Vocalist
Member
Bé 5 tháng rồi và về nhà cũng đã gần tròn 3 tháng. Sau vài lần tác nghiệp chụp ảnh, cũng ra được vài phô cho bé. Hnay em quyết định up lên để hâm nóng lại phần nào topic cocker <
Ngày đầu tiên bé về nhà, đã đòi sực ngay cái khăn, chắc là lạnh răng quá
)
Đáng tiếc là thói quen vệ sinh thiếu điều độ và kém đẹp của mình, bé đã nhanh chóng bị ra sân ở chuồng; bán mặt cho đất, bán lưng cho trời :-"
Cái mẹt buồn ra trò...
Thỉnh thoảng nóng trời, bé vẫn được ưu ái dành tặng 1 chỗ Vip ở thềm nhà, để hít tí gió quạt
)
Đến đây là hết chỗ ảnh mà em tác nghiệp được rồi. Rất cảm ơn ace vì đã không tiếc thời gian vào topic ngó nghiêng bé 1 tí :">
Ngày đầu tiên bé về nhà, đã đòi sực ngay cái khăn, chắc là lạnh răng quá



Đáng tiếc là thói quen vệ sinh thiếu điều độ và kém đẹp của mình, bé đã nhanh chóng bị ra sân ở chuồng; bán mặt cho đất, bán lưng cho trời :-"


Cái mẹt buồn ra trò...

Thỉnh thoảng nóng trời, bé vẫn được ưu ái dành tặng 1 chỗ Vip ở thềm nhà, để hít tí gió quạt


Đến đây là hết chỗ ảnh mà em tác nghiệp được rồi. Rất cảm ơn ace vì đã không tiếc thời gian vào topic ngó nghiêng bé 1 tí :">