• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Làm gì vào mùa hè? Hãy đọc "Những chiến binh" của Erin Hunter đi!

Phu Dung

Moderator
Trước đây mình đã thấy nhà sách Quỳnh Mai có đăng một trang quảng cáo với nội dung "Chúng tôi không biết làm quảng cáo nhưng có thể nói ngắn gọn là nếu bạn đọc thấy không hay thì sẽ trả lại tiền" về bộ truyện "Những chiến binh" của Erin Hunter. Sau khi sắp xếp được thời gian (vì bộ truyện này đến 6 tập) thì mình đã mua về và đọc say mê. Thật là một bộ truyện hay! Chắc hẳn các bạn yêu quí loài mèo sẽ tìm được ở đây những gì cần thiết để củng cố thêm tình yêu của mình dành cho lũ tinh tinh lông lá.

Bộ truyện "Những chiến binh" của Erin Hunter rất nổi tiếng trên thế giới và nó có cả website riêng (www.warriorcats.com) nữa đấy. Nhân mùa hè, mình xin giới thiệu bộ sách này để các bạn thêm nó vào kế hoạch hoạt động hè cho thêm phần phong phú.

Nếu các bạn đến nhà sách Quỳnh Mai - nơi phát hành bộ truyện này (447 Nguyễn Thị Minh Khai Q.3 TP.HCM, ĐT 08.38355907-38355915) mua thì sẽ được chiết khấu 30% đấy! Cả bộ 6 quyển, tổng cộng dày gần 2000 trang mà chỉ có 160k thôi.

 

Phu Dung

Moderator
Bài giới thiệu bộ truyện "Những chiến binh" của tác giả Dạ Tử

Những chiến binh - Erin Hunter

Sunday, 25. May 2008, 12:32:23


Nếu bạn đã từng đọc qua bộ sách này, tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì điều đó….

Tựa sách: Những chiến binh

Tác giả: Erin Hunter

Ngôn ngữ: Tiếng việt

Lĩnh vực: Khác

Đối tượng đọc: tất cả mọi người

Dịch giả: Hương Lan

Năm Xuất bản: 2007

Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng


Nếu bạn đã từng đọc qua bộ sách này, tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì điều đó….


“Chỉ có lửa mới cứu được bộ tộc của chúng ta…”

Câu chuyện là một chuỗi những thăng trầm và rất nhiều sự kiện xung quanh cuộc sống của bốn bộ tộc cùng sinh sống trong một khu rừng. Biết bao thế hệ, biết bao mùa trăng trôi qua, và bốn bộ tộc chung sống dựa trên niềm tin và những luật lệ do những chiến binh tổ tiên ấn định nên.

Đó là các bộ tộc mèo.

Bộ tộc Sông – nhanh trí và linh hoạt

Bộ tộc Gió - dữ dội và nhanh nhẹn

Bộ tộc Bóng Tối - mạnh mẽ và kiên cường

Bộ tộc Sấm – dũng cảm và quyết đoán.

Sinh tồn tất có đấu tranh, và chiến tranh ắt sinh ra từ mâu thuẫn. Chính bản năng sinh tồn và quy luật đào thải vốn có từ thiên nhiên, manh được yếu thua, và thêm vào đó, luật Chiến Binh đang bị đe doạ từng ngày, khi bộ tộc bóng tối hiểm độc đang dần lớn mạnh lên từng ngày, … đã đẩy bốn bộ tộc ngày càng rơi vào thế hỗn loạn chưa bao giờ có…

Giữa lúc đó, sự xuất hiện bất ngờ của Rusty - mà sau này trở thành Chân Lửa - một chú mèo nhà bình thường, vô tình lạc bước vào thế giới của bốn bộ tộc, để rồi trải qua biết bao mùa trăng lên, trở thành một chiến binh xuất sắc rồi bước lên vị trí của một nhân vật vĩ đại, mà không phải ai cũng có được, trong thế giới ấy.

