• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

UY TÍN - TRÁCH NHIỆM và LƯƠNG TÂM của 1 NGƯỜI BUÔN CHÓ là như này?

GauMemo

New Member
Thân gửi: Ban quản trị diễn đàn và toàn bộ người yêu chó cảnh!

Topic LÊN ÁN và CẢNH BÁO:
Lái buôn bán chó:
Hà - Số điện thoại: 098.558.5601 ( Nam )
Ly - Số điện thoại : 097.589.1490 ( Nữ )
Địa chỉ nhà: SN 54 ngõ 189 An Dương
Địa chỉ trại chó: SN 115 ngõ 124 Âu Cơ
Topic bán chó Doberman: Hà Nội -- Nhận đặt gạch doberman


Tôi có dự định mua 1 con chó để nuôi trong gia đình để làm bạn và để thỏa mãn cái thú vui của riêng mình!
Lượn 1 vòng thì thấy trong Box Mua Bán có người bán 1 đàn doberman nói đẻ ở Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng! Và người bán chó chính là người yêu của 1 thành viên trong box Retriever và tôi cũng có quen và chơi qua! [ Bạn Hà và Ly - Nick rao bán Bimlove ] - Vì trước tôi cũng đã nuôi 1 bé Labrador được hơn 2 tuổi thì bị trúng gió chết!
Nghĩ vì quen biết và nghĩ chó nhà đẻ nên yêu tâm! Và đọc topic và xem ảnh thì cũng yên tâm phần nào!
Tôi gọi điện hỏi mua & pm Facebook cho bạn Hà và Ly được báo giá 7tr! Tôi trả 6tr, và được thì tôi qua bắt luôn!
Sau 1 ngày cò quay và lăn tăn mức giá 6tr5! Tôi cũng vẫn chỉ trả giá 6tr! Và bạn Ly nói Hà đã ok nên tôi hẹn chiều 4h ngày 22/3 qua xem chó! Cả 2 bạn nói với tôi là tôi yên tâm, chó là chó nhà đẻ nguồn gốc rõ ràng, tất cả đàn đều đều như nhau! Khỏe mạnh và ăn uống đầy đủ! Anh yên tâm, em buôn bán có uy tín chứ không như những người khác!
5h chiều - Tôi đến thì bạn Hà nói chỉ còn 1 con đực! Bé nhất đàn ở cùng 1 vài con nữa trong đàn! Nhìn nó gầy và bé hẳn hơn so với các bạn cùng lứa! Tôi có hỏi các con kia thì đều bảo là đã được đặt gạch các thứ hết rồi! Và chủ các cún qua thăm thường xuyên nên gạch chắc lắm, không bung được! Tôi cũng thích và cũng tin tưởng là nhiều vì nghĩ là anh em quen biết với nhau, làm ăn cũng không đến nỗi vì tiền nhiều quá!
Tôi bắt cũng không để ý và vì cũng không có trình độ chuyên môn, chỉ nhìn thấy cún đi lại chạy nhẩy bình thường, phản xạ nhìn và đùa giỡn bình thường là được! Tôi chỉ lăn tăn là nó nhỏ quá thì Hà dắt tôi đi ra đằng sau nhà xem chó mẹ! Tôi thấy cho mẹ cũng to và cũng yên tâm phần nào! Tôi thích nhưng chưa bắt luôn ngày 22/3 vì 1 phần còn phải suy nghĩ vì hơi lăn tăn nó nhỏ và gầy quá, 1 phần vì ngày 22/3 là ngày xấu nên tôi cũng không muốn bắt!
Tôi ra về và nói với Hà là: "A về đã, có gì mai a qua xem lại rồi bắt!" - Hà nói với tôi: "A chắc chắn bắt không? Chắc bắt thì đặt tiền cho em, không thì mai em cho người khác bắt vì cũng có rất nhiều hỏi mua doberman!"
Tôi nghĩ: Ừ vì đàn doberman đẻ VN rất ít và hiếm! Và tôi cũng thích nuôi Doberman vì thấy nó đẹp, thân thiện và thông minh nên cũng muốn bắt! Tôi đi về và bảo: " Ok, trưa mai a sẽ quay lại bắt!"
Tối về tôi vào đọc và xem lại Topic rao bán chó Doberman của Bimlove! Xem và thấy ghi rõ ràng: Chó chỉ xuất chuồng khi 60 ngày tuổi và đã tiêm 2 mũi!
Tôi cũng yên tâm và nghĩ bụng: Thôi, nó gầy 1 chút về mình tẩm bổ và chăm sóc cho nó lên là nó sẽ tốt thôi! Gầy 1 chút nhưng an toàn còn hơn mua phải chó tầu về nuôi vài hôm lại lăn ra bệnh thì khổ!
Nên trưa hôm sau tôi hẹn Ly và Hà lên bắt con Doberman đó lúc 12h! Thì 11h Ly đã gọi điện hỏi và giục xem mấy h qua và chuẩn bị qua chưa!
Khi bắt con Dob tôi nghĩ là nó đã được tiêm đủ 2 mũi và cũng được gần 60 ngày tuổi, được tẩy giun 2 lần rồi như đúng theo topic rao bán và cam kết!
Khi mua bán bạn Hà và Ly không hề nói đến việc tiêm phòng, tẩy giun và tôi cũng không hỏi vì nghĩ đúng như Topic rao bán! Trước lúc mang dob về nhà tôi chỉ hỏi Hà: "Con này ngày nào tiêm tiếp em nhỉ?" - Hà nói: " Đáng ra hôm qua là đến ngày tiêm a này, nhưng em bận quá chưa đi mua thuốc được nên mai em đi mua thuộc rồi tiêm 1 vòng luôn - Anh cứ bắt về đi! Mai em sẽ qua tận nhà tiêm cho! Anh yên tâm"
Tôi chỉ gặp Hà vì Ly chỉ nghe điện thoại và hẹn và nói e bận k ra gặp a được! Có gì a cứ làm việc với Hà nhé!
Đến khi bắt Dob mang về nhà cân được gần: 3.3kg! Và khi tôi mang về đến nhà thì gặp sự phản đối rất quyết liệt của bố mẹ không cho nuôi chó! Vì trước tôi cũng nuôi 1 con Labrado Boom được hơn 2 tuổi, 38kg tự nhiên chết vì trúng gió! Nên bố mẹ rất quyết liệt phản đối không cho nuôi! Nhưng tôi vẫn quyết giữ Dob lại nuôi!
Tôi có nhắn tin cho Ly hỏi: "Con dob này sinh ngày bao nhiêu và ngày uống thuốc giun và tiêm phòng ngày bao nhiêu hả em? Để a ghi lại sau còn theo dõi"
Thì lúc đấy tôi mới nhận được thông tin là: " Dob sinh ngày 9/2, tức là tới ngày tôi bắt được đúng 42 ngày tuổi! Và chưa tiêm phòng bất kỳ 1 mũi nào!" - Và Ly có nói: "A yên tâm mai em sẽ qua tận nhà tiêm cho dob nhà anh!" - Tôi cũng tự nhủ thôi, nó khỏe mạnh không có vấn đề gì mình nuôi 1 mình trên sân thượng không tiếp xúc với chó lạ nên cũng chắc là không sao! Và trộn cơm cho ăn với thịt rang và cơm tôi nhai nhá lẫn vào nhau cho ăn nhưng nó chỉ ăn 1 vài miếng rồi bỏ vào chuồng nằm! Tôi nghĩ nó mới đi về mệt nên lấy 1 bát nước để cho nó uống rồi đi làm tiếp! Tới lúc 4h hơn gần 5h về nhà thì bố mẹ tôi có gọi tôi lên nói chuyện và nhất quyết không cho nuôi! Phản đối kịch liệt và nói rất nhiều, không cho tôi nuôi Dob tại nhà, nếu thích nuôi thì mang ra nơi khác,.v.v.v....! Khiến tôi lúc đó rất nản chí! Và rất mệt mỏi! Vì nuôi 1 con vật trong nhà không nhận được sự đồng tình của mọi người, thì rất khó khăn! 1 mình tôi không thể chăm lo cho nó được nếu không có sự giúp đỡ của mọi người! :)
