Đô Đô nhà mình trộm vía ăn khỏe ngủ khỏe từ bé, nuôi từ lúc n 4 tháng, h thì cũng đc gần 9 tháng tuổi rồi.
Hồi bé thì ăn uống thỏ thẻ lắm, chuẩn mèo luôn. Mà càng về sau, nhất là dạo này thì ăn...như chó ( nói thêm là nhà mình nuôi nh chó, Đô thân vs e pug nhất ). ăn khỏe, lại còn ăn nhanh, 1 bữa hết già nửa bát cơm, chén 1 lèo 20p hết. Mà hôm nào ăn nhanh thì 10p ăn hết, ăn miệt mài luôn :wacko:, ăn xong là nôn ra hết, lại phải trộn cho cơm mới.
Thực phẩm thì mình cho ăn thịt gà, cá rán, gan lợn cắt nhỏ. Hix, hnao khoái khẩu là y như rằng ăn xong nôn ra hết, mọi ng giúp mình với, làm sao bây h?
Hồi bé thì ăn uống thỏ thẻ lắm, chuẩn mèo luôn. Mà càng về sau, nhất là dạo này thì ăn...như chó ( nói thêm là nhà mình nuôi nh chó, Đô thân vs e pug nhất ). ăn khỏe, lại còn ăn nhanh, 1 bữa hết già nửa bát cơm, chén 1 lèo 20p hết. Mà hôm nào ăn nhanh thì 10p ăn hết, ăn miệt mài luôn :wacko:, ăn xong là nôn ra hết, lại phải trộn cho cơm mới.
Thực phẩm thì mình cho ăn thịt gà, cá rán, gan lợn cắt nhỏ. Hix, hnao khoái khẩu là y như rằng ăn xong nôn ra hết, mọi ng giúp mình với, làm sao bây h?