• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tập huấn chào mừng Festival VietPet 2010

minhcuong

Active Member
...đặc biệt là những năm 1970 (một loạt phim ảnh mà nhân vật chính là doberman như: Doberman Gang, Daring Doberman, The Amazing Doberman...mình ấn tượng nhất là phim Eyes of an Angel(1991) ) chứ không phải "nổi" nhất thời như một số bác nói.
...
Gửi tặng bác TuanPhuThai vài clips về Doberman
Doberman Gang

Eyes of an Angel --> Phim hay nhạc đẹp.

Hôm nào bác mang Doberman đi giao lưu nhé.

Tiếc là Malinois chưa lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim ảnh như Rin Tin Tin, Hachiko, Dob trong Eyes of an Angel. Tôi hy vọng hết Avartar 4, Cameron sẽ làm một bộ phim về chó. Biết đâu đấy :)

Còn đây vẫn là mấy clip cũ rích
Nhảy múa với Malinois

Real Dog, real mission: sử dụng trong đặc nhiệm Oketz, Isarel
 

minhcuong

Active Member
Đào tạo chó chăn cừu.
.... Các con chó sủa mà liên tục sẽ làm những con gia súc quen với những tiếng sủa đó và chúng không thèm để ý một chút nào tới những tiếng sủa đó nữa, và những con chó sủa liên tục như vậy sẽ bị mất sức, mệt mỏi không cần thiết.
....
Lâu lâu mới thấy bác bắn tỉa bắn đại bác tầm xa. :)

Bài viết của bác về chó chăn cừu quả rất hay và sâu. Tôi có tìm trên mạng thì có vẻ như hiện giờ Malinois quên mất cách chăn cừu chính hiệu rồi. Chúng trở nên hung dữ, bạo lực và chạy nhiều hơn cần thiết. Có lẽ chính vì mục đích breeding để làm chó bảo vệ, thi đấu ring nên người ta đã làm Malinois quên dần cách cắn chích nhanh, chủ yếu để cảnh cáo, sự điềm tĩnh, khôn khéo của nó. Thay vào đó phải là những con Malinois nhanh, khỏe, thích săn đuổi (high prey drive), lúc cắn thì ngày càng khỏe, cắn ngày càng dai và lâu.

Một con Malinois tuyệt vời là phải thân thiện, bảo vệ đàn cừu, nhưng khi cần thì sẽ nghiêm khắc để chỉnh đốn đội ngũ.

Một chú Malinois cảnh sát cũng vậy, luôn phải chắc chắn ở hai trạng thái OFF và ON. OFF là khi thời bình, đi dạo cùng chủ, gặp đám đông không được phép hằn học, gặp chó nhỏ hay mèo phải thân thiện nhưng không mất tập trung, đuổi theo chó cái. Còn ON khi người cảnh sát làm nhiệm vụ, hoặc lâm vào tình trạng nguy hiểm - chiến đấu. Lúc này nó phản ứng nhanh, quyết liệt nhưng đừng nóng nảy để bảo vệ đồng đội và tấn công khi cần.

Tìm và đào tạo được những chú Malinois như vậy quả không dễ.

Dòng working GSD của Tiệp (Séc) và Nga không nguyên thủy lắm ở phần tầm vóc và cân nặng!
Loại GSD bác nói có thể là loại GSD ngoại cơ do Nga, Belarus, Ukraina dùng để trấn áp. Loại này từ 45-55kg, lúc nào cũng đem loại rọ mõm có khóa mở nhanh. Loại này thì không thân thiện, lịch sự văn minh chút nào. Đúng theo tinh thần của công an Nga. Oánh trước, xét hỏi sau. :((

Loại working GSD lưng thẳng ở Czech mới đáng quan tâm.

----------------------------------------
Đây là video huấn luyện Tarzan, cố gắng theo đúng tinh thần cắn nhả có kiểm soát, khi huấn luyện không dùng vòng kỷ luật, không thưởng thức ăn. Chú chó cần hiểu nó phải làm gì. Làm đúng thì được khen ngợi. Làm sai không được khen.
Labrador, GSD,... làm việc vì tuân lệnh - sợ oai chủ. Malinois cũng vậy nhưng chúng còn có đến 40% là làm việc vì ham thích, đam mê. Do đó các biện pháp đánh đập khi nó không hiểu lệnh sẽ làm mất đi 40% quý giá này. Việc sử dụng bóng, đồ chơi chỉ hợp lý với chó còn nhỏ tuổi hoặc huấn luyện thi đấu thể thao. Với môi trường huấn luyện của cảnh sát và quân đội, thì có lẽ người ta ít khuyến khích cách thưởng này.

Tarzan bảo vệ chủ khi đi dạo
 
Bác lại quá lời!!!