Ngay lúc 5h chiều - Tức là sau 4 tiếng kể từ khi bắt con Doberman với giá 6.000.000đ/ được ra lộc 100.000đ tôi liền nhắn tin cho bạn Hà với nội dung: " Em ơi, em có thể cho anh gửi lại con doberman được không? A mang về nhà nuôi nhưng bố mẹ anh phản đối kinh quá!" - Và không thấy hồi âm, sau đó gọi điện thoại rất nhiều cuộc nhưng cũng không được! Tôi liền liên lạc số bạn Ly cũng không được! Đến 6h hơn mới liên lạc được! Tôi cũng nói lý do như trên: " Em ơi, bố mẹ anh phản đối quá không cho anh nuôi, bố mẹ nói anh không ra gì cả! Em có thể cho anh gửi lại dob không? Em trừ bao tiền cũng được! Không phải vì anh không thích mà là vì gia đình ngăn cản quá nên nuôi khó lắm! Em thông cảm dùm anh nhé!" Thì nhận được trả lời là: "Anh ơi không được! Vì chó của nhà em chưa tiêm mũi 1! Bây giờ anh bắt nó về nhà là mang ra khỏi nhà em rồi! Xong anh bảo trả lại thì nhỡ nó bệnh gì đấy thì em biết làm sao? Chả có ai cho kiểu bắt chó mang ra khỏi nhà rồi lại trả cả! bây giờ lỡ nó mắc bệnh gì mang về nó lây hết thì sao? A cứ yên tâm, nó chưa tiêm mũi 1 nhưng nó là chó nhà đẻ nên hoàn toàn khỏe mạnh và không có bệnh tật gì cả! Ngày mai bọn em sẽ qua tận nhà tiêm cho nó! A cứ giữ nuôi đi! Chứ không phải có bệnh tật gì đâu!"
Tôi có nói: "A và e chơi với nhau cũng 2 năm! E cũng biết tính a thế nào, a đã bắt là a rất muốn nuôi, a trả lại cho e không phải vì a k tin tưởng vì nếu k tin tưởng thì a đã không bắt của e! Nhưng thực sự vì a k thể nuôi được khi bố mẹ a phản đối nt nên a mới phải gọi cho e! Vì e là người quen nên a mới nhờ như thế nhưng a vẫn chấp nhận bớt tiền đi chứ k phải vì quen mà a lại bảo e hoàn đủ tiền đâu"
Nhưng Ly vẫn khăng khăng không cho tôi trả lại!
Tôi cảm nhận những câu nói và lý do đó là: "Hai bạn nghĩ tôi bắt con dob về rồi và biết là chưa tiêm mũi nào nên sợ không dám nuôi, và các bạn ý đã bán được rồi và đút tiền vào túi rồi nên rút ra khó! Tôi cũng là người làm ăn buôn bán, tôi cũng hiểu được cảm giác và suy nghĩ đó! Nhưng tôi trả lại chó không phải bởi vì tôi sợ hay vì những lý do như 2 bạn đó nghĩ! Mà chỉ đơn giản vì Bố mẹ tôi phản đối quá kịch liệt và không cho nuôi ở nhà! Và tôi có nói rõ ràng, a mới chỉ bắt về 4 tiếng chưa đến 5 tiếng! Bây giờ bố mẹ anh như vậy không cho a nuôi! E cho a gửi lại! E có thể trừ tiền đi coi như là tiền a sai, 500, 1 triệu hay 2 triệu cũng được! A không quan trọng! A rất tiếc khi không được nuôi dob nhưng thực sự bố mẹ a không cho nuôi!"
Thì Ly vẫn khăng khăng không cho trả! Với lý do duy nhất: " Chó chưa tiêm mũi 1, tôi đã bắt ra khỏi nhà bây giờ không biết có bị mắc bệnh gì hay không! Nên không cho trả!"
Tôi nghe câu đó quá chán! Và bảo: "Hà có nói với anh không thiếu người muốn mua! Thì bọn em nhập lại cho a, trừ tiền phạt đi theo ý bọn em muốn, a chấp nhận và bọn em bán hộ a! Không thì để ở nhà e cũng được, khi nào bán được thì gọi a qua lấy tiền, a vẫn chấp nhận trừ tiền như bình thường! Vì bố mẹ a không cho nuôi! E thông cảm!" Thì Ly có nói: " Thôi ai lại làm thế! Bây giờ a cứ cố nuôi đi! Cứ để chó ở nhà a! Mai bọn em sang tận nơi tiêm cho nó a cứ yên tâm! Chó nhà đẻ chứ có phải chó tầu đâu mà a cứ phải lo! Không có bệnh tật gì đâu! A sợ gì!"
Tôi vẫn nói lại là: " A không sợ, a quen e và chơi với e cũng 1, 2 năm rồi! E nói a tin! Và a tin a mới bắt của nhà e! Nhưng vì bố mẹ không cho nuôi nên a mới phải như vậy" - Thì Ly nói: " Thôi được rồi, a cứ để ở nhà a đi! Mai bọn em qua tiêm cho nó, rồi có ai mua em sẽ bán hộ a!"
Tôi nghe thấy câu đấy thì quá chán với thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm nên nói: " Ừ, e nói thế thì thôi! A để lại nuôi! Mai e qua tiêm cho nó hộ a! Bây giờ a phải mang qua nhà người yêu a gửi nhờ! Mai trưa 11h 12h e qua nhà tiêm cho a nhé!" - Ly nói:"Ok a!A cứ giữ nuôi đi, mai em qua tiêm! A yên tâm nhé" rồi dập máy!
Tối 7h kém sau khi tôi cho ăn cơm: Thịt nạc vai xay rang lên rồi đổ nước nấu với bí đỏ trộn với 1/3 bát cơm nhá cho Dob ăn thì nó chỉ ăn 1 vài miếng rồi bỏ! Không ăn! Tôi có pha sữa: Nutifood nguyên kem không đường cho uống thì cũng chỉ uống 1 chút rồi bỏ! Mua thức ăn A3 thì hoàn toàn không ăn! Tôi thấy lo lo nhưng nghĩ chó mới về nhà lạ nhà nên như vậy nên không nói gì!
8h tối tôi phải mang cả Dob cả chuồng cả bát, xích và các vật dụng sang nhà người yêu tôi gửi!
Sau đó về nhà có đăng mấy topic rao bán Dob! Và ai bắt sẽ bán đúng giá mua, có bớt 500 lấy lộc và tặng toàn bộ vật dụng tôi vừa mua! Và cũng có nhiều người gọi hỏi nhưng vì người yêu tôi cũng động viên là a bắt nó về r thì coi như nó có duyên với a! Nên giữ lại cố gắng nuôi, e sẽ hỗ trợ a nuôi trong 1 thời gian đầu đến khi bố mẹ đồng ý thì cho về nhà a! Nên tôi quyết định giữ lại nuôi và k bán nữa! * Vẫn có topic trên diễn đàn và google để xác nhận thông tin nhé*
