whitecat_4ever
New Member
Nó là duy nhất mà tôi có thể chia sẽ lòng mình. Nó chỉ là 1 con mèo, nhưng tôi coi nó còn hơn thế, khi người ta coi thường nó vì nó là động vật thì tôi lại vô cùng yêu quý nó và coi nó chả khác gì người bạn thân, người anh em với tôi
Nó dễ thương, dẫu có tinh nghich, thời gian sống với nó tuy ngắn ngũi nhưng chính khoảng thời gian đó là lúc tôi hạnh phúc nhất cuộc đời từ khi sinh ra, tôi sống khép kín mình chính nó là người giúp mình mở cửa tâm hồn
Thế mà
Bọn khốn kiếp nào đó đã cướp mất pé Mập dễ thương của tôi đi, tôi là con trai tôi có nên khóc?, vâng! tôi khóc tôi bỏ qua tự ái để khóc. Tôi khóc để tiếc thương cho tâm hồn kia của tôi, tôi đêm nao cũng đi vòng quanh tới tận 2,3 giờ sáng để tìm nó. Tôi hận mình đã không coi nó như là vật báu mà giữ chặt nó mà để nó tự do để rồi nó đi mãi không về, tôi hận thêm mình đã không lưu giữ nhiều hình ảnh của nó, vỏn vẹ ký ức về nó chỉ có mỗi cái video và tấm ảnh mờ đục chụp bằng dt
Thôi, tôi từ đây sẽ cố xoá ký ức buồn này đi, reset lại nào, có lẽ bạn đọc không biết là khi viết bài này tôi đã khóc, nhưng đó sẽ là giọt nc mắt cuối cùng, vì tôi biết nó ở trên trời chắc cũng không muốn như vậy,
Nó dễ thương, dẫu có tinh nghich, thời gian sống với nó tuy ngắn ngũi nhưng chính khoảng thời gian đó là lúc tôi hạnh phúc nhất cuộc đời từ khi sinh ra, tôi sống khép kín mình chính nó là người giúp mình mở cửa tâm hồn
Thế mà
Bọn khốn kiếp nào đó đã cướp mất pé Mập dễ thương của tôi đi, tôi là con trai tôi có nên khóc?, vâng! tôi khóc tôi bỏ qua tự ái để khóc. Tôi khóc để tiếc thương cho tâm hồn kia của tôi, tôi đêm nao cũng đi vòng quanh tới tận 2,3 giờ sáng để tìm nó. Tôi hận mình đã không coi nó như là vật báu mà giữ chặt nó mà để nó tự do để rồi nó đi mãi không về, tôi hận thêm mình đã không lưu giữ nhiều hình ảnh của nó, vỏn vẹ ký ức về nó chỉ có mỗi cái video và tấm ảnh mờ đục chụp bằng dt
Mập, tao không quên mày đâu, nếu có kiếp sau tao mong mày hãy là người để sống hạnh phúc
Tao yêu mày lắm đấy! Ngủ ngon nhé!... ký ức về mày sẽ là mãi mãi và tao tin rằng mày chắc cũng sẽ không quên tao, Thôi, tôi từ đây sẽ cố xoá ký ức buồn này đi, reset lại nào, có lẽ bạn đọc không biết là khi viết bài này tôi đã khóc, nhưng đó sẽ là giọt nc mắt cuối cùng, vì tôi biết nó ở trên trời chắc cũng không muốn như vậy,
tạm biệt! BẠN THÂN