• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Chuyện Lạ Có Thật 100% Về Những Người "mê Mẩn" Chó !

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT 100% VỀ NHỮNG NGƯỜI "MÊ MẨN" CHÓ !

Các mẩu chuyện dưới đây không lấy từ mạng hoặc bất kỳ nguồn nào, thật 100% ở Việt nam - Xin anh em cho lời bình hoặc kể tiếp chuyện tương tự cho topic này.

@ CHUYỆN THỨ NHẤT :

Một số anh em HV Vietpet thường post hình về các dấu hiệu khác thường cún cưng của mình nhờ các BSTY coi và tư vấn, chẩn đoán từ xa, xin toa thuốc...nhưng có một Hội Viên ( nick anhthe98 ) vì quá lo triệu chứng ho, sổ mũi của cún mà đã gửi PM cho BS nói rằng : " Em đã nếm nước mũi của cún chỉ thấy hơi đầm đậm, không có vị gì đặc biệt ! Xin BSGV cho ý kiến !".

@ CHUYỆN THỨ HAI :

Thấy con trai chăm sóc cún cưng quá cẩn thận, ông Bố ca thán :" Đấy Bác xem, nồi cháo thịt này nó nấu cho cún ngon tới mức mà nó chưa bao giờ nấu cho ai được ngon như vậy !"

@ CHUYỆN THỨ BA :


Để chứng minh có cô con gái rất " mê chó", một Bà Mẹ ở quận Long Biên nói :" Nó mê chó đến nỗi mà khi tôi ốm bệnh kêu nó gọi Bác sỹ, khi ra ngõ thấy một con chó bị tai nạn, nó vội gọi khẩn cấp một BS Thú Y để cấp cứu một con chó bị nạn của..."hàng xóm".

@ CHUYỆN THỨ TƯ :

Một HVVP thú thực với BS : " Nhiều lúc cháu mải bế chó, vuốt ve và "tâm sự " nên không kịp thay đồ để đi học. Cháu chẳng thấy mùi gì ghê ghớm lắm mà lũ bạn cháu kêu lên : người cháu toàn mùi ...chó. Cậu thì chỉ có ...chó nó yêu !. Vì quá thích cún nên cháu cũng bi quan sẽ khó có bạn trai khi họ sợ mùi không dễ chịu từ ...cún. Ấy vậy mà số cháu vẫn hên : bạn trai cháu lại còn mê chó hơn cả cháu tưởng, anh ấy còn xinh trai nữa chứ. Chả biết có phải " LOVE ME, LOVE MY DOG" hay không."

@CHUYỆN THỨ NĂM : Mời anh chị em kể tiếp....
 

monowar

Member
Em chấp nhận câu chuyên thứ 2..giống em quá...
Câu chuyện của em là Anh Huy_CQ co dạy em cách hầm xuơng với bí cho chó thế là Hôm đó về em thực hiện ngay mua nào xuơng nào bí cho nó hầm lên cho gia vị vào thơm ơi là thơm thế là để nồi đó vào tắm bố Cưới về dắt theo mấy ông bạn mời vào nhà Uống rượu về thấy nồi canh ngon quá Định đưa ra xơi...nào ngờ em ló đầu ra bảo là của 2 em của Con đó(2em cún Lab & Dop) thế là ông già xị mặt nói với mấy ông bạn:"Đó đời là rứa(thế) dừ cha hấn mà hấn chưa nấu đc bữa mô cho ngon mà dừ hấn nấu cho chó nồi canh thơm lựng(phức)".......hehe
 

biyeudau

Dịch giả Vietpet
@ Chuyện thứ 5:

Sáng, 8h00.
Từ văn phòng gọi điện thoại về nhà.
- Alo, bố ạ?
- Ừ. Việc gì thế?
- Cho con gặp mẹ với.
- Mẹ đi chợ rồi.
- (ngập ngừng) Vậy lát mẹ về bố nói mẹ có ít cơm con trộn sẵn cho con Bunny, mẹ cho vào lò hâm nóng cho nó ăn sáng nhé.
- Bố thì không lo bao giờ. Suốt ngày chó. (Giận dữ, dập máy).
 