Đến trưa hôm sau 24/3 không thấy 2 bạn Ly và Hà nói gì! Gọi điện không nghe máy! Vì Ly hẹn tôi 1h qua tiêm vì tầm đó Hà mới cho chó ở nhà ăn xong thì mới đi được! Nhưng đợi mãi đến 2h tôi gọi thì nói chiều chiều 5h em qua nhà tiêm nhé! Tôi bảo ok! E cố gắng nhớ qua tiêm cho nó! Vì nó chưa tiêm mũi nào nên a rất lo! Và có hỏi cho nó ăn gì và ăn thế nào? Vì a cho nó ăn nó k ăn! Ăn rất ít! Thì Ly có nói: " Do nó mới về với cả chó nhỏ nó như vậy! Dần dần nó sẽ ăn được lên!"
Đến 5h tôi vẫn không thấy 2 bạn đó đâu! Chờ đến 6h tôi gọi điện thì bạn Ly bảo: "A ơi hay mai em qua tiêm nhé! Bọn em đang bận quá chưa qua được!"
Lúc đó tôi cáu! Và bắt đầu cảm thấy bực mình vì sự vô trách nhiệm dần dần xuất hiện! Tôi nói: "Em làm kiểu gì thì làm! Trong hôm nay e phải qua tiêm cho nó, e bán chó cho a chưa tiêm mũi nào trong khi trên topic e ghi rõ ràng chỉ bắt khi 60 ngày tuổi và đã tiêm 2 mũi! Bây giờ e hẹn lần hẹn lượt qua mà không qua! Thế e đợi đến khi nó bị bệnh thì mới qua hay thế nào?" - Thì Ly bảo: "Thôi được rồi, lúc nữa e sẽ qua tiêm cho nó - A nhắn tin địa chỉ nhà người yêu a đi rồi e qua!"
Tới lúc 7h hơn thì Ly gọi điện cho tôi! Lúc đó tôi và người yêu đang không có ở đấy phải đi ra ngoài có việc! Chỉ có mẹ người yêu tôi ở nhà! Ly gọi điện nói: "A bế cho ra ngoài đường đi em tiêm cho nó xong e đi luôn! E đang bận lắm!" - Tôi nói:"E cứ đến đi rồi gọi điện cho a! A sẽ bảo người ra đón! A đang không ở nhà!"
Đến khi Ly và Hà tới nhà thì tôi có nhờ mẹ người yêu tôi ra đón và vào tiêm cho chó! Mũi Vắc xin phòng 5 bệnh ( Sẽ có ảnh ở dưới) - Xong thì về! Lúc Ly gọi điện xong 10' sau tôi xong việc rồi và phi về nhưng không kịp! Tôi gọi điện cho Ly: " Bảo e về chưa? Ở đấy chờ a 1 tý!" Thì Ly đã nói "E về rồi, đi được nửa đường r! E để lại 2 vỏ lọ vắc xin và tem đã dán trong cuốn y bạn cho Dob r!"
Tôi về nhìn thấy tem và vỏ 2 lọ vắc xin! Và có hỏi mẹ người yêu tôi thì bác bảo: Nó tiêm r! Nó tiêm trước mặt bác!
Tôi cũng yên tâm phần nào hơn!
Sau đó tôi và người yêu tôi lại cho ăn tiếp! Vẫn thịt nạc vai rang nấu bí đỏ và cơm nhá! Dob vẫn ăn nhưng ăn rất ít r bỏ!
Tôi có quay lại video và chụp ảnh! Tôi sẽ post lên ở dưới!
Vài hôm sau do người yêu tôi phải đi làm, đổi lịch làm việc nên tôi đành cho 2 con Dob và Golden về nhà nuôi! Và phải làm công tác tư tưởng với bố mẹ! Và hứa tự chăm 1 mình và không để mùi, k để ảnh hưởng tới ai hết! Nên bố mẹ cũng bớt nói hơn!
Từ đó đến 28/3 - 29/3 Tối về tôi có pm Facebook cho Hà nhưng không thấy hồi âm! Gọi điện cũng không nghe máy! Từ lúc mua tới bây giờ chủ yếu tôi chỉ liên lạc qua Ly! Bằng Facebook!
Tôi có hỏi Ly rất nhiều là hỏi Hà cho a là cho nó ăn cái gì? Và ăn như nào để nó ăn chứ bây giờ nó không ăn và ăn rất ít nên a rất lo! Mỗi bữa chỉ ăn 1 chút rồi bỏ! Thì Ly pm lại cho tôi: "Cho nó ăn nh nó đâu ăn đc hả a, a ra trường chinh mua cái b-complex về cho uống kích ăn đi, cho nó ăn khoẻ hơn, cả lũ ở nhà e đều k biếng ăn đâu"
Tôi nói: "Hàng ngày a đang cho Dob uống 4v B1 - 4v dầu cá - 1/2 viên canxi của Pháp - 1 gói Bio Acimin mà nó vẫn thế chỉ ăn 1 nửa bát chỗ cơm và bỏ không ăn!"
Ly nói với tôi: "A cho ăn hạt khô, rồi ngâm sữa cho nó ăn"
Tôi cho uống sữa bình thường nó còn chẳng uống hết 1 nửa cốc sữa cao mà đã bỏ! Cho hạt A3 vào nó ngửi mùi thì bỏ luôn không uống sữa!"
Ly nói: "Chó con sao tránh khỏi vc ăn thừa ạ, mua b complex ý, nhà e con nào lười ăn đều cho uống cái ý"
và: "Nó vẫn ăn thì có j mà lo hả a, ra trường chinh mua B-complex như e bảo, có 10k 1 lọ thôi, uốmg theo chỉ dẫn, mua xi lah mà lấy ra cho nó uống"
Tôi nghe thế cũng yên tâm và định mai ra mua cho nó uống!
Tôi thay đổi thức ăn liên tục: Thịt nạc vai rang nấu bí đỏ! Cổ gà ninh, xay nhỏ nấu cà rốt! Gan băm nhỏ rang thịt nạc vai! Nó đều ăn rất ít và bỏ!
Trong khi con Golden tôi bắt nhà bác Khoai sau khi bắt Dob 3, 4 ngày! 2 tháng tuổi! Tiêm đủ 2 mũi vắc xin bác Khoai mới cho bắt thì rất khỏe! Ăn như không bao giờ no! Đùa nghịch và chạy rất khỏe! Ăn ngủ như lợn! Lớn lên trông thấy! Thì con Dob rất lười ăn, chỉ uống sữa! Tôi hỏi rất nhiều người nuôi chó và rất nhiều người buôn bán chó về cách cho ăn, thực đơn và chế độ cho Dob mà áp dụng Dob vẫn không ăn hết, vẫn bỏ nửa!"
Đến ngày 3/4 - Tôi để ý thấy chân Dob bị võng lồi hẳn ra đàng trước! Kiểu khuỳnh khuỳnh ra trước! Chỉ thỉnh thoảng nó bị như thế! Nhưng tôi sợ nó có vấn đề thiếu canxi hoặc chân có vấn đề nên có mang đến bác sỹ thú y và a bác sỹ thú y này tôi quen đã theo tôi 2 con chó trước đây rồi nên hoàn toàn tin tưởng! Và anh cũng rất có uy tín trong giới Thú y ở Hà Nội! * Tôi xin phép được dấu tên! Nếu ai cần đối chứng liên lạc với tôi, tôi sẽ nói tên và địa chỉ!*
Thì a có nói: "Con này bị thiếu canxi rồi! Chân nó mới bị thế! E về bổ xung canxi cho nó! Chứ bh nó đang bị nhẹ chứ mấy hôm nữa nó cứ thế thì a nghĩ nó sẽ khụy xuống! Tôi gọi mấy anh chuyên mua bán chó tới xem thì ai cũng nói như vậy nên tôi liên bế Dob lên lại phòng khám và hỏi a bs Thú y có cách nào không? Vì e sợ uống thuốc nó không hấp thu nhanh được! Vì ngày nào e cũng cho uống 1/2 viên canxi của Virbac!
Thì a ý nói nên truyền e ạ! Như thế sẽ nhanh hơn và ok hơn!"

