• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thú chơi lan... cũng lắm công phu

Administrators

Administrator
Thành viên BQT
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] “Vua chơi lan, quan chơi trà” - câu nói từ xưa của ông cha ta đã ngầm cho biết nét đẹp thanh tao, cao quí của loài hoa lan. Ngày nay hoa lan vẫn được coi là một loài hoa quí hiếm nhưng người Hà Nội có một cách chơi lan riêng - rất đời thường nhưng mang tính nghệ sĩ.[/FONT]




[FONT=arial, helvetica, sans-serif] Đến tận bay giờ người chơi lan ở Hà Nội vẫn còn thán phục khi nhắc đến những bộ sưu tập lan lớn và đầy đủ của các bậc tiền bối như cụ Trưởng Tràng ở làng hoa Ngọc Hà, cụ Đức Thái ở Lãn Ông hay cụ Mỹ ở phố Thuốc Bắc. Thế hệ tiếp nối của người chơi lan đều đã có tuổi đời trên dưới 60 như bác Chi ở Định Công, bác Vân ở Văn Điển... Trong vườn của các bác có rất nhiều loại hoa lan khác nhau như: Tam bảo sắc, Thiết bảo sắc, Tiểu kiều, Đại kiều, Hoàng thảo, Phi điệp, Công phi tiên, Vảy rồng, Đuôi chồn, Đuôi cáo, Bắp ngô, Thanh mạc...[/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif] Người chơi lan miền Bắc chủ yếu sưu tầm Lan Việt, nhưng quí và sang trọng hơn tất cả vẫn là Lan hài đỏ, Lan ngọc điệp, Đái châu... kế đến là Trần Mộng. Chơi hoa và chung thuỷ với hoa còn phải kể đến Trần Tuấn Anh người đất Hà thành. Anh là người 20 năm chơi lan, từng ngược xuôi khắp mọi miền đất nước để săn lùng phong lan. Được biết, cũng vì tìm lan mà đã có lần Tuấn Anh đã lạc trong rừng sâu nhiều ngày. Qua tháng năm, vườn lan ở Thanh Xuân của Tuấn Anh hội tụ được hơn 300 loài luôn giành được sự “kính trọng” của giới chơi lan. [/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif] Nhớ lại, năm 2002 là một năm đánh dấu một sự kiện không thể quên với Tuấn Anh. Anh đã tìm được một loài lan hoàn toàn mới tại miền núi Tây Bắc- Việt Nam. Loài lan này có tên khoa học là Dendrobium tuananhii được thế giới công nhận và tên anh đã được đặt cho loài hoa đặc biệt quí hiếm này. [/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif] Ngoài việc chơi lan để thoả mãn cái thú chơi tinh tế của người Hà Nội, đã có rất nhiều nghệ nhân làm giàu bằng cách nhân giống và bán những giò lan tuyệt đẹp. Những tên tuổi chơi lan có tiếng ở Hà Nội không chỉ được người dân Thủ đô biết đến mà còn có rất nhiều khách nước ngoài yêu thích cái đẹp thanh tao cũng tìm đến. Những hội chợ hoa, hội chợ xuân sẽ kém phần sôi động nếu thiếu đi một không gian lan với đủ dáng hình, màu sắc.[/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif] Ngày nay bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tân tiến, người ta có thể cho ra đời hàng nghìn, hàng vạn bông hoa lan nhưng thực sự không có loài lan công nghiệp này không thay thế được lan tự nhiên. Bởi khi chăm lan những người chơi không chỉ tự tay chăm chút cho cái đẹp mà còn đang dưỡng một cái tâm trong sáng, thuần khiết như tự nhiên, hoa cỏ.[/FONT]
(Theo Vietnam Net)​
 

tran minh

Member
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] Ngày nay bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tân tiến, người ta có thể cho ra đời hàng nghìn, hàng vạn bông hoa lan nhưng thực sự không có loài lan công nghiệp này không thay thế được lan tự nhiên. Bởi khi chăm lan những người chơi không chỉ tự tay chăm chút cho cái đẹp mà còn đang dưỡng một cái tâm trong sáng, thuần khiết như tự nhiên, hoa cỏ.[/FONT]
em cũng thấy vậy, lan nhân tạo chua bao giờ có được vẻ đẹp thật sự. có thể ví lan nhan tạo có một vẻ đẹp quá rực rỡ, và cái đẹp quá rực rỡ này lại ko có duyên. còn lan rừng, lan tự nhiên thì có một vẻ đẹp dịu dàng, e ấp,phải nhìn kĩ mới thấy được, chăm sóc cây lan rừng cũng vậy, phải làm giá gỗ, buộc lan vào, chăm sóc từng tí một, đếm từng cái rễ mới đâm ra, rồi phải chờ đến một giai đoạn nào đó mới ra hoa. còn lan nhân tạo thì mua về là sẵn vậy rồi, chỉ việc treo lên, rồi chừng nào nở hoa thì xem. mà hoa nở đâu mà lắm thế, lúc nào cũng thấy nó nở, nở xong đợt này là đã thấy chồi hoa khác nhú lên, như vậy thì còn gì là thú vị. ben cạnh nhà em thấy mấy loại này lúc nào cũng nở, thấy đến phát chán, còn lan em trồng thì đến mùa nào đó trong năm mới nở hoa, cái cảm giác chờ đợi như vậy mới thú vị và ý nghĩa chứ.
 
Top