Thế giới trong truyện không phải là thế giới của Hai Chân – con người theo cách gọi của loài mèo – mà là thế giới của riêng những loài mèo hoang dã. Chúng sống, ăn, uống, ngủ và sinh hoạt hệt như những chú mèo hoang mà chúng ta biết. Nhưng, chúng có một cuộc đời oanh liệt và mạnh mẽ mà bất cứ ai đam mê cuộc sống chiến đấu vì lý tưởng của mình, phải ghen tị. Luật chiến binh của thế giới ấy, bao gồm cả những luật lệ cơ bản nhất, và đầy đủ nhất mà ngay cả thế giới con người cũng chưa chắc có được. tình yêu những mèo đồng tộc, mà đơn giản là những mèo cùng hang của mình, sự tương trợ khi đồng bạn gặp nguy hiểm, luôn đặt lợi ích của bộ tộc lên trước nhất…. luôn thể hiện sâu sắc trong những điều mà luật chiến binh áp dụng trong bộ tộc.

Vào trong hoang dã - Lửa và băng – Bí mật trong rừng – Bão nổi – Con đường hiểm nguy - Thời khắc đen tối …. lần lượt từng tập truyện cuốn chính người đọc vào sâu trong từng ngõ ngách của khu rừng, nơi những cuộc chiến xảy ra, hoặc phi nghĩa hoặc chính nghĩa.

Có tình yêu vĩ đại của Sao Xanh, vị tộc trưởng của bộ tộc Sấm, bà hi sinh chính tình cảm ruột thịt của bản thân, để dành toàn vẹn tâm linh cho bộ tộc mình, để rồi cả cuộc đời, biết bao lần trăn trở, biết bao lần đau đáu vì sự hối hận dằn vặt bản thân, …tôi nhận ra yếu tố người mẹ trong bà, không phải là của một tộc trưởng dành cho bộ tộc mình nữa, mà thực sự là tình cảm bao lớn mà một người mẹ dành cho đứa con của mình. Bà xứng đáng là vị tộc trưởng vĩ đại và mạnh mẽ nhất mà không phải mèo nào cũng làm được như vậy, …

Có những tình cảm gắn bó mãnh liệt giữa những lính nhỏ với mèo bảo trợ, sâu sắc khắng khít, ví như giữa Chân lửa – chú mèo nhà vô tình lạc bước vào bộ tộc Sấm – và vị bảo trợ tuyệt vời của mình, Sao Xanh, hay như giữa Da Bụi với Đuôi Đỏ,khi cả hai mèo, đều phải tận mắt chứng kiến cái chết tàn khốc cho người thầy của mình, …

Có những tình cảm trong sáng và mãnh liệt, vừa nhẹ nhàng tựa như những cơn gió dịu thoang thoảng, lại dữ dội và sâu sắc như những cơn bão dự dội nhất tràn qua. Điều nói ở đây, không gì khác, chính là tình yêu. Tình yêu có giữa những chú mèo hoang, phải, khi cùng sinh sống và san sẽ với nhau những thăng trầm của bộ tộc mà mình sinh ra, hoặc thậm chí, chỉ đơn thuần là sự lỗi nhịp từ hai mèo đến từ hai bộ tộc khác nhau. tôi đang nhắc đến hai chú mèo, Vằn Xám - bạn của Chân Lửa – và Suối Bạc – con gái tộc trưởng bộ tộc sông. Kết quả của tình yêu éo le này, là sự day dứt và trăn trở cho việc chọn lựa lòng trung thành của Vằn Xám đối với bộ tộc cùa mình - bộ tộc Sấm.

Trong khu rừng ấy, có cả những tình cảm nghi kỵ và ghen ghét, có cả lòng ham muốn quyền lực mù quáng, có cả những thủ đoạn tàn hại giết chết cả những mèo đồng tộc, mà mục đích chỉ nhằm cho việc tranh quyền đoạt vị, ….bạn sẽ tự khám phá ra, khi đọc đến những cuốn thứ ba – bí mật trong rừng - rằng đôi khi, không phải chỉ có những mèo xuất thân từ bộ tộc bóng tối là xấu xa, mà đôi khi chúng hiện hữu như bản chất tiềm ẩn sâu trong bất cứ ai.