Lúc đó tôi rất lo lắng cho sức khỏe của Dob! Nên tôi đồng ý truyền nước và canxi cho Dob! Sau khi truyền về thì tối nó ăn được! Và hôm sau thì đứng được thẳng và hiện tượng đứng khuỳnh chân giảm dần và hết! Nhưng sau bữa đó thì lại như cũ!
Tối hôm đấy tôi pm Facebook cho bạn Hà vì gọi điện không nghe máy! Thì rất may bạn Hà trả lời! Tôi có hỏi là: "Chế độ e đang cho Dob ăn thế nào để a cho ăn vì nó ăn ít lắm! Nó đã gầy tong teo mà lười ăn thế này thì làm sao lớn được! A lo quá!"
Bạn Hà nói: "A cho nhịn đi!"
Tôi bảo: "Nó bé như thế cho nhịn có mà toi à? Nó đang bị thiếu canxi, hôm nay a vừa phải cho đi truyền canxi xong đây này!"
Thì bạn Hà trả lời: "e tưởng bt thiếu canxi thì a cho ăn dầu cá + canxi đã ko cần ăn uống nhiều để béo vội, và phải có chỗ để vận động @@"
Tôi có nói: "Chân nó bị vênh ngược lên như thế! Không cho canxi thì nó khèo thì vỡ mồm à?"
Hà nói: A bổ xung canxi vào, cho nó phơi nắng và vận động nhiều vào!
Tôi nuôi dob ở sân thượng 40m2 khô ráo nằm chuồng nhựa! Quây bạt kín không cho gió lùa! Sáng 6h dậy cho uống sữa và vén 1 bên bạt hướng Đông lên để nắng vào cho Dob tắm nắng! Không cho ra đường vì sợ mới tiêm mũi 1 nên không cho tiếp xúc ngoài vội thì Hà nói a cho thoải mái! Không tiếp xúc chó bệnh là được! Tôi vẫn không cho Dob ra đường! Chỉ hàng ngày cho đùa nghịch với Golden trên sân thượng vì tôi nghĩ 40m2 sân rộng thoải mái cho 2 con đùa nghịch dư sức! Không cần ra đường!
Và tôi vẫn liên tiếp hỏi mọi người về thức ăn, chế độ ăn và dinh dưỡng làm sao để cho Dob nó ăn nhiều lên! Và không bỏ ăn!
Hỏi Ly và Hà thì vẫn nhận được câu trả lời: "A cho ăn cổ gà ý! Ở nhà e toàn cho ăn như thế! Uống sữa thay nước! Lớn như thụi! Có con vỡ gạch còn lại e nuôi 6, 7kg rồi"
* Có ảnh dẫn chứng ở dưới nhé!*

