• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tình yêu chung thủy của loài chim.

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tình yêu chung thủy của loài chim.

Tôi được biết loài chim Thiên Nga có cuộc tình chung thủy tuyệt đối, chỉ sống có một đôi duy nhất. Dẫu khi một trong hai con chết đi, con còn lại chỉ sống một mình cho đến khi ra đi nốt.

Mong mọi người thêm thông tin về sự thủy chung này.


 

amifidele

Member
Ảnh hai cô cậu thiên nga đen này amifidele chụp hồi hè ở Sở Thú Thượng Hải nè:





Còn chuyện chung tình như thiên nga thì đây:

Chung tình như thiên Nga


Ban quản lý sở thú đưa Petra và chiếc thuyền thiên nga đến chỗ trú ngụ mùa đông vào ngày 5-12

Một chuyện tình lãng mạn như trong vở ballet Hồ thiên nga của Tchaikovsky đang làm thổn thức bao trái tim người Đức. Chỉ có điều đây lại là mối tình tuyệt vọng giữa một con thiên nga cái và một con thiên nga... bằng nhựa!

Petra là một nàng thiên nga Úc với bộ lông đen tuyền, đã phải lòng "chàng" thiên nga là một chiếc thuyền cho khách thuê tham quan hồ Aesee ở sở thú tại thành phố Muenster, phía tây bắc Đức. Chuyện tình bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái, và mặc cho nhân viên sở thú tìm mọi cách "chia uyên rẽ thúy", Petra vẫn một mực thủy chung.

Tin về mối tình thiên nga kỳ lạ đã thu hút rất nhiều du khách đến hồ Aasee. Người ta thắt tim khi thấy cô thiên nga đen lượn lờ quanh "bạn tình" với ánh mắt đắm đuối không rời, thỉnh thoảng tạo ra những tiếng gù nho nhỏ, mà theo lời các nhà tự nhiên học, đó là biểu hiện của thiên nga đang yêu.

Tình yêu của Petra mù quáng đến nỗi nó nhất định không chịu bỏ lại bạn tình để bay về miền nam trốn rét khi mùa đông với cái lạnh dưới 00C sắp phủ xuống nước Đức. Ban quản lý sở thú đã nhóm họp và đi đến quyết định đưa cả Petra lẫn chiếc thuyền đến một chiếc ao khuất gió để giúp nó chống chọi qua mùa đông.

Peter Overschmidt, người sở hữu chiếc thuyền thiên nga, kể: "Khi bạn nhìn thấy Petra lượn lờ quanh chiếc thuyền, bạn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Đó là trung tâm cuộc sống của nó”. Giám đốc Sở thú Joerg Adler cho biết họ sẽ thực hiện phương án di trú này mỗi năm vì Petra tin rằng nó đã tìm được bạn đời của mình.

LA AN (Theo Guardian)

Nguồn: Tuổi Trẻ Online
 
Top