Ui, sao mà xinh thế? Chỉ muốn dụi mặt vào chúng nó hôn hôn hôn cắn cắn thôi... Tớ thích em nhị thể và em vàng, tớ yêu cả em Bông nữa.. Sao mà yêu thế nhỉ. Đang cho Pumpkin ngắm các bạn và các anh chị đây...
À, nói chung là mèo thích nằm trên những đồ điện, vì chỗ đó ấm. Mấy em mèo ngày xưa nhà tớ chuyên nằm trên nóc ti vi hoặc cái xuýt van tơ (cái bộ chia điện ngày xưa từ thời Napôlêông truổng cời), em Pumpkin hồi mới mang về cũng hay leo lên cái Modem của máy tính nằm cho ấm.
Tớ muốn chụp ảnh cho em Pumpkin để gửi lên diễn đàn chia sẻ với cả nhà. Như lúc này em đang ngủ, mặt ghếch lên cái khay để bàn phím, người thì trên đùi tớ, làm tớ cứ phải nhón gót chân tạo cho đùi vuông góc với người, để em khỏi bị trượt... Nhưng Tết vừa rồi chị tớ mang máy ảnh đi chụp chợ Hoa Hàng Lược, bị kẻ cắp thó mất. Tức ơi là tức!!! Tớ đang tiết kiệm tiền để mua máy ảnh mới chụp cho em đây. Chụp bằng điện thoại mờ lắm... Thật chán hết biết.
Bạn Phu Dung ơi, em Pumpkin của tớ ngủ cùng tớ, nhưng em í ko thích nằm gối đầu tay tớ và đắp chăn đâu. Em í nằm được vài phút là tách riêng ra, nằm riêng trên nửa cái gối tớ... Đêm đêm tớ cứ dậy là lại kéo em vào chăn, chỉ được một lát là em lại chui ra, nằm trên gối... Thật chán chết đi được.
Thank you bạn vì đã share ảnh nhé. Gửi lời chào của mình đến mẹ của bạn và em bạn, ước gì mình cũng được sống ở trong gia đình mà ai ai cũng yêu mèo say mê như thế....
Gửi những em mèo yêu 10000 cái hôn thật lâu và thật sâu nhé....