nab2195

Dịch giả Vietpet
Chuyện thứ 6 của chính mình Dog Eye:

(Hai mẹ con đang ngồi xem phim Trung Quốc, đến đoạn nhân vật vợ cảm thấy sầu thảm khi phát hiện ra chồng mình đi tòm tem, con gái bất chợt buông tiếng thở dài tâm sự với mẹ)

Con gái: Mẹ ơi mai sau chồng tương lai của con mà có đi léng phéng bắt bồ ở ngoài, con sẽ bỏ chồng và sẽ ko rước ai vào cuộc đời nữa đâu, chỉ ở vậy với mấy con chó suốt đời thôi vì chó tình cảm, chó trung thành, lúc nào cũng chỉ yêu và quấn chủ mà thôi:love struck:

Mẹ: Ờ cô cứ ở vậy với chó, suốt ngày ôm ấp thơm hít chúng nó suốt ngày rồi sinh bệnh, mai sau già ốm liệt giường thì sai chó đi mua thuốc với đổ bô cho cô phỏng:shame on you:

Con gái: Ối con thà chết già, chết bệnh còn hơn là chết rũ chết héo vì chồng ko tốt với ko nuôi đc chó:-"

Mẹ: Thôi xin lỗi cô đi ạ, cô cứ liệu hồn:not talking:
:day dreaming:
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Chuyện thứ 7 của chính mình:

Chả là tớ hay lượn cafe, lúc thì 1mình, lúc thì có cả bạn bè. Năm ngoái mới chỉ nuôi 1em fox năm nay thêm e fox sóc, đi đâu cũng vác theo, cho lên ôtô đi cafe cũng như nhà hàng lượn lờ, rảnh rỗi lúc nào là cho đi chơi lúc đấy, vào quán cafe, bar, hay nhà hàng là chiếm trọn 1ghế bên cạnh. Thỉnh thoảng còn được đi nghe cô chủ hát, biểu diễn ca nhạc.
Có nhiều anh bạn trêu: "Thôi, để hnào cho anh thế chỗ mấy con cún của em nhé....chó gì mà sướng hơn cả người thế??!"
 

Ti Bui

Member
Chuyện thứ 8 của Ti Bui:

Ngày còn nuôi cún, có lần một anh bạn đang thời kỳ đeo đuổi mình, cưa hoài không được, anh buồn bỏ ra nước ngoài làm việc. Hôm chia tay, anh gửi cho mình một lá thư, trong đó vỏn vẹn 1 câu: " Anh ghen tị và ghét con Ti Bụi của em, nhưng anh ước sao mình có thể biến thành nó để ngày ngày được em tắm và chăm sóc cho, đêm đêm được ngủ cùng em !" ^__^
 
Chuyện thứ 8 của Ti Bui:

Ngày còn nuôi cún, có lần một anh bạn đang thời kỳ đeo đuổi mình, cưa hoài không được, anh buồn bỏ ra nước ngoài làm việc. Hôm chia tay, anh gửi cho mình một lá thư, trong đó vỏn vẹn 1 câu: " Anh ghen tị và ghét con Ti Bụi của em, nhưng anh ước sao mình có thể biến thành nó để ngày ngày được em tắm và chăm sóc cho, đêm đêm được ngủ cùng em !" ^__^


truyện này hay nhất ah` nha=))=))=))
 

Khủng long

Active Member
CHUYỆN THỨ 9 là của em

Lần đầu tiên chó nhà em đẻ . Đó là con Chihuahua nhỏ hìu có 1kg mà đẻ được 4 chó con . Cả 5 mẹ con nó đều rất yếu . Đêm đầu tiên mẹ em đưa cả mấy mẹ con nó lên phòng ngủ . Bố , mẹ và em cùng thay phiên chăm sóc mấy mẹ con nó ...chốc chốc lại cho chó mẹ uống sữa...bắt chó con cho vào tí mẹ...pha thêm sữa cho chó con bú ...loay hoay cho đến hết đêm , Sáng hôm sau mặt mũi ai cũng phờ phạc....nhìn bố vẫn nằm ngủ nướng trên giường mẹ em cười nói...
- Cái hồi mẹ sanh con , bố có bao giờ thức đêm chăm sóc ...
- Ai lại đi ghanh tị với chó thế bao giờ....??? ( Thì ra bố đã thức và nghe được lời mẹ nói ). Mẹ chỉ còn biết cười trừ ...
 

