Em Su - YouTube
Su nhà mình (giống GSD) sinh ngày 13/5/2012. Chủ nhật ngày 29/4/2012 sau khi tiêm mũi vacxin phòng 7 bệnh đầu tiên mình nhận em Su về nuôi, sáng hôm sau tức ngày 30/4/2012 mình cho em ấy lên HN khám (mình ở Hải Phòng), chụp XQuang vì 1 chân sau em ấy bị tật, đi tập tễnh. Chiều về mình trộn cơm với thịt lợn nạc cho em ấy ăn bình thường.
Nhưng trưa hôm sau mình có cho em Su ăn vài miếng thịt bò sống, kể từ ấy thì Su bị nôn, người mệt mỏi và đi phân lỏng (mình có tham khảo í kiến của 1 số người thì hầu như đều cho rằng em Su nhà mình bị parvo). Mình có mang em đến BSTY truyền vs tiêm.
Sau 3 ngày điều trị (từ thứ 3 đến thứ 5) mình thấy em ấy đỡ và ăn được chút cháo. Trưa thứ 6 mình nghĩ em ấy đã khỏe nên chủ quan cho ăn 1 miếng gân bò luộc chín khá to, ban đầu ko có biểu hiện gì cả nhưng đến chiều, sau khi đưa em ấy đi truyền và tiêm mũi cuối cùng của đợt điều trị, về đến nhà em ấy bắt đầu nôn và bỏ ăn, mệt nằm suốt (có đi ngoài 2 bãi 1 bãi hơi nhão, 1 bãi khuôn).
Tối ngày hôm sau (tối thứ 7) đi phân lỏng màu đen, rất tanh.
Trưa hôm sau (trưa hôm nay, chủ nhật ngày 06/05/2012) tiếp tục 1 bãi phân như vậy. Từ đó đến giờ chưa thấy đi ngoài thêm nữa, nhưng có vẻ mệt nằm hoài. Mình nấu cháo trắng cho em ấy nhưng em ấy ko ăn, đành phải dùng xilanh bơm đút cho em ấy vài tiếng 1 lần.
Mình viết rất chi tiết để tìm sự giúp đỡ của những ai có kinh nghiệm, rất mong nhận được 1 lời khuyên, 1 bài thuốc, 1 cách chăm sóc thật hiệu quả để mình điều trị cho em Su mau khỏe và mong 1 ngày gần đây nhất có thể đưa Su đi giao lưu với mọi người. Cám ơn rất nhiều!
Su nhà mình (giống GSD) sinh ngày 13/5/2012. Chủ nhật ngày 29/4/2012 sau khi tiêm mũi vacxin phòng 7 bệnh đầu tiên mình nhận em Su về nuôi, sáng hôm sau tức ngày 30/4/2012 mình cho em ấy lên HN khám (mình ở Hải Phòng), chụp XQuang vì 1 chân sau em ấy bị tật, đi tập tễnh. Chiều về mình trộn cơm với thịt lợn nạc cho em ấy ăn bình thường.
Nhưng trưa hôm sau mình có cho em Su ăn vài miếng thịt bò sống, kể từ ấy thì Su bị nôn, người mệt mỏi và đi phân lỏng (mình có tham khảo í kiến của 1 số người thì hầu như đều cho rằng em Su nhà mình bị parvo). Mình có mang em đến BSTY truyền vs tiêm.
Sau 3 ngày điều trị (từ thứ 3 đến thứ 5) mình thấy em ấy đỡ và ăn được chút cháo. Trưa thứ 6 mình nghĩ em ấy đã khỏe nên chủ quan cho ăn 1 miếng gân bò luộc chín khá to, ban đầu ko có biểu hiện gì cả nhưng đến chiều, sau khi đưa em ấy đi truyền và tiêm mũi cuối cùng của đợt điều trị, về đến nhà em ấy bắt đầu nôn và bỏ ăn, mệt nằm suốt (có đi ngoài 2 bãi 1 bãi hơi nhão, 1 bãi khuôn).
Tối ngày hôm sau (tối thứ 7) đi phân lỏng màu đen, rất tanh.
Trưa hôm sau (trưa hôm nay, chủ nhật ngày 06/05/2012) tiếp tục 1 bãi phân như vậy. Từ đó đến giờ chưa thấy đi ngoài thêm nữa, nhưng có vẻ mệt nằm hoài. Mình nấu cháo trắng cho em ấy nhưng em ấy ko ăn, đành phải dùng xilanh bơm đút cho em ấy vài tiếng 1 lần.
Mình viết rất chi tiết để tìm sự giúp đỡ của những ai có kinh nghiệm, rất mong nhận được 1 lời khuyên, 1 bài thuốc, 1 cách chăm sóc thật hiệu quả để mình điều trị cho em Su mau khỏe và mong 1 ngày gần đây nhất có thể đưa Su đi giao lưu với mọi người. Cám ơn rất nhiều!