Bác Khiêm nhìn tinh quáHình này nhìn thấy ..quen quen !!!
http://www4.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/9/8/260768.tno
Hix,chú Thành này lên báo nhanh quá nhỉ ? ko biết chú có phải trong hiệp hội chó giông VN ko mà chẳng nói với AE một tiếng để AE phỏng vấn chú mấy câu? Phải nói là chú này chịu khó quá, hôm qua đi off 2h-3h mới về thế mà tầm 4h đi qua vườn hoa Giám đã thấy chú ngồi vắt chân chữ 5, thả chó đi bộ tập thể dục rồi.ĐỊnh vào chơi với chú nhưng tiếc 5k gửi xe nên chỉ nhìn cái rồi đi thẳngHình này nhìn thấy ..quen quen !!!
http://www4.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/9/8/260768.tno
Anh em đọc bài của bác thấy thích thú nhưng vẫn chưa có hình dung cơ bản, giống như em bé mới học chữ ấy, cho một bảng chữ cái tập đánh vần và ghép chữ - không có người hướng dẫnCó một việc này cần nhắc nhở anh em là sau khi đã xem trực tiếp chó rồi, cũng nên ngắm kỹ lại các bức ảnh chụp để tự so sánh với chó thật xem các nhận định của mình có sai lệch gì giữa ảnh và thực! Việc làm này rất hữu ích khi chọn chó qua mạng!
Chú hôm đó không đi nên đọc không hiểu là phảiAnh em đọc bài của bác thấy thích thú nhưng vẫn chưa có hình dung cơ bản, giống như em bé mới học chữ ấy, cho một bảng chữ cái tập đánh vần và ghép chữ - không có người hướng dẫn
Bác rảnh thì chỉ vài đường để anh em biết mà lần chứ
VD: Chụp ảnh xiên góc nào để nhìn thấy dạ sát - mặc dù ở ngoài bụng bia to chình ình.
Chụp góc nào thì thấy mõm vuông, hộp,..v..v..........
Hì...hì.......
Ông Songbac này, có con Tô bụng bia đã đẩy được đi rồi, lại còn muốn học kỹ thuật chụp hình làm gì nữaChụp ảnh xiên góc nào để nhìn thấy dạ sát - mặc dù ở ngoài bụng bia to chình ình.
Chụp góc nào thì thấy mõm vuông, hộp,..v..v..........
Hì...hì.......