monowar

Member
Em thấy câu chuyên thứ 2 rất giông chuyện của em đấy ạ......Em đang nuôi 1 em Lab nó thông minh lắm và 1 em Fox mấy hôm chat nói chuyện với anh Huy_CQ anh ấy cũng chỉ giáo cho em ít KN về thức ăn cho chó...em về nhà lam liền em mua bí rồi xường bò về nhà Hâm chó lab 1 bát canh rồi bỏ gia vị vào Thơm lắm Đung ngày hôm đó ông già nhà em lại đi Đám cưới về dắt thêm mấy ông bạn vào uống rượu thấy bát canh thơm quá cũng có ý đinh...ai ngờ em chạy lại nói:" Canh Và Bí con nấu cho 2 em nó(2 con cún ở nhà gọi là Em)" thế là bố em quay sang nói với mấy ông bạn:"cha tổ dừ cha hấn từ nhỏ dừ hấn chưa nấu đc bữa mô cho nên hồn mà dừ hắn nấu cho 2 con chó bát canh thơm lựng"thế là cả chủ cả Khách cười em thì thấy hơi Ngượng hihi...biết thê boả là Con nấu cho ba thì đc rồi có khi còn cho tiền ra mua cái to hơn cho Chó....hihi
 

nqd123

Member
Không biết các bạn đã bao giờ gặp chuyện cười không nổi như vợ chồng tôi chưa?
Chả là tôi rất mê chó nhưng cũng hay chủ quan về ít kinh nghiệm của mình nên cũng không ít lần bị trả giá đắt khi để cún bị đi ngoài vài ngày cứ tự chữa theo kinh nghiệm và rồi tới khi mời bác sỹ và chuyên gia thì cũng bó tay. Vì vậy mỗi lần chó đi ngoài thì tôi rất hay quan tâm. Còn vợ tôi thì không biết vì xót ruột về tiền bạc tôi đã mất theo những con chó bệnh hay vì cũng bắt đầu đam mê (chắc để giữ chân chồng thì đúng hơn) nên khi tôi hỏi về cún thì cũng rất tỏ ra rất nhanh nhảu và quan tâm.
Rồi một sáng nọ, khi tôi đang bận chuẩn bị thức ăn cho cún thì thấy vợ tôi đi từ cửa vào, nơi tôi xích cún cho đi vệ sinh buổi sáng. Tiện mồm tôi hỏi:
- Em thấy LyLy bĩnh chưa?
- Rồi anh ạ!
- Phân nó có ngon không?
- Ngon lắm anh ạ!
Và rồi gần như cả hai đồng thanh:
- .....Cái gì?????
Hai vợ chồng nhìn nhau cười như mếu!!!!
 
Mê chó như anh Quang thì em biết nhiều chuyện lắm rồi. Đặc biệt là câu chuyện anh "thửa" riêng dây dắt chó từ Italia rất rất lâu trước khi có Titty. Mấy lần muốn gặp anh thì lại bận việc nọ việc kia nên chưa gặp được. Theo em thì Titty của anh là một cô nàng xuất sắc đấy. Chúc anh thành công trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng!
 
cách đây ko lâu trong lúc dẫn chó đi dạo thì bị tuột mất xích,cu cậu chạy qua đường và bị xe máy đâm phải,cu cậu hoảng loạn,mình chả biết làm gì để trấn an nó,bèn dẫn nó ra ghế đá,"ngồi hát cho cu cậu nghe" chắc do mình hát hay lên cu cậu dần bình tĩnh lại...vừa đứng lên định dắt cu cậu về nhà thì thấy khá nhiều ánh mắt đang nhìn mình và bình phẩm{mấy bà béo tập thể dục ở hồ tây}cứ chỉ trỏ vào mình .... chắc tưởng mình điên quá
 

