• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mọi người tránh xa bác sĩ như ý 306/7b dương bá trạc q8

Meodangyeu

New Member
SỰ VIỆC:
Lúc đầu mới gặp bác sĩ Như Ý thì mình và mẹ của mình thấy bác sĩ Như Ý có vẻ vui vẻ, thân ái.....nhưng........
- Chuyện thứ 1: Mình và mẹ của mình mang bé mèo cái đến bác sĩ thú y Như Ý ở địa chỉ: 306/7B Dương Bá Trạc quận 8 để triệt sản thì 3 ngày sau bé bị đứt chỉ ở vết mổ chảy mủ hôi thối. Đụng vào bụng thì bé kêu la vì đau, xót bé nên 9h30 tối mình chở bé đến kêu cửa bác sĩ Như Ý (9h hàng ngày phòng khám đóng cửa), lúc đó có chị phụ việc nói rằng bác sĩ Như Ý không có ở đây, nhưng lúc sau chị phụ việc lại đi lên lầu và mình thấy chị ấy đang hỏi ý bác sĩ phải làm sao thì bác sĩ kêu ngày mai hãy chở bé đến. Rõ ràng là bác sĩ phẫu thuật bé bị ra như vậy mà lại kêu chị phụ việc nói dối là bác sĩ không có ở đây, trong khi bác sĩ trên lầu. Đêm đó mình không ngủ được thức trắng đêm với bé. Nếu tối hôm đó bé không chịu được, mất luôn thì sao?
+ Hôm sau mang bé đến thì bác sĩ Như Ý đổ thừa tại bé cắn đứt chỉ nên bị hở vết thương, và mình phải chịu trách nhiệm tiền chích thuốc cho kỹ thuật may vết thương không thành công của bác sĩ. Mẹ của mình hỏi bé bị mủ hôi thối như vậy thì có phải phẫu thuật lại vết thương cho bé hay không thì bs Như Ý trả lời như tát nước vào mặt rằng: "Em là bác sĩ, Em biết". Nhưng là bác sĩ THÚ Y thì bs cần có kỹ thuật may vết thương (may chỉ vừa chặt tay), quấn bông băng (kỹ), và có phương pháp với con thú chứ, sao lại đổ trách nhiệm cho con vật và người chủ của bé? Nếu lỡ sai sót thì theo lý, bs không thể trốn tránh tối hôm đó, nếu tối đó bé không qua khỏi thì sao? Mình lại phải chịu chi phí cho kỹ thuật may vết thương không thành công của bs? Nếu là người khác, dù bs có chịu chi phí hậu phẫu từ A-Z cho kỹ thuật may vết thương, làm bé bị mủ hôi thối thì chưa chắc người ta để yên, đừng nói là người ta phải chịu chi phí và sự trốn tránh, dối gạt của bs.
+ Mẹ mình gọi đt nói chuyện bằng thái độ tử tế rằng, bác sĩ Như Ý cần phải chịu trách nhiệm việc bác sĩ Như Ý hậu phẫu làm bé bị mủ hôi thối thì bác sĩ nói bằng giọng phủi tay, phủ đầu, là:" Mèo của mình ở chỗ bác sĩ Như Ý đã lành vết thương, vết thương đẹp rồi. Giờ chảy mủ hôi thối, sưng tấy thì bác sĩ Như Ý sẽ làm vì yêu thương động vật, chứ không phải mẹ của mình nói đúng". (Hay là sợ mình với mẹ của mình lám lớn chuyện hết kinh doanh phòng khám được)  Bác sĩ Như Ý nói chuyện rất phủi tay.
- Chuyện thứ 2: bé Bọ (là Guine Pig) của mình bệnh, mình mang đến bs Như Ý thì bs nói chỉ cần uống thuốc, mình không an tâm nên mình nói bs Như Ý để bé lưu viện thì bs Như Ý nói dối là chiều bs Như Ý không có ở đây (về nhà mình cho bé uống nước muối-đường theo lời bs căn dặn thì lúc sau bé mất. Mình tức, nên chiều mình chạy xe ngang qua xem thì thật ra chiều hôm đó bs Như Ý vẫn có ở đó). Bs Như Ý thấy không thể chữa trị được bé Bọ nên nói dối là chiều nay bs không có ở đây để không cho bé Bọ lưu viện - sợ mang tiếng. Nếu bs Như Ý thấy không tự cứu được bé thì nói là bé nguy kịch...hay sao đó, để mình có cách sắp xếp của mình là mình sẽ mang đi thú y khác, để bé còn có cơ hội được sống. Sao đi gạt mình là chiều bs Như Ý không có ở đây để không cho bé lưu viện, sao thấy cứu không được rồi mà gạt mình là cho bé uống nước muối-đường sẽ khỏi?