Trong khi tôi đã cho ăn tất cả mọi thứ! Thậm chí mua pate của Pedigree 15k/1 gói nhỏ xíu về trộn cơm cho dob ăn nó vẫn bỏ không ăn hết! Cho ăn pate không thì cũng ăn nhưng cũng không hết 1 gói 1 bữa!
Tôi hỏi thì vẫn không nhận được câu nào ngoài cho uống thuốc đi, men tiêu hóa đi, canxi đi, tắm nắng đi, vận động đi!
Đến lúc đấy tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu về thái độ và trách nhiệm của cả 2! Nhưng vì tôi nghĩ dù sao cũng là em mình chơi, cũng là em nên thôi chịu khó hỏi người ngoài vậy! Giữ lấy chút tình cảm!
Đến bác Khoai là người bán cho tôi con Golden! Tôi gọi điện hỏi mấy lần mà thỉnh thoảng bác vẫn gọi điện lại cho tôi hỏi thăm con Dob ăn được chưa? Nó thế nào rồi? Có sao không? Chăm sóc thế nào?
Các anh, các bạn tôi quen khi chơi chó giao lưu với nhau vẫn thường xuyên hỏi! Đến mức độ người đi tập thể dục 1 lần ở bãi cỏ gặp nó khi tôi đưa ra chơi gặp tôi vẫn hỏi và quan tâm tới Dob ăn được chưa?
Trong khi từ khi tôi mua con Dob của 2 bạn Ly và Hà về nuôi tới bây giờ là được tầm 20 ngày! Chưa bao giờ tôi nhận được 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi chủ động hay thậm chí 1 pm Facebook hỏi han về Dob! Ăn uống thế nào? Tình hình sức khỏe ra sao? Trong khi tôi liên tục gọi, liên tục nhắn tin mà thường không có thông tin phản hồi! Chỉ thỉnh thoảng họa hoằn lắm mới có! Thì tôi cũng không hiểu cái Tinh thần trách nhiệm và cái Uy tin nó nằm ở đâu?
Đến hôm kia, tức tối đêm hôm T7 là ngày 13/4 tôi cho cả 2 con Dob và Golden ăn cổ gà đã bỏ hết da và mỡ bám trên cổ ninh với cà rốt! Thì 7h sáng hôm CN lên như thường lệ cho 2 con ăn sáng tôi thấy có 1 bãi nôn! Và 2 bãi đi ngoài ra nước! Tôi giật mình và rất sợ!
Tôi liên gọi điện cho những người có kinh nghiệm và bác sỹ thú y tôi quen thì họ có nói có thể do tôi lọc cổ gà k hết mỡ nên trong khi nấu nó có và do con Dob là chó nhỏ nên sức đề kháng kém bị đi ngoài! E k cho ăn nữa! Cho nó uống Oresol và mua đường Gluco cho uống! Mua men tiêu hóa Bio Acimin uống vào nó thải hết chất đã ăn ra là sẽ hết!
Nhưng thực sự tôi đã lọc hết da! Chặt bỏ hẳn cả đầu! Chỉ còn mỗi cổ không và bỏ mỡ! Và đêm hôm đấy 2 con ăn 1 cái cổ gà chia làm 2! Mỗi con 1 nửa! Và con Golden thì không sao!
Tôi vẫn cho 2 con ăn thức ăn y hệt như nhau! Không hơn không kém nhau!
Và khi nghe mọi người nói vậy! Tôi liền làm theo! Chạy ra hiệu thuốc mua đầy đủ về! Thấy Dob rất mệt, uể oải, không có hiện tượng nôn nhưng thỉnh thoảng đi ngoài ra nước mùi rất tanh! Và rất mệt!
Tôi phải lấy xi lanh tiêm từng ít nước đường Gluco, Oresol, Men tiêu hóa vào mồm! Và đợi chờ!
Tôi mua thịt nạc vai ninh cháo lấy nước tiêm vào mồm Dob nhưng cũng không ăn thua, 1 chút là nôn!
Tới trưa hôm sau tức 15/4 tôi phải bế ngay lên phòng thú y! Vì 14/4 Off Cún Yêu nên mọi người nghỉ hết!
Lên test Pravo thì lên 2 vạch! Tức là Dob của tôi đã bị nhiễm Pravo! :)
Lúc đấy tôi rất bàng hoàng! Và rất lo lắng cho sức khỏe của Dob!
Tôi liên nhờ a bs Thú y chữa trị cho nó! Truyền dịch, truyền nước, tiêm thuốc các thứ!
Đến 5h20' - Sau khi chắc chắn Dob bị Pravo! Tôi nhắn tin cho Hà: "Con doberman bi pravo e nhé!"
Và không thấy Hà hồi âm hay trả lời! Không thấy liên lạc gọi điện hay hỏi thăm 1 câu nào tới Dob!
Tôi thực sự rất ức chế và bực mình!

