• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Muốn xin hoặc mua lại em mèo trắng vàng

LeLeNgo

New Member
Le Le à...
thế là đã 1 thời gian con rời xa mẹ và chị Đen Đen...có những lúc mẹ nghĩ ngủ một chút rồi sẽ quên đc con dù 1 chút thôi nhưng hình ảnh con hiện về trong mỗi giấc mơ của mẹ. Mẹ con mình mới gần nhau 1 thời gian ngắn thôi mà...Hôm đi đón con về đúng mùng 1,người yêu lai mẹ đi, cả hai đứa bị ngã xe, hắn ta thì bị bỏng nặng,mẹ thì bị ngã xước hết người nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy con tất cả mệt mỏi đau đớn tan biến hết. Con như một chú sóc nhỏ chạy nhảy tung tăng rất đáng yêu. Lần đầu về nhà mới con đã tỏ ra rất mạnh mẽ không hề sợ gì...lại còn dọa chị Đen Đen nữa làm chị mèo chạy tót lên tầng. Rồi không biết có phải do mẹ chiều suốt ngày bế ẵm mà con ngày càng béo ú.cái bụng lúc nào cũng căng lên..không chạy nhảy nhiều nữa lúc nào cũng ngồi bên mẹ. Nhiều lúc nhìn con và chị Đen Đen chơi đùa với nhau mẹ đã thầm nghĩ ước gì giây phút này dừng lại để hai con mãi bên mẹ. vì mẹ yêu cả hai con........................
vậy mà ngày ấy cũng đến.nhanh và đột ngột quá. Mẹ vẫn nhớ tối hôm đó mẹ vừa đi chợ về con đã chạy từ trong nhà ra tha túi cá mực mẹ vừa mua chạy quanh nhà. Vừa buồn cười vừa giận, vừa thương con ăn đồ sống sẽ bị đau bụng mẹ đã xích con lại.mới xích 1 chút mà con đã kêu meo meo ầm ĩ ra sức phản đối. Con giận dỗi mẹ cả tối không nói chuyện với mẹ...
Tối hôm ấy dì mẹ gọi điện gọi sang ngủ cùng, con trai dì đi thi đại học làm bài không được,,dì rất buồn. Nghĩ thương dì.mẹ dắt xe sang..nhưng trước khi đi mẹ đã cố chờ đến 9h để bố mẹ khóa kín cửa. Mẹ đã định xích con vào nhưng lại nghĩ lại chuyện lúc tối thương con mẹ lại. thôi. Nhìn con bé bỏng nằm hóng gió trên cử sổ tầng 2 mẹ yên tâm đi vì chắc con sẽ không sao....
Vậy mà............
Cứ nghĩ lại mẹ lại rớt nước mắt. thương con thương chị Đen Đen suốt ngày đi quanh nhà tìm con. Mấy đêm nay đêm nào mẹ cũng trằn trọc, mẹ nhớ những lúc con đói giữa đêm chạy vào giường mẹ kêu meo meo đòi ăn. mẹ lại bế hai chị em xuống nhà lấy đồ cho ăn......................
tên của con mẹ cũng đặt theo tên người yêu mẹ. Vì mẹ mong cả 2 sẽ mãi ở bên mẹ.
Viết những dòng tâm sự ở trên thực sự mình đã rất buồn. Mình đã không muốn nuôi thêm 1 em mèo nữa nhưng mấy hôm nay Đen Đen nhớ em sốt ngày kêu rồi lại chạy vào chỗ em LeLe nằm ngủ không chịu ăn uống gì. mình muốn tìm một em mèo giống thế này
ngthang2406 - Đang xem trang cá nhân - Yêu Thú Cưng
em của mình màu trắng vàng.xin lỗi cả nhà mình không muốn để nhiều ảnh vì nhìn lại chắc mình sẽ khóc mất.Nếu bạn nào có em mèo giống tnay có thể liên hệ với mình 0966269897. Cảm ơn các bạn nhiều
 

nhocmeo

Member
Chị ở đâu ạ ? Nếu ở sài gòn lh em 0936264420 em tặng một bé trắng vàng
 
Bạn ơi. Mình có 1 em, k bít bạn có thích k nữa, bạn cho mình địa chỉ mail để gửi ảnh nha. Mình mò mãi k bít up ảnh lên như nào (dùng đt mà)
 
Top