hi , mục đích chính là mình đang tìm 1 con husky nâu đỏ - cái 0- nhà bạn nào có chó đẻ hoặc sắp đẻ ới mình để mình đặt gạch sớm nhé ,
còn chuyện thứ 2 mình muốn chia sẻ như sau
nhà mình vốn hay nuôi chó nên khá mát tay và chó khôn
thích nuôi thêm 1 em husky nhưng thời buổi trước tết thì hiếm mà yêu cầu mình cao
tình cờ đọc topic của người có nói bán ĐÀN HUSKY NÂU ĐỎ CHÂN TAY TO nên máu quá , đến xem
mấy lần mua chó kí tính quá đâm ra lần đấy chủ quan , nhà họ ở gần chợ mơ , mình đến thò được anh chồng đi xe xịn ra dẫn vào nhà , nhà to rộng đang nuôi phốc sóc , mình thấy con chó rồi , nói chung đẹp lắm ,nhanh nhẹn cực kì , ăn hết 1 , 2 bát cháo 1 lúc , chủ nhà SIÊU KHÓ TÍNH VÀ CHĂM SÓC chó , kêu 2 em có đi xem chưa , nếu thế vào rửa tay đi , đừng bế chó , coi chừng lây
rồi ngồi lân la chơi , nói chuyện gần 2 tiếng ,mình đặt tiền `> cái này đúng là siêu ngu luôn mặc dù nhờ nuôi hộ 10 ngày rồi đất
trong 10 ngày họ liên tục gọi điện nhắn tin kêu đến bắt chó , ok nó vẫn khỏe mạnh , 1 tuần sau đón em nó về đúng hôm rét mướt thì em chó bị viêm phổi , bản thân mình làm trong ngành y , ít va chạm nên hiểu viêm phổi ( viêm phế quản phôi ) nó diễn biến ra sao chứ ko thể nhanh vậy được
đem đến viện chữa trị , nó gầy đi , hồi đó mình đi thực tế nên nhờ người ở nhà chăm nó .. hậu quả thì mình không nói nữa ,
câu chuyện trên khá dài , cũng xảy ra đã lâu , mình khôg tự dưng nhắc lại làm j , sau 3 tháng nguôi ngoai , mình lên mạng tìm kiếm , thấy đàn chó con bú mẹ , vân vân , nhiều hình ảnh , gọi điện đến nơi thì mình khẳng định BÌNH MỚI RƯỢU CŨ
túm lại , đặc điểm của gia đình này là : nói nhiều , chia sẽ nhiều , vừa vào câu chuyện đã nói luyên thoắng nhà mình thế này , thế kia , điều kiện
mình hỏi giá chó thì : đẹp lắm , chân tay to , mắt xanh , em đừng nuôi chó trung quốc , bênh tật .......
mình bảo qua nhà xem thì : nhà chị ngày xưa nuôi con ### ( không tiện nói nên dọn về xây khu sinh thái ( lần 1 thì nhà chị nuôi phú quốc , root , xây hẳn khu riêng cách hà nội 30km kiếm nhiều tiền lắm )
khu mình mua chó là Hoàng Mai
bây h mua chó mình pphair thấy chó con bú mẹ mới mua còn lẻ bầy mìn xin kiếu
còn chuyện thứ 2 mình muốn chia sẻ như sau
nhà mình vốn hay nuôi chó nên khá mát tay và chó khôn
thích nuôi thêm 1 em husky nhưng thời buổi trước tết thì hiếm mà yêu cầu mình cao
tình cờ đọc topic của người có nói bán ĐÀN HUSKY NÂU ĐỎ CHÂN TAY TO nên máu quá , đến xem
mấy lần mua chó kí tính quá đâm ra lần đấy chủ quan , nhà họ ở gần chợ mơ , mình đến thò được anh chồng đi xe xịn ra dẫn vào nhà , nhà to rộng đang nuôi phốc sóc , mình thấy con chó rồi , nói chung đẹp lắm ,nhanh nhẹn cực kì , ăn hết 1 , 2 bát cháo 1 lúc , chủ nhà SIÊU KHÓ TÍNH VÀ CHĂM SÓC chó , kêu 2 em có đi xem chưa , nếu thế vào rửa tay đi , đừng bế chó , coi chừng lây
rồi ngồi lân la chơi , nói chuyện gần 2 tiếng ,mình đặt tiền `> cái này đúng là siêu ngu luôn mặc dù nhờ nuôi hộ 10 ngày rồi đất
trong 10 ngày họ liên tục gọi điện nhắn tin kêu đến bắt chó , ok nó vẫn khỏe mạnh , 1 tuần sau đón em nó về đúng hôm rét mướt thì em chó bị viêm phổi , bản thân mình làm trong ngành y , ít va chạm nên hiểu viêm phổi ( viêm phế quản phôi ) nó diễn biến ra sao chứ ko thể nhanh vậy được
đem đến viện chữa trị , nó gầy đi , hồi đó mình đi thực tế nên nhờ người ở nhà chăm nó .. hậu quả thì mình không nói nữa ,
câu chuyện trên khá dài , cũng xảy ra đã lâu , mình khôg tự dưng nhắc lại làm j , sau 3 tháng nguôi ngoai , mình lên mạng tìm kiếm , thấy đàn chó con bú mẹ , vân vân , nhiều hình ảnh , gọi điện đến nơi thì mình khẳng định BÌNH MỚI RƯỢU CŨ
túm lại , đặc điểm của gia đình này là : nói nhiều , chia sẽ nhiều , vừa vào câu chuyện đã nói luyên thoắng nhà mình thế này , thế kia , điều kiện
mình hỏi giá chó thì : đẹp lắm , chân tay to , mắt xanh , em đừng nuôi chó trung quốc , bênh tật .......
mình bảo qua nhà xem thì : nhà chị ngày xưa nuôi con ### ( không tiện nói nên dọn về xây khu sinh thái ( lần 1 thì nhà chị nuôi phú quốc , root , xây hẳn khu riêng cách hà nội 30km kiếm nhiều tiền lắm )
khu mình mua chó là Hoàng Mai
bây h mua chó mình pphair thấy chó con bú mẹ mới mua còn lẻ bầy mìn xin kiếu