Nhưng vì lo cho Dob quá! Suốt ngày loanh quanh ở phòng khám xem Dob thế nào!
Đến 11h trưa hôm nay 16/4 tôi gọi điện cho số của Hà mấy cuộc không nghe máy! Đến khi gọi cho Ly mấy cuộc mới được thì tôi hỏi: "Hà đâu r em? Sao a gọi điện không được?" - Thì Ly trả lời: " Bây giờ số đấy e cầm a ạ! Có việc gì thế hả a? Gặp Hà có việc gì?"
Tôi cũng không hiểu Ly cầm máy kiểu gì mà tôi nhắn tin không nhận được hay sao mà vẫn hỏi tôi câu đấy!
Tôi chỉ nói: "12h e bảo Hà qua số nhà 115 ngõ 124 âu cơ ( Là nơi tôi bắt Dob về) a gặp có tý việc riêng nhé"
Thì Ly bảo vâng!
Tới lúc 12h tôi gọi điện thì Ly nghe máy bảo qua số nhà 54 ngõ 189 An Dương! Em và Hà đang ở đây!
Tôi với anh tôi lên thì vào nhà! Có cả Mẹ Hà, Hà và Ly và 1 người đàn ông nữa! Chắc là bố Hà!
Tôi ngồi xuống thì Ly hỏi có chuyện gì hả a?
Tôi nói: Con Doberman a bắt của bọn em! Bây giờ nó bị Pravo, a lên đây để hỏi e xem a bắt chó nhà e nuôi được 20 ngày bị như thế và đang nằm ở phòng Thú y thì e có trách nhiệm gì không?
Tôi nhận được câu trả lời sau rất nhiều câu cò quay và đổ lỗi và đổ hết trách nhiệm cho tôi!
Rằng là: Do tôi không biết cách nuôi! Do tôi không biết chăm sóc nên thế! Do tôi nuôi 20 ngày sau khi tiêm mũi 1 mà không biết đường tiêm mũi 2 cho nó nên nó mới thế! Do tôi không biết cho ăn! Và chung quy lại là Hà nói Hà k có trách nhiệm gì trong việc này hết!
Tôi có nói: "Khi a bắt về a k biết là chưa tiêm! Sau khi a biết chưa tiêm thì a đã bắt về! Và bố mẹ a k cho nuôi a đã gọi điện đến cho e nhưng không liên lạc được! Gọi cho Ly thì không đồng ý nhập lại! A k biết lý do là gì! A đành phải mang đi gửi nuôi! E hứa hôm sau xuống tiêm nhưng 1h đúng lời hứa k thấy! Rồi bảo 5h, 5h không thấy xong 7h! Khi a phải cáu, rồi năn nỉ e thì e mới qua tiêm!
Và bây giờ e nói tiêm xong rồi là xong! Nếu tiêm xong vài ngày sau nó phát bệnh Pravo thì e sẽ đền cả con chó cho a! Và Hà chắc chắn chó k bị Pravo vì cả đàn k con nào bị! Thậm chí con ông hàng xóm e nuôi đàng sau nhà cũng k sao hết! Ăn khỏe chơi đùa thoải mái!
Tôi rất bực mình vì thái độ của cả 2! Cả Ly và Hà! Tôi không thể tìm được 1 câu nói nào nghe cho thoải mái và thỏa mãn cả! Hoàn toàn là đổ lỗi về phía tôi! 1 người nuôi chó chứ k phải 1 chuyên gia! Bán 1 con chó không cung cấp thông tin đầy đủ và bán xong coi như là xong! Tiền đút vào túi là xong!
Tôi rất bực mình và có to tiếng trong nhà!
Đến lúc mẹ Hà lên tiếng nói: " Cô không biết việc nuôi chó của em Hà và sự mua bán thỏa thuận giữa cháu và em như nào! Nhưng theo cô như cô mua 1 cái quần hay 1 cái áo ngoài chợ, sau khi thỏa thuận về lỡ có làm sao thì cũng rất khó! Cháu mua về khi bắt cháu có giao kèo các thứ đầy đủ với e k? Có thỏa thuận k? Thôi đàng nào cháu cũng bắt về r! Và chó của cháu nó bị thế thì dĩ nhiên không ai muốn! E Hà nuôi chó đẻ bán cho cháu thì e cũng không muốn nó như thế! Và cháu là người nuôi thì cháu cũng không muốn nt! Nhưng bây giờ xảy ra như thế rồi thì thôi! Xử xự cho anh em ra đường con nhìn mặt nhau! Làm sao để thoải mái để em còn có Uy tín mua bán trên diễn đàn! Để anh em gặp nhau ngoài đường còn thoải mái với nhau!"
Thế theo mọi người cô nói thế là như nào?
Còn tôi thì có câu trả lời khi nghe câu đấy r! Và tôi cũng xin lỗi cô trước khi tôi trả lời câu hỏi đấy với cô! Là tôi hiểu theo suy nghĩ về ý nghĩa câu đấy của tôi là: Tôi ngu nên tin nhầm người nên phải chịu à? Và bây giờ tôi hỏi trách nhiệm là vô nghĩa khi mua bán tôi không có giao kèo à? Tôi hỏi thế bh mua bán 1 con chó, với 1 người tương đối tin tưởng và quen biết cũng phải có hợp đồng ký với nhau bằng giấy à?
Tôi rất bức xúc và nói rất gay gắt! Thì sau đó cô mẹ bạn Hà có nói với tôi: "Thôi cháu bình tĩnh, sự việc cũng không có gì căng thẳng cả! Đừng ầm ỹ lên!"
Tôi nói: "Đối với cháu! 1 con chó cũng là 1 sinh mạng! Nó là vật thể sống! Nó có tâm hồn và 1 sinh mạng sống! Chứ không phải chó là 1 cục gạch! Làm sao bây giờ bắt nó về nuôi 1 ngày cũng là thành viên trong gia đình! Nó bây giờ bệnh cháu lên hỏi e Hà là có trách nhiệm gì không? Cô xem e trả lời như thế có được không?"
Cô mẹ bạn Hà quay ra nói với tôi: "Cháu ạ, cháu cũng như con cháu cô thôi, Hà nó nuôi chó cũng khổ, suốt ngày đi hót cứt chó chứ sướng gì đâu! Bán được con chó cũng thế! Bây giờ làm gì chả khó khăn chả khổ hả cháu? Cô này, nhà cô cũng làm cầm đồ ở đường Láng đấy chứ!"
Tôi nghe câu đấy chỉ biết nói: " Ai cũng vậy cô ạ, cháu cũng là thằng lăn lộn để kiếm tiền chứ không phải xúc được của thiên hạ! Đối với cháu tiền nó quan trọng nhưng không quan trọng bằng lương tâm! Cháu lên hỏi e xem ý của e thế nào? Chứ không phải lên để bắt vạ e nó!Bây giờ e nói với thái độ phủi trách nhiệm và đẩy toàn bộ về phía của cháu thì cô nghe được không?
Con chó 42 ngày tuổi, chưa tiêm mũi nào, vẫn bán cho cháu! Trong khi trên topic ghi rõ ràng: Chỉ xuất chuồng khi được 60 ngày tuổi và đã tiêm 2 mũi! Cháu biết cháu bắt trước nhưng bây giờ e vẫn cho bắt, thậm chí trước khi về hôm 22/3 còn bắt cháu đặt tiền lại để chắc lấy không sẽ bán cho người khác! Và khi cháu k đặt tiền thì e nói mai a mà k qua bắt thì e cho người khác bắt đấy nhé! Và bắt cháu hứa chắc chắn phải bắt!
Và bây giờ e nói đã tiêm mũi 1 sau 20 ngày nên nó bị Pravo không phải do e ý! Hoàn toàn là do cháu nuôi!
Trong khi ngay từ hôm bắt về đến bây giờ liên tục cháu chủ động liên lạc hỏi xem cho nó ăn gì vì nó rất gầy! 42 ngày tuổi 3,3kg! Lười ăn và bỏ dở liên tục!
Bây giờ lên hỏi xem trách nhiệm em thế nào e nói không có! Và chó đã bán ra rồi và tiêm rồi nên không liên quan!
Cháu hỏi rất nhiều người có kinh nghiệm và thú y chẳng ai dám chắc tiêm trong trường hợp đó! Vì chó sức đề kháng yếu không dám tiêm! Đây e vẫn tiêm cho nó trong khi thể trạng nó là lười ăn! Bỏ biếng ăn! Gầy!"