Điều thú vị lớn nhất từ Những chiến Binh, chính là những tập tính sinh hoạt – săn bắt và trí thông minh mưu mẹo có được của loài mèo hoang. Cách chúng bắt mồi, lừa mồi, thám thính hành tung của đối phương, và phòng thủ cho bản thân, …những bài học thú vị ấy, chính là những điều mà bất cứ mèo bảo trợ nào cũng sẽ truyền dạy cho bạn, nếu bạn là lính nhỏ của họ ^^ Ngay cả ở việc biểu lộ tình cảm, những chú mèo hoang dã cũng có những cách thể hiện rất riêng và đậm chất… mèo, nhưng ẩn chứa trong đó đầy đủ và sâu sác nhất của ý nghĩa tình cảm mà chúng muốn truyền cho nhau. Ngoài ra, những tập tục thờ cúng cổ xưa, thuật chiêm tinh và đá đài, cả những câu chuyện lẫn trận đánh mang nét hào hùng và tinh thần thượng võ mang đậm nét thiên anh hùng ca của những hiệp sĩ thời vua Arthur, những hiệp sĩ Bàn tròn, cũng được thổi vào đây để làm tăng lên nét lôi cuốn và sống động đến không ngờ.

Hãy đến với Những chiến binh, hoà mình vào thế giới của những chú Mèo, với những cú nhảy điêu luyện, với đời sống bộ tộc, và trên hết, là tiếp nhận những bài học quý báu, mà không phải lúc nào bạn cũng học được, từ thế giới của Hai Chân, ….

written by Dạ Tử

Nguồn: my.opera.com/duthudongnhatchimai/blog/review-nh-ng-chi-n-binh-erin-hunter-d-t
 

Phu Dung

Moderator
"Những chiến binh" trên Cuồng's Blog

Những chiến binh

"Những Chiến Binh" là tập truyện do NXB Đà Nẵng xuất bản, dịch từ bộ "Warrior Cats" nổi tiếng của tác giả Erin Hunter.

Đây là 1 bộ truyện ly kỳ, hấp dẫn thu hút mọi lứa tuổi, nhất là lứa tuổi thiếu nhi (Erin Hunter là tác giả sách thiếu nhi mà). Đặc biệt ở đây, nhân vật chính là loài mèo, con người chỉ là những sinh vật "Hai Chân" lướt qua lướt lại như 1 thành tố đe dọa đến cuộc sống của chúng. (Tôi thực sự ko thích mèo, chi thích chó thui , nhưng đọc xong 4 tập quả thật phải thay đổi suy nghĩ rồi.)

Được thể hiện dưới dạng tiểu thuyết trường lưu, lấy bối cảnh 4 bộ tộc sống chung từ đời này qua đời khác trong 1 khu rừng:

Bộ tộc Sấm (Thunder Clan): Sống trong khu rừng rậm rạp và tươi tốt nhất, những chiến binh của bộ tộc Sấm phát triển khả năng rình, vồ mồi và ẩn nấp tuyệt hảo. Họ cũng là bộ tộc luôn tôn trọng "Luật Chiến Binh" nhất dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Sao Xanh.

Bộ Tộc Sông (River Clan): Bộ tộc duy nhất sống nhờ vào cá dưới dòng sông, phân nửa thời gian sống của họ là ở dưới nước, nhờ ăn cá nên dần dần bộ lông trở nên trơn bóng, ít thấm nước và rất mau khô . Họ cũng tự hào về khả năng bơi lội của mình (hầu như mọi mèo bộ tộc khác đều sợ nước).

