• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mẹ cho phép con ra đi nhé, mẹ ơi?

Phu Dung

Moderator
Gửi đến các bạn bài thơ này, dịch từ tuyển tập thơ của showdog-magazine.com, để chúng ta thấy cuộc sống luôn là hữu hạn và đừng quá buồn phiền vì con vật yêu quí của chúng đã ra đi. Bản gốc của nó mình post ở thread http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=48298#post48298

Mẹ cho phép con ra đi nhé, mẹ ơi?

Giờ con ra đi được chưa, mẹ ơi?
Mẹ có nghĩ thời gian của con nay đã cạn rồi.
Con có thể giã biệt những ngày đầy đau đớn
Và những đêm trường dằng dặc đơn côi.
***
Con đã sống đến hết cuộc đời,
Đã cố gắng làm mọi điều tốt nhất.
Giờ con chỉ cần dấn thêm một bước nữa thôi
Là linh hồn con sẽ được tự do tựa cánh chim trời.
***
Lúc đầu con đâu dám nghĩ đến chia ly
Bằng tất cả sức lực của mình, con kiên cường chống chọi.
Nhưng có cái gì đó cứ hút con đi
Vào vầng sáng ấm áp yêu thương chói lọi.
***
Mẹ ơi, con muốn đi, con sắp đi đây.
Ở lại bây giờ là điều bất khả.
Nhưng con sẽ làm mọi điều có thể
Để ở lại với mẹ thêm, dù chỉ một ngày.
***
Để mẹ chăm sóc con thêm chút nữa,
Để con chia sẻ với mẹ tình yêu và nỗi sợ.
Con biết mẹ buồn, mẹ lo lắng cho con,
Vì con thấy nước mắt mẹ tuôn rơi lã chã.
***
Con sẽ chẳng đi đâu xa,
Con hứa vậy mà.
Và con mong mẹ luôn luôn biết
Linh hồn con vẫn quanh quẩn trong nhà
Vẫn ở ngay bên chân mẹ
Bất cứ nơi nào mà mẹ đi qua.
***
Cảm ơn mẹ đã yêu con thế, mẹ ơi!
Và mẹ cũng biết con yêu mẹ nhiều biết mấy.
Nên giờ mẹ đã biết tại sao rồi đấy
Con khó lòng từ giã cõi đời.
***
Mẹ hãy ôm lấy con thêm lần nữa.
Con muốn nghe lời mẹ thầm thì
"Vì mẹ thấy thương con mẹ quá!
Nên hôm nay mẹ sẽ để con đi".



 

HChuong

Member
Mình đọc bài này và bài "Đêm qua con đã đứng..." mà chỉ muốn khóc thôi. Tự dưng thấy thương thằng cu Bí quá, từ hôm mình có em bé tới giờ chẳng có thời gian chăm sóc nó, đã vậy đôi lúc còn hắt hủi, đánh đòn nó nữa.
 

Shakhi Viet

Active Member
Dịch thơ, có thể gọi là viết lại. Theo tôi bài thơ trên có thể gọi là của đồng tác giả PhuDung vì đọc trong tiếng Việt rất hay
 

Meomemini

Member
Đọc bài thơ trên mình đã khóc vì sợ,sợ rồi sẽ có 1 ngày mình phải tiễn đưa những bé mèo của mình.Mình có quá lo xa ko nhỉ???cầu mong mình có sức khoẽ và điều kiện nuôi nấng lũ giặc được tốt và mình không phải đau lòng khi tiễn đưa 1 đaứ nào hết ,mình yêu lũ giặc nhà mình lắm mình không muốn mất chúng nó đâu :((
 
Bài thơ hay quá đi à. Người biết yêu thương thì ít quá trong khi kẻ vô tâm lại nhiều. Mình mới nhặt được một bé mèo con trắng tinh mắt xanh biếc ai đó vứt ngoài đường. Nhưng lại không nuôi được bé vì nhà mình có chó dữ. Sáng mai mình sẽ mang bé qua nhà mở nhờ chị Trang giúp dùm. Bé xinh xắn lắm ai cần nuôi bé thì liên hệ chị Trang đón bé về nha!Mong sao tất cả các bé mèo và cún trên đời đều có một nơi thật tốt để mà nương tựa và để được thương yêu!
 
X

xuka3691

Guest
đọc bài thơ này lại nhớ Tít và Mít. cảm giác mất mát thật đau đớn... sẽ cố nghĩ Tít và Mít cũng có suy nghĩ giống bài thơ trên. chúc 2 đứa mãi bình yên
 

xazchetbad

New Member
bài thơ hay quá đi trời ạ !!!!!!!! mình không kìm nỗi buồn được nữa vì chú chó rec mình cũng đã đi xa rồi .
 

kueh1988

Member
làm em nhớ Ichi của em quá:((, nó là một con trong số lứa mèo con đầu tiên,mặt tịt, xù, vàng ươm, bụng với 4 chân trắng tinh, mới được hai tháng thôi, vẫn ti mẹ, nó đặc biệt thích trèo lên cổ em, rồi 1 hôm nó bị tiêu chảy, đã mang đi tiêm, uống thuốc, hàng ngày đút cho từng thìa cháo....nó vẫn tiếp tục leo lên cổ em bằng tấm thân yếu ớt đầy mùi thuốc...rồi 1 tối, ăn xong thì nó mềm oặt, hic, cả 3 chị em khóc như mưa:(
chẳng bao h có em mèo nào đẹp như thế nữa
cũng ko bao h dám chăm sóc mèo ốm nữa, toàn để mẹ với các em chăm, tại chăm xong sọ nó vẫn chết thì không chịu nổi
 
Top