SỰ BỊA ĐẶT CỦA BÁC SĨ NHƯ Ý KHI BÁC SĨ NHƯ Ý TRẢ LỜI VỚI BÊN THỨ BA NHƯ SAU:
- Người mẹ yêu cầu chị mổ lại vì nghĩ vết mổ bị sưng.
- Chị thấy vết mổ đang lành rất tốt, chỉ còn 1 lỗ bằng ngòi bút cần thêm một ít thời gian thôi.

VÀ ĐÂY LÀ SỰ THẬT:
- Chị Như Ý nói vết thương đã lành, tốt chỉ còn 1 lỗ bằng ngòi bút là HOÀN TOÀN BỊA ĐẶT vì ngay lỗ đó mủ chảy ra hôi thối, và chính tay chị Như Ý nặn mủ ra cho bé. VÀ CHO ĐẾN BÂY GIỜ BÉ KHÔNG ĂN, KHÔNG UỐNG, KHÔNG ĐI VỆ SINH, MÌNH VÀ MẸ MÌNH PHẢI DẪN BÉ ĐẾN BÁC SĨ KHÁC ĐỂ KHÁM. BÁC SĨ KHÁC NÓI RẰNG :"CÓ THỂ Ổ BỤNG CỦA BÉ ĐÃ BỊ NHIỄM TRÙNG TRONG QUÁ TRÌNH CHỊ NHƯ Ý PHẪU THUẬT, VÀ TIÊN LƯỢNG KHÔNG MONG MUỐN LÀ SỢ BÉ SẼ BỊ NHIỄM TRÙNG Ổ BỤNG DẪN ĐẾN NHIỄM TRÙNG MÁU. BÁC SĨ KHÁC NÀY CŨNG KHẲNG ĐỊNH PHẢI TỪNG PHẢI XỬ LÝ MƯỜI MẤY CA NHIỄM TRÙNG, PHÁT BỆNH CỦA BÁC SĨ NHƯ Ý CHUYỂN QUA, VÀ CÓ CA BÉ CHẾT LUÔN."
- Ngày trước mẹ mình yêu cầu chị Như Ý mổ lại vì vết thương bị CHẢY MỦ HÔI THỐI ƯỚT KHẮP VÙNG BỤNG CHỨ KHÔNG PHẢI BỊ SƯNG NHƯ CHỊ NHƯ Ý KỂ.
- Chị Như Ý VỪA CƯỜI MỈA MAI VỪA NÓI RẰNG:" TẠI NHÀ CÔ KHÔNG CÓ AI BÊN Y NÊN KHÔNG BIẾT....".Chứ Chị Như Ý không hề nói bằng thái độ đàng hoàng như chị ấy đã kể với bên thứ 3 là: "tại gia đình mình không có ai làm trong ngành y nên không biết đó cô....". Nên mình mới tức lên và cho chị Như Ý biết mình đã tốt nghiệp ngành Công Nghệ Sinh Học và đang theo học ngành Dược Sĩ – Đại Học Y Dược Tp.HCM.
- Chị Như Ý bóp chát trả lời mẹ mình rằng: "Bị mủ thì em (là bác sĩ Như Ý) sẽ chịu khám lại vì em yêu thương động vật chứ không phải cô (là mẹ mình) nói đúng". CHỊ NHƯ Ý KHÔNG HỀ ĐỒNG Ý XỬ LÝ LẠI SỰ VIỆC BẰNG THÁI ĐỘ TỬ TẾ nên mình và mẹ mình mới tức giận.
- SEARCH TRÊN FACEBOOK VỚI TỪ KHÓA LÀ :"SWEETJULY" SẼ CHO THẤY CÓ TRANG FANFACE LÀ CATNIP MÈOMIUMIU DO CHỊ SWEETJULY BÁN HÀNG VÀ ĐỊA CHỈ SHOP CHÍNH LÀ PHÒNG KHÁM CỦA BÁC SĨ NHƯ Ý. VẬY NÊN VIỆC CHỊ SWEETJULY BÊNH VỰC BÁC SĨ NHƯ Ý VÀ ĐẶT ĐIỀU VU KHỐNG CHO MẸ MÌNH VÀ MÌNH LÀ CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN.
 

sambaothi

New Member
bn oy zậy bn bík BS thú y nào uy týn ko?? tại mèo nhà mình mấy hôm nay ko ăn uống gì hếk đã zậy kòn ói nữa nhìn bé gầy trơ xương nhìn thương lắm. Mình ở Q8 đấy :)
 
Top