Hoasua

New Member
Không biết các bạn đã bao giờ gặp chuyện cười không nổi như vợ chồng tôi chưa?
Chả là tôi rất mê chó nhưng cũng hay chủ quan về ít kinh nghiệm của mình nên cũng không ít lần bị trả giá đắt khi để cún bị đi ngoài vài ngày cứ tự chữa theo kinh nghiệm và rồi tới khi mời bác sỹ và chuyên gia thì cũng bó tay. Vì vậy mỗi lần chó đi ngoài thì tôi rất hay quan tâm. Còn vợ tôi thì không biết vì xót ruột về tiền bạc tôi đã mất theo những con chó bệnh hay vì cũng bắt đầu đam mê (chắc để giữ chân chồng thì đúng hơn) nên khi tôi hỏi về cún thì cũng rất tỏ ra rất nhanh nhảu và quan tâm.
Rồi một sáng nọ, khi tôi đang bận chuẩn bị thức ăn cho cún thì thấy vợ tôi đi từ cửa vào, nơi tôi xích cún cho đi vệ sinh buổi sáng. Tiện mồm tôi hỏi:
- Em thấy LyLy bĩnh chưa?
- Rồi anh ạ!
- Phân nó có ngon không?
- Ngon lắm anh ạ!
Và rồi gần như cả hai đồng thanh:
- .....Cái gì?????
Hai vợ chồng nhìn nhau cười như mếu!!!!
Hic, giống chồng mình nhỉ? Thoạt tiên vợ yêu chó hơn chồng, bây giờ chồng yêu chó hơn vợ gấp mấy lần. Chưa bao giờ cho con đi ị, dọn "đầu ra" của con. Trong khi đó thì ngày nào đi làm về, dù mệt hay khoẻ, dù nắng hay mưa cũng đều đặn cho chó đi ị, đi dạo, lại còn bảo bà mua xương gì gì để ninh nấu cho chó nữa chứ Dog Eye
 

nqd123

Member
Hic, giống chồng mình nhỉ? Thoạt tiên vợ yêu chó hơn chồng, bây giờ chồng yêu chó hơn vợ gấp mấy lần. Chưa bao giờ cho con đi ị, dọn "đầu ra" của con. Trong khi đó thì ngày nào đi làm về, dù mệt hay khoẻ, dù nắng hay mưa cũng đều đặn cho chó đi ị, đi dạo, lại còn bảo bà mua xương gì gì để ninh nấu cho chó nữa chứ Dog Eye
Hay thế!!!!!!!!!!!!
Vợ mình giống chồng bạn hay mình nhỉ?????
Nếu là mình thì ................rất hân hạnh!!!!!

Tếu một chút, chứ thực ra thì mình rất cảm ơn Bác Báu đã bắt đầu những câu chuyện có thật mà tưởng như khó xảy ra với những người khác, còn với anh chị em yêu cún, đam mê cún như chúng ta thì chuyện này nọ chỉ là tập hợp những cái mà chúng ta thể nào cũng đã trải qua ở một góc độ nào đó rồi!
Dù sao cũng cảm ơn bạn vì cái sự giống chồng bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Songbac

.....................
Hic, giống chồng mình nhỉ? Thoạt tiên vợ yêu chó hơn chồng, bây giờ chồng yêu chó hơn vợ gấp mấy lần. Chưa bao giờ cho con đi ị, dọn "đầu ra" của con. Trong khi đó thì ngày nào đi làm về, dù mệt hay khoẻ, dù nắng hay mưa cũng đều đặn cho chó đi ị, đi dạo, lại còn bảo bà mua xương gì gì để ninh nấu cho chó nữa chứ Dog Eye
Xin lỗi bạn trước nhé, nếu không phải

Chồng bạn giống mình
Bạn giống vợ mình
Nick của bạn giống nick vợ mình dùng trước đây ( http://www3.ttvnol.com/80f/672283.ttvn?v=2mztecoyiop59ukfanhw )

Chẳng may đúng là bà xã tức khí cũng bon chen vào VP thì chít tui.... :(( ai trông con bây giờ :))
 

Diki Ped

Member
cách đây ko lâu trong lúc dẫn chó đi dạo thì bị tuột mất xích,cu cậu chạy qua đường và bị xe máy đâm phải,cu cậu hoảng loạn,mình chả biết làm gì để trấn an nó,bèn dẫn nó ra ghế đá,"ngồi hát cho cu cậu nghe" chắc do mình hát hay lên cu cậu dần bình tĩnh lại...vừa đứng lên định dắt cu cậu về nhà thì thấy khá nhiều ánh mắt đang nhìn mình và bình phẩm{mấy bà béo tập thể dục ở hồ tây}cứ chỉ trỏ vào mình .... chắc tưởng mình điên quá
Làm thế không tưởng điên cũng ......lạ .Thử nghĩ xem lúc đó mặt của bạn như thế nào:worried:
 

Khủng long

Active Member
KL lại có chuyện có thật....thật đến chín cả người:blusshing: nhưng chắc cũng chẳng lạ gì đối với các bác bác đã từng nuôi chó.
Số là nhà KL lần đầu nuôi chó (chihuahua )là chó cái và cũng lại là lần đầu tiên chó cái nhà KL lên giống...KL cũng đang chẳng biết ra sao . May có người quen cho địa chỉ và số ĐT nơi lấy giống...mừng húm , KL vội vàng liên lạc ngay lập tức với số ĐT đó và gặp ngay một giọng đàn ông nhấm nhẳn...
-...Chị tìm ai ???
-Dạ....em muốn ...lấy giống....con ch...ch..ó..
-Hoa đã nở chưa ?
-Dạ...nhưng mà...
-Tôi hỏi hoa đã nở chưa ? chờ hoa nở hết cỡ đến khi nào thấy hoa hơi heo héo thì mang tới đây ( cúp máy cái rụp...khỏi chào )
Quoái lạ ...mình hỏi lấy giống cho chó mà chả lại nói chuyện hoa hoét .Khùng .
Mãi mấy ngày sau KL mới hiểu chuyện . Lúc đó đúng là vừa mếu vừa cười.
 

biyeudau

Dịch giả Vietpet
Xin lỗi bạn trước nhé, nếu không phải

Chồng bạn giống mình
Bạn giống vợ mình
Nick của bạn giống nick vợ mình dùng trước đây ( http://www3.ttvnol.com/80f/672283.ttvn?v=2mztecoyiop59ukfanhw )

Chẳng may đúng là bà xã tức khí cũng bon chen vào VP thì chít tui.... :(( ai trông con bây giờ :))
Nếu đúng hai bạn là a couple thì đây là chuyện hay nhất. Hai vợ chồng đều yêu chó, và lén lút vào Forum để tự thoả mãn niềm yêu của mình. Vậy mới tuyệt chứ!
 

tran minh

Member
hồi trước con Mốc của mình ra máu(hình như là đến kì kinh nguyệt của nó thì đúng hơn), mình cũng định đi mua bỉm về cho nó mặc, nhưng mà mẹ ko cho, bảo nó như vậy là bình thường nên thôi. góp vui với các bạn câu chuyện, hi vọng còn được nghe nhiều câu chuyện nữa.
 

songsinh_tc

New Member
lần đầu tiên tôi dược đọc các câu truyện về chó như này nhưng ma thấy thú vị lắm.Nhưng hiện tại tôi muốn mua một cuốn sách dạy cách huấn luyện chó ai co xin liên hệ số địen thoại này nha 0974367858 tôi tên Tuấn. rất mong nhận được sư giúp đỡ của mọi người vì cuốn sách cuũng xuất phát từ lòng yêu chó mà
 
Top