Thì lúc đó cô mẹ bạn Hà mới quay ra nói với Hà và tôi: " Thôi Hà ạ, con nghe lời mẹ, bây giờ nó thế này dĩ nhiên là chả ai muốn! Nhưng thôi coi như chuyện đã rồi! Con cũng không muốn và anh này cũng không muốn nhưng thôi con nghe lời mẹ con gửi cho a 1 triệu hỗ trợ tiền thuốc men! Rồi a cầm về chăm sóc cho nó!"
Tôi nghe thấy câu này thì thực sự bức xúc! Tôi lên không với mục đích đòi tiền! Và tôi cũng không thiếu 1 triệu để lên làm trò mèo trò khỉ như thế!
Tôi nói thẳng với mẹ bạn Hà: "Cháu không thiếu tiền đến mức như thế! Cô đừng nghĩ 1 triệu đối với cháu là thế nào! Cháu mua con chó 6 triệu bây giờ tiền thuốc men các thứ rồi chăm sóc đủ thứ cũng mười mấy triệu! Mà còn chưa biết nó có qua được không mà cháu vẫn theo nó! Thì cô hiểu là cháu thế nào! Cô đừng nghĩ 1 triệu nó như thế! Cháu lên đây để hỏi xem em Hà như nào! Để cháu còn biết!"
Thì mẹ Hà hỏi Hà: " Thế các con chó kia con bán bao tiền?"
Hà trả lời: "10tr mẹ ạ"
Mẹ Hà: "Thế con bán cho a này bao tiền"
Hà trả lời: "6 triệu, bớt 100 ra lộc là 5 triệu chín"
Tôi nghe tới câu đấy thì thực sự bức xúc! Tôi nói với Hà: " Được rồi! Bây giờ e nói thế ý e là vì a mua con chó rẻ nên nó thế hay thế nào? A mua 5 triệu 9 bây giờ a đưa cho e 4 triệu 1 nữa là 10tr! E làm cho con Dob nhà a 6 - 7kg như các con kia! Khỏi Pravo và không bị di chứng gì cả! Ok?"
Thì tôi nhận được cái cười nhạt! Và thái độ rất khó chịu từ Hà!
Tôi hỏi Hà: " Thế bây giờ a hỏi e! A mua chó nhà e, chưa tiêm mũi 1 - 42 ngày tuổi mà e vẫn bán cho a! Và cho a bắt về! Sau 4 tiếng a có ý muốn trả và chịu tiền e và Ly không cho trả! Và bắt a nuôi! Hôm sau 24/3 e nói xuống tiêm xong cũng định k qua! Phải đợi a năn nỉ r cáu e mới qua tiêm! Chó con bé tý 3,3kg lười ăn, bỏ bứa khi ăn! A liên lạc hỏi e rất nhiều nhưng k được! Rồi đủ các thứ! Bây giờ nó bị Pravo đang nằm ở phòng khám Thú Y! Thì e có trách nhiệm gì không?"
Hà trả lời: " Đấy là tại a đòi bắt sớm! E bán cho a lúc chó hoàn toàn khỏe mạnh! Ăn uống thùm thụp! E đã tiêm mũi 1 cho a r! Bây giờ nó bị thế a quay lại bắt đền e là sao? Mà e cũng nói thẳng luôn: Chẳng ai bảo hành chó đẻ ở VN cả! A hỏi tất cả mọi người lái buôn chó xem có ai nhận bảo hành chó đẻ ở VN không?"
Tôi cũng chả hiểu tôi nhìn thấy Dob nó ăn lúc nào? Chỉ thấy 1 xô như cám lợn khi Hà mang sang lúc mở cửa cho tôi xem chó! Và hôm sau lên bắt thì tôi bảo e cho ăn đi thì Hà bảo bh a bắt về à? Nếu bắt về luôn thì k nên cho ăn! Đi đường xóc nó nôn ra! Bây giờ lại bảo tôi chứng kiến ăn thùm thụp!
Rồi Hà bảo tôi có thể nó bị phổi do tôi không biết cách nuôi! Để nó nằm chỗ ẩm thấp nên bị thế! Nhưng xin lỗi là tôi nuôi trên sân thượng tầng 4 - 40m2! Lát gạch đỏ! Nằm chuồng nhựa! Đã quây bạt kín mít tránh gió vì con Labrador của tôi đã bị chết vì trúng gió! Và chỉ mở bạt khi 6 7h sáng cho nắng vào! Và hầu như đóng vì trong 20 ngày qua thì 3/4 là mưa gió! Tôi đều đóng kín! Và đảm bảo gió không vào được chứ đừng nói là nước! Bây giờ Hà nói đổ tại tôi không biết nuôi và có thể do nó ngấm nước bị!
Theo hiểu biết của tôi thì kể cả nếu nó dính nước! Dính nước thì sẽ bị phổi! Và phổi thì bị Carre chứ không phải Pravo!

