• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thơ tình Nguyễn Bính - Bản sắc chân quê.

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
CHÂN QUÊ



Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi ?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân ?
Nào đâu cái áo tứ thân ?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen ?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

(1936)


 

Cún Mèo

Member
Nguyễn Bính & Xuân Diệu là 2 nhà thơ em thích nhất đấy bác sĩ GV ạ..

Có những câu thơ như thế này:

Giời mưa ở Huế sao buồn thế
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
Giời mờ u ám một màu mây
(Nguyễn Bính)

hay là:
Chị ơi Tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não nùng
Uống xong cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông.
(Nguyễn Bính)

Đọc thấy mình trong ấy, bác sĩ ạ...
 

Hoan2008

Member
Nguyễn Bính không chỉ gắn với chữ "chân quê" mà còn đậm hồn ca dao. Ông vinh dự với bài "những bóng người trên sân ga" (*) được bình chọn là 1 trong số 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 của Việt Nam.

Bài "Hai sắc hoa ti gôn" của tác giả T.T.Kh cũng trong số 100 bài đó.

Mừng nhất là Hàn Mặc Tử cũng được bình chọn với bài "Đây thôn Vĩ Dạ". Hihi, vừa là nhà thơ mình thích nhất, vừa là bài thơ mình thích nhất được vào trong top 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 thì còn gì sướng bằng :-bd:-bd:-bd (mình có thể ngâm bài này chẳng khác nghệ sỹ ... nghiệp dư =))=))=))).

Lại cả cái chữ ký của mình nữa chứ, nó nằm trong bài "thăm mả cũ bên đường" của thi nhân Tản Đà cũng được bình chọn đấy.:praying::praying::praying:

(*) Và để phù hợp với topic này, không thể không post bài thơ "những bóng người trên sân ga" của Nguyễn Bính - một trong 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 của Việt Nam.

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi ?"

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!"

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những dôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?
 
Top