Bộ Tộc Gió (Wind Clan): Sống trên vùng hoang mạc cần cỗi, gió thốc thổi suốt ngày, những thợ săn của bộ tộc Gió nhỏ con nhưng có thể tự hào mình là những mèo nhanh nhẹn nhất.

Bộ tộc Bóng Tối (Dark Clan): Sống trong khu nghĩa địa kế bên bãi rác của "hai chân", cuộc sống khắc khổ đã làm cho những mèo bộ tộc Bóng Tối phát triển khả năng sinh tồn mạnh mẽ, biết cách chống lại bệnh dịch từ loài chuột cống sống trong bãi rác của "hai chân".



Màu xanh : lãnh thổ bộ tộc Sấm

Xanh da trời: lãnh thổ bộ tộc Sông

Đỏ: lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối

Tím: lãnh thổ bộ tộc Gió

Vàng: nơi các tộc trưởng, mèo lang y chia sẻ những giấc mơ với bộ tộc Sao

Ở giữa là điểm 4 cây, nơi có 4 cây dẻ lớn mọc thành cụm được chọn làm nơi tụ họp hòa bình của 4 bộ tộc vào mùa trăng tròn

Bốn bộ tộc vốn chung sống từ thế hệ này đến thế hệ khác dưới luật lệ của do những tộ tiên của chúng (Bộ Tộc Sao) ấn định từ rất lâu (trước cả khi bộ tộc Cọp, bộ tộc Sư Tử và bộ tộc Báo Đốm còn trị vì khu rừng). Thế nhưng luật chiến binh đang bị đe dọa, sự tồn tại của các bộ tộc đang lâm nguy.

Theo bước chân của Chân Lửa, chúng ta sẽ bước vào thế giới của những mèo hoang, thế giới của các bộ tộc. Qua đó chúng ta cũng thấy được xã hội loài người thu nhỏ.

Đó là sự yêu quý, kính trọng thiên nhiên, 1 bức tranh về cuộc sống hoang dã ngọt ngào mà cũng khắc nghiệt của nó.

Đó là những giấc mơ của Chân Lửa với bộ tộc Sao, cuộc tụ họp trong hòa bình của 4 bộ tộc mỗi mùa trăng tròn ở điểm 4 cây, những phương thuốc chữa bệnh của mèo lang y, 9 mạng sống được bộ tộc Sao ban cho các Tộc Trưởng của mỗi bộ tộc. Cuộc sống hằng ngày từ đi săn, chia sẻ mồi, đánh dấu, tuần tra, bảo vệ lãnh thổ, cho đến chia lưỡi, huấn luyện lính nhỏ, lễ đặt tên, phong danh chiến binh v.v...

Tất cả những điều đó đều dựa trên sự quan sát tỉ mỉ, kèm theo những nghiên cứu về sinh vật học, kể cả thuật chiêm tinh, thờ cúng, tinh thần thượng võ từ những hiệp sĩ Bàn Tròn thời vua Arthur v.v... Đó là tập tính tụ tập những nơi vắng vẻ, kêu rù rừ khi sung sướng, xù lông đe dọa khi cảm thấy bất an giận dữ, v.v...

Nguồn: blog.360.yahoo.com/blog-w.mCGhE1br9EOjkA6_gX9A--?cq=1&p=72
 

trangmuop

New Member
rep

hôm trước tớ vô tình vào thư viện và tìm đc tập 1 của những chiến binh. Truyện rất hay nhưng trong thư viện ko có đủ bộ và cũng vì nó quá hay nên tớ muốn đi mua trọn bộ luôn :). Nhưng hiện nay tớ kiếm ở trên mang thì ko còn chỗ nào bán bộ truyện này nữa ( nghe nói phần II còn không được xuất bản). thực sự thì tớ cực kì muốn mua bộ này nên nếu cậu biết chỗ nào còn bán thì giúp tớ nhé nếu có thể thì cậu nhượng cho tớ bộ truyện cũa cũng được. cám ơn nhiều
 
Top