hic! Con mèo con nhà e mới được gần 2 tháng tuổi (còn mấy ngày nữa là tròn 2 tháng). 2 tuần trước e phát hiện nó bị đau chân trước bên trái. e nghĩ là nó bị ngã chỉ vài ngày là khỏi, và đúng là vài ngày sau nó khỏi thật, tuy k chạy nhảy nhanh được nhưng nó vẫn đi được. Nhưng mà được vài hôm đi đứng bình thường thôi, bây giờ nó bị liệt luôn cả 4 chân rùi, suốt ngày nằm bẹp 1 chỗ. Nó vẫn ăn uống bình thường, cặp mắt vẫn tinh nhanh lắm, thỉnh thoảng vẫn thấy nó hua hua cái chân muốn chơi với chị e nó nhưng mà "lực bất tòng tâm". Có bác nào biết nó bị làm sao thì chỉ cho e với! Tình hình mà nó k khỏi là phụ huynh của e sẽ "đá" nó ra khỏi nhà mất! Trời ơi
(