Đoạn đó ko phải của em, cũng chẳng phải của bác, mà là của Adolphe Reul , một trong những người tạo dựng nên giống chó chăn cừu Bỉ - trích trong cuốn sách "VỀ LỊCH SỬ VÀ NGUỒN GỐC GIỐNG CHÓ - The Dog Breeds, Origin - History".

Ad. Reul hay M.v.Stephanitz đều xứng danh với vị trí những người tạo dựng nên BSD hay GSD. Chỉ khác là "dòng đời xô đẩy" nên BSD và GSD nó mới ra như bây chừ!


Bài viết của bác về chó chăn cừu quả rất hay và sâu.

Tìm và đào tạo được những chú Malinois như vậy quả không dễ.


GSD thì ở đâu cũng là GSD . Loại chó berger Đông Âu (em ko dùng từ G- German) đó là do người Nga lai tạo ra thôi, nó cũng giống như Cezch-slovakian wolfdog được người Séc lai tạo ra để sử dụng cho mục đích canh gác ở những vùng xa xôi, có điều kiện sống khắc nghiệt và thiếu thốn, không đủ đáp ứng yêu cầu của GSD.

Về working GSD - Cezch bloodlines thì trước có bác hunghanoi, bạn & đồng nghiệp của bác hungvuong1 rất thích dòng này, đã từng nuôi và huấn luyện trực tiếp. Bác có thể tham khảo thêm!

Loại GSD bác nói có thể là loại GSD ngoại cơ do Nga, Belarus, Ukraina dùng để trấn áp. Loại này từ 45-55kg, lúc nào cũng đem loại rọ mõm có khóa mở nhanh. Loại này thì không thân thiện, lịch sự văn minh chút nào. Đúng theo tinh thần của công an Nga. Oánh trước, xét hỏi sau. :((

Loại working GSD lưng thẳng ở Czech mới đáng quan tâm.


Hôm qua có nhận được thư của 1 ông - ông đó hơi bức xúc với việc phổ biến huấn luyện cắn-nhả đang thịnh hành trên vp. Trong cả cái thư dài dằng dặc, có 1 điểm tưởng như thoảng qua, nhưng ngẫm lại thấy đúng - và bác nên lưu ý nếu thích huấn luyện chó cắn-nhả:

...Có nhiều thứ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nó quan trọng vô cùng, như cho chó cắn vật gì đó rồi cho nó "thắng" khi người kéo co với nó là chủ hay là người huấn luyện làm mục tiêu tập luyện hoàn toàn khác xa và sẽ dẫn tới hậu quả cũng khác xa .....

Để củng cố thêm cho cái ý kiến này, bác lưu ý thêm 1 điểm: tại sao những con chó tấn công, trấn áp tội phạm, đám đông, sau khi "nghỉ hưu" thường được "cho đi ngủ"?

Chó em nuôi chẳng làm được mấy cái việc có ích đó - nên em cứ tán láo cho vui thế!

Đây là video huấn luyện Tarzan, cố gắng theo đúng tinh thần cắn nhả có kiểm soát, khi huấn luyện không dùng vòng kỷ luật, không thưởng thức ăn. Chú chó cần hiểu nó phải làm gì. Làm đúng thì được khen ngợi. Làm sai không được khen.
Labrador, GSD,... làm việc vì tuân lệnh - sợ oai chủ. Malinois cũng vậy nhưng chúng còn có đến 40% là làm việc vì ham thích, đam mê. Do đó các biện pháp đánh đập khi nó không hiểu lệnh sẽ làm mất đi 40% quý giá này. Việc sử dụng bóng, đồ chơi chỉ hợp lý với chó còn nhỏ tuổi hoặc huấn luyện thi đấu thể thao. Với môi trường huấn luyện của cảnh sát và quân đội, thì có lẽ người ta ít khuyến khích cách thưởng này.

Tarzan bảo vệ chủ khi đi dạo
 

minhcuong

Active Member
...
Hôm qua có nhận được thư của 1 ông - ông đó hơi bức xúc với việc phổ biến huấn luyện cắn-nhả đang thịnh hành trên vp. Trong cả cái thư dài dằng dặc, có 1 điểm tưởng như thoảng qua, nhưng ngẫm lại thấy đúng - và bác nên lưu ý nếu thích huấn luyện chó cắn-nhả:

...Có nhiều thứ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nó quan trọng vô cùng, như cho chó cắn vật gì đó rồi cho nó "thắng" khi người kéo co với nó là chủ hay là người huấn luyện làm mục tiêu tập luyện hoàn toàn khác xa và sẽ dẫn tới hậu quả cũng khác xa .....

Để củng cố thêm cho cái ý kiến này, bác lưu ý thêm 1 điểm: tại sao những con chó tấn công, trấn áp tội phạm, đám đông, sau khi "nghỉ hưu" thường được "cho đi ngủ"?

