Offline ngày 06.07.08. Buổi off này đã chứng kiến một sự cố rất đáng buồn và có lẽ đánh dấu chấm hết cho những chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc của người và cún VietPet giao lưu gặp gỡ tại vườn hoa ven hồ... Thật đáng buồn cho sự vô ý thức của nhiều thành viên (có cả thành viên VP và cả những thành viên không phải VP) khi không tuân thủ quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để các cán bộ Công An đã phải lên tiếng nhắc nhở... nhưng... còn đáng buồn hơn nữa... khi mà có 1 bác đã có phản ứng chống đối và có thái độ bất hợp tác, có lời lẽ khó nghe đối với các vị thi hành công vụ nói trên... buồn nhất là có rất nhiều thành viên có mặt tại đó đã lên tiếng cổ vũ và hưởng ứng thái độ trên, rồi còn có cả những tràng vỗ tay cho cái thái độ đó!!! Bác đó là người hùng của buổi off hôm nay đó sao???
Các bạn hãy tự hỏi: vì sao bị lên tiếng nhắc nhở??? Xe cộ đã để đúng nơi quy định chưa??? Rồi có những tiếng nói phản ứng "làm gì có biển cấm đỗ xe"! Luật giao thông về trật tự an toàn giao thông đô thị đã có quy định chung: cấm chạy xe, dừng đỗ xe nơi vườn hoa, công viên - các bác không biết hay là cố tình bắt bẻ???
Các bạn coi những vị thi hành công vụ đó là những người phá ngang niềm vui??? các bạn coi người lên tiếng phản ứng, chống đối là người hùng??? Vậy... ai là người phá tan những chuỗi ngày offline định kỳ ven hồ của VietPet Hà Nội đây???
Có bạn gooddog hỏi chúng tôi: "Xin hỏi người quản trị trang này Offline Hà Nội là "sân chơi vui" hay là "sân chơi chui" ??? Lần sau tôi có còn dám mang chó đi Off nữa ???" - thực sự rất buồn và thất vọng với những lời như trên. Tôi xin giải thích với các bạn:
Hoạt động offline định kỳ của VietPet Hà Nội đã được Chủ nhiệm CLB Offline xin phép và được sự đồng ý tạo điều kiện của cấp chính quyền phường tại khu vực đó, với điều kiện đặt ra: các hoạt động diễn ra phải tuân thủ đầy đủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông đô thị - đặc biệt là việc dừng đỗ xe phải đúng nơi quy định không gây cản trở, gây mất trật tự - vi phạm luật giao thông. Quản lý chó bằng dây dắt, rọ mõm, đảm bảo vệ sinh chung.
Tất cả các thông báo offline của VietPet Hà Nội đều nêu rõ về yêu cầu để xe đúng nơi quy định, chó có dây dắt và rọ mõm, quản lý chó và đảm bảo vệ sinh nơi công cộng. Có rất nhiều người đã hưởng ứng và rất có ý thức khi tham gia offline, nhưng bên cạnh đó có những người vô tâm, bất hợp tác; có những người không phải là thành viên của VP theo dõi lịch và tới tham gia (trong đó cũng có những người chấp hành theo quy định và theo hướng dẫn của BCN nhưng cũng có người không hợp tác). BCN dù đã rất cố gắng để nhắc nhở và hướng dẫn thành viên tham gia nhưng quả thực số lượng thành viên tham gia tăng quá nhanh và ngòai khả năng kiểm soát, những thành viên thiếu ý thức cũng nhiều dần... xe cộ ngày càng tràn lan trên vỉa hè... chó đi vệ sinh bừa bãi không được dọn sạch...
Chúng ta vi phạm quy định chung - bị nhắc nhở - như vậy ai là người đáng trách ở đây? ai là người hùng được vỗ tay cổ vũ hưởng ứng của nhiều thành viên đến vậy? vì đâu mà bao tâm huyết, công sức, tiền của để có được địa điểm đẹp, ổn định cho anh chị em tổ chức offline giao lưu gặp gỡ - giờ phải chấm hết!!!
Các bạn hãy tự hỏi: vì sao bị lên tiếng nhắc nhở??? Xe cộ đã để đúng nơi quy định chưa??? Rồi có những tiếng nói phản ứng "làm gì có biển cấm đỗ xe"! Luật giao thông về trật tự an toàn giao thông đô thị đã có quy định chung: cấm chạy xe, dừng đỗ xe nơi vườn hoa, công viên - các bác không biết hay là cố tình bắt bẻ???
Các bạn coi những vị thi hành công vụ đó là những người phá ngang niềm vui??? các bạn coi người lên tiếng phản ứng, chống đối là người hùng??? Vậy... ai là người phá tan những chuỗi ngày offline định kỳ ven hồ của VietPet Hà Nội đây???
Có bạn gooddog hỏi chúng tôi: "Xin hỏi người quản trị trang này Offline Hà Nội là "sân chơi vui" hay là "sân chơi chui" ??? Lần sau tôi có còn dám mang chó đi Off nữa ???" - thực sự rất buồn và thất vọng với những lời như trên. Tôi xin giải thích với các bạn:
Hoạt động offline định kỳ của VietPet Hà Nội đã được Chủ nhiệm CLB Offline xin phép và được sự đồng ý tạo điều kiện của cấp chính quyền phường tại khu vực đó, với điều kiện đặt ra: các hoạt động diễn ra phải tuân thủ đầy đủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông đô thị - đặc biệt là việc dừng đỗ xe phải đúng nơi quy định không gây cản trở, gây mất trật tự - vi phạm luật giao thông. Quản lý chó bằng dây dắt, rọ mõm, đảm bảo vệ sinh chung.
Tất cả các thông báo offline của VietPet Hà Nội đều nêu rõ về yêu cầu để xe đúng nơi quy định, chó có dây dắt và rọ mõm, quản lý chó và đảm bảo vệ sinh nơi công cộng. Có rất nhiều người đã hưởng ứng và rất có ý thức khi tham gia offline, nhưng bên cạnh đó có những người vô tâm, bất hợp tác; có những người không phải là thành viên của VP theo dõi lịch và tới tham gia (trong đó cũng có những người chấp hành theo quy định và theo hướng dẫn của BCN nhưng cũng có người không hợp tác). BCN dù đã rất cố gắng để nhắc nhở và hướng dẫn thành viên tham gia nhưng quả thực số lượng thành viên tham gia tăng quá nhanh và ngòai khả năng kiểm soát, những thành viên thiếu ý thức cũng nhiều dần... xe cộ ngày càng tràn lan trên vỉa hè... chó đi vệ sinh bừa bãi không được dọn sạch...
Chúng ta vi phạm quy định chung - bị nhắc nhở - như vậy ai là người đáng trách ở đây? ai là người hùng được vỗ tay cổ vũ hưởng ứng của nhiều thành viên đến vậy? vì đâu mà bao tâm huyết, công sức, tiền của để có được địa điểm đẹp, ổn định cho anh chị em tổ chức offline giao lưu gặp gỡ - giờ phải chấm hết!!!