Hôm bắt em nó về mình cũng không ưng cái xoáy và cái mũi nhưng nhìn xinh gái quá nên bắt luôn. Chẳng sao, miễn là khôn ngoan. Tớ mới tậu được 1 em đực, vừa 1 tháng nhìn rất dễ thương nhưng tai chưa đứng. (không biết lớn có đứng không nữa). Tháng sau sẽ cho lên khuôn hình.Cái xoáy của chú chó này giống hệt cái xoáy của con chó cái nhà mình.
Khác mỗi cái là chó mình màu đen, mũi cũng đen.
Trời có 1 tháng mà khi con lớn cắn yêu trên người là nổi quạu quay lại đớp ngay. Thỉnh thoảng lại đi vòng tới phía sau cắn vào đuôi con lớn thế là 2 con gầm gừ nhìn thấy vui quá. Đi làm về chơi với 2 con cả tiếng đồng hồ quên hết mệt nhọc.Chịu khó cho em nó ăn thức ăn giàu canxi nhiều và vận động nhiều, đánh lộn nhiều tai sẽ vểnh lên bạn ạ.
Cái tai, cái đuôi con chó Phú Quốc cũng như lá cờ của 1 chiến binh vậy đó. Tinh thần lên thì cờ tung bay, đuôi cong vút, tai vểnh sẵn sàng nắm bắt những tiếng độnh nhỏ nhất. Tinh thần xuống thì cờ rủ, đuôi cụp, tai cụp.
không muốn xa nó.....mà thấy nó nằm trên 5s..... hehe giỡn tí cho zuiTôi rất thích chó Phú quốc. Tôi rất cưng con Mic nhà tôi. Tôi rất cảm ơn các bạn đã cho ý kiến. Tôi cũng cảm nhận những lỗi của con Mic và thoáng chút buồn vì mình rất mong có có chú chó PQ chuẩn để nuôi và mong muốn bảo tồn giống chó này. Tôi buồn 1 lẽ nữa là có 1 số người kinh doanh chó lai mà cứ bảo là chó Phú quốc rặt. Điều này làm cho nòi giống chó PQ bị mai một đi. Tôi cưng con Mic nhà tôi nên không muốn xa nó để đi kiếm tìm 1 con rặt PQ. Tuy nhiên 1 ngày nào đó tôi sẽ ra PQ để tìm tìm 1 bé PQ rặt về nuôi cho sướng.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã có lời. Chúc cho hội yêu chó Phú quốc phát triển và tạo dựng và bảo tồn được 1 cộng đồng chó PQ.