Đến lúc đấy tôi quá bức xúc về thái độ của người bán chó này! Nên tôi hỏi: Thế bây giờ a hỏi e! Chó a bắt của e về! E bán cho a lúc 42 ngày tuổi chưa tiêm với tình trạng lười ăn và bỏ bứa và a đã thông báo cho e ngay từ sau hôm đầu tiên bắt về nhà! Và e cũng biết tình trạng đó! Và bây giờ nó đang bị Pravo và nằm ở phòng Thú y thì em CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ KHÔNG? Nếu có thì em nói EM CÓ! Còn nếu không thì nói EM KHÔNG! A không muốn cãi nhau lằng nhằng!

Và thật bất ngờ là tôi vẫn được câu trả lời kiểu phủi tay và không có trách nhiệm: EM KHÔNG! EM CHẢ CÓ CÁI TRÁCH NHIỆM GÌ HẾT!

Và nghe xong câu trả lời đấy tôi đứng dậy đi về! Xin phép cô mẹ Hà và chào bố bạn Hà đi về! Mẹ Hà còn níu tay tôi kéo lại! Thôi cháu ở lại từ từ đã!
Nhưng khi nghe thấy câu trả lời đấy từ chính miệng người chủ con chó Dob mà tôi bắt về thì tôi biết là bây giờ tôi phải làm gì và tôi sẽ phải làm gì với 1 người như thế rồi!

Vì quá bức xúc! Và không thể chấp nhận được Thái độ và cách đôi xử với 1 khách hàng của Hà và bạn Ly nên bây giờ dù rất mệt do 3 ngày tôi thức gần như trắng để chăm lo sức khỏe cho Dob! Và tôi cũng vừa ở phòng khám Thú y về nhưng tôi vẫn phải viết topic này! Share tới tất cả những người nuôi và chơi chó biết 1 địa chỉ TUYỆT VỜI để các bạn đọc và tự suy nghĩ!

Rất mong các bạn đừng như tôi! Vì tin người, vì tin vào mối quan hệ anh em trong hội Retriever 2 năm trời! Tin vào lời nói mà mua 1 con chó của 1 người như vậy!

Để đến bây giờ Dob của tôi đang đi ngoài ra máu! Nằm bệt! Không biết có qua được hay không!
Có lẽ chỉ có 1 vài bạn đen đủi đã trải qua được cảm giác mất đi thú cưng của mình! Nhưng tôi đã từng mất đi con Labrador 2 tuổi nặng 38kg hôm 13/1 âm lịch vừa rồi! Và bây giờ lại đang đối đầu với cuộc chiến giữa Dob và Pravo! :)
Cảm giác mất đi 1 con vật mình thương yêu thật kinh khủng! Rất tồi tệ!
Đi làm, lao động hầu hạ thiên hạ kiếm tiền tích cóp mua 1 con chó! Về dồn hết yêu thương cho nó chăm sóc nó, rồi bây giờ nó lại như này! Hỏi các bạn có đau lòng không?

Trách nhiệm ở đâu?
Lương tâm ở đâu?
Và uy tín ở đâu?

Bán 1 con chó con 42 ngày tuổi! Chưa tiêm phòng! Chưa tẩy giun! Không lời chú thích! Không dặn dò! Không quan tâm! Thậm chí không nghe điện thoại! Không trả lời tin nhắn ngay cả khi chủ mới báo chó bị Pravo!
Sau khi chủ mới phải gọi điện năn nỉ, cáu gắt mới đến tiêm! Và mặc dù đã thông báo tình trạng bỏ bứa khi ăn, lười ăn liên tục từ khi mới bắt về và cần sự giúp đỡ thì vẫn im thin thít!
Đến bây giờ bị phát bệnh Pravo thì đổ hoàn toàn lỗi cho chủ mới! Không biết chăm sóc! Không biết nuôi dưỡng! Và thẳng thừng trả lời KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ HẾT!
Bán xong là xong! Tiền đút vào túi rồi là xong!
Tôi không biết đây là mua bán hay là Lừa đảo nữa!

Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết topic này! Tôi sẽ gửi file ảnh kèm theo dẫn chứng cụ thể!
Nếu bất kỳ ai! Ban quản trị hay Thành viên nào cần thông tin cụ thể liên hệ với tôi theo số điện thoại: 094.369.3333 và 016.7788.6666
Tôi sẽ cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng thực mọi thông tin tôi viết trên là hoàn toàn đúng sự thật! Và cuộc hội thoại hôm nay lúc tôi đến nhà bạn Hà cũng được ghi lại!

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của ban quản trị và tất cả mọi người!

Xin lỗi và rất mong BQT thông cảm cho mình dẫn link bên VietDob: http://vietdog.com/forum/index.php?topic=16763587.0






























 
Top