Chó em nuôi chẳng làm được mấy cái việc có ích đó - nên em cứ tán láo cho vui thế!
Hoàn toàn đúng bác Snipper ạ.

Cắn thì con chó nào chả cắn được. Cũng như mình đấm đá, ai chả vung tay là đấm được. Mới thấy sự học và vô học khác nhau ở bản chất. Chứ không phải thấy con chó ngoạm vào bao tay rồi sướng hỉ hả bảo đấy mình cũng huấn luyện được chó bảo vệ.

Còn chuyện chó nghiệp vụ nghỉ hưu xong là hưởng thọ luôn là có. Đặc biệt với những chú chó trấn áp quá hung dữ, chỉ biết có một ông chủ duy nhất để phục vụ (loại chém đinh chặt sắt), hoặc có thể cả loại chó đánh hơi ma túy, đánh hơi nhiều quá đầm nghiền, không bỏ được, lúc về già trở nên khó tính, cáu bẳn. Nếu có chương trình xã hội hóa khóa học cho chó nghiệp vụ thì mình nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp hơn.

Bản thân mình cũng chỉ nhận là huấn luyện căn bản, amateur thôi. Tarzan đến nhà mình hôm 11/09, nghỉ mất khoảng 3-4 ngày mình đi công tác và trời mưa. Tarzan mới tập được khoảng 14 buổi, mỗi buổi 20 phút. Tarzan còn thiếu tập trung khi thấy chó cái, và còn nhiều điểm phải huấn luyện cẩn thận nữa.

Thêm một video nữa huấn luyện căn bản cho Tarzan. Bác sẽ thấy nó tự tìm hiểu, xoay xở ở môi trường mới như thế nào
 

NBDuonga

Member
Bản thân mình cũng chỉ nhận là huấn luyện căn bản, amateur thôi. Tarzan đến nhà mình hôm 11/09, nghỉ mất khoảng 3-4 ngày mình đi công tác và trời mưa. Tarzan mới tập được khoảng 14 buổi, mỗi buổi 20 phút. Tarzan còn thiếu tập trung khi thấy chó cái, và còn nhiều điểm phải huấn luyện cẩn thận nữa.

Thêm một video nữa huấn luyện căn bản cho Tarzan. Bác sẽ thấy nó tự tìm hiểu, xoay xở ở môi trường mới như thế nào
To bác Vanglai213: Em nghe cái tên Tarzan thấy quen quá. Lại thêm thông tin Tarzan mới được huấn luyện + "hay mất tập trung" + CV Thống nhất thì em chắc đến 99% là em đã gặp bác và em Tarzan rồi. Tối hôm đấy em dắt con cộc đen nhà em đi dạo thì gặp bác và Tarzan trong CV Thống Nhất. Hôm đấy, lúc sau em quay lại nhưng bác đã đi khỏi. Em cũng biết Mali ở VN mới có ít người nuôi nhưng không ngờ bác lại là cao nhân chốn này. Quả là tầm mắt hạn chế! Hy vọng lại được gặp bác và Tarzan!

To bác minhcuong: Em có 1 chú H'mong cộc khoảng 10 tháng tuổi. Em mới nuôi nó được 3 tuần và có thử huấn luyện nó đi, đứng, ngồi, nằm nhưng mà em thấy khó quá. Nó hay mất tập trung, hễ thấy động tĩnh bên ngòai là phi ra săn, gọi lại không được. Bác có phương pháp nào để huấn luyện em nó bác chỉ giúp em với. Và bác cho em hỏi là bác có nhận thêm đệ tử là H'mong cộc không ạ? Để em xin cho cu Đen nhà em theo học bác với. Cảm ơn bác nhiều!
Cu Đen nhà em đây ạ!
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=58990
 

Shakhi Viet

Active Member
Em mới nuôi nó được 3 tuần và có thử huấn luyện nó đi, đứng, ngồi, nằm nhưng mà em thấy khó quá. Nó hay mất tập trung, hễ thấy động tĩnh bên ngòai là phi ra săn, gọi lại không được. Bác có phương pháp nào để huấn luyện em nó bác chỉ giúp em với. Và bác cho em hỏi là bác có nhận thêm đệ tử là H'mong cộc không ạ? Để em xin cho cu Đen nhà em theo học bác với. Cảm ơn bác nhiều!
Sau đây là cách của riêng mình.
Nếu chó của bạn quá bảo thủ, không theo mong muốn của chủ khi huấn luyện. Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất. Bạn điều chỉnh mình, điều chỉnh cuộc sống sao cho phù hợp với cá tính của nó vậy. Thế mới gọi là thú cưng.
 

