe: chạy nhảy hùng hục, vật lộn, nghịch ngợm suốt ngày.
+Ăn uống: vì có cả lũ chó nên được nấu riêng mấy món, đôi lúc người ăn gì cả lũ ăn nấy. Nhai me-o với wishkat rau ráu (chỉ bữa sáng em vội). Vẫn ti sữa mẹ nhưng ít dần. Thỉnh thoảng 5 con mèo với 6 con chó chia nhau 2 hộp sữa chua =)).
+Vệ sinh: Từ lúc các bé biết bò, em chỉ đo đuôi rồi bế vào chậu xỉ ~> chưa đi bậy bao giờ :-"(chỉ duy nhất 1 lần đứng trong chậu nhưng chu đít ra ngoài :">)



Công chúa duy nhất: Tiểu Bin (nó giống hệt con ú Bin ạ :-ss)

Hoảng tử Bơ (em không biết chân Bơ như thế có được tính là đi tất không nữa :-?, cả 4 chân đều trắng ạ)



Hoàng tử Bò Sữa



Tiểu Bin và Bò Sữa

Tiểu Bin và Bơ

Bơ và Bò Sữa

Anh/chị/bạn nào muốn đón các bé thì liên hệ với em SĐT: 0914.81.82.91 ạ.
Em chân thành cảm ơn mọi người đã đọc topic của em :-*
 

betieulong

New Member
mình muốn nuôi quá nhưng hiện tại đang bận chăm 3 em meo con 14 ngay tuổi bị mất mẹ nên... hu hu... mèo mẹ nhà mình mới bị mất trộm.
 

xFakex

Member
may mà mẹ lũ nhóc nhà tớ chăm con lắm, từ hồi có bầu chẳng đi chơi nữa luôn nên không lo bị mất trộm :D
mèo con 14 ngày tuổi cũng khá cứng cáp và ăn được sữa ngoài rồi... mình thành ra như có con mọn ý nhỉ =))..Cố lên bạn nhé :x
1 bé đã được đặt gạch từ hôm trước. ngay sáng nay cũng có 1 bạn ngỏ ý muốn rước 2 bé về nữa... Các em bị giải tán nhanh quá, có tí hụt hẫng :-s
 

phenmaleat

Active Member
công nhận bạn mát tay chăm chúng ghê.trộm vía em nào trông cũng bụ bẫm,béo tốt ghê
 

xFakex

Member
Hì hì...hnay 1 anh nhà ở Xuân Đỉnh đã túm cổ Tiểu Bin với Bò Sữa đi mất hút r =))
Em Bơ nằm lại 1 mình ngơ ngác đến là tội..Buổi trưa 3 đứa còn nô như giặc đến chiều vắng hoe, trống trải quá :((
Chúng nó ăn còn sướng hơn cả người ý..tớ phải nhịn đói đi học còn chúng nó cơm cá dâng tận mồm mà :-<.. Cũng nhờ mẹ các cháu khéo chăm tốt sữa nữa ;))
 

Gemma

Active Member
Nhà mình ngày xưa cũng có bé mèo ta tên Bò Sữa :)):)):))

Chúc mừng các bé về nhà mới nhé! Các bé tìm được chủ mới cưng yêu các bé thì bạn cũng đừng nên buồn nữa nhá... >:D<:x
 

meodanhda

New Member
Bạn ơi, bé Bơ đã có ai đăng kí chưa? nếu được bạn cho mình đăt gạch e nó nhé. tks bạn nhiều.:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 

xFakex

Member
cả 3 bé đã về với chủ mới hết rồi ạk :D
bây giờ cái topic này chỉ để cho ai thích vào nhòm 2 con béo kia nhà em thôi =))
em chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm đến nhà em :-*
 

TraiDatTo90

Member
LongThan 98 666 9999
LongThan 98 667 9999
LongThan 98 668 9999
LongThan 98 669 9999
LongThan 98 670 9999
LongThan 98 671 9999
LongThan 98 672 9999
LongThan 98 673 9999
LongThan 98 674 9999
LongThan 98 675 9999
LongThan 98 676 9999
LongThan 98 677 9999
LongThan 98 678 9999
LongThan 98 679 9999


Các em bé thật tuyệt!
 
Top