innocent_cat
Member
Mèo nhà em sinh năm 2001 tền là Vicky. Hiện nay, Vicky nặng khoảng 5 Kg. Vicky thường ăn thức ăn khô của hãng Whiskas. Vicky thường hay ốm vặt nên đã phải mời bác sĩ tới nhà nhiều lần.
Bệnh của Vicky như sau:
Bé có thể đi tiểu vài ba bãi trong vòng nữa tiếng. Mỗi lần đi tiểu, bé đều tỏ ra rất khó nhọc như khi bé đi đại tiện vậy. Bé chỉ đi một chút xíu thôi. Bé cũng đi đại tiện cũng ít hơn và nhiều lần hơn.
Em đã mời bác sĩ thú y về khám. Bác sĩ bảo cho uống cloxit. Em đã mua thuốc Furosemid 40 mg. Trong thời gian uống thuốc, em vẫn cho bé uống nước râu ngô thường xuyên (khoảng 60 -90 ml nước râu ngô/ ngày). Sau khi uống thuốc 3 ngày thì bệnh bắt đầu đỡ. uống tới hết ngày thứ 6, bé đã đi tiểu những bãi to, đi nhiều lần/ ngày tuy nhiên vẫn còn bị đi tiểu rắt. Bác sĩ bảo cho bé ngừng uống thuốc.
Sau khi ngừng uống thuốc, bé vẫn được cho uống nước ngô bình thường. Tuy nhiên, bé lại bị đái rắt trở lại. Bệnh lại bị nặng như ngày xưa. Đến ngày thứ 3, em gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ lại yêu cầu cho bé uống thuốc tiếp. Bác sĩ cũng bảo là tại vì nó già nên phải chấp nhận. Mèo già giống như người già bị đái dầm vậy thôi.
Em lại cho mèo uống thuốc thêm 3 ngày, bé đã đỡ hơn. Em ngừng cho bé uống thuốc. Bây giờ em chỉ cho bé uống nước ngô thôi. Bé vẫn bị đái rắt. Nhưng thỉnh thoảng cũng đái được bãi to.
Tuy nhiên, bụng của mèo càng ngày càng to.
Em rất lo lắng. Em không biết phải làm sao để chữa khỏi bệnh cho bé bây giờ.
Theo tìm hiểu từ các tài liệu về mèo tại các website dành cho người yêu mèo ở nước ngoài, Họ chỉ nó răng, mèo ngoài 6 tuổi, bước sang tuổi thứ 7 là bắt đầu lão hóa. Người ta chỉ nói rằng chỉ cần cho mèo ăn kiêng và quan tâm tới mèo nhiều hơn thô. Người ta đâu có bảo là ngoài 6 tuổi là già sắp chết đâu.
Nhưng bác sĩ đã nói thế nên em rất lo.
Em ko biết phải làm sao bây giờ.
Bác sĩ có cách nào giúp em với.
Dưới đây em gửi kèm bệnh án của bé trong thời gian từ khi sinh ra tới giờ:
Lịch sử những bệnh án cũ của Vicky như sau:
Được khoảng hơn 1 tháng thì Vicky ăn đồ ăn của mẹ nên bị hóc xương
Khi được hơn 6 tháng thì bị tiêu chảy nặng. Khi đó, em đã mời 2 bác sĩ khác nhau tới nhưng đều bảo là Vicky không qua khỏi. Nhưng may mắn là bác sĩ thứ 2 vẫn chấp nhận hàng ngày tới tiêm cho bé. Nhà em cứ 1 tiếng bơm nước đường cho bé uống một lần. Cuối cùng cũng khỏi
Hè năm 2002, bé bị ghẻ, rụng hết lông. Sau khi bác sĩ tới tiêm, bệnh ghẻ của bé khỏi
Khoảng năm 2003, bé đi đại tiện ra sát, sau một thời gian bị tiêu chảy, uống tetaram theo chỉ định của bác sĩ và đã khỏi luôn cả 2 bệnh.
Năm 2005, bé bị giận. Sau một thời gian, bé lại bị tiêu chảy và khi chữa khỏi thì hết luôn cả bện giận
Ngày xưa, bé cũng từng bị bệnh đái rắt, nhưng mua râu ngô về luộc cho bé uống thì khỏi luôn. Lần này em đã cho bé uống râu ngô lien tục hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa khỏi.
Mong bác sĩ giúp em.
Tuần tới em định đưa bé đi kiểm tra toàn bộ ở bệnh viện thú ỵ xem có bệnh gì sẽ chưa luôn. tuy nhiên, em lại không bệnh viện thú y nào ở Hà Nội có trang thiết bị y tế tốt nhất và các bác sĩ giỏi nhất.
Mọi người ai đã từng có kinh nghiệm đưa mèo đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chỉ giùm em. (Mèo nhà em to đùng, khó tính, lại sợ người lạ. Hơn nữa, vì nhà em chiều bé nên bé hư lắm. Từ nhỏ tới giờ, bé chưa bị xích hay bị xách gáy bao giờ). Em rất sợ là đưa tới bệnh viện mà phòng khám ko có cửa để đóng kín hết lại thì bé lại chạy ra. Mà bé mà chạy thì nhanh lắm, không bắt lại được. Hic hic. Em cũng lo bé hoảng sợ thái quá, nhảy lung tung làm đổ vỡ hết đồ của bác sĩ. Mà cũng có thể bé sợ quá, về lại bỏ ăn, bỏ uống, ko tiểu tiện đại tiện gì cả. Ngày xưa, một lần bé đi lạc có 15 phút thôi mà đã bị như thế rồi.