vanglai213

Active Member
To bác Vanglai213: Em nghe cái tên Tarzan thấy quen quá. Lại thêm thông tin Tarzan mới được huấn luyện + "hay mất tập trung" + CV Thống nhất thì em chắc đến 99% là em đã gặp bác và em Tarzan rồi. Tối hôm đấy em dắt con cộc đen nhà em đi dạo thì gặp bác và Tarzan trong CV Thống Nhất. Hôm đấy, lúc sau em quay lại nhưng bác đã đi khỏi. Em cũng biết Mali ở VN mới có ít người nuôi nhưng không ngờ bác lại là cao nhân chốn này. Quả là tầm mắt hạn chế! Hy vọng lại được gặp bác và Tarzan!
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=58990
chào bạn, người trong công viên thống nhất có thể là chienvp hoặc bác Minh Cường chứ không phải mình ,mình ở 1 nơi xa hơn công viên thống nhất @@ ....đợt huấn luyện này là mình có chủ ý nhờ bác MC cùng CHiền giúp đỡ để cho TZ và mọi người biết đến maliois VN chứ nếu bác muốn yêu thích huấn luyện cứ liên hệ với anh cường nhé ... cám ơn bạn đã quan tâm
 

vanglai213

Active Member
Sau đây là cách của riêng mình.
Nếu chó của bạn quá bảo thủ, không theo mong muốn của chủ khi huấn luyện. Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất. Bạn điều chỉnh mình, điều chỉnh cuộc sống sao cho phù hợp với cá tính của nó vậy. Thế mới gọi là thú cưng.
Mình cũng nói thêm chó càng khó dậy chủ càng lên kiên nhẫn hơn ,có câu có công mài sắt có ngày lên kim...hãy hướng đến những thứ nó yêu thích,đã huấn luyện thì chủ và chó lên thoải mái vui và học vậy chó tiếp thu mới nhanh.
:)):))
 

minhcuong

Active Member
.....

To bác minhcuong: Em có 1 chú H'mong cộc khoảng 10 tháng tuổi. Em mới nuôi nó được 3 tuần và có thử huấn luyện nó đi, đứng, ngồi, nằm nhưng mà em thấy khó quá. Nó hay mất tập trung, hễ thấy động tĩnh bên ngòai là phi ra săn, gọi lại không được. Bác có phương pháp nào để huấn luyện em nó bác chỉ giúp em với. Và bác cho em hỏi là bác có nhận thêm đệ tử là H'mong cộc không ạ? Để em xin cho cu Đen nhà em theo học bác với. Cảm ơn bác nhiều!
Cu Đen nhà em đây ạ!
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=58990
Hiện giờ chưa có báo cáo chính thức về chỉ số thông minh, hay độ dễ huấn luyện của H'mong cộc.

Việc dạy dỗ không thể vội được, đặc biệt với dòng chó có tính độc lập cao. Cần tìm hiểu xem nó cần cái gì. Nếu là dòng chó thích săn, thì như lời bác Shakhi Việt, em huấn luyện cho nó bắt chuột.

Hiện giờ trình độ huấn luyện mình còn rất kém, do đó mình khéo chọn dòng chó dễ bảo để dạy(Thầy không giỏi thì trò phải thông minh :)) ). Đây là cách hợp lý, tiết kiệm sức, thời gian, và sự kiên nhẫn.

Phục nhất là các chuyên gia định huấn luyện Ngao Tạng. Đánh nó nhẹ thì như đuổi rồi. Dùng gậy đánh thì nó nóng lên, vặc lại thì mất cái tay. Nói nhẹ thì không phải ai cũng có kiên trì. Ở công ty đã phải nói mềm như giun với khách hàng rồi, về nhà cũng phải nhẹ nhàng để con cún nó ngồi xuống thì căng quá.
 

minhcuong

Active Member
Thông báo với VangLai213:

Buổi tập cuối cùng của Tarzan đã hoàn thành. Bài tập hôm nay là phần cơ bản của kỹ năng đánh hơi tìm kiếm trong bán kính 200 mét.
6 lần thử ở các vị trí khác nhau, mình trốn sau gốc cây, nhà, hoặc nằm xuống cỏ, Tarzan tìm được mình 3 lần. Kết quả không tồi cho buổi đâu tiên.

Ngày mai nhận lại Tarzan thì sẽ thấy một số vết sẹo khá to trên đầu và cổ, do Tarzan ngày nào cũng làm một trận tập võ với Labrador Bin nhà mình.

Mình cũng không ngờ Bin nhà mình lại thiện chiến như vậy. Mình lại càng ngạc nhiên hơn khi Tarzan lại dũng cảm và kiên cường đến như vậy.

Thần kinh của Tarzan bây giờ khác với hôm 11/09/2010 nhiều lắm rồi.

Ngày mai, trước giờ Tarzan ra sân, đừng lại với nó nhé. Để nó tập trung tối đa vào công việc. Sau đó chủ tớ tha hồ tâm sự, ôm ấp nhau.
 
Top