• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật kí cún cà rốt _ chết lúc 9h15 ngày 7/2/2010

__Ant__

Member
Tôi mua em về từ lúc mới 2 tháng tuổi vào ngày 15/4/2010 đến ngày em chết chỉ mới có 9 tháng 23 ngày. Anh là sinh viên mà nên khi mua em về tốn hết 300k với lại anh thấy chó ai nuôi cũng đâu có chích ngừa cái gì nên cũng chẳng chịu đi chít ngừa cho em. Anh xin lỗi em ....
Ngày mới mua em về một chú chó con thật xinh, hihi lúc đó em toàn đi ị với tiểu trong nhà ko à toàn bắt anh phải dọn đến khi lớn rồi đôi lúc em cũng còn đi ị và tiểu trong nhà mà hihi.
Có lần mới mua em về em bỏ ăn, anh phải mua cái họp thịt gan trong siêu thị cho em, anh là sinh viên nghèo nên mua cho em cũng thấy hơi tiếc tiếc, về anh phải đút cho em từng miếng phải bóp miệng em mới chịu ăn. Rồi từng ngày em lớn lúc nào anh cũng chẳng hay, nhưng thương em nhất là mỗi lúc em muốn đòi ăn và những lúc em làm gì có lỗi, anh gọi đến tên cà rốt là em tỏ ra rụt rà sợ sệt đi nhẹ nhàng khép nép tới chổ anh, còn nằm ngữa ra dùng 2 chân trước lạy lạy như là xin tha thứ cho em. Nhìn cái điệu bộ của em chẳng thể nào đánh nỗi em dễ thương quá mà. Nhưng anh thật sự xin lỗi khi đôi lúc bực tức đã đánh em nhiều.
Lúc mua em về được 6 tháng em bị bệnh đường ruột đi ỉa ra máu quá trời tưởng đâu em chết, nhưng may thay ông bác sĩ thú y chữa cho em khỏi, anh mừng như chính mình quýt chết, anh hứa với mình là sẽ dẫn em đi chít ngừa đàng hoàng.
Rồi ngày anh dẫn em về nhà em còn yếu nên đâu dám dẫn em đi chít, đến khi em khỏe lại thì ko có tiền, rồi dần dần anh quên mất việc phải dẫn em đi chít ngừa.
Thời gian cứ trôi đi, em lớn mất tiêu rồi em trở thành con gái khi em ra kinh hihi. Anh với chị phải kiếm anh nào đẹp trai cho em chứ, nhưng ai em cũng ko hiểu chỉ chịu mỗi anh chó fock màu đen. Anh anh ghét chó màu đen lắm, nhưng mà em lỡ dại rồi anh biết làm sao giờ thôi thì đành để em yêu đương với anh đó.
Khi dẫn em về lại quê để ăn tết em mang bầu hơn 1 tháng rồi hihi (anh cũng hỏng biết là có phải em mang bầu ko chỉ thấy em lẹo tẹo với anh chó fock nên nghĩ em mang bầu, mà hình như anh thấy bụng em cũng lớn lên đó chứ) tại ở ngoài chổ trọ anh cho em ăn thiếu thốn quá, nên về quê mẹ thương nên em toàn ăn đồ sướng không à chẳng thèm đụng đến miếng cơm nào, đến ngày 27 tết tự nhiên thấy em ói nhưng ít thôi à, anh cũng sợ nên kêu mấy ông thú y lăng băm (tại chổ này anh chẳng biết có ông nào học trường lớp ra nữa) ông có chít thuốc cho em, thấy em chẳng ói nữa anh cũng mừng nhưng chẳng hiểu sao đến chiều 30 tết em lại ói lần này thì nhiều quá trời, giờ này rồi anh biết kêu ai chít thuốc cho em đi, chở em ra lại chổ anh đi học thì người ta ai mà làm. Thế là anh cố để em cầm cự đến bây giờ tối mùng 5 tết em chịu không nỗi nữa rồi. Anh xin lỗi đáng lẽ ra em cũng đã ko chết sớm như thế tại anh ra lời ông thú y cho em uống thuốc em yếu quá trời 7 ngày không ăn gì làm sao em chịu nỗi chứ mà anh lại cho em uống thuốc. Thấy em run sợ em lạnh anh với mẹ phải hơ lò lửa rồi đấp vào người em, em run rẩy co giật trước mặt anh, và rồi em chết.
Anh với mẹ khóc nhiều lắm. Buồn như chính bản thân mình chết đi vậy. Anh có cầu xin quan thế âm cho em được sống đổi bằng mạng anh cũng đc, nhưng chắc đó là số kiệp nên em phải chết để đi đầu thai làm con người chứ
Nhưng anh thật sự xin lỗi nếu anh chịu dẫn em đi chít thuốc đàng hoàng thì em đâu có bị như thế này. Anh đã chôn và lập mộ cho em gần chổ anh trai anh, anh ấy sẽ thay anh chăm sóc em đàng hoàng. Tạm biệt em ....................... sớm đi đầu thai làm con người nha em.


Tôi viết ra bài viết này chỉ xin các bạn khi quyết định nuôi chó hay bất cứ vật nuôi gì. Hãy tìm hiểu kĩ cách chăm sóc và đặc biệt nhớ chít ngừa cho vật nuôi. Một mũi 7 bệnh chỉ 100k 1 năm sau bạn mới chít lại mũi thứ 2. Không quá tốn kem so với việc bạn nuôi 1 con vật. Đừng để vật yêu của mình chết rồi mới cảm thấy có lỗi.


Xin MOD hoặc ADMIN đọc bài này hãy để lên đầu xem như 1 lời nhắc nhở và cảnh tỉnh những người yếu vật nuôi mà sai sót như mình.
 
Bài viết của bạn làm mình xúc động quá. Mình cũng thật có lỗi , ngày xưa , như bạn.
 
Top