Vì thế nên em muốn đến chỗ nào đó tốt tốt, để bé không phải khổ, mà cũng không sợ bé chạy mất hoặc làm phiền bệnh viện.
Em cám ơn nhiều.
Bệnh của Vicky như sau:
Bé có thể đi tiểu vài ba bãi trong vòng nữa tiếng. Mỗi lần đi tiểu, bé đều tỏ ra rất khó nhọc như khi bé đi đại tiện vậy. Bé chỉ đi một chút xíu thôi. Bé cũng đi đại tiện cũng ít hơn và nhiều lần hơn.
Em đã mời bác sĩ thú y về khám. Bác sĩ bảo cho uống cloxit. Em đã mua thuốc Furosemid 40 mg. Trong thời gian uống thuốc, em vẫn cho bé uống nước râu ngô thường xuyên (khoảng 60 -90 ml nước râu ngô/ ngày). Sau khi uống thuốc 3 ngày thì bệnh bắt đầu đỡ. uống tới hết ngày thứ 6, bé đã đi tiểu những bãi to, đi nhiều lần/ ngày tuy nhiên vẫn còn bị đi tiểu rắt. Bác sĩ bảo cho bé ngừng uống thuốc.
Sau khi ngừng uống thuốc, bé vẫn được cho uống nước ngô bình thường. Tuy nhiên, bé lại bị đái rắt trở lại. Bệnh lại bị nặng như ngày xưa. Đến ngày thứ 3, em gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ lại yêu cầu cho bé uống thuốc tiếp. Bác sĩ cũng bảo là tại vì nó già nên phải chấp nhận. Mèo già giống như người già bị đái dầm vậy thôi.
Em lại cho mèo uống thuốc thêm 3 ngày, bé đã đỡ hơn. Em ngừng cho bé uống thuốc. Bây giờ em chỉ cho bé uống nước ngô thôi. Bé vẫn bị đái rắt. Nhưng thỉnh thoảng cũng đái được bãi to.
Tuy nhiên, bụng của mèo càng ngày càng to.
Em rất lo lắng. Em không biết phải làm sao để chữa khỏi bệnh cho bé bây giờ.
Theo tìm hiểu từ các tài liệu về mèo tại các website dành cho người yêu mèo ở nước ngoài, Họ chỉ nó răng, mèo ngoài 6 tuổi, bước sang tuổi thứ 7 là bắt đầu lão hóa. Người ta chỉ nói rằng chỉ cần cho mèo ăn kiêng và quan tâm tới mèo nhiều hơn thô. Người ta đâu có bảo là ngoài 6 tuổi là già sắp chết đâu.
Nhưng bác sĩ đã nói thế nên em rất lo.
Em ko biết phải làm sao bây giờ.
Bác sĩ có cách nào giúp em với.
Dưới đây em gửi kèm bệnh án của bé trong thời gian từ khi sinh ra tới giờ:
Lịch sử những bệnh án cũ của Vicky như sau:
Được khoảng hơn 1 tháng thì Vicky ăn đồ ăn của mẹ nên bị hóc xương
Khi được hơn 6 tháng thì bị tiêu chảy nặng. Khi đó, em đã mời 2 bác sĩ khác nhau tới nhưng đều bảo là Vicky không qua khỏi. Nhưng may mắn là bác sĩ thứ 2 vẫn chấp nhận hàng ngày tới tiêm cho bé. Nhà em cứ 1 tiếng bơm nước đường cho bé uống một lần. Cuối cùng cũng khỏi
Hè năm 2002, bé bị ghẻ, rụng hết lông. Sau khi bác sĩ tới tiêm, bệnh ghẻ của bé khỏi
Khoảng năm 2003, bé đi đại tiện ra sát, sau một thời gian bị tiêu chảy, uống tetaram theo chỉ định của bác sĩ và đã khỏi luôn cả 2 bệnh.
Năm 2005, bé bị giận. Sau một thời gian, bé lại bị tiêu chảy và khi chữa khỏi thì hết luôn cả bện giận
Ngày xưa, bé cũng từng bị bệnh đái rắt, nhưng mua râu ngô về luộc cho bé uống thì khỏi luôn. Lần này em đã cho bé uống râu ngô lien tục hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa khỏi.
Mong bác sĩ giúp em.
Tuần tới em định đưa bé đi kiểm tra toàn bộ ở bệnh viện thú ỵ xem có bệnh gì sẽ chưa luôn. tuy nhiên, em lại không bệnh viện thú y nào ở Hà Nội có trang thiết bị y tế tốt nhất và các bác sĩ giỏi nhất.
Mọi người ai đã từng có kinh nghiệm đưa mèo đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chỉ giùm em. (Mèo nhà em to đùng, khó tính, lại sợ người lạ. Hơn nữa, vì nhà em chiều bé nên bé hư lắm. Từ nhỏ tới giờ, bé chưa bị xích hay bị xách gáy bao giờ). Em rất sợ là đưa tới bệnh viện mà phòng khám ko có cửa để đóng kín hết lại thì bé lại chạy ra. Mà bé mà chạy thì nhanh lắm, không bắt lại được. Hic hic. Em cũng lo bé hoảng sợ thái quá, nhảy lung tung làm đổ vỡ hết đồ của bác sĩ. Mà cũng có thể bé sợ quá, về lại bỏ ăn, bỏ uống, ko tiểu tiện đại tiện gì cả. Ngày xưa, một lần bé đi lạc có 15 phút thôi mà đã bị như thế rồi.
Vì thế nên em muốn đến chỗ nào đó tốt tốt, để bé không phải khổ, mà cũng không sợ bé chạy mất hoặc làm phiền bệnh viện.
